Thứ ba, 6/1/2009, 21:44 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Obama - 15 ngày và "một núi" thách thức  Tân Thủ tướng Thái từ chối sử dụng xe chống đạn  Doanh nghiệp được chậm nộp bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng  Giới trẻ Trung Quốc thắt lưng buộc bụng  Laura Bush viết hồi ký
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Những hình ảnh đầu tiên của “công chúa” nhà Trương Ngọc Ánh
SÀNH
Chăm sóc sức khỏe đôi gót ngọc
XẢ
Hoang mang vì những phút xao lòng
SỐNG
Những ông chồng trót "phiêu lưu" với "hồ ly"
KHỎE
7 sai lầm nguy hiểm khi ăn rau quả
LẠ
Vẽ tranh bằng... mũi
NGHỈ
Đố vui (06-01)
XẾ
Cadillac SRX 2010 - Thêm lựa chọn xe sang
CHƠI
Chuột túi tập bay
NHÌN
Chiếc bánh mì dài 1,6km
BUÔN
Ca sĩ Mỹ Dung:
Trưởng thành từ những khó khăn
Chủ nhật, 4/2/2007, 10:31 GMT+7

“Dẫu là một nghệ sĩ nhưng suy cho cùng, tôi chỉ là một phụ nữ bình thường. Tôi mong muốn tìm kiếm một gia đình hạnh phúc đầm ấm hơn là một người phụ nữ đi đến đỉnh cao của sự thành đạt mà không có hạnh phúc" - Mỹ Dung quan niệm.

Những lần lận đận

Không có vẻ đẹp của một hoa hậu hay người mẫu nhưng mọi người đều thừa nhận, Mỹ Dung có một vẻ đẹp rất gợi cảm giống như giọng hát của cô. Đó phần nào là ưu thế để một cô gái vừa chân ướt chân ráo bước ra từ cuộc thi Sao Mai - Điểm hẹn 2004 đã được nhiều người chú ý, đặc biệt là các công ty đào tạo ca sĩ.

mydung19.jpg

Mỹ Dung kể lại, ngay khi cuộc thi kết thúc, cô đã nhận được khá nhiều lời mời về làm ca sĩ độc quyền. Đắn đo suy nghĩ, cô quyết định về đầu quân cho Công ty Tinh Hoa. Mọi việc đang êm ả nhưng bỗng nhiên công ty tuyên bố giải thể.

Tám tháng miệt mài tập luyện, album đang thực hiện cũng chuẩn bị bước vào giai đoạn hoàn tất nhưng lời tuyên bố giải thể như một cơn bão lớn cuốn trôi tất cả mọi hy vọng, cố gắng và nỗ lực của Mỹ Dung. “Tôi suy sụp bởi cảm giác bị bỏ rơi. Tôi thậm chí không còn chút nghị lực nào để tiếp công việc của mình. Khán giả gần như không biết Mỹ Dung từ đâu ra bởi 8 tháng trời, tôi không xuất hiện trong bất kỳ chương trình nào”.

Chán nản lẫn tủi thân nhưng dẫu sao, nghệ thuật vẫn là lựa chọn duy nhất của Mỹ Dung. “Chán nản lắm vì so với các bạn, tôi chậm mất cả đoạn đường dài. Nhưng biết sao được, tôi lại phải làm lại từ đầu”.

Thế rồi, Mỹ Dung lại lao vào hoàn thành album đang thực hiện dang dở của mình. Cuối cùng, album vol 1 Chuyện người con gái cũng ra mắt khán giả yêu nhạc trong năm 2005. “Nhiều người trong giới nhận xét rằng album của tôi có nhiều cái để nghe. Nhưng lúc ấy, chỉ có một thân một mình nên tôi cũng chẳng biết quảng bá album của mình như thế nào. Chính vì vậy mà bao tâm huyết của tôi vẫn chưa đến được với khán giả yêu nhạc”.

Ngay trong lúc chán nản nhất, Mỹ Dung nhận được một hợp đồng quảng cáo giá trị và lời mời ca sĩ độc quyền của một công ty tổ chức biểu diễn, đào tạo ca sĩ tại Thái Lan. Quá may mắn và ngỡ rằng mình đang bước dần đến đích thành công. Nhưng cơ hội đến với Mỹ Dung một cách bất ngờ rồi cũng đội nón ra đi bất ngờ không kém.

