- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người
"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
Tắc đường, bị nhồi nhét trên những chuyến xe chở gấp rưỡi, gấp đôi lượng khách là "điệp khúc" luôn lặp lại mỗi dịp lễ 30/4-1/5.
Biết chắc sẽ tái diễn tình huống này, chị Ngọc Mai đã sắp xếp công việc ra bến xe trước nửa ngày so với lịch nghỉ chung.
Tuy nhiên, chị Mai vẫn không có được chuyến xe như ý trên lộ trình về quê ngày lễ. Chị Mai kể, lúc 15h ngày 26/4, đã có mặt ở bến xe Giáp Bát. Khi bước lên chiếc xe khách quen thuộc, người phụ nữ này không khỏi choáng ngợp khi chiếc xe đã chật kín khách.
"Xe tôi chọn là xe giường nằm. Tất cả hai tầng giường ở ba dãy đều đã có người, 3-4 người phải ngồi tràn xuống lối đi. Biết là ngày lễ, xe nào cũng đông nên tôi chấp nhận ngồi ở lối đi lại của hai dãy giường", chị Mai kể.
Việc ngồi bệt, chen chúc với người khác ở lối đi của xe giường nằm khiến chị Mai không mấy dễ chịu. Tuy nhiên, nhà xe vẫn liên tiếp nhận khách. Một tiếng sau khi chị Mai lên xe, chiếc xe mới chòng chành rời bến.
Người phụ nữ này nhẩm tính có khoảng gần 100 khách trên chiếc xe về Thanh Hóa. Dẫu vậy, chị Mai vẫn cảm thấy "may mắn" bởi không gặp cảnh tắc đường.
Giống như chị Mai, chị Mai Quỳnh Nga (quê Yên Bái) cũng về quê trên chiếc xe khách chở quá số người quy định.
Chị Nga kể, chị di chuyển lộ trình từ bến xe Mỹ Đình về km150 thuộc địa phận thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Nhờ đặt vé trước ngày 20/4 nên mẹ con chị Nga được xếp 2 giường nằm trên xe.
Xe 45 chỗ nhưng chở tới 70 người, khách lên, khách xuống liên tục.
"Tôi làm kinh doanh tự do nên về sớm hơn thời gian nghỉ chính thức 1 ngày. Tuy nhiên, xe vẫn rất đông. Xe đông người đương nhiên sẽ chật chội.
Nhiều người chấp nhận ngồi ở lối đi để được về quê quây quần bên gia đình. Đi dọc cao tốc, tôi thấy còn rất nhiều người mồ hôi nhễ nhại đứng bắt xe dưới cái nắng gay gắt. Lúc này, mọi người trên xe động viên nhau rằng không phải ai cũng có may mắn bắt được xe ngày lễ", chị Nga nói.
Ở những lộ trình ngắn từ Hà Nội về Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình… một số hành khách phản ánh tình trạng ngồi ghế nhựa hoặc thậm chí phải đứng để nhà xe chở được nhiều khách.
"Tôi phải đứng cả tiếng đồng hồ từ lúc lên xe. Xe có điều hòa nhưng mở cửa liên tục để đón, trả khách nên vô cùng nóng bức", nữ hành khách N. X chia sẻ về chuyến xe về quê Bắc Giang.
Sau nhiều năm chịu cảnh chen chúc, vạ vật tắc đường cả ngày trời, anh Vũ Mạnh Hùng (quê Hà Tĩnh) nêu kinh nghiệm: "Đi xe ngày lễ nên gọi điện thoại đặt xe sớm nhất có thể, và đặt giường tầng trên cho riêng tư. Nếu có điều kiện nên về sớm trước 1 ngày hay nửa buổi để tránh tắc đường".
Anh Lê Anh Tuấn (34 tuổi, quê Nam Định) chọn phương án đi xe máy về quê. Anh Tuấn chia sẻ: "Cứ dịp lễ, Tết là anh em tôi đi xe máy về quê, quê tôi cách Hà Nội 140km. Đường đi thuận lợi thì hết khoảng 3 tiếng, nếu tắc đường mất 4 tiếng.
