Mỹ Dung của ngày xưa trông như thế nào? Những bật mí qua ảnh của cô nàng Sao Mai - Điểm hẹn này có thể làm bạn bất ngờ đấy!
Khá khó khăn khi chúng tôi có ý định "tìm lại tuổi thơ" của ca sĩ Mỹ Dung qua những bức ảnh. Lý do thật đơn giản: "Nhà Dung có đến 4 chị em gái, trông ai cũng giống nhau. Đã thế, chị nào cũng lười chụp nên rất khó tìm ảnh". Tuy nhiên, sau hơn ba giờ cùng Mỹ Dung lục tung bốn album ảnh gia đình, chúng tôi cũng chọn ra được một số tấm ưng ý.
Ngày xưa Mỹ Dung thế nào nhỉ? Đã bao giờ bạn đặt câu hỏi đó chưa? Mời bạn xem "bộ phim tài liệu" dưới đây.
Năm 1983
Tấm ảnh đen trắng và hơi ố này được Mỹ Dung giữ rất cẩn thận. Khi ấy, cô bé Mỹ Dung mới được 5 tháng tuổi. Cô nàng nhìn có vẻ giống một thằng cu với mái tóc đen nhánh, mọc dựng đứng.
Ở giai đoạn này trông bé Mỹ Dung thật bụ bẫm và "sổ sữa".
Năm 1990
Cô bé mắt tròn xoe đang cười toe toét miệng chính là Mỹ Dung đấy. Dung chụp tấm ảnh này cùng với chị cả vào dịp Tết.
Dung cho biết, chiếc áo khoác nhung mà cô đang mặc được chị mua tặng trong một lần đi chơi Đà Lạt về.
"Hồi ấy, Dung giữ gìn chiếc áo này ghê lắm, đi ngủ cũng mang theo bên mình. Mặc dù chị mua từ những ngày đầu mùa rét của tháng 10, nhưng Dung để dành đến Tết mới dám lấy ra mặc", Mỹ Dung nhớ lại.
Năm 1997
Ảnh này Mỹ Dung chụp ở bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa, khi cô đang học cấp hai.
Đó cũng là lần đầu tiên Mỹ Dung được cưỡi ngựa nên cô vừa thích thú, vừa sợ, người cứ đứng đờ ra.
Tiếng là đi tắm biển nhưng vì xấu hổ nên khi mặc bikini, Mỹ Dung "chơi" luôn một chiếc áo phông rộng thùng thình bên ngoài như thế này đấy!
Năm 1998
Đây là ảnh Mỹ Dung (đứng giữa) và các bạn cuối cấp 2.
Lúc này, Dung chủ yếu chơi với con trai nên cách ăn mặc cũng ảnh hưởng: áo sơ mi dài, rộng thùng thình.
Năm 2001
Với bộ áo dài nữ sinh này, trông Mỹ Dung có dáng của một người mẫu.
Thời còn học cấp 3, Dung rất thích mặc áo dài. Cô ước gì ngày nào cũng là thứ Hai để được mặc bộ đồng phục này.
Trong tủ quần áo của cô lúc đó có đến ba bộ áo dài trắng, thế là nhiều so với bạn bè đồng trang lứa.
"Mặc áo dài, thấy mình dịu dàng hẳn ra", Mỹ Dung lý giải.
Năm 2004
Tấm ảnh này Mỹ Dung chụp cùng các bạn dự thi Sao Mai - Điểm Hẹn tại Đại nội Huế năm 2004.
Bạn nhận ra nhân vật chính chưa? Cô gái mặc quần jeans thùng thình, đi giầy thể thao, đứng giữa, chính là Mỹ Dung đấy!
Không lên sân khấu, Dung vẫn thích mặc áo phông, quần jeans, vừa tiện nghi, vừa thoải mái. Kiểu quần thụng, áo thụng dành cho dân hip-hop như Dung mặc là mốt của năm 2004.
Năm 2005
Ảnh chụp trong chuyến lưu diễn tại Đức, tháng 2-2005. Giày bốt, quần jeans là sự lựa chọn của Mỹ Dung vào thời điểm này.
Năm 2006
Mỹ Dung sở hữu một đôi chân dài khá đẹp nên váy đầm trở thành sự lựa chọn số một của cô. Dung có rất nhiều kiểu váy độc đáo, ít "đụng hàng". Điều đó là dĩ nhiên, vì tất cả đều do Dung tự thiết kế đấy!
Không đi diễn, Mỹ Dung hay chọn mặc những trang phục thoải mái. Jean luôn được cô nàng ưu tiên bởi tính thời trang lâu bền và năng động của loại trang phục này.
Theo Thùy Dung
Phong Cách