- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vết thâm tím trên ngực vạch tội bà lão giết 2 chồng
Người phụ nữ Mỹ ở độ tuổi thất thập báo cảnh sát rằng chồng mình tự sát bằng súng, nhưng vết thâm tím trên ngón tay và ngực của bà ta khiến cảnh sát tin rằng đây là vụ mưu sát.
Robert Harris sinh năm 1940 và lớn lên ở vùng Vịnh San Francisco của Mỹ. Ông kết hôn và có 3 con với người vợ đầu tiên. Sau khi ly hôn, năm 1990, Robert tái hôn với Colleen Batten, người yêu từ thời trung học và góa chồng. Người chồng trước đó của Colleen là James Batten, chủ một doanh nghiệp lớn mà bà đã tiếp quản sau khi ông qua đời vào năm 1985.
Sau khi kết hôn, Robert chuyển tới ngôi nhà lớn của Colleen ở thành phố Placerville, bang California. Hôn nhân của họ có vẻ khá hạnh phúc trong hơn 20 năm. Khi cùng nghỉ hưu, họ tham gia nhiều hoạt động tình nguyện trong và ngoài thành phố Placerville.
Bí mật động trời của bà lão
Nhưng vào tối ngày 6/1/2013, Colleen báo cảnh sát rằng Robert đã tử vong tại nhà. Khi cảnh sát tới nơi, họ thấy Robert nằm trên một giường với vết đạn trên mặt, cùng vô số vệt máu trên tường và sàn nhà. Một khẩu súng ngắn nằm bên cạnh nạn nhân 72 tuổi.
Colleen nói rằng Robert tự sát, song vị trí khẩu súng và vết đạn cho thấy khả năng đây là vụ án mạng. Những giọt máu đã đông và khô cho thấy nạn nhân đã tử vong vài giờ trước khi Colleen báo cảnh sát, nhưng bà lão lại khẳng định chồng mới chết.
Robert Harris, người đàn ông qua đời ở tuổi 72 với vết đạn trên mặt (Ảnh: oxygen).
Khi trả lời những câu hỏi của cảnh sát, Colleen gác chân lên ghế bên cạnh và tỏ ra rất thoải mái, không giống cách hành xử của một người vợ vừa mất chồng.
Trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát biết thêm câu chuyện giật gân: Colleen từng bắn chết người chồng thứ hai, James Batten, nhưng không phải lĩnh án vì bà ta khai rằng James đã tấn công vợ, khiến bà ta phải chống trả và vô tình bắn ông. Vụ việc đó xảy ra trong chính ngôi nhà này. Khi đó, Colleen gọi điện thoại tới cảnh sát và nói luôn rằng bà ta đã bắn James. Tòa án tin rằng Colleen giết chồng để phòng vệ chính đáng nên tuyên bà ta trắng án.
Cuộc sống hôn nhân ngột ngạt
Nói chuyện với người thân của Robert, nhóm điều tra biết hôn nhân của Robert và Colleen khá sóng gió vì bà ta nghi ông ngoại tình. Như vậy, Colleen có động cơ đủ lớn để sát hại chồng. Một số vết thâm và bầm dập xuất hiện trên ngón tay trỏ và ngón cái phải, cùng với một vết thâm ở ngực của Colleen, cho thấy rất có thể chúng xuất hiện bởi khẩu súng giật lại sau khi bắn. Vì khẩu súng cạnh nạn nhân có lực giật mạnh, một bà lão như Colleen không còn đủ khỏe để giữ chắc khẩu súng, khiến nó giật mạnh về phía sau và đập vào ngực bà ta.
Colleen Harris từng bắn chết chồng nhưng không phải lĩnh án (Ảnh: oxygen).
Con gái riêng của Robert kể rằng Colleen liên tục đe dọa chồng sau khi nghi ngờ ông ngoại tình, nên ông đã chuẩn bị hồ sơ để ly hôn từ tháng 9/2012 và cũng ly thân luôn từ thời điểm ấy. Nhưng 2 tháng sau, Collen thuyết phục ông quay lại nhà vì bà ta sắp phẫu thuật hông và cần ông hỗ trợ để phục hồi sau phẫu thuật.
Robert lên kế hoạch rời khỏi nhà sau khi Colleen bình phục, nhưng đã chết trước khi ông kịp rời đi.
