Hậu trường
Cao Thái Sơn - "Hoàng tử scandal"
nhiều lần vướng vào những chuyện không hay ho
Hậu trường
‘Sao’ Việt có xứng đáng là thần tượng của giới trẻ?
câu hỏi này tưởng chừng quá dư thừa và đơn giản.

 
 
Gửi bài viết In bài viết   Cỡ chữ
Bệnh viện ăn cắp giờ công
06/02/2012 11:25 (GMT +7)

Lợi dụng tâm lý lo lắng khi phải “xếp hàng” chờ phẫu thuật của bệnh nhân, nhiều bệnh viện công tại TP.HCM đã mở ra “dịch vụ” và tổ chức cho bác sĩ ăn cắp giờ công để thu tiền hưởng lợi, bất chấp sự khó khăn túng thiếu của người bệnh.

“Bánh mì kẹp thịt” là cụm từ mà giới bác sĩ (BS) phẫu thuật ở TP.HCM, đặc biệt là BS của Bệnh viện (BV) Chấn thương - Chỉnh hình, thường dùng. Cụm từ đó ám chỉ hình thức các BS, BV nhà nước dùng phòng mổ chương trình (CT) để “nhét” bệnh nhân (BN) mổ dịch vụ (DV) ngay trong giờ hành chính.

Mổ “cờ tờ” và mổ “y cờ”

“Bánh mì” ở đây là nói về BN mổ CT (mổ theo lịch sắp xếp của khoa, người bệnh tốn ít tiền, BS cũng nhận được ít tiền); còn phần “thịt” ngon hơn là nói về BN mổ DV (BS mổ DV sẽ nhận được nhiều tiền so với mổ CT).

Ở một số BV, BS cũng thường dùng “biệt hiệu” mổ “cờ tờ” và mổ “y cờ” (ý nói mổ CT và mổ yêu cầu - YC). “Mổ CT”, “mổ YC”, mổ ngoài giờ, hay “bánh mì kẹp thịt”... đều là những biến tướng trong phẫu thuật ở hệ thống BV công lập.

Trong những năm gần đây, khi mà ngày càng có nhiều BS “chạy đua” về thu nhập thì BN là người bị thiệt thòi. Thực trạng này đã đến lúc báo động, bởi vì nó có thể biến các BV công thành nơi chuyên mổ DV không khác gì là một dạng BV tư.

Ngành y tế cần xem lại thực trạng bác sĩ bệnh viện công lo mổ dịch vụ quá nhiều - Ảnh: Thanh Tùng

BV Chấn thương - Chỉnh hình TP.HCM là BV chuyên khoa đầu ngành ở phía nam về lĩnh vực cột sống, chỉnh hình..., nơi đây luôn tập trung đông đúc người bệnh. Lâu nay, BN và một số y, BS than phiền về việc nhiều BS ngoại khoa của BV này tận dụng thời gian, cơ sở vật chất của nhà nước để làm DV quá nhiều, khiến giới BS ngày càng thờ ơ với BN ít tiền, mổ CT. Có những người bệnh gia cảnh không mấy khá giả, thậm chí là người nghèo, người có thẻ bảo hiểm y tế, người có công cũng bị “hướng” sang mổ DV. Qua quá trình tìm hiểu, thu thập số liệu BN phẫu thuật điều trị tại BV này hơn nửa năm qua (từ tháng 5.2011 đến tháng 1.2012 vừa qua), chúng tôi phát hiện BS của BV công lập này phần lớn dành thời gian làm việc để mổ DV là chính. BS ở đây thường xuyên áp dụng chiêu thức “bánh mì kẹp thịt”, ăn cắp giờ công để làm DV, nhằm hưởng lợi cho riêng mình quá nhiều!

