- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
“Có sẵn lòng về quê vợ ăn Tết không?”, câu trả lời của 4 người đàn ông khiến nhiều người phải suy ngẫm!
Chuyện về ăn Tết ở quê nội hay quê ngoại là vấn đề khiến không ít cặp vợ chồng xảy ra tranh cãi.
Lại một mùa Tết cổ truyền sắp đến, chuyện đón Tết ở quê nội hay quê ngoại vẫn luôn là chủ đề được mọi người quan tâm mỗi dịp tết đến xuân về.
Theo đó, bài viết với chủ đề “Có sẵn lòng về quê vợ ăn Tết không?” đăng tải trên trang Sohu, Trung Quốc đã nhận được nhiều bài tâm sự và chia sẻ. Trong đó có 4 bình luận nhận được sự quan tâm và đồng tình của nhiều người. Mỗi người đều có câu trả lời riêng cho câu hỏi phía trên khiến nhiều người phải suy ngẫm!
Anh Vương: “Tôi còn nợ vợ mình lời hứa về quê ngoại ăn Tết!”
Tôi và vợ là bạn từ thời học đại học, sau khi tốt nghiệp, cô ấy cùng tôi về quê, chúng tôi kết hôn và sinh con, vì nhà ngoại ở xa và vé máy bay dịp Tết quá đắt nên vợ tôi không thể về thăm bố mẹ được. Suốt một năm, vợ chỉ còn cách dành dụm và tiết kiệm tiền, đợi đến Tết có dịp thì về thăm bố mẹ.
Đặc biệt là sau khi sinh con, cô ấy lại phải chăm con, không thể đi đâu được, nhiều năm qua cô ấy luôn hỏi tôi khi nào tôi sẽ cùng cô ấy về ngoại ăn Tết, tôi luôn trả lời cho qua chuyện: “Năm sau mình về nhé…”, thế mà vợ vẫn không than vãn, trách móc tôi một câu nào.
Lời hứa này đến bây giờ tôi vẫn chưa thực hiện được, tôi chợt thấy xấu hổ quá, năm nay tôi nhất định sẽ thực hiện, vì tôi nợ vợ tôi một lời hứa!
Anh Lương (28 tuổi): “Sau khi kết hôn, hai vợ chồng nên đón Tết ở nhà nội”.
Người ta thường nói: “Xuất giá tòng phu”, lấy chồng thì nên chấp nhận mọi thứ thuộc về chồng và nhà chồng, không nên than vãn. Vì thế chuyện đón Tết ở nhà nội là việc hết sức bình thường. Ngày mùng 2 hoặc mùng 3 Tết có thể về nhà ngoại, nhưng đêm giao thừa và mùng 1 Tết thì nên dành cho bên nội, nếu không sẽ bị nhà chồng nhắc nhở.
Hơn nữa, tôi còn có một người em trai, bố mẹ tôi cùng ở với em trai và em dâu, nếu không về nhà nội thì thật không phải phép. Dù sao ăn Tết ở nhà nội cũng khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Anh Lâm (30 tuổi): “Chỉ cần vợ tôi vui thì việc hai vợ chồng đón Tết ở đâu không quan trọng!”
Bây giờ, dù ở thời đại nào cũng không có quy định bắt buộc phải ăn Tết ở nhà chồng, hơn nữa vợ tôi lấy chồng xa, có năm không được về nhà bố mẹ đẻ dù chỉ một lần, nhất là từ sau khi sinh con, đã hai ba năm nay rồi. Chỉ cần vợ đồng ý, tôi sẽ cùng cô ấy về nhà bố mẹ đẻ ăn Tết.
Bố mẹ tôi thường nói với tôi: “Con gái đi lấy chồng không dễ đâu. Cả năm hai vợ chồng con ở đây cùng bố mẹ rồi, nên Tết này hãy dành thời gian về nhà thăm bố mẹ vợ. Con dâu thì cũng như con gái ruột của mình thôi, con gái nào cũng có nguyện vọng về nhà mẹ đẻ ăn Tết!”.
Vì vậy, chỉ cần vợ vui vẻ, ăn Tết ở đâu không quan trọng, chỉ cần cô ấy nói muốn về nhà bố mẹ đẻ ăn Tết, tôi đương nhiên sẽ sẵn lòng đi cùng cô ấy.
Anh Trương (32 tuổi): “Công bằng nhất là một năm ăn Tết ở nhà bố mẹ đẻ và một năm ở nhà chồng.”
