Thứ ba, 6/1/2009, 22:06 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Obama - 15 ngày và "một núi" thách thức  Tân Thủ tướng Thái từ chối sử dụng xe chống đạn  Doanh nghiệp được chậm nộp bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng  Giới trẻ Trung Quốc thắt lưng buộc bụng  Laura Bush viết hồi ký
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Phương Vy - Công chúa bé bỏng của chúng tôi
SÀNH
Da đẹp nhờ các bài thuốc đông y
XẢ
Hoang mang vì những phút xao lòng
SỐNG
Những ông chồng trót "phiêu lưu" với "hồ ly"
KHỎE
Thực phẩm không an toàn có thể gây ung thư
LẠ
Vẽ tranh bằng... mũi
NGHỈ
Đố vui (06-01)
XẾ
Cadillac SRX 2010 - Thêm lựa chọn xe sang
CHƠI
7 viên ngọc rồng
NHÌN
"Sao" với những khoảnh khắc giống nhau đến lạ kỳ!
BUÔN
Siêu mẫu Vũ Thu Phương:
Không dùng chuyện tình cảm để PR bản thân
Thứ tư, 19/11/2008, 13:41 GMT+7

Không đoạt được nhiều giải thưởng đình đám nhưng Vũ Thu Phương vẫn có một vị trí rất riêng trong làng người mẫu VN với phong cách mà nhiều người cho là "không đụng hàng".

Thời gian gần đây, cô liên tục xuất hiện trên báo chí với những thông tin về việc tham gia bộ phim được xem là bom tấn của Hollywood "Shanghai" và cả những ồn ào trong chuyện tình cảm riêng với anh chàng ca sĩ đào hoa Tuấn Hưng.

18.jpg
Người mẫu Vũ Thu Phương (Ảnh: CNMS)

Năm 1997 - 1998, sau những ngày tháng đắn đo, mẹ chuyển hai anh em Phương theo bố vào Sài Gòn lập nghiệp vì nghề kiến trúc sư của bố khá thịnh tại đất Sài Gòn vào thời điểm đó đã giúp ông chăm lo được cho gia đình.

Cuộc đời có lẽ cứ bình lặng trôi nếu năm lớp 11, Vũ Thu Phương không tình cờ gặp một chị bên công ty quảng cáo mời đi casting quảng cáo cho một công ty sản xuất phim và máy ảnh Nhật Bản.

Từ đó, Vũ Thu Phương bị cuốn hút bởi thế giới của đèn màu, của những bộ quần áo thời trang lộng lẫy. Và giờ đây cô đang là Top model sáng giá của làng người mẫu Việt Nam và là một doanh nhân thành đạt với nhiều cửa hàng thời trang trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Gặp Thu Phương, cô thẳng thắn đề nghị mọi vấn đề đều có thể trao đổi nhưng riêng chuyện phim ảnh với hãng Weinstein Film Company và tình cảm với ca sĩ Tuấn Hưng thì xin không được đề cập vì thời gian qua báo chí khai thác quá mức khiến cô cảm thấy cuộc sống riêng tư của mình bị xâm phạm, bản thân cô nhiều lúc cảm thấy stress và đang rất muốn cân bằng cuộc sống.

Thời trang là đam mê số 1

phuong-CNMS.jpg

- Có một thời chuyện sang Mỹ làm người mẫu độc quyền cho LA & NY Models của Thu Phương khá rình rang trên báo chí nhưng rồi kế hoạch đó không thực hiện. Nhiều người xì xầm lúc chuẩn bị đi thì Thu Phương khoe đủ điều về những cơ hội vàng nhưng lúc không được lại lên báo phủ nhận những viễn cảnh đó. Phương nói gì về điều này?

- Thật sự giờ nhìn nhận lại tôi thấy khả năng thành công trong kế hoạch đến với LA & NY Models là rất hiếm hoi. Cũng có người đã ra đi nhưng tôi thấy họ mất nhiều hơn là được. Có những nguyên nhân sâu xa bên trong mà phải thật sự những người biết chuyện mới có thể hiểu.
 
Nếu cố thì tôi cũng có thể đi nhưng tôi đã chọn ở lại để có thể sống đúng với cuộc sống mà mình mong muốn. Sau nhiều chuyện đã qua, tôi thấy mình còn nông nổi lắm. Lúc đó, tôi còn bé, chỉ nhìn thấy được những hào nhoáng bên ngoài nên vui mừng khoe với mọi người.
 
Đến khi cảm nhận được những rắc rối, phức tạp từ bên trong tôi phải đấu tranh tư tưởng để lựa chọn hoặc là “cố đấm ăn xôi” hoặc là phải đối đầu với búa rìu dư luận vì chuyến đi dở dang… Chuyện đó giờ đã qua và tôi vui vì dù ở lại nhưng ít nhiều cũng đã tự khẳng định được mình!
 
phuong-CNMS4.jpg

- Phong cách biểu diễn khá lạnh cùng với kiểu đi “mổ cò” của Thu Phương cũng là đề tài với nhiều lời bàn tán?

- Chuyện tạo phong cách riêng trong làng thời trang là điều cực kỳ khó. Tôi cũng đã mất mấy năm vùng vẫy, tìm hiểu, học hỏi mới tạo dựng được phong cách cho riêng mình. Mới đầu nhiều người chê tôi diễn "over" quá khiến lắm lúc tôi thấy nản, định bỏ nhưng nếu không có sáng tạo riêng thì lại bị lẫn vào đám đông, thế rồi tôi lại tập, chiêm nghiệm, kết quả là giờ nhiều người khen ngợi tôi có cách diễn rất lạ, rất riêng.
 
Kiểu đi “mổ cò” hiện cũng được nhiều người mẫu sau này học tập theo. Tuy nhiên, những người chê tôi thời ấy cũng toàn là những anh chị đi trước rất thương yêu, tận tình góp ý nên tôi cũng đã tiếp thu để diễn linh hoạt hơn, tùy loại trang phục, không gian biểu diễn, tôi sẽ chọn kiểu “mổ cò” hay uyển chuyển chứ không độc đoán chỉ đi một kiểu như trước nữa!
 
- Người ta thường nói người mẫu là nghề có lắm cạm bẫy, để đối phó với những cạm bẫy đó người mẫu cần phải trang bị những gì?

- Nghề nào cũng có cạm bẫy riêng nhưng nghề người mẫu lại có những cạm bẫy rất ngọt ngào mà nếu không nhìn ra được sự thật người ta rất dễ bị sa ngã. Con người bao giờ mà chả tham lam, thế nên để không bị tha hóa bởi những cám dỗ người làm nghề này cần phải khắt khe với chính bản thân mình và thật bản lĩnh để có thể đứng vững.

Nền tảng gia đình cũng là điều rất quan trọng, từ bé bố tôi rất nghiêm khắc với anh em tôi, nghiêm khắc đến độ có lúc tôi thấy… ghét nhưng giờ mới thấy sự nghiêm khắc đó rất có ích, nó đã giúp mình trưởng thành và bản lĩnh hơn nhiều!

phuong-CNMS2.jpg
- Người ta nói Vũ Thu Phương giờ đã có đẳng cấp nên chỉ nhận diễn thời trang ở những show lớn?

- Tôi thật sự muốn diễn thời trang trong một không gian thật nghệ thuật, có sự chăm chút và đầu tư với sàn catwalk trải dài… Nó khiến người mẫu cảm thấy như được bay bổng, phiêu linh.

Diễn những show như thế tôi vui suốt… 3 ngày, còn ở những sàn diễn gò bó, “ngang phè” chỉ đi ra rồi đi vô thì mặc dù đêm diễn không gặp sự cố gì tối về tôi cũng thấy bức bối, khó chịu lắm. Ở những show diễn hội nghị khách hàng, cái cảnh ở trên diễn, ở dưới mọi người cứ ăn uống cũng sẽ khiến người mẫu mất hết hứng thú…

- Nghề người mẫu có tuổi thọ không dài, Phương đã có kế hoạch gì cho cuộc sống sau này?

