Thứ ba, 6/1/2009, 07:26 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Israel bị phản đối khắp nơi  Giới trẻ Trung Quốc thắt lưng buộc bụng vì khủng hoảng  Thị trường vàng đột ngột đảo chiều   Hồ Hoài Anh: “Chúng tôi chưa hề chia tay…”  "Chặn đứng" gia cầm nhập ngoại
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Hồ Hoài Anh: “Chúng tôi chưa hề chia tay…”
SÀNH
Thư giãn trong chốc lát
XẢ
Nỗi khổ khi có chồng như không
SỐNG
Tình yêu và bản hợp đồng
KHỎE
Đừng quên tắm nắng cho trẻ trong mùa lạnh
LẠ
Vợ đốt cháy “của quý” của chồng
NGHỈ
Thứ hai (5/1) của bạn
XẾ
Hyundai Genesis coupe đến Việt Nam
CHƠI
7 viên ngọc rồng
NHÌN
Taylor Swift nền nã, gợi cảm trên Vanity Fair
BUÔN
Việt Trinh: Có những quá khứ cần phải quên...
Thứ hai, 17/11/2008, 09:49 GMT+7

Sau một thời gian “im hơi lặng tiếng”, Việt Trinh đã tái xuất với vai chính trong hai bộ phim nhựa Giá mua một Thượng đế (Hãng phim Giải phóng) và Duyên trần thoát tục (Hãng Senafilm).

Vẫn chờ một Việt Trinh tỏa sáng

Nhớ lần gặp Trinh về nước sau hơn một năm du học tại Singapore, cô có vẻ gầy hơn. Nước da đen giòn và vẻ rắn rỏi khiến người gặp chợt nhớ đến một trong những vai diễn thành công của cô trên màn ảnh rộng: Cô gái Chăm tên Mạ trong Xương rồng đen (đạo diễn Lê Dân).
 
trinh-aLadaclong.jpg
(Ảnh: Lữ Đắc Long)
 
Mạ ăn nhập vào Trinh từ dáng vóc cho tới tính cách. Cô mang cả vẻ quê kiểng, thô ráp và một chút ngây thơ của người mới bước vào nghề. Đó là vai diễn thứ ba của cô kể trong phim truyện nhựa, sau các bộ phim Ngọc trong đáLệnh truy nã. Lúc đó cô mới 19 tuổi, buổi đầu gặp đạo diễn để thử vai, cô còn run bần bật.
 
Những năm cuối 1980 và đầu 1990 là thời hào quang của cô. Tên tuổi Việt Trinh rực sáng với hàng chục vai diễn ở cả phim truyện nhựa và video. Cô là một trong những tên tuổi bảo đảm doanh thu cho các bộ phim lúc đó.
 
Thành công về mặt sự nghiệp, cô cho rằng đó là thời kỳ hạnh phúc nhất của mình. Không phải hạnh phúc vì trên đỉnh của sự nổi tiếng và tiền tài mà vì tình yêu nghề cháy bỏng được đền đáp, dù điều kiện làm nghề lúc đó không thoải mái như bây giờ.
 
trinh13.jpg trinh12.jpg
trinh1221.jpg trinh122.jpg
 
Trinh chưa quên những buổi sáng cả đoàn phim líu ríu ăn cơm rồi lên xe đến địa điểm quay, trưa lại quây quần bên nhau ăn cơm đạm bạc…Không ai nghĩ thế là khổ mà chỉ thấy niềm vui và hạnh phúc khi được đi làm phim.
 
Vai diễn kéo cô trở lại với màn ảnh sau 3 năm vắng bóng là Sáu Mân trong bộ phim truyện nhựa Giá mua một Thượng đế (đạo diễn Hồ Ngọc Xum) của Hãng phim Giải Phóng. Với Duyên trần thoát tục, ngoài vai trò diễn viên, Việt Trinh còn là nhà sản xuất và chính cô đã đặt hàng nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân chấp bút kịch bản này.
 