“Mổ CT phải đợi, còn DV mổ ngay, về sớm”

Lượng BN mổ DV hằng ngày tại BV Chấn thương - Chỉnh hình luôn chiếm hơn gấp đôi đến gấp 3 lần lượng BN mổ CT. Theo số liệu chúng tôi thu thập được, bình quân mỗi ngày số BN mổ CT ở BV này trên dưới 30 ca, nhưng lượng mổ DV luôn hơn 50, 60 đến 70, 80 ca.

Một BS của BV cho chúng tôi biết: “Lượng mổ DV ở đây luôn rất lớn, những ngày cao điểm lên đến 80 ca là chuyện bình thường. Giải thích ra bên ngoài mổ DV là làm ngoài giờ hành chính, nhưng thực tế thì không phải vậy, BS mổ DV cả trong giờ hành chính”.

Còn một nhân viên khác của BV thì nói thẳng: “Cả các BS trưởng, phó các khoa phòng, thậm chí là lãnh đạo BV cũng... tham gia mổ DV trong giờ hành chính!”. 

Vì lợi ích cá nhân, BS và BV đã hướng BN sang mổ DV. Nghe BS hỏi “mổ CT thì phải chờ đợi, còn mổ DV thì mổ ngay, về sớm, chọn loại nào?”, thì BN cũng phải suy nghĩ. Vì "gợi ý đó" mà nhiều người bệnh, dù gia cảnh khó khăn cũng cố vay mượn đóng cho đủ tiền để được mổ DV. Đó là chưa nói, có BS còn “dọa” thêm: “Bệnh này để lâu thì sẽ nguy hiểm hơn”. BN nghe xong càng sợ, càng lo đăng ký mổ DV gấp.

Thực tế không hiếm những BN ở tỉnh, thuộc diện nghèo, hoặc không mấy khá giả cũng ráng lo chạy tiền để mổ DV cho nhanh. “Thậm chí có BN nghèo, sau khi mổ DV phải xin cơm từ thiện để qua ngày”, một nhân viên của BV nói. Điều đáng nói là chính vì thờ ơ với người bệnh mổ CT, nên đến khoảng 2-3 giờ chiều là BS không muốn mổ CT nữa. Từ thời điểm này kéo dài đến 21 - 22 giờ đêm là BS dành hết "tâm huyết" cho việc mổ DV kiếm tiền.

Thế nhưng, trả lời với PV Thanh Niên về vấn đề mổ CT, mổ DV, bác sĩ Trần Thanh Mỹ, Giám đốc BV Chấn thương - Chỉnh hình, khẳng định: “Số lượng BN mổ DV tại BV mỗi ngày chỉ 40 - 45 ca (?)”.  Và theo ông thì mổ DV là để cải thiện đời sống CBCNV của BV, trong đó chủ yếu là giúp điều dưỡng có thêm thu nhập (?).

Giúp điều dưỡng, hay tạo điều kiện để BS phẫu thuật viên ăn cắp giờ công (đã được trả lương), dùng cơ sở vật chất của BV công để làm lợi riêng, hưởng tiền mổ DV cao chót vót hàng chục, hàng trăm triệu đồng mỗi tháng? Mời bạn đọc tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của loạt bài điều tra này trên các số báo tới.

Những con số đáng báo động

Hơn 6 tháng điều tra về thực trạng ăn cắp giờ công tại BV Chấn thương - Chỉnh hình TP.HCM, PV Thanh Niên đã ghi nhận những số liệu đáng báo động. Cụ thể:

Ngày 18.5.2011: số BN được xếp mổ DV lên đến 71 ca, trong khi số xếp mổ CT chỉ có 25 ca.

Ngày 30.8.2011: số BN xếp mổ DV 59 ca, số BN xếp mổ CT chỉ 29 ca.

Ngày 31.8.2011: số BN xếp mổ DV 70 ca, nhưng số xếp mổ CT chỉ 33 ca.

Ngày 7.9.2011: số BN xếp mổ DV 67 ca, số mổ CT chỉ 31 ca.

