Chợ hoa học trò ở Đà Nẵng là một nét văn hoá dễ thương của tuổi học trò trong ngày 20/11!
Chợ hoa tự phát vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo VN 20/11 tại khu vực ngã tư Lê Duẩn – Lê Lợi, đoạn đi ngang qua trước Văn phòng Đại học Đà Nẵng và trường THPT Phan Chu Trinh thu hút khá nhiều người.
Đã gọi là “chợ hoa” thì phải có mua có bán, có lãi có lỗ, nhưng với cái chợ hoa học trò này thì chuyện lợi nhuận có lẽ chỉ xếp ở hàng thứ… rất yếu. Với các em, cái chính vẫn là niềm vui. Niềm vui được đem đến cho mọi người và cho nhau những nụ hoa xinh tươi nhất dành tặng các thầy cô giáo, niềm vui được gắn bó với nhau trong một sinh hoạt tuy tự phát nhưng mang tính cộng đồng khá cao và rất lành mạnh, niềm vui được chia ngọt xẻ bùi, nhất là khi thấy mấy đồng bạc trong túi tự nhiên… biến mất một cách lặng lẽ do “buôn bán” lỗ lã quá!..
Dịp 20/11 năm nay, trời Đà Nẵng vừa có mưa, vừa se lạnh nhưng vẫn vừa đủ để các cô cậu học trò tìm đến bên nhau trong hơi ấm tình bạn, lại cũng vừa có thể tung tăng sôi nổi với những cánh hoa, nhưng thật hay là vẫn không quên chuyện học hành! Xin giới thiệu một số hình ảnh khá ngộ nghĩnh từ chợ hoa học trò ở Đà Nẵng, như một món quà vui dành tặng các thầy cô giáo nhân dịp 20/11:
Theo Hải Châu
 |