- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sang tên 4 căn nhà cho con trai, bà mẹ 75 tuổi gây bức xúc khi yêu cầu con gái phụng dưỡng mình dù không cho cô hưởng tài sản
Nếu ở trong tình huống của người phụ nữ này, bạn sẽ làm gì?
- Không phải con gái nhỏ Lilibet của Meghan, Charlotte mới là người được thừa kế vật gia truyền vô giá này từ cố Vương phi Diana
- Chuyện như phim của gia tộc Lamborghini: Người thừa kế "bí mật" bất ngờ lộ diện khiến truyền thông nước Ý bàng hoàng
- Thiếu gia được thừa kế hơn 477 nghìn tỷ đồng, tưởng hưởng thụ xa hoa 100 năm không hết, ai ngờ 60 tuổi phải lang bạt trong khu ổ chuột
Trong quan niệm truyền thống của Trung Quốc, tài sản thường được thừa kế bởi con cháu nam trong nhà. Loại tập tục này đến nay vẫn còn ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định trong các gia đình ở đất nước tỷ dân này. Giống như trường hợp của cụ bà họ Vương, 75 tuổi, sống ở Thượng Hải dưới đây.
Lúc bạn đời còn sống, hai vợ chồng bà Vương làm ăn chăm chỉ, tích cóp được một khối tài sản đáng kể, trong đó có 4 căn nhà rất có giá trị. Hiện tại chồng đã qua đời, bản thân không còn đủ sức khỏe để tự chăm sóc mình, bà đã đưa ra quyết định lớn nhất ở những năm tháng cuối đời.
Bà Vương không hề do dự mà sang tên toàn bộ 4 căn nhà cho con trai, mà không cho cô con gái hiện đã kết hôn chút tài sản nào. Đây không chỉ là vấn đề phân chia tài sản, mà còn liên quan sâu xa đến tình thân, trách nhiệm và giá trị truyền thống.
Quá bức xúc trước quyết định “lạnh lùng, tàn nhẫn” của mẹ, cô con gái đã chia sẻ nỗi lòng của mình lên mạng xã hội, đồng thời muốn cư dân mạng giúp cô phải làm sao mới đúng trong tình huống này.
Người phụ nữ chia sẻ, bố mẹ cô là người thế hệ cũ, quan niệm trọng nam khinh nữ đã ăn sâu trong máu.
“Sinh ra trong gia đình này, tôi chỉ đành chấp nhận để sống tiếp, mặc dù không được cha mẹ hỗ trợ nhiều thứ, nhưng tôi cũng không thể trách móc ông bà. Nay đã kết hôn, cuộc sống khó khăn, nếu được chia chút tài sản của cha mẹ thì hay biết mấy”, người phụ nữ chia sẻ.
Được biết, con gái của bà Vương đã kết hôn và có 2 đứa con. Gia đình bốn người sống trong căn nhà nhỏ chỉ rộng 50 mét vuông, cuộc sống khá thiếu thốn.
Khi nghe mẹ quyết định chuyển 4 căn nhà cho anh trai, con gái đã bất mãn chất vấn mẹ già. Nhưng bà Vương cho rằng con trai có nhiệm vụ kế thừa và nối dõi huyết mạch gia đình, nên việc được hưởng tài sản gia tộc là chuyện đương nhiên. Ngoài ra, bà còn sợ nếu chia tài sản cho con gái, thì con rể (người không thuộc họ trong gia đình) được hưởng lợi ích vốn không thuộc về anh ta. Từ góc độ của bà Vương, quyết định của bà phù hợp với truyền thống và bảo vệ lợi ích gia đình.
Người anh trai không có ý kiến nào về quyết định của mẹ. Trước sự bất bình của em gái, anh cho rằng bản thân anh không thể thay đổi được suy nghĩ của mẹ.
“Thật ra tôi cũng chia sẻ với anh trai rằng gia đình của tôi đang khó khăn, hy vọng anh chia cho mình chút tài sản sau khi mẹ sang tên 4 căn nhà. Anh em giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện thường tình. Nhưng anh ấy lại tỏ ra không có sự đồng cảm trước hoàn cảnh của tôi. Mẹ và anh trai đều không dang tay cứu giúp, tôi chỉ đành ngậm đắng nuốt cay”, người phụ nữ nói.
Thật ra, nguyên nhân chính khiến người phụ nữ tuyệt vọng chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội là yêu cầu sau đó của bà Vương.
Theo đó, bà Vương muốn đến nhà con gái dưỡng lão, mong con chăm sóc mình những năm cuối đời, xem như tận hiếu.
Không chia tài sản cho con gái mà còn muốn cô phụng dưỡng mẹ già. Điều này khiến người phụ nữ cảm thấy bất công, bức xúc mà không nói nên lời.
“Con cái phụng dưỡng cha mẹ là chuyện nên làm, nhưng trong trường hợp của tôi, bạn có cảm thấy bất công không?”.
Cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm với người phụ nữ, đồng thời phê phán suy nghĩ và cách làm bà Vương.
“Đã chia tài sản cho con trai thì hãy để anh ta phụng dưỡng mình, tại sao lại đổ trách nhiệm sang cho con gái?”.
“Không thể hiểu được loại tư duy cổ hủ này. Bà mẹ đã không tốt, anh con trai còn tệ hơn. Chỉ tội nghiệp cho cô con gái đáng thương”.
“Bỏ mẹ thì không được, nhưng mẹ lại không hề nghĩ cho mình. Cuộc đời có nhiều thứ bất công như vậy đấy!”.
Theo Phụ nữ mới
-
Thế giới7 giờ trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới7 giờ trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới12 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới17 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới18 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".