Thứ bảy, 22/11/2008, 10:49 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Inter - Juve: Sóng dậy Giuseppe Meazza  Họ hàng nhà “mốc xì” vẫn phát triển như nấm  "Yêu" ở tuổi xế chiều  Xe máy quệt ô tô, một người chết tại chỗ  Công an xã sẽ được hưởng lương và phụ cấp mới
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Thích đắm mình trong không gian khác lạ
SÀNH
Họp mặt bạn bè
XẢ
Bất hòa chuyện chăn gối
SỐNG
"Yêu" ở tuổi xế chiều
KHỎE
Bí mật của những giấc mơ
LẠ
Di thể của nhà sư không phân hủy sau 3 tuần viên tịch
NGHỈ
Đố vui (21-11)
XẾ
Chiếc Harley Davidson “khủng” nhất Việt Nam
CHƠI
NHÌN
Ngộ nghĩnh chợ hoa học trò
BUÔN
Cindy Thái Tài: "Tôi không phải là người bốc đồng"
Thứ năm, 25/1/2007, 09:16 GMT+7

Giờ đây, cái tên Cindy Thái Tài không chỉ được gắn với sự kiện là người công khai chuyển đổi giới tính đầu tiên ở Việt Nam. Chị xuất hiện trong vai trò là ca sĩ, một chuyên viên trang điểm lành nghề và một diễn viên được đánh giá như một hiện tượng gây sốt đầu tiên trong năm 2007 với vai diễn trong phim Trai nhảy của đạo diễn Lê Hoàng. Nhưng điều quan trọng nhất là được trở lại chính mình, được sống với chính con người thật của mình.

cindythaitai4.jpg

Cindy Thái Tài

Từ sau khi phẫu thuật chuyển đổi giới tính, chị khá bận rộn với nghệ thuật như ra album đầu tay "Nỗi lòng cô đơn" và còn được mời đóng phim. Chị đang "tiếp thị" cho hình ảnh mới của mình?

Không phải thế. Cindy nhận lời đóng phim Trai nhảy chỉ vì hâm mộ đạo diễn Lê Hoàng và thấy vai diễn phù hợp với mình. Trước đó, qua phim này, anh ấy "không nhằm phê phán, chỉ trích giới tính thứ 3, mà chỉ muốn phản ảnh tâm tư, nỗi lòng của họ. Xã hội có người tốt kẻ xấu, thì "thế giới" thứ 3 này cũng vậy, cần phải có cái nhìn chia sẻ và biết thông cảm với những thành phần tốt, biết sống có ích cho xã hội".

Trong phim, Cindy thủ vai cô ca sĩ chuyển đổi giới tính và hát bài Nỗi lòng. Sau khi nghe xong, anh Hoàng có nói: "Hát hay thế, sao không đi hát đi!". Những lời nhận xét chân thành của anh khiến Cindy phải suy nghĩ thật nhiều, nhờ đó mà mạnh dạn bước vào nghề ca sĩ.

Thị trường ca nhạc rất khắt khe và đầy bất ổn, chẳng lẽ chỉ vì một lời khen mà Cindy quyết định trở thành ca sĩ?

Cindy không phải là người bốc đồng. Thời trung học, Cindy đã từng học hát và tham gia khá nhiều phong trào văn nghệ trường lớp. Khi đã quyết định trở thành ca sĩ, Cindy trau dồi thêm thanh nhạc, trang bị cho mình một kiến thức tương đối vững để theo nghề. Cindy chưa bao giờ hời hợt với nghề nào mà mình đã chọn. Thực tình, phim Trai nhảy đã tạo cơ hội cho Cindy khám phá nhiều điều mới lạ, để biết thêm rằng mình còn có những khả năng khác, ngoài nghệ thuật trang điểm.

cindythaitai2.jpg

Nghe nói, nhân vật ca sĩ trong phim được viết từ chính câu chuyện đời chị?

Cindy nghĩ đạo diễn Lê Hoàng đã lấy chính cuộc đời thật của Cindy ngoài đời để dựng nên vai diễn này. Yêu cầu của đạo diễn Lê Hoàng với Cindy chỉ là đóng sao cho đúng với chính mình ở ngoài đời nên Cindy không gặp phải khó khăn nào. Bài hát được đạo diễn chọn cho Cindy thể hiện cũng là bài "tủ" nhất trong album "Nỗi lòng cô đơn" nên Cindy nghĩ đã thể hiện thành công phần nào ca khúc này.

