- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người đàn ông mua vé số liên tục trong 1 năm, khi trúng thưởng 142 triệu lại không đến nhận: Cảnh sát vào cuộc phanh phui sự thật bất ngờ
Phía sau giải thưởng 142 triệu đồng của người đàn ông bí ẩn này là cả một âm mưu được lập ra.
Câu chuyện xảy ra vào đầu năm 2016, tại một cửa hàng xổ số ở tỉnh An Huy (Trung Quốc) của gia đình bà Triệu Hồng. Cửa hàng của vợ chồng họ Triệu có vị khách quen tên là Lão Thần thường xuyên đến mua vé số. Lần đầu tiên đến cửa hàng, Lão Thần đã bỏ ra 20.000 NDT (khoảng 70 triệu đồng) để mua vé số. Điều này khiến vợ chồng bà Hồng vô cùng bất ngờ vì hiếm khi mới có ''khách sộp'' chịu chi đến như vậy.
Thời gian sau đó, vị khách này liên tục đến cửa hàng của gia đình bà Hồng và mua rất nhiều vé số, cũng như tạo được mối quan hệ thân thiết với vợ chồng bà chủ. Chỉ tính trong khoảng 1 năm, vị khách quen của cửa hàng xổ số này đã chi hơn 300.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng) để mua vé số trúng thưởng. Sau gần 1 năm, vị khách này mới trúng được giải thưởng đầu tiên trị giá 41.280 NDT (khoảng 142 triệu đồng).
Ảnh: Toutiao
Khi biết mình trúng số, Lão Thần tỏ ra khá bình thản và không mấy ngạc nhiên. Vợ chồng họ Triệu nghĩ rằng có lẽ vì số tiền trúng thưởng không quá nhiều nên vị khách quen mới thản nhiên như vậy. Chưa hết, khi trúng giải, Lão Thần nhất quyết không đến nhận thường mà nhờ vợ chồng bà Triệu nhận giúp và tiếp tục dùng tiền thưởng để mua vé số trong thời gian tới.
Sau đó không lâu, Lão Thần yêu cầu vợ chồng họ Triệu gửi lại số tiền trúng thưởng. Anh ta cũng nhờ bà Hồng ra ATM rút tiền rồi ngỏ ý vay thêm một khoản để phẫu thuật trị bệnh. Vì là khách quen nên bà Hồng và chồng không mảy may suy nghĩ, liền cho Lão Thần vay tiền. Không ngờ đó chính là lần cuối cùng họ gặp vị khách này.
Một thời gian sau không thấy Lão Thần quay lại trả tiền, nghĩ rằng mình bị lừa, vợ chồng bà Hồng chủ động tìm đến nhà nghỉ nơi vị khách quen từng ở để nghe ngóng. Tại đây, họ được biết Lão Thần còn có tên khác là Trần Bình An. Trong suốt thời gian lưu trú tại đây, người này chọn thuê một căn phòng giá rẻ và không hề đi làm. Gần đây, anh ta đã chuyển đi nơi khác và không còn quay trở lại nữa.
Ảnh: Toutiao
Thời gian sau, cảnh sát tìm đến cửa hàng của gia đình bà Hồng và cho biết 2 vợ chồng bà có liên quan đến một vụ án lừa đảo nghiêm trọng.
Cùng lúc đó, cảnh sát cũng đang điều tra về vụ việc của người phụ nữ tên Lưu Hạ cho bạn trai quen qua mạng tên Trương Minh vay 700.000 NDT (khoảng 2,5 tỷ đồng) rồi người này biến mất. Điều tra thông tin tài khoản ngân hàng, cảnh sát phát hiện chủ tài khoản không phải là Trương Minh, mà là Từ Phúc Hải - chủ nhà nghỉ, còn người đi rút tiền từ tài khoản này là Triệu Hồng - bà chủ cửa hàng vé số. Từ những thông tin thu thập được, cảnh sát kết luận cả Lưu Hạ, Từ Phúc Hải và vợ chồng bà Triệu Hồng đều bị cùng một đối tượng lừa đảo.
Không lâu sau, theo định vị internet, cảnh sát bắt được đối tượng lừa đảo này tại một nhà máy. Điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện người này tên thật là Mã Hải Tiến, đang bị truy nã vì tội biển thủ số tiền hơn 2 tỷ đồng từ công ty cũ dùng để mua vé số. Những thủ đoạn lừa đảo của người này đều nhắm vào mục đích có tiền mua sổ xố trúng thưởng mà thôi.
Ảnh: Toutiao
Mã Hải Tiến đã dùng danh tính giả để làm quen với những người phụ nữ qua mạng, sau đó lợi dụng tình cảm để vay tiền. Ngoài ra, hắn cũng xây dựng mối quan hệ với nhiều người khác trong đó có chủ nhà nghỉ và vợ chồng bà Hồng để tiện vay mượn rồi biến mất. Thủ đoạn lừa đảo của người này đã bị cảnh sát phanh phui. Đây là lời cảnh tỉnh cho rất nhiều người trong việc kết giao các mối quan hệ cũng như cảnh giác khi người lạ vay tiền.
Theo Đời sống & Pháp luật
-
Thế giới6 giờ trướcTheo Bộ Ngoại giao, vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan có nhiều người Việt Nam kinh doanh không gây thiệt hại về người, song tài sản đã bị thiêu rụi.
-
Thế giới22 giờ trước“Qua khe hở, tôi nhìn thấy thứ gì đó đang bò dưới đất, thực sự trông rất đáng sợ”, người hàng xóm rùng mình kể lại.
-
Thế giới22 giờ trướcVua Charles được cho là đã gặp David Beckham trong thời gian Hoàng tử Harry ở Anh. Trước đó, Công tước xứ Sussex cho biết không thể gặp cha vì ông không có thời gian.
-
Thế giới1 ngày trướcSố người thiệt mạng do sốc nhiệt ở Thái Lan hiện gần gấp đôi so với con số 37 người cả năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChiếc váy được Meghan Markle mặc trong chuyến thăm Nigeria khiến cộng đồng mạng bàn tán vì ẩn chứa thông điệp về Hoàng gia Anh. Nhiều người cảm thấy khó chịu khi Nữ Công tước xứ Sussex liên tục tuyên bố không muốn dính dáng đến nhà chồng nhưng hành động lại trái ngược.
-
Thế giới2 ngày trướcCảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) cáo buộc một phụ nữ giấu thi thể người cha trăm tuổi đã qua đời nhiều năm trong nhà để tiếp tục lĩnh trợ cấp hưu trí của ông.
-
Thế giới2 ngày trướcSau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường và thậm chí chia sẻ tin tức về việc mình bị bắt cho người theo dõi.
-
Thế giới2 ngày trướcCác hành khách trên chuyến bay của hãng Southwest Airlines (Mỹ) bất ngờ khi chứng kiến một người phụ nữ trèo lên ngăn chứa hành lý phía trên để... chợp mắt.