Ngày 2.11.2011: số BN xếp mổ DV lên đến 79 ca, trong khi số BN mổ CT chỉ 24 ca.

Ngày 16.11.2011: số mổ DV 75 ca, số mổ CT chỉ 27 ca.

Ngày 14.12.2011: số BN xếp mổ DV 67 ca, trong khi số BN xếp mổ CT chỉ 29 ca.

Ngày 21.12.2011: số mổ CT chỉ 24 ca, nhưng số xếp mổ DV lên đến 59 ca.

Ngày 22.12.2011: mổ CT 25 ca, nhưng số BN xếp mổ DV 56 ca.

Ngày 23.12.2011: mổ CT 27 ca, nhưng số BN xếp mổ DV 58 ca.

Ngày 27.12.2011: số BN xếp mổ CT 27 ca, nhưng số xếp mổ DV lên đến 75 ca.

Ngày 4.1.2012: số BN được xếp mổ DV lên đến 73 ca, trong khi số BN xếp mổ CT chỉ 32 ca... 

 

Không tiền cũng ráng lo... dịch vụ

Trong quá trình tìm hiểu viết bài này, chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp thương tâm trước sức ép "mổ DV".

Nằm một mình trên giường bệnh, bà N.T.T (trọ tại thị trấn Thanh Bình, H.Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) không ngớt rớt nước mắt cho cảnh ngộ của mình. Bà T. đi bán bánh mì bị té gãy tay, vào BV Chấn thương - Chỉnh hình một thân một mình. Bà cho biết: “Lúc mổ, tôi không nghe người của BV giải thích gì, chỉ có một cô nhân viên đến hỏi tôi có đồng ý mổ không. Tôi nói đồng ý. Đâu ngờ họ đã chọn sẵn cho mình mổ DV loại 1”. Chi phí mà bà phải đóng cho ca mổ là 4,5 triệu đồng, chưa kể hơn 1 triệu tiền mua dụng cụ. Nhiều ngày qua, bà T. ở trong BV đều nhờ người đi xin cơm chay từ thiện hoặc ăn cơm mà các BN khác chia cho. Bà T. giàn giụa nước mắt: “Trời ơi, nếu biết có thể mổ thường để đỡ chút tiền tôi cũng ráng chịu chờ nữa, 8 triệu bạc mà chòm xóm gom cho mượn giờ hết sạch, không biết mấy ngày tới sẽ sống sao, còn thằng con đang đi học, không biết tiền đâu nó ăn nữa”.

Ngày 4.2.2012, tại khu chờ bên ngoài phòng mổ của BV, anh H., bố của bệnh nhi nam (8 tuổi, nhà ở Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) nói với chúng tôi: “Cách nay khoảng 2 tháng, con tôi bị tai nạn gãy tay trái nên tôi đưa lên đây. Vào viện từ lúc 6 giờ sáng nhưng chờ đến 3 giờ chiều mới được chữa trị. Lúc này nghe BS nói chuyện mổ DV, tôi chấp nhận luôn chứ thấy con đau đớn mà chờ đợi lâu vậy sao chịu cho thấu. Đợt đó chi phí hết hơn 10 triệu đồng. Đợt này lên để mổ lấy nẹp ra, tôi cũng chọn mổ DV cho nhanh, người ta bảo đóng trước 4,5 triệu đồng. Nếu các anh là nhà báo thì nên làm rõ vấn đề mổ DV, mổ theo CT nhà nước để người dân biết, chứ vào BV mấy ai hiểu rõ những chuyện đằng sau việc mổ DV”.

BN N.T.T.T (18 tuổi, H.Bình Chánh, TP.HCM) cũng vào phòng mổ vào giờ hành chính với gói mổ DV. Người nhà BN này cho biết: “Gia đình thuộc diện hộ nghèo, cha mẹ đều là công nhân. Tôi lên nuôi cháu để cha mẹ cháu đi làm kiếm tiền. Chi phí mổ hết 4,6 triệu đồng, trong đó tiền dụng cụ là 600.000 đồng. Nghe BS nói mổ DV thì nhanh gọn nên chịu đại vậy, tiền viện là đi hỏi vay mượn người ta đó, trả lãi nặng cũng phải chịu!”.

Theo Thanh Niên


TIN MỚI:
Kỳ lạ thiếu nữ si mê kẻ "hại đời" mình (21/05/2012)
Điều lạ lùng là các bị hại không hề rụt rè, sợ hãi tại tòa, mà thậm chí còn thoải mái thể hiện tình cảm của mình đối với kẻ mang tội hiếp dâm.
Hãi hùng “dịch vụ” đòi nợ thuê: Lời kể của “đại ca giang hồ” (21/05/2012)
Lợi nhuận kếch xù từ việc đứng ra thu hồi các khoản nợ đã khiến nhiều đối tượng, băng nhóm côn đồ sẵn sàng bắt cóc tống tiền, bắt giữ người trái pháp luật cho đến khủng bố, tra tấn, thậm chí sát hại người vay tiền.
Mại dâm tại nghĩa trang: Sợ nhất gặp phải khách "xả đá" (18/05/2012)
Các cô gái bán dâm ở nghĩa trang sợ nhất là gặp phải khách sau khi dùng "hàng đá", đi tìm gái để thõa mãn tình dục. Họ thường "hành sự" rất lâu, có khi kéo dài cả đêm.
TIN ĐÃ ĐƯA:
Kỳ lạ thiếu nữ si mê kẻ "hại đời" mình (21/05/2012)
Điều lạ lùng là các bị hại không hề rụt rè, sợ hãi tại tòa, mà thậm chí còn thoải mái thể hiện tình cảm của mình đối với kẻ mang tội hiếp dâm.
Hãi hùng “dịch vụ” đòi nợ thuê: Lời kể của “đại ca giang hồ” (21/05/2012)
Lợi nhuận kếch xù từ việc đứng ra thu hồi các khoản nợ đã khiến nhiều đối tượng, băng nhóm côn đồ sẵn sàng bắt cóc tống tiền, bắt giữ người trái pháp luật cho đến khủng bố, tra tấn, thậm chí sát hại người vay tiền.
Mại dâm tại nghĩa trang: Sợ nhất gặp phải khách "xả đá" (18/05/2012)
Các cô gái bán dâm ở nghĩa trang sợ nhất là gặp phải khách sau khi dùng "hàng đá", đi tìm gái để thõa mãn tình dục. Họ thường "hành sự" rất lâu, có khi kéo dài cả đêm.
Đẳng cấp của gái gọi hạng sang đất Sài thành (18/05/2012)
Những cuộc chơi thâu đêm, độ dài miên man của đôi chân, khuôn mặt khả ái, xe tay ga hạng sang... đã tạo nên đẳng cấp của gái gọi đất Sài thành và tất nhiên khách làng chơi cũng là những đại gia.
9 năm tù vẫn chưa hiểu sao mình phạm tội hiếp dâm? (17/05/2012)
9 năm ở tù nhưng Quế vẫn chưa nguôi thắc mắc về tội Hiếp dâm của mình bởi “cái lý” của người Dao thì con trai con gái ưng nhau thì ngủ chung, đâu phải là tội, thế mà….
Chê "30 gái xinh", bán sạch gia sản để trở thành ... "dị sư"? (17/05/2012)
Mất tiền môi giới tìm thầy học tu hành, 24 năm đi theo con đường tu hành, 16 năm sống trên núi giếng Chén là một phần đời của "dị sư" Nguyễn Duy Cương.
Lạ lùng những “dị nhân một ngón” tài hoa ở Hà Nam (17/05/2012)
Ở thôn Hoàng Lý (Hoàng Đông, Duy Tiên, Hà Nam), có hai gia đình tật nguyền, chân tay một ngón từ đời này sang đời khác, khiến không ai không khỏi xót xa chạnh lòng.
"Bắt sống" tình địch dưới gầm giường, bị hại hóa bị cáo (16/05/2012)
Được người tình "bật đèn xanh" tối nay chồng vắng nhà, đêm khuya thanh vắng, Hưng đi xe đạp đến nhà Tuyết trong trạng thái đầy phấn khích.
Nước mắt mẹ không còn, để tiễn "lá xanh" đâu con (16/05/2012)
Cuộc đời người đàn bà ấy đã 3 lần khóc cạn nước mắt tiễn chồng và 2 đứa con về nơi vĩnh hằng. Giờ đây, chị lại đang dằn lòng, cố mỉm cười để truyền nghị lực sống cho đứa con gái út đang mắc bệnh ung thư máu.
"Cầm" con vì thiếu viện phí: Tột cùng cho sự ân hận! (15/05/2012)
Ngồi với tôi ở quán cà phê bình dân, Phương nói mà như khóc: "Tính từ hôm đó đến nay, con gái em đã xa em hơn 6 tháng rồi. Ngày em xuất viện, em có kịp làm giấy khai sinh để đặt cho con một cái tên".
Mỗi kg hóa chất biến thành hàng nghìn cốc cà phê
“Em yên tâm, mỗi một kg hóa chất em có thể chế biến thành hàng nghìn cốc cà phê, lời gấp hàng chục lần so với bán cà phê thật, tội gì không làm”. Bà chủ sạp hóa chất tại chợ Kim Biên giới thiệu cho khách muốn mở quán.
Rùng mình 9x “xuống tay” man rợ hơn sát thủ
Những năm gần đây, thanh thiếu niên phạm tội càng đa dạng và hung hãn. Nhiều đối tượng phạm tội còn rất trẻ, thuộc thế hệ 9x. Thế nhưng, tội ác mà chúng gây ra khiến người lớn cũng phải kinh hoàng.

Thiếu nữ toạc quần khi cố trèo qua dải phân cách
Người đi đường ở TP HCM được phen cười vỡ bụng khi cô gái vô duyên lấy áo che chỗ rách, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Làm xăng bẩn: Quá dễ!
Việc quản lý, kiểm soát quy trình lưu thông xăng dầu trên thị trường hiện có quá nhiều kẽ hở để các tạp chất có thể “chui” vào, gây ra các vụ cháy xe trong thời gian gần đây

Kỳ lạ thiếu nữ si mê kẻ "hại đời" mình
Điều lạ lùng là các bị hại không hề rụt rè, sợ hãi tại tòa, mà thậm chí còn thoải mái thể hiện tình cảm của mình đối với kẻ mang tội hiếp dâm.
Hãi hùng “dịch vụ” đòi nợ thuê: Lời kể của “đại ca giang hồ”
Lợi nhuận kếch xù từ việc đứng ra thu hồi các khoản nợ đã khiến nhiều đối tượng, băng nhóm côn đồ sẵn sàng bắt cóc tống tiền, bắt giữ người trái pháp luật cho đến khủng bố, tra tấn, thậm chí sát hại người vay tiền.

Thâm nhập đường dây tiêu thụ lợn chết dịch
Từ lâu, huyện Bình Lục (Hà Nam) đã là "thủ phủ" nuôi lợn gia công cho Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam (C.P). Song cũng tại đây đã và đang tồn tại một đường dây tiêu thụ lợn chết, lợn dịch...
Kỳ dị dịch vụ bán... “con giống đại gia”
Những kẻ bán dịch vụ này cho biết chỉ dành cho khách hàng VIP với mức giá "ngất ngưởng".

Bi hài khi phụ huynh đổ xô tìm trường điểm cho con
Những ngày qua, dư luận cả nước xôn xao trước hình ảnh bị cho là "không đẹp" khi hàng trăm phụ huynh học sinh giẫm đạp lên nhau "tranh cướp" hồ sơ dự tuyển vào lớp 1 cho con tại Trường PTCS Thực Nghiệm (Hà Nội).
Những lứa đôi chết thảm ở Sêrêpôk đã bên nhau thiên thu
Mộ của những đôi lứa là vợ chồng, người yêu tử nạn thương tâm trên chiếc xe khách rơi xuống sông Sêrêpôk được đặt cạnh nhau để họ bên nhau thiên thu.


Tình trạng mua bán tinh trùng trên mạng Internet đã diễn ra trong suốt thời gian dài và ngày càng rầm rộ. Nhưng các cơ quan chức năng dường như bất lực trước hoạt động vi phạm pháp luật này.

Cô ta lén bế con trai của mình ra hiên nhà, đặt con mình vào một chiếc rổ lớn, lấy một con dao dài 40cm và sát hại em bé.

Rau muống trên sông độc, Hái cho lợn ăn, lợn còn tiêu chảy

"Bộ đội thì đánh giặc cho giỏi, nông dân thì làm nhiều thóc gạo, nhà ngoại giao thì khôn khéo đấu tranh..."

Những người tình mới đây còn dịu dàng, yêu thương, chiều chuộng bỗng chốc biến thành kẻ giết người khi đối phương, vì một lí do nào đấy muốn chấm dứt câu chuyện yêu đương. Giành giật tình yêu bằng đao búa là lối hành sử vi phạm pháp luật và những kẻ cuồng yêu đó tất nhiên phải trả giá cho tội lỗi bằng những hình phạt thích đáng.

Bạn hãy thể hiện sự am hiểu, sự quan tâm và ý thức trách nhiệm của mình với các vấn đề của đất nước bằng cách gửi cho chúng tôi những bài bình luận, đánh giá, phân tích các vấn đề chính trị xã hội nổi cộm trong năm 2010 để nhận được những phần thưởng đầy ý nghĩa nhân dịp tết đến xuân về.

Nếu như "tam giác vàng" là đất hành nghề của các cô gái mại dâm di động thì mại dâm đồng tính nam (gọi tắt là gay) cũng có "thánh địa" riêng của nó. Đó là đoạn đường từ Thảo Cầm Viên (Sở thú) đến gần cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, TP HCM.



 
113
Chém đứt 2 tay hàng xóm rồi tự sát
Sau 6 giờ phẫu thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã nối thành công 2 cánh tay bị chém lìa cho bệnh nhân Đỗ Văn Hùng (SN 1987, ngụ TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk).

Thiếu nữ toạc quần khi cố trèo qua dải phân cách
Người đi đường ở TP HCM được phen cười vỡ bụng khi cô gái vô duyên lấy áo che chỗ rách, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Kỳ lạ thiếu nữ si mê kẻ "hại đời" mình
Điều lạ lùng là các bị hại không hề rụt rè, sợ hãi tại tòa, mà thậm chí còn thoải mái thể hiện tình cảm của mình đối với kẻ mang tội hiếp dâm.

Sốc: Học sinh Trường Quốc tế APU uống rượu, hút Shisha
13 học sinh của Trường Quốc tế APU (286 Lãnh Binh Thăng, Quận 11, TP.HCM), tuổi từ 11 đến 17 đã có buổi tiệc “người lớn”…

“Không thể bắt dân đóng phí vô tội vạ”
Tiến sĩ Trần Du Lịch, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội TP.HCM nói việc thu thêm các khoản phí giao thông trên đầu phương tiện cơ giới là không hợp lý.
  • Quà biếu Tết và chuyện tiếu lâm thời @
    Vị chủ tịch trầm ngâm bao nhiêu dự án đang khát vốn, bao nhiêu quan hệ ràng buộc, ngay nhà báo èng èng như anh mà có Tết nào huyện tôi dám quên cành đào đâu..
  • Văn hóa tiêu tiền
    Ca ngợi người quá khứ là cần nhưng cần hơn là làm người đương sống bớt khổ. Sâu sắc hơn thì tiêu tiền sẽ thiết thực hơn.

Ngọc Trinh: ‘Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?’
Tự nhận mình là búp bê trong tủ kính, Ngọc Trinh không giấu diếm chuyện hoàn toàn phụ thuộc tài chính vào bạn trai, và thẳng thắn tuyên bố: "Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?".
  • Nghi vấn quanh giải thưởng VN"Got Talent
    Việc hai bé Đăng Quân và Bảo Ngọc giành giải nhất của chương trình Vietnam’s Got Talent trong đêm Gala trao giải vừa qua đã khiến không ít người đặt câu hỏi về tiêu chí lựa chọn tài năng của cuộc thi này.
  • Sao Việt ‘tát vào mặt’ người mê sách
    Phương Thanh dẫm trên chồng sách, Hoa hậu Thu Thủy nhầm lẫn trong khi phô kiến thức, Diễm Hương hồn nhiên lộ khuyết điểm không rành sử học... đã kiến người yêu thích sách và tôn trọng văn hóa đọc phẫn nộ.

 
Đẳng cấp của gái gọi hạng sang đất Sài thành
Những cuộc chơi thâu đêm, độ dài miên man của đôi chân, khuôn mặt khả ái, xe tay ga hạng sang... đã tạo nên đẳng cấp của gái gọi đất Sài thành và tất nhiên khách làng chơi cũng là những đại gia.
Mại dâm tại nghĩa trang: Sợ nhất gặp phải khách "xả đá"
Các cô gái bán dâm ở nghĩa trang sợ nhất là gặp phải khách sau khi dùng "hàng đá", đi tìm gái để thõa mãn tình dục. Họ thường "hành sự" rất lâu, có khi kéo dài cả đêm.
Hãi hùng “dịch vụ” đòi nợ thuê: Lời kể của “đại ca giang hồ”
Lợi nhuận kếch xù từ việc đứng ra thu hồi các khoản nợ đã khiến nhiều đối tượng, băng nhóm côn đồ sẵn sàng bắt cóc tống tiền, bắt giữ người trái pháp luật cho đến khủng bố, tra tấn, thậm chí sát hại người vay tiền.
Kỳ lạ thiếu nữ si mê kẻ "hại đời" mình
Điều lạ lùng là các bị hại không hề rụt rè, sợ hãi tại tòa, mà thậm chí còn thoải mái thể hiện tình cảm của mình đối với kẻ mang tội hiếp dâm.
Đẳng cấp của gái gọi hạng sang đất Sài thành (1)
Những cuộc chơi thâu đêm, độ dài miên man của đôi chân, khuôn mặt khả ái, xe tay ga hạng sang... đã tạo nên đẳng cấp của gái gọi đất Sài thành và tất nhiên khách làng chơi cũng là những đại gia.
Kỳ lạ thiếu nữ si mê kẻ "hại đời" mình (1)
Điều lạ lùng là các bị hại không hề rụt rè, sợ hãi tại tòa, mà thậm chí còn thoải mái thể hiện tình cảm của mình đối với kẻ mang tội hiếp dâm.
Hãi hùng “dịch vụ” đòi nợ thuê: Lời kể của “đại ca giang hồ” (1)
Lợi nhuận kếch xù từ việc đứng ra thu hồi các khoản nợ đã khiến nhiều đối tượng, băng nhóm côn đồ sẵn sàng bắt cóc tống tiền, bắt giữ người trái pháp luật cho đến khủng bố, tra tấn, thậm chí sát hại người vay tiền.
Mại dâm tại nghĩa trang: Sợ nhất gặp phải khách "xả đá" (0)
Các cô gái bán dâm ở nghĩa trang sợ nhất là gặp phải khách sau khi dùng "hàng đá", đi tìm gái để thõa mãn tình dục. Họ thường "hành sự" rất lâu, có khi kéo dài cả đêm.
SỰ KIỆN