Cô cho biết “hợp đồng quảng cáo bị cắt ngang chỉ vì tôi quá thật thà. Cơ hội sang Thái Lan làm việc cũng đành xếp tủ bởi tôi không thể sống xa gia đình đến 2 năm trời dù biết đây là cơ hội hiếm có cho một ca sĩ trẻ như tôi”. Thế là, hai cơ hội lớn của Mỹ Dung lại lần lượt ra đi. Nghe chuyện, ai cũng tiếc cho Mỹ Dung lận đận.

Ước mơ một gia đình hạnh phúc

Bản thân Mỹ Dung cũng thấy tiếc nuối cho chính mình: “Có những khoảng thời gian cơ hội đến với tôi quá nhiều và tôi tưởng rằng mình có thể thâu tóm tất cả các cơ hội đó. Khi cơ hội vuột khỏi tầm tay, tôi trở nên suy sụp bởi tôi nhầm lẫn rằng mình đã thành công”.

Nhưng cô thừa nhận, “khó khăn giúp tôi trưởng thành hơn. Tôi biết cách đối mặt và giải quyết những khó khăn một cách nhẹ nhàng, dễ dàng hơn”. Đó chính là nguyên nhân để Mỹ Dung có đủ nghị lực tự đứng dậy và thực hiện tiếp các dự án âm nhạc của mình.

Cô háo hức khoe: “Bây giờ thì tôi đã đỡ hơn rất nhiều. Tôi đã có một ê-kíp chuyên nghiệp (nhạc sĩ Tường Văn và Nhật Trung) giúp đỡ thực hiện dự án âm nhạc cho mình. Tôi chỉ việc chuyên tâm vào việc phát huy các khả năng”.

Chỉ chừng đó thôi đủ khiến Mỹ Dung thấy mãn nguyện bởi “dẫu là một nghệ sĩ nhưng suy cho cùng, tôi chỉ là một phụ nữ bình thường. Tôi mong muốn tìm kiếm một gia đình hạnh phúc đầm ấm hơn là một người phụ nữ đi đến đỉnh cao của sự thành đạt. Chính vì vậy, tôi chỉ cố gắng để những sản phẩm âm nhạc của mình có thể làm hài lòng khán giả yêu nhạc”.

Theo Thụy Vũ
nguoilaodong.gif

Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
Điều an ủi của John Travolta   (06/01/2009)
Jennifer Love Hewitt chia tay hôn phu   (06/01/2009)
Những hình ảnh đầu tiên của “công chúa” nhà Trương Ngọc Ánh   (06/01/2009)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Thanh Mai: Đã bước vào tình yêu mới
Trịnh Kim Chi: Người đàn bà nhan sắc
Nghệ sĩ và những "ấp ủ" trong năm "con Trâu"
Người mẹ đặc biệt của Hồng Nhung
Diễn viên Hồng Sơn - Còn có em trong đời
Hiền chèo: "Người yêu tôi là đại gia"
Lý Nhã Kỳ - "Người thứ ba" trong gia đình Ngọc Thúy?
Vững vàng hơn sau những "vòng xoay cuộc đời"
Tiếc nhưng không đến mức thất vọng!
Ngọc Hiệp: "Diễn xuất đam mê lớn nhất của tôi"
TOP
XÃ HỘI
Ngân hàng BIDV trả nhầm cho khách hàng… hơn 1 tỉ đồng
KINH TẾ
Kiều hối năm 2008 đạt 8 tỷ USD
VĂN HÓA
Lý Hùng - Diễm Hương tái xuất màn ảnh
THỂ THAO
Màn "tra tấn" đầu tiên cho Barca?
THẾ GIỚI
Obama - 15 ngày và "một núi" thách thức
CUỘC SỐNG SỐ
Steve Jobs: Sức khỏe yếu nhưng chưa chết!
KHÁM PHÁ
Thế giới của những loài hút máu
HỒ SƠ
Bóng ma cuộc chiến Lebanon
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn