- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
750 thi thể chất trong xe tải ở New York suốt một năm
Thi thể của các nạn nhân Covid-19 ở thành phố New York vẫn còn nằm trong các xe tải đông lạnh được chuyển đổi thành nhà xác tạm thời giữa đỉnh điểm đại dịch từ một năm trước.
Những chiếc xe tải được trưng dụng làm nhà xác tạm thời này nằm ở bến cảng phía nam thành phố Brooklyn, đang lưu trữ 750 thi thể, không phải toàn bộ đều là nạn nhân của Covid-19, theo Văn phòng Giám định Y tế (OCME) của thành phố New York, CNN đưa tin ngày 8/5.
Đây là lời nhắc nhở về sự tàn khốc của những ca tử vong vì Covid-19 tràn ngập các bệnh viện, nhà xác và nhà tang lễ của thành phố vào mùa xuân năm ngoái.
Vào đầu tháng 4/2020, New York ghi nhận hơn 800 người chết vì Covid-19 trong một ngày. Trong suốt tuần tới ngày 5/4/2020, trung bình 566 người chết vì đại dịch mỗi ngày ở thành phố này, theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh của Mỹ.
“Số thi thể này được bảo quản dài hạn vào thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch để đảm bảo các gia đình có thể chôn cất người thân khi họ thấy thích hợp”, Mark Desire - người phát ngôn của Văn phòng Giám định Y tế - nói.
Các xe tải đông lạnh bảo quản thi thể nạn nhân Covid-19 đỗ ngoài bến cảng Brooklyn, New York. Ảnh: Getty Image.
Hồi cuối tháng 3/2020, các xe tải đông lạnh được dùng làm nhà xác dã chiến bên ngoài các bệnh viện thành phố giữa lúc các ca tử vong tăng vọt ở tâm dịch của Mỹ. New York nằm trong số những bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch. Tới nay, bang này ghi nhận tổng cộng hơn 934.000 ca mắc Covid-19, trong đó có khoảng 32.760 ca tử vong.
Lần gần nhất New York phải dùng các biện pháp quyết liệt như vậy là sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001, khi Văn phòng Giám định Y tế phải xác định hàng chục nghìn bộ phận cơ thể trong số 2.753 người thiệt mạng vì vụ sập Trung tâm Thương mại Thế giới.
Ông Desire cho biết Văn phòng Giám định Y tế đang hỗ trợ các gia đình sắp xếp nơi an nghỉ cuối cùng cho thân nhân.
"Với sự thương cảm và thấu hiểu, chúng tôi tiếp tục hợp tác với gia đình từng cá nhân, theo từng trường hợp cụ thể trong giai đoạn đau buồn này”, ông Desire cho biết.
Văn phòng Giám định Y tế mua thêm các xe tải đông lạnh và Cơ quan Quản lý Khẩn cấp liên bang đã cung cấp cho thành phố 80 xe tải trong năm ngoái.
Vào tháng 4/2020, giới chức thành phố nói rằng một nghĩa trang dành cho người nghèo và vẫn còn trống ở đảo Hart sẽ được dùng để chôn chất các nạn nhân Covid-19.
Theo lời ông Desire, nhà xác tạm thời tại bến cảng nam Brooklyn được thiết lập nhằm bảo quản dài hạn hơn cho thi thể trong suốt thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch khi ngành công nghiệp tang lễ quá tải.
“Việc lưu trữ này nhằm giúp các gia đình có thêm thời gian cần thiết để sắp xếp việc chôn cất”, ông Desire nói thêm.
Đảo Hart ghi nhận 2.666 lượt chôn cất trong năm 2020 và 504 lượt tính đến thời điểm này trong năm nay. Số lượng thi thể trung bình được chôn cất tại nghĩa trang công cộng lớn nhất New York này là 1.200.
Theo Zing
-
Thế giới35 phút trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới35 phút trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới5 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới10 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới11 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".
-
Thế giới1 ngày trướcTự tập môn "tạ gáy" - treo cổ bằng dây để kẽo giãn cột sống - theo hướng dẫn trên mạng, không có ai giám sát, người đàn ông 50 tuổi ở Trung Quốc gặp nạn, tử vong.