- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng nói sẽ cho tôi 2 tỷ nếu giữ được chồng ở nhà, còn không thì "cút" để người yêu cũ của anh ở lại
Chỉ cần chồng tôi ngoan ngoãn ở nhà, ăn ngủ đúng giờ, trông hoạt bát như trước khi kết hôn thì bà sẽ lập tức chuyển khoản cho tôi 2 tỷ.
Mẹ chồng tôi tính tình rất cương quyết đến khó tính. Bà đã quyết định việc gì thì không ai có thể lay chuyển được, thậm chí kể cả khi bà sai, ai phản đối cũng sẽ bị bà mắng gay gắt. Sở dĩ mẹ chồng như vậy nhưng cả nhà vẫn chiều theo là vì bà kiếm tiền giỏi. Bà mở một xưởng làm bánh rất lớn, đi đổ sỉ lẻ khắp các cửa hàng lớn nhỏ trong khu vực nên thu nhập mỗi tháng vài trăm triệu. Bố chồng và chồng tôi chỉ là chân sai vặt trong xưởng của bà. Bà bảo đi giao hàng thì đi, bảo ở nhà đếm số lượng bánh thì đếm, còn việc khác đã có công nhân lo.
Bố chồng tôi thì chịu khó, sáng nào cũng đến xưởng, không có việc gì thì theo dõi công nhân làm việc. Nhưng chồng tôi rất lười. Anh thức khuya, ngủ tới trưa mới dậy và thường xuyên đi chơi thâu đêm.
Anh có tiếng ăn chơi từ trước khi chúng tôi quen biết. Nhưng khi yêu nhau, tôi thấy anh chu đáo với mình, lại nghĩ có nhà chồng giàu thì sau này cũng được nhờ nên có bầu thì cũng đồng ý cưới. Vậy mà lấy nhau về được vài tháng, chồng quay trở lại thói quen cũ. Kể cả khi vợ sinh con được 1 tuần, anh đã bỏ bẵng để đi chơi thâu đêm với bạn bè.
Nhà chồng tôi có mình anh nên cưng chiều vô cùng. Mẹ chồng kiếm được bao nhiêu tiền là cũng đắp vào cậu con trai cưng một nửa. Anh thích xe phân khối lớn, bà xuất tiền mua luôn mà không cần biết anh có đủ sức khỏe, đủ điều kiện chạy xe đó không, ô tô BMW cũng có. Tiền thì tiêu cả quyển, chỉ cần về mè nheo nịnh mẹ vài câu là bà không thể chống đỡ được.
Gần đây, chồng tôi đi chơi nhiều quá đến mức người gầy rộc, mặt mũi uể oải, 2 mắt thâm quầng. Mẹ chồng tôi nhìn thấy thế thì trách tôi không biết chăm chồng - trong khi tôi còn đang vất vả chăm con 4 tháng.
Mẹ chồng nói sẽ cho tôi 2 tỷ để giữ chồng ở nhà ăn ngủ điều độ. (Ảnh minh họa)
Hôm qua, mẹ chồng gọi tôi xuống ngồi đối diện bà để bà nói chuyện. Mẹ chồng nói sẽ cho tôi 2 tỷ, tôi thích tiêu gì thì tiêu, mang về cho nhà ngoại hay đập đắp vào người đều được, miễn là tôi giữ được chồng ở nhà. Chỉ cần chồng tôi ngoan ngoãn ở nhà, ăn ngủ đúng giờ, sức khỏe cải thiện, trông hoạt bát như trước khi kết hôn thì bà sẽ lập tức chuyển khoản cho tôi 2 tỷ. Còn nếu tôi không làm được thì tự mình cút về nhà ngoại, để cho người yêu cũ của chồng tôi làm việc đó.
Bà nói ngày trước Ly - người yêu cũ của chồng tôi - chưa bao giờ để anh rơi vào tình trạng báo động như hiện tại. Người lúc nào cũng gần 70 cân (hiện tại chắc anh chỉ được 58-59 cân), da dẻ hồng hào, có đi chơi cũng biết đường về nhà chứ không bỏ đi vài ngày như bây giờ. Bà cho rằng tôi không biết giữ chồng, khiến chồng chê chồng chán nên mới không ở nhà.
Tôi cũng muốn có 2 tỷ kia để mang về cho bố mẹ sửa nhà, nhưng tôi biết giữ chồng thế nào đây khi đến con đẻ của mình khóc, anh còn chẳng buồn nhìn ngó xem sao. 4 tháng qua, số lần anh bế con cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lời nói của vợ con không có trọng lượng thì làm sao giữ được anh ở nhà. Tôi nên tìm cách giữ chồng hay là buông xuôi, chấp nhận về nhà ngoại để mẹ chồng rước người yêu cũ của anh về đây?
Theo Phụ nữ mới
-
Tâm sự20 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.