Năm nào tôi cũng thấy người ta cãi nhau về việc hai vợ chồng nên về nhà ngoại hay ở nhà nội ăn Tết, còn hai vợ chồng tôi trước khi cưới nhau đã thống nhất mỗi năm ăn Tết một nơi, đó là cách công bằng nhất.
Dù sao vợ tôi cũng lấy chồng ở xa, không thể năm nào cũng ép buộc cô ấy ăn Tết ở nhà nội, đây cũng là sự “tủi thân” đối với cô ấy. Hơn nữa giao thông bây giờ cũng thuận tiện cho việc đi lại, về nhà ngoại cũng chỉ mất có vài tiếng. Ăn Tết ở đâu cũng như nhau, không nên phân biệt bên nào quan trọng hơn bên nào.
Vì cô ấy cũng sẵn lòng rời xa vòng tay bố mẹ và chấp nhận lấy chồng xa nên tôi sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc cô ấy thật tốt và khiến cô ấy cảm thấy hạnh phúc!
Chuyện đón Tết ở quê nội hay quê ngoại vốn dĩ không khó để các cặp vợ chồng bàn bạc, thống nhất, chỉ cần tìm cách để hai bên cảm thấy thoải mái và công bằng nhất. Có chăng cái khó là ở lòng người, tư tưởng của mỗi người, đã vô tình khiến câu chuyện sum vầy ngày xuân mất đi sự ý nghĩa, thậm chí khiến nhiều gia đình xảy ra tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt này.
Theo Đời sống và Pháp luật
-
Yêu3 giờ trướcCưới lại chồng cũ nhưng rốt cuộc vẫn bị bỏ vì tính ham việc, khi đã trở thành bà nội, chị Kim Uyên quyết định "lên tivi" tham gia show hẹn hò để tìm duyên mới.
-
Yêu5 giờ trướcCố gắng gìn giữ gia đình nhưng nhiều người đàn ông đang sống cảnh “nhịn vợ như nhịn cơm sống”.
-
Yêu5 giờ trướcMột chàng trai 20 tuổi đã phải đến gặp bác sĩ sau khi mắc một sai lầm khi làm “chuyện ấy” với bạn gái quen qua mạng.
-
Yêu16 giờ trướcNhiều quý ông cho rằng việc vợ giữ tiền chồng là "bạo lực gia đình". Bác sĩ nói gì về quan điểm này?
-
Yêu20 giờ trướcNgán ngẩm con dâu 2 đời chồng, có 2 con riêng, bị tai biến, 1 năm sau mẹ chồng bị chinh phục.
-
Yêu21 giờ trướcLần đầu ra mắt nhà trai, Oánh Oánh bị chê trang điểm dày, yêu cầu để mặt mộc để họ thấy đường nét thật; mẹ bạn trai nhiều lần cố "tình cờ" gặp để xem mặt mộc của cô.
-
Đi khám vô sinh, người phụ nữ Đà Nẵng phải lòng bác sĩ sản khoa Hungary, 1 năm sau cuộc đời thay đổiYêu1 ngày trướcKhi chị Thảo Linh quen biết bác sĩ Dezso Molnar, anh đang làm việc tại Đức. Cuộc gặp gỡ ấy đã khiến cuộc đời cả hai người rẽ hướng.
-
Yêu1 ngày trướcNgười đàn ông được chẩn đoán trầm cảm sau thời gian dài bị vợ chỉ trích, cằn nhằn.
-
Yêu1 ngày trướcTập 1006 Bạn muốn hẹn hò, 2 MC mai mối cho cặp đôi Ngô Văn Huynh (29 tuổi) đang buôn bán tự do tại TP.HCM và Nguyễn Hồ Mỹ Duyên (30 tuổi) làm nhân viên văn phòng.
-
Yêu1 ngày trướcNgười ta thường nói “dâu con, rể khách” nhưng với nhà tôi thì hoàn toàn ngược lại. Chàng rể mới thực là con, hiếu kính mẹ vợ hết mình.
-
Yêu2 ngày trướcHôn nhân là chuyện không dễ, nhất là khi cả hai có tính cách ngược nhau. Đôi khi phải biết chấp nhận, khuyên bảo để cùng nhau hoàn thiện.
-
Yêu2 ngày trướcTrong một lần có việc đột xuất cần dùng xe ôtô của chồng, Ngọc Duyên (33 tuổi, Hà Nội) vô tình nhìn thấy một cái móng tay giả màu đỏ, họa tiết cầu kỳ rơi ở gầm vị trí ghế lái phụ.