Có thể coi đây là vai diễn “đo ni đóng giày” cho cô. “Tôi mừng vì mình vẫn còn nhiệt huyết với công việc. Tôi đã dốc hết sức cho những vai diễn chứ không còn vướng bận việc gì khác”, cô tâm sự. Tuy nhiên, khán giả vẫn chờ đợi Việt Trinh “tái xuất” sẽ tiếp tục tỏa sáng như vai Mạ trong phim Xương rồng đen hay các vai diễn trước đó! 
 
viettrinh-blogCogaidolong3.jpg
(Ảnh: blog Cogaidolong)

Làm lại từ đầu 

Trinh kể, hồi nhỏ, cô theo gia đình đến vùng kinh tế mới nên đâu có được học ngoại ngữ. Khi ở TP.HCM, rồi học ở trường Cao đẳng Sân khấu và Điện ảnh, lúc ấy, vừa đóng phim, vừa tranh thủ học Anh văn. Bữa đực bữa cái nên cô chẳng giấu, rằng mấy tuần đầu đến Singapore, cô phải nói tiếng Anh… mỏi tay.
 
Cả lớp chỉ mình Trinh là người Việt, các bạn Trung Quốc, Malaysia cũng không thật sự giỏi nên việc giao tiếp ai nấy đều lúng túng. Phải mất vài tháng đầu, thực hiện chế độ học hành nghiêm ngặt của trường và sự nỗ lực của mỗi người, Trinh và các bạn tiến bộ trông thấy. Từ nào chưa biết thì hỏi bạn bè hoặc tra Kim từ điển chứ không… nói “bằng  tay” nữa.  

Sau khi học ngoại ngữ, Trinh theo một khóa học 3 tháng về nghệ thuật quảng cáo. Những môn học mới mẻ đã hấp dẫn Trinh. Môi trường mới không những đem đến cảm xúc mới cho Trinh mà còn tạo tiền đề thúc đẩy cô tiếp tục theo đuổi nghề điện ảnh.

trinh18.jpg trinh11.jpg
Việt Trinh tin và tư tưởng của đạo Phật

Trinh đã gặp nhiều người có nỗi khổ hơn mình. Cô lại tự hỏi, sao mình không vươn lên ? Trinh thường vào chùa, nghe các vị sư giảng giải về chữ “nhẫn”. Người ta vẫn nói, cuộc đời như một canh bạc, về cuối mới biết ra sao.
 
Nhưng Trinh tin vào tư tưởng của đạo Phật về kiếp luân hồi. Kiếp này ráng làm nhiều việc tốt để kiếp sau được đầu thai lại làm người… Dù cuộc đời ai cũng có may mắn và bất hạnh, có lúc buồn, lúc vui

Trinh hăng hái tham gia các hoạt động từ thiện, làm các chương trình nghệ thuật lấy quỹ ủng hộ những người nghèo và trẻ bất hạnh. Trinh năng đến chùa cầu khấn. “Có những quá khứ phải xóa đi nhưng có cái tốt phải giữ lại. Tôi muốn xóa bỏ những gì không tốt để làm lại từ đầu”, cô nói.

trinh-ando.jpg trinh15.jpg
viettrinh-blogCogaidolong1.jpg viettrinh-blogCogaidolong2.jpg viettrinh-blogCogaidolong.jpg
Việt Trinh hăng hái tham gia các hoạt động từ thiện

Công việc cuốn Trinh đi mỗi ngày. Trinh vui vẻ khi gặp lại bạn bè và đồng nghiệp, nhưng thi thoảng vẫn thấy cô đơn…
 
Cô tâm sự: “90% con người tôi thay đổi. Tôi không còn ghét bỏ hay khó chịu với bất kỳ ai, dù ai có làm gì tôi thì tôi cũng không giận nữa. Còn sống, tôi còn yêu thương con người, kể cả những người không yêu thương tôi”.
 