Tuy mệt một chút nhưng không phải chịu cảnh chen chúc, nhồi nhét trên xe khách. Nhiều nhà xe ở Nam Định viện cớ lộ trình ngắn thường bắt khách ngồi hoặc đứng ở lối đi. Khi đi qua các trạm kiểm soát, họ luôn kéo kín rèm cửa", anh Anh Tuấn cho hay.
Dịp lễ 30/4, 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày nên nhiều người chọn về quê thăm gia đình hoặc đi du lịch khiến lưu lượng người tham gia giao thông tăng cao. Nhiều nhà xe dễ dàng lấp đầy chiếc xe vì nắm được tâm lý nhanh chóng muốn được về nhà của hành khách.
Đây là câu chuyện tái diễn nhiều năm. Về quê dịp lễ vì thế trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người, nhưng nghỉ lễ dài, họ không thể không về.
Theo dantri.com.vn
-
Thời sự14 giờ trướcSau những cơn mưa đầu mùa, nhiều đoạn trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ở TP.HCM xuất hiện hiện tượng cá chết nổi đầy trên mặt nước.
-
Thời sự14 giờ trướcMột người đàn ông mang bọc quần áo cũ đến quyên góp ở cửa hàng 0 đồng. Khi mở túi ra kiểm tra, nhân viên cơ sở từ thiện phát hiện lẫn bên trong đó có 3 miếng kim loại và 2 nhẫn tròn màu vàng.
-
Thời sự15 giờ trướcHôm nay và ngày mai (8 - 9/5) sẽ là hai ngày mưa lớn nhất trong những ngày qua ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ, riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa rất to và dông với tổng lượng mưa có thể lên tới 150mm. Các khu vực khác trên cả nước ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Nam Bộ có nắng nóng diện rộng.
-
Thời sự18 giờ trướcThanh niên cùng nhóm 3-5 người xúm vào đấm, đá một người đàn ông. Theo tìm hiểu, hai bên đã có mâu thuẫn từ trước đó.
-
Thời sự18 giờ trướcCông an tỉnh Long An hiện truy tìm nhiều người liên quan đến vụ án tại "Tịnh thất Bồng Lai" để phục vụ điều tra.
-
Thời sự19 giờ trướcCông an phát hiện một cơ sở giết mổ gia súc ở huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) mua gom lợn bị ốm do xuất huyết, yếu do nắng nóng, thậm chí chết không rõ nguyên nhân với số lượng lớn.
-
Thời sự20 giờ trướcVụ cháy lớn khiến 40 xe điện du lịch đang đỗ trong khuôn viên của trường Cao đẳng điện lực Miền Trung ở TP Hội An bị thiêu rụi.
-
Thời sự22 giờ trướcTin lời đối tượng giả danh công an, bà P. chuyển khoản 32 lần với tổng số tiền 15 tỷ đồng cho chúng.
-
Thời sự22 giờ trướcHiện tại, có 466 trường hợp bệnh nhân đã xuất viện tiếp tục theo dõi tại nhà, còn 81 trường hợp theo dõi điều trị tại bệnh viện.
-
Thời sự1 ngày trướcĐến ngày 7/5, đã có 2 người tử vong, 6 người bị thương sau vụ tai nạn xe đầu kéo đâm vào nhà dân ở Sơn La.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 7-5, lãnh đạo phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xác nhận vừa có vụ việc học sinh lớp 6 rơi lầu trên địa bàn.
-
Thời sự1 ngày trướcNgười chồng dù được đưa đi cấp cứu song do bỏng nặng nên đã không qua khỏi. Công an xác định nguyên nhân khiến hai vợ chồng tử vong là do dùng xăng tự thiêu.
-
Thời sự1 ngày trướcDo các bị cáo không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự, HĐXX tuyên trả lại số tiền hơn 183 tỷ đồng cho bà Phạm Thị Nụ (vợ ông Trần Quí Thanh).
-
Thời sự1 ngày trướcVừa chuyển 10 triệu đồng theo số tài khoản đúng họ tên bạn thân, chị M.N. (TP.HCM) sững người khi bạn gọi điện thoại báo tin Facebook đã bị hack, kẻ xấu đang lừa tiền khắp nơi.