Một động cơ gây án khác của Colleen là tiền. Tài sản chung của bà ta với Robert có trị giá khoảng 1 triệu USD. Bà ta sẽ hưởng toàn bộ tài sản sau khi Robert chết.
Ngày 9/1/2013, cảnh sát bắt Collen với cáo buộc giết Robert Harris. Khám xét nhà nghi phạm, cảnh sát thấy cuốn nhật ký của bà ta. Trong nhật ký, Colleen thể hiện sự căm hận việc Robert ngoại tình.
Kiểm tra vị trí điện thoại của Colleen trong ngày án mạng xảy ra, nhóm điều tra thấy sau thời điểm Robert tử vong, nghi phạm lái xe trong 3 giờ để tới nhà của con trai riêng ở thành phố San Francisco nhưng người con vắng nhà nên bà ta để lại lời nhắn trên một mảnh giấy. Khi trở về, bà ta gọi hãng bảo hiểm để báo xe hỏng. Nhóm điều tra nhận định Colleen làm vậy để tạo chứng cứ ngoại phạm.
Bị cáo Colleen Harris ra tòa cùng luật sư vào năm 2015 (Ảnh: People).
Quá trình xét xử Colleen bắt đầu vào năm 2015. Hồi tháng 4/2015, bị cáo (lúc đó 73 tuổi) lĩnh án tù chung thân vì tội Giết người với cơ hội ân xá sau 50 năm.
Tháng 7/2022, Colleen chết trong tù ở tuổi 80.
Theo Dân Trí
-
Thế giới4 phút trướcThứ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kim Kang-il tuyên bố Bình Nhưỡng đã thả 3.500 quả bóng bay chứa 15 tấn rác tới Hàn Quốc từ tối 28-5 đến sáng 2-6.
-
Thế giới3 giờ trướcMột "kho báu người chết" độc đáo đã tiết lộ về nhà nước Kangju, một chính thể ít được biết đến từng hùng cứ suốt 900 năm ở khu vực nay là Kazakhstan.
-
Thế giới3 giờ trướcMột con cá trông như quả bóng đá Thái Bình Dương được phát hiện đã chết trên bãi biển Oregon, có thể là lần đầu tiên. Hiện vẫn chưa rõ điều gì đã giết chết sinh vật trông giống người ngoài hành tinh này và làm thế nào nó được kéo lên từ vực sâu.
-
Thế giới7 giờ trướcTừng là hình mẫu cảnh sát chống tội phạm, Cục trưởng Tư pháp Trùng Khánh Văn Cường đã sa ngã và làm ‘ô dù’ cho các nhóm tội phạm ở thành phố này.
-
Thế giới7 giờ trướcNgười phụ nữ ở Thái Lan cho biết cô và chồng đã ở bên nhau từ thời học trung học, sau đó kết hôn và có một con chung. Tuy nhiên tất cả đã thay đổi sau khi anh ta đi gặp một thầy bói.
-
Thế giới19 giờ trướcKhi đang đi câu cá ở công viên, cặp vợ chồng bất ngờ tìm thấy chiếc két sắt chứa 2,5 tỷ đồng.
-
Thế giới22 giờ trướcChính quyền Hàn Quốc cảnh báo dân chúng không chạm vào các quả bóng mang theo “rác rưởi” được thả từ phía Triều Tiên.
-
Thế giới1 ngày trướcTheo The Guardian, tài sản trên giấy tờ của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm hàng trăm triệu USD sau khi phiên tòa ở New York kết tội ông hôm 31/5.
-
Thế giới1 ngày trướcĐằng sau sự bình tĩnh của con người này là tội ác không thể tha thứ.
-
Được bạn gái hôn âu yếm trong thang máy, người đàn ông không ngờ bản thân chuẩn bị bước vào 'cửa tử'Thế giới1 ngày trướcCamera an ninh trong thang máy đã ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của người đàn ông trước khi bị đầu độc một cách dã man.
-
Thế giới1 ngày trướcĐể tìm bố cho con, một người mẹ đơn thân đã lần lượt mang mẫu tóc của 4 người đàn ông đi xét nghiệm ADN.
-
Thế giới1 ngày trướcLê Khả Giáp thú nhận, đó là 48 giờ anh vừa đi đứng, ăn uống, ngủ nghỉ vừa run, chỉ sợ có hành vi gì không phù hợp, động chạm đến sự cấm kỵ của bộ lạc ăn thịt người.