Theo Vũ Long
hanoimoi.gif
 
Gửi email bài viết In bài viết
Đặng Hồng Thắng - Không rõ - dang_hongthang@yahoo.com

Mình là một trong những khán gia mến mộ Việt Trinh, Diễm Hương song đã lâu qua rồi không thấy Việt Trinh xuất hiện nay đọc được Việt Trinh chuẩn bị lại đóng phim, rất mong phim chóng thành để được xem, còn chuyện thị phi Trinh nhanh chóng bỏ qua để tiến lên phía trước, rất mong bạn khỏe vui vẻ yêu đời

MinhXuan - Không rõ - mx_1412@yahoo.com.vn

Việt Trinh hãy cố gắng vượt qua những thử thách của cuộc sống nhé, luôn ủng hộ bạn. (một fan của bạn)

Trần Long - Không rõ - remember_ilove82@yahoo.com

Mình là một fan hôm mộ Việt Trinh, đã lâu lắm rồi không thấy xuất hiện những hình ảnh ngộ nghĩnh và ngây thơ của cô bé thủa nào nữa. Chúc mọi điều thánh thiện nhất sẽ đến với Trinh. Hy vọng thời gian tới sẽ được gặp lại Trinh trên màn ảnh.

Phương Ngọc - Không rõ - mua_dong_nam_ay00@yahoo.com.vn

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng, trong cuộc đời mình người tôi ấn tượng nhất là ai thì có lẽ đó sẽ là diễn viên Việt Trinh. Tôi biết chị khi mình còn rất bé được nhìn thấy chị trên phim và tôi đã ấn tượng chị từ đó. Khi tôi lớn lên tôi vẫn tìm kiếm thông tin của chị qua những bài viết, những hình ảnh trên google.

Tôi theo dõi những vui buồn, hạnh phúc và thăng trầm trong cuộc đời của chị qua những bài báo, nhưng thông tin hay vô tình có ai đó nói về diễn viên Việt Trinh.Tôi chỉ ước một lần được gặp chị ngoài đời bằng xương bằng thịt nhưng ước nguyện ấy chưa thành.

Tôi thấy chị đẹp, chị thánh thiện nhưng buồn quá. Đôi mắt nâu buồn ấy lúc nào cũng như muốn rơi lệ. Tôi mong cho câu nói "hồng nhan bạc mênh" của người xưa đừng bao giờ ứng vào cuộc đời của chị.

Chị Việt Trinh ơi ! Hãy cố gắng lên nhé chị. Em tin rằng cuộc đời sẽ mang đến cho chị nhiều hạnh phúc giống như em, giống như những người yêu quý chị vẫn từng mong cho chị.

thu - Không rõ - cuoithu02@yahoo.com

mình cũng vậy, mình rất thích chị Trinh, mong rằng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với chị, chúc chị thành công,

TIN MỚI:
Hồ Hoài Anh: “Chúng tôi chưa hề chia tay…”   (05/01/2009)
Lùm xùm quanh giải thưởng của Dương Thiên Hoa   (05/01/2009)
Hiền chèo: "Người yêu tôi là đại gia"   (05/01/2009)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Diễn viên Hồng Sơn - Còn có em trong đời
Hiền chèo: "Người yêu tôi là đại gia"
Lý Nhã Kỳ - "Người thứ ba" trong gia đình Ngọc Thúy?
Vững vàng hơn sau những "vòng xoay cuộc đời"
Tiếc nhưng không đến mức thất vọng!
Ngọc Hiệp: "Diễn xuất đam mê lớn nhất của tôi"
Minh Hòa: Tôi không mưu mô như các nhân vật trên phim
Siu Black: "Tôi yếu đuối và rất hay tin người"
"Tôi đã từng rơi xuống đáy nỗi buồn..."
Đón tết Tây cùng các Hoa hậu Việt Nam
TOP
XÃ HỘI
Những công nhân "sợ" Tết
KINH TẾ
Trên 80% nguyên liệu sữa vẫn phải nhập khẩu
VĂN HÓA
Cascadeur Việt ghi dấu ấn tại phim trường quốc tế
THỂ THAO
10 ngôi sao hay nhất châu Phi năm 2008
THẾ GIỚI
Israel bị phản đối khắp nơi
CUỘC SỐNG SỐ
Nhiều website lớn TQ phát tán nội dung sex
KHÁM PHÁ
Những phát hiện khảo cổ gây chấn động năm 2008
HỒ SƠ
Chiến dịch "bàn tay sạch" lớn nhất trong lịch sử cảnh sát Anh
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn