Hậu trường‘Sao’ Việt có xứng đáng là thần tượng của giới trẻ?
Hậu trường Nhiều trường
mầm non, tiểu học “om” học sinh đến đúng 17h30 mới cho đón đang gây ra những
bức xúc cho phụ huynh vì giữ trẻ đến tầm đó thì trẻ mệt và đói. Mặt khác, do
đổi giờ học ở cấp học này không gây ra nhiều xáo trộn nên nhiều gia đình vẫn
muốn đón con từ 16h-16h30, nhưng họ không thể làm được việc này.
Nhiều phụ huynh các trường mầm non và tiểu học tại quận Long Biên (Hà Nội)
cho biết, theo quy định là giờ đón trẻ bắt đầu từ 17h đến 17h30 hàng ngày,
nhưng hiện nay các trường đều mở cửa cho phụ huynh đón con lúc 17h30 khiến
nhiều phụ huynh phàn nàn.
Chị Thúy có con học lớp 2 tại trường Tiểu học Gia Thụy (Long Biên) cho hay:
Ngày đầu và ngày thứ 2 đổi giờ học, con chị đúng 17h30 mới được về (trước đó
cháu về từ 17h).
Khi ra khỏi cổng trường, cháu
mệt và đói vì phải ở lại lớp thêm 30 phút (trong khi giờ giấc và bữa ăn trưa
không đổi).
Nhà chị Thúy ở gần trường nên việc đưa đón không có quá nhiều rắc rối. Tuy
nhiên, có những phụ huynh cho con học ở trường này nhưng lại ở nơi khác. Khi
đi làm về lúc 16h30 hoặc 17h, họ muốn đón con rồi về luôn nhưng không được,
đành phải ở lại chờ 30 phút.
![]() |
| Học sinh mầm non, tiểu học tan trường lúc 17h30. Lúc này đường phố vẫn tắc nghẽn |
Có người thấy nếu ngày nào cũng phải chờ thì không ổn nên đành về nhà rồi lại vòng lại đón con khiến càng bất tiện.
Một số phụ huynh trường mầm
non Gia Thụy cũng phản ánh: Ngày 2/2 (1 ngày sau đổi giờ học), nhiều phụ
huynh (hoặc ông bà) vẫn muốn đến đón con từ lúc 16h hoặc 16h30 nhưng nhà
trường không mở cửa (đến 17h30 mới mở) gây nên cảnh tắc nghẽn cục bộ ở cổng
trường.
Thậm chí, nhiều phụ huynh còn không hiểu sao nhà trường “om” học sinh đến
tận sẩm tối nên đã đập cửa cổng. Cuối cùng, các phụ huynh nhận được lời giải
thích: “Do quy định mới không thể đón trẻ trước 17h30 nên mong các phụ huynh
thông cảm”.
Những phụ huynh này cho biết sau khi đón con ra khỏi lớp, lũ trẻ kêu đói và
mệt nên đã phải tới quán cháo cạnh trường để ăn tạm.
Rất may sau vài ngày thực hiện và nhận được những ý kiến đóng góp, các phụ
huynh cho biết giờ họ đã có thể bắt đầu đón con từ 17h (thay vì 16h như
trước đây), nhưng nhà trường vẫn tỏ ra “e dè” vì sợ bị quận cho rằng làm
không đúng quy định.
Một số phụ huynh cho rằng trẻ mầm non có đặc thù là nhỏ tuổi, có ông bà đưa
đón nên cần linh động thời gian.
“Nếu cùng đón một giờ thì lại
càng gây ra tắc nghẽn”, một phụ huynh nói.
Nhiều học sinh mầm non, tiểu học ở 2 huyện ngoại thành nằm trong diện đổi
giờ học cũng đang dở khóc dở cười vì quy định này.
Một bạn đọc có con học tại
trường mầm non thôn Miêu Nha, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm phản ánh: Khi gia
đình đến đón con lúc 16h30 thì nhà trường không cho đón bé vì phải áp dụng
lịch mới. Các cô sợ cho bé về sớm "sẽ bị thanh tra phát hiện" dễ gặp "rắc
rối" nên dù biết đường không tắc và giữ bé lại không để làm gì nhưng
vẫn nhất quyết giữ bé ở lại đến 17h30 mới thả về.
“Điều này có phù hợp không bởi những làng ven đô này không có tắc đường và
thói quen dân cư ở đây cứ đến 17h là họ đã chuẩn bị dùng bữa tối?”, bạn đọc
này thắc mắc.
Việc đổi giờ học giờ làm đã diễn ra được gần 1 tuần và lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà
Nội cho biết sẽ tập hợp ý kiến sau 2 tuần triển khai để báo cáo lãnh đạo TP,
từ đó sẽ điều chỉnh các bất cập.
Hiện tại, cấp THPT bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì việc tan học lúc 19h đã
khiến toàn bộ mọi sinh hoạt cá nhân và gia đình của các em bị đảo lộn hoàn
toàn, gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, tâm sinh lý và kết quả học tập.
Hiện lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết sẽ đề xuất giảm giờ học của học sinh
THPT xuống mốc kết thúc là 18h. Tuy nhiên, đề xuất này cũng đang gặp phải
nhiều ý kiến thắc mắc bởi nếu để học sinh THPT tan học lúc 18h thì đường …
càng tắc!
Theo Vietnamnet
Mỗi kg hóa chất biến thành hàng nghìn cốc cà phê
Rùng mình 9x “xuống tay” man rợ hơn sát thủ
Thiếu nữ toạc quần khi cố trèo qua dải phân cách
Làm xăng bẩn: Quá dễ!
Kỳ lạ thiếu nữ si mê kẻ "hại đời" mình
Hãi hùng “dịch vụ” đòi nợ thuê: Lời kể của “đại ca giang hồ”
Thâm nhập đường dây tiêu thụ lợn chết dịch
Kỳ dị dịch vụ bán... “con giống đại gia”
Bi hài khi phụ huynh đổ xô tìm trường điểm cho con
Những lứa đôi chết thảm ở Sêrêpôk đã bên nhau thiên thu
“Văn hay chữ tốt không bằng thằng dốt lắm tiền” - đó là cách suy nghĩ vẫn còn tồn tại ở một số cha mẹ trong thời đại “kỹ thuật số” này.
Bạn hãy thể hiện sự am hiểu, sự quan tâm và ý thức trách nhiệm của mình với các vấn đề của đất nước bằng cách gửi cho chúng tôi những bài bình luận, đánh giá, phân tích các vấn đề chính trị xã hội nổi cộm trong năm 2010 để nhận được những phần thưởng đầy ý nghĩa nhân dịp tết đến xuân về.
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, phóng viên đã có cuộc trao đổi với GS-TSKH Đào Trọng Thi - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội về văn hóa tặng quà và nhận quà ngày 20/11.
Lúc 12h55 hôm nay (giờ Hà Nội), tại lễ khai mạc Đại hội Toán học thế giới tổ chức ở Hyderabad, Ấn Độ, bà Pratibha Patil - Tổng thống Ấn Độ đã trao huy chương Fields - giải thưởng toán học cao quý nhất thế giới cho GS Ngô Bảo Châu. ()
Nắng nóng, ô nhiễm khiến sức khỏe của các sĩ tử đợt cao điểm thi bị đe dọa trầm trọng. (Ảnh: Ngọc Anh- Đất Việt)
Ăn theo mùa tuyển sinh, nhiều chủ nhà gần các điểm thi ĐH - CĐ đã tận dụng từng m2 nhà để cho thí sinh thuê với giá “trên trời”, thậm chí có nhiều hộ còn dẹp cả quán cà phê, karaoke để chuyển sang cho thuê chỗ trọ. (Ảnh Đất Việt)
Mặc dù kì thi tốt nghiệp THPT đã kết thúc được gần 1 tuần nhưng lượng sĩ tử đỗ về Hà Nội luyện thi khá “đìu hiu”. Có lẽ biết trước được xu hướng này nên rất ít các trung tâm mở ra các lò luyện thi cấp tốc. (Ảnh: Dân trí)