Nếu người ta nghe chị hát và xem chị diễn chỉ vì tò mò xem một người chuyển đổi giới tính thể hiện như thế nào chứ không phải vì tài năng của chị thì chị nghĩ sao?

Tôi sẽ tận dụng sự tò mò đó, biến nó thành cơ hội để chứng tỏ cho họ thấy rằng tôi biết hát, biết diễn chứ không phải chỉ muốn ham vui, chứng tỏ mình.

Bây giờ được nhiều người biết đến như một ca sĩ và một diễn viên, Tài có duy trì "nghề ruột" là chuyên viên trang điểm?

Đó cũng là một cách thể hiện khao khát của Cindy, thích làm đẹp cho mình và cho mọi người. Cho đến nay, không những Cindy không từ bỏ nghề này, mà còn phát triển thành hai beauty salon.

cindythaitai3.jpg

Chị luôn xưng hô với mọi người là Cindy. Tại sao chị lại chọn cái tên đó?

Từ sau khi thực hiện thành công phẫu thuật, tôi nghĩ cái tên cũng cần phải được "lột xác". Tôi chọn cái tên Cindy bởi vì đã từ lâu tôi hâm mộ siêu mẫu Cindy Crawford - một biểu tượng của cái đẹp và sự thông minh.

Mặc dù đã sửa lại "sự sai lầm của tạo hóa", bây giờ chị có cảm thấy mất tự tin trước ánh mắt soi mói của người khác?

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định phẫu thuật. Mục đích chỉ là muốn xã hội chấp nhận không chỉ bản thân mình mà chấp nhận cả những người giống như mình. Tôi tự tin công khai giới tính của mình để người khác công nhận tôi, chứ không phải biến nó thành "chiêu" để tiếp thị cho hình ảnh của mình như mọi người vẫn nghĩ về tôi.

Nhưng tôi chỉ có thể thay đổi về hình dáng chứ không thể thay đổi được nhận thức và cách mà mọi người nhìn nhận về tôi. Giờ đây, khi bước vào quán cà phê hay bar nào, mọi người vẫn hào hứng nhìn tôi đầy tò mò. Nhưng, thời gian đã giúp tôi chai lì trước những ánh mắt ấy. Với tôi, được sống với chính con người thật của mình là đã hạnh phúc lắm rồi.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Theo Phương Hà
gdvaxh.gif

Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
"Phụ nữ hấp dẫn nhất ở lòng trắc ẩn"   (21/11/2008)
Ashlee Simpson đã sinh con trai   (21/11/2008)
Thích đắm mình trong không gian khác lạ   (21/11/2008)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
"Phụ nữ hấp dẫn nhất ở lòng trắc ẩn"
"Tôi đang có những ngày bằng an"
Cindy Thái Tài: Nếu được chấp nhận sẽ thi hoa hậu
Thầy, cô trong kí ức người nổi tiếng
Không dùng chuyện tình cảm để PR bản thân
HH Thùy Dung: Đường đời đâu chỉ có màu hồng
"Sự chuyên nghiệp là phong cách của chính tôi"
Diệu Hương: "Tôi vẫn là kẻ thất bại với tình yêu"
Hồ Hoài Anh: "Đã có lúc tôi nghĩ đến đám cưới..."
NSƯT Minh Hòa: "Nghệ sĩ thì thường hay cô đơn..."
TOP
XÃ HỘI
Ô tô lật ngửa, “vắt ngang” đường sắt
KINH TẾ
Tháng thứ hai liên tiếp giá tiêu dùng TP HCM giảm
VĂN HÓA
LHP Rồng Xanh 29: Sự lên ngôi của những gương mặt trẻ
THỂ THAO
ĐTVN: Ngày đổi gió…!
THẾ GIỚI
Cướp biển - Nghề... hốt bạc ở Somali
CUỘC SỐNG SỐ
Họ hàng nhà “mốc xì” vẫn phát triển như nấm
KHÁM PHÁ
Bắt khối u "nhịn ăn" để diệt ung thư
HỒ SƠ
Công lý phải được thực thi
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo điện tử VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn