|
Thực ra thì trước đó, Diệu Hương đã vào những vai rất “non tơ” trong “Tiếng sao SaPa” hay “Cánh gió đầu đông”… Nhưng, những vai “đáng ghét” mới tạo lên tên tuổi của Diệu Hương, người vừa được khán giả bình chọn là “Diễn viên trẻ triển vọng” cho vai Kiều Linh trong “Luật đời”, trao giải vào ngày 6/4 vừa qua..
May mắn được gặp “Luật đời”
"Tôi may mắn gặp được êkíp làm phim tốt như trong "Luật đời". Nhưng thú thực, khi gặp những tên tuổi trong đoàn làm phim mới thấy mình thật nhỏ bé. Nhưng, chả còn cách nào khác là phải cố gắng thôi. Càng khó càng thấy thì mình càng phải có trách nhiệm hơn…
 |
| Diễn viên Diệu Hương |
Người ta bảo tôi với diễn viên Quốc Tuấn diễn “ngọt” là bởi tôi và anh Quốc Tuấn trước đây có dẫn chương trình Bếp Việt với nhau 1 năm rồi. Khi đóng trong "Luật đời" mọi người tạo cho tôi tâm thế là phải cố lên.
Anh Tuấn động viên “có vấn đề gì đâu em, vấn đề gì đâu …mình”. Khôi hài thế nên vui lắm. Anh ấy lại có tư duy đạo diễn, khi ngồi ăn cơm anh ấy phân tích nhân vật cho nghe nên nhờ đó lớn lên rất nhiều.
Vai Kiều Linh trong "Luật đời" không hẳn là dài, nhưng mà khó. Trước đây đi casting nhân vật, người ta không hỏi gì về nhân vật, không bắt phải diễn thử, chỉ hỏi về quan niệm cuộc sống và vài chuyện lặt vặt nữa…Đạo diễn hỏi “mặc hở có được không, yêu ai chưa?” và nói nhân vật này nó có điểm lùi, bươn chải rồi cuối cùng trở về với cái phúc hậu thì “cái mặt” tôi vẫn đảm nhận được".
Chưa có nhu cầu… yêu
"Năm 2003, tôi từ Nam Định lên Hà Nội thi Đại học Ngoại ngữ, cùng lúc đó khoá diễn viên truyền hình đầu tiên mở, vào học, học xong 3 tháng làm phim. Năm 2004 thì “giã từ” trường ĐH Ngoại ngữ để bắt đầu con đường điện ảnh.
 |
| Diệu Hương nhận giải Diễn viên trẻ triển vọng |
Thực ra làm diễn viên là do thích thôi. Ngày xưa có nghĩ làm diễn viên đâu? Ở quê quan niệm nghề diễn viên nó… xa vời lắm. Ban đầu, bố mẹ phản đối kịch liệt, nhưng tôi là con trưởng, cá tính bướng, không ai bướng bằng tôi nên bố mẹ cũng chiều. Tôi bướng nhưng không bao giờ làm cái gì xấu, quyết định thì phải chịu trách nhiệm.
Thỉnh thoảng thấy diễn những vai ghê quá, mẹ bảo “con ơi, có khi phải “phanh” lại, không thì khó lấy…chồng”. Tôi chỉ bảo, ai lấy con người ta phải hiểu và thông cảm với nghề của con, mẹ ạ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đóng vai đanh đá lại không lấy được chồng. Hơn nữa, bây giờ tôi chưa có... nhu cầu yêu.
Người ta cứ đồn rằng, môi trường nghệ thuật có nhiều cám dỗ nhưng tôi không thấy như vậy. Nếu như phải đánh đổi cái gì đó để được nhận vai diễn thì không bao giờ tôi chấp nhận. Tôi thấy đi làm phim là môi trường trong sáng, anh em đến với nhau như một gia đình, hể hả nói cười thoải mái. Đến đoàn phim cực vui luôn, không vui thì không làm được việc…"
Theo N.Huyền

|