- Thời trang là đam mê số một của tôi. Tôi không tưởng tượng nổi ngày mình giã từ thời trang sẽ ra sao. Có những lúc mười mấy, hai chục ngày phải chụp hình liên tiếp, mắt đỏ cả lên, tôi lại ao ước được nghỉ ngơi cho khỏe nhưng được đâu 2, 3 ngày tôi lại thấy chán và thèm thuồng muốn được diễn, được sống trong không khí của thời trang. Thôi thì cứ làm nghề và đừng nghĩ ngợi gì nhiều…

Hiện tại tôi đang kinh doanh thời trang, đó cũng là một sự chuẩn bị cho tương lai. Cũng đang có nhiều ý tưởng tâm huyết với thời trang đang hình thành trong tôi nhưng vẫn chưa chắc chắn nên tôi chưa công bố vội.

Tôi may mắn khi vào nghề được rất nhiều anh chị người mẫu đi trước giúp đỡ nên có thể tôi cũng sẽ làm gì đó để giúp đỡ các thế hệ người mẫu sau này…

Tôi là người tham lam

- Là người mẫu thời trang, làm kinh doanh, lại còn tham gia đóng phim, Phương có thấy mình ôm đồm quá không?

- Tôi là người tham lam, tôi thích cảm giác được tự trải nghiệm bản thân nhưng không phải là người ôm đồm. Bởi cùng lúc tôi có thể làm nhiều việc nhưng việc nào tôi thấy mình có khả năng mới làm, chứ không phải cứ vơ bừa vào!

- Vậy có nghĩa là Phương phải tự tin vào khả năng của mình mới đồng ý một hợp đồng kéo dài 5 năm với hãng Weinstein?

- Giờ thì tôi không muốn nhắc nhiều đến việc này vì tính chất bảo mật của hợp đồng rất khắt khe. Thời gian qua báo chí khai thác thông tin quá nhiều khiến tôi cũng bị ảnh hưởng. Nhiều thông tin lại không chính xác, ví dụ họ nói cuối năm nay tôi sẽ sang Mỹ sống 5 năm để thực hiện hợp đồng đó nhưng thực chất không đúng, trong 5 năm đó khi nào có việc và có vai phù hợp tôi mới sang…

- Có người tỏ ý nghi ngờ nghe nói thì to tát nhưng chẳng biết Thu Phương sẽ xuất hiện được mấy phút, thậm chí là mấy giây trên phim Shanghai. Phương có chạnh lòng vì điều đó?

- Mấy phút hay mấy giây không phải là điều quá quan trọng với tôi. Cái được nhất là tôi có cơ hội tiếp xúc với một công nghệ làm phim hết sức chuyên nghiệp. Thời gian quay không dài nhưng tôi đã học hỏi rất nhiều thứ mà nhiều khi có tiền cũng không mua được.

Chuyện tôi đóng phim Shanghai là có thật, tôi không nói dối mọi người, còn việc sắp xếp sau này là của nhà sản xuất, tôi không thể biết được. Ngay cả những diễn viên trẻ nổi tiếng châu Á như Trần Quán Hy, Chung Hân Đồng… khi đóng phim Hollywood cũng chỉ xuất hiện có vài giây thì sao!

phuong-CNMS3.jpg

- Sau bộ phim Chuyện tình công ty quảng cáo không thấy Phương tham gia bộ phim nào cả?

- Cũng có nhiều lời mời nhưng vì quá bận rộn nên tôi chưa sắp xếp được thời gian. Tôi cũng đang mong có một kịch bản nào đó thật hay đủ sức khiến tôi có thể bỏ hết tất cả để lại theo phim! Tôi vẫn còn mê điện ảnh lắm, khi rảnh rỗi tôi hay tranh thủ xem phim ở rạp, thường là xem suất cuối cùng trong ngày, khoảng 21h30-22h! (Cười)
 
- Phương có quan tâm đến bộ phim Việt Nam nào không?

- Tôi thích và rất phục ê-kíp làm hai bộ phim Dòng máu anh hùngNụ hôn thần chết. Nếu có cơ hội và hợp vai tôi cũng mong muốn làm việc với ê-kíp này! Đã thấy một vài người mẫu, diễn viên điện ảnh lấn sân sang kịch nói. Đây có phải là mảnh đất nằm trong tầm ngắm của Vũ Thu Phương?

Cách đây 3 năm tôi đã từng được mời đóng kịch nhưng lúc đó tôi chưa tự tin lắm nên không dám nhận lời. Còn bây giờ nếu có lời mời thì cũng khó vì tôi không biết sắp xếp thời gian ra sao. Tôi cũng hay đi xem kịch, nhiều nhất là sân khấu Idecaf và Thành Lộc là nghệ sĩ mà tôi yêu thích!

Không có tình yêu có thể chẳng làm được gì!

Thu Phương nhấn mạnh tình yêu ở đây không bó hẹp trong tình yêu đôi lứa, mà còn bao hàm cả tình yêu gia đình, tình yêu quê hương… Tình yêu đối với cô rất quan trọng, không có tình yêu có thể cô chẳng làm được gì! Phương tâm sự, cô sống nặng về tình cảm, xa gia đình, xa VN chừng 1 tháng là cô nhớ quay quắt, bồn chồn không chịu nổi. Lắm lúc biết điều này có thể gây cản trở cho sự nghiệp nhưng cô vẫn thấy hạnh phúc vì chính sự “mềm yếu” này khiến mọi người càng thêm yêu thương, quý mến cô hơn!

- Khi yêu, Thu Phương sẽ như thế nào nhỉ?

- Công việc làm Thu Phương đôi lúc già đi… 4, 5 tuổi nhưng tình yêu luôn khiến Phương trẻ trung, tươi tắn hơn, bởi vậy khi yêu Thu Phương lúc nào cũng như… trẻ con, thoải mái và yêu đời!

phuong-CNMS1.jpg

- Với những cuộc tình đã qua, mối quan hệ giữa Thu Phương và người cũ như thế nào?

- Chúng tôi vẫn xem nhau là bạn, không có chuyện hết yêu sẽ trở thành kẻ thù. Tôi quan niệm đã yêu được nhau thì cũng phải có cái duyên ở đời, do đó khi chia tay tôi luôn có cảm giác như vừa đánh mất một người thân. Đã yêu ai tôi luôn yêu thật lòng và rất tôn trọng họ, mà đã có sự tôn trọng rồi thì dù có đường ai nấy đi cũng không thể ghét bỏ nhau phải không?

- Chuyện tình của Thu Phương và Tuấn Hưng ngay từ khi mới “manh nha” đã lập tức gây được sự chú ý. Cảm giác của bạn ra sao?

- Cám ơn mọi người đã quan tâm nhưng hiện giờ tôi không muốn đề cập đến chuyện này nữa. Những thông tin xuất hiện liên tục về chuyện riêng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Người ta đồn đại tôi dùng chuyện tình cảm để đánh bóng, PR bản thân. Tôi tự tin khẳng định tôi có thể đi lên bằng chính đôi chân của mình, không việc gì phải dựa vào những scandal kiểu như vậy!

Theo camnangmuasam.gif

Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
Phương Vy - Công chúa bé bỏng của chúng tôi   (06/01/2009)
Điều an ủi của John Travolta   (06/01/2009)
Jennifer Love Hewitt chia tay hôn phu   (06/01/2009)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Thanh Mai: Đã bước vào tình yêu mới
Trịnh Kim Chi: Người đàn bà nhan sắc
Nghệ sĩ và những "ấp ủ" trong năm "con Trâu"
Người mẹ đặc biệt của Hồng Nhung
Diễn viên Hồng Sơn - Còn có em trong đời
Hiền chèo: "Người yêu tôi là đại gia"
Lý Nhã Kỳ - "Người thứ ba" trong gia đình Ngọc Thúy?
Vững vàng hơn sau những "vòng xoay cuộc đời"
Tiếc nhưng không đến mức thất vọng!
Ngọc Hiệp: "Diễn xuất đam mê lớn nhất của tôi"
TOP
XÃ HỘI
Ngân hàng BIDV trả nhầm cho khách hàng… hơn 1 tỉ đồng
KINH TẾ
Kiều hối năm 2008 đạt 8 tỷ USD
VĂN HÓA
6 ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ được phép phổ biến
THỂ THAO
BĐVN với ngoại lực: Ngoài vòng kiểm soát
THẾ GIỚI
Tân Thủ tướng Thái từ chối sử dụng xe chống đạn
CUỘC SỐNG SỐ
Steve Jobs: Sức khỏe yếu nhưng chưa chết!
KHÁM PHÁ
Khoẻ hơn, hạnh phúc hơn nhờ cộng việc nặng nhọc
HỒ SƠ
Bóng ma cuộc chiến Lebanon
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn