Thứ ba, 6/1/2009, 14:36 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Real lên kế hoạch “cuỗm” Theo Walcott  Totti háo hức đọ tài với Beckham  Jennifer Love Hewitt chia tay hôn phu  Những hình ảnh đầu tiên của “công chúa” nhà Trương Ngọc Ánh  Chứng khoán hai sàn đồng loạt khởi sắc
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Những hình ảnh đầu tiên của “công chúa” nhà Trương Ngọc Ánh
SÀNH
Chăm sóc sức khỏe đôi gót ngọc
XẢ
Nỗi đau khi bị lừa dối
SỐNG
Để "chuyện yêu" không bị già trước tuổi
KHỎE
Người cao tuổi thường mắc những bệnh gì?
LẠ
Sinh đôi khác ngày, tháng, năm
NGHỈ
Gieo quẻ tuần 5/1
XẾ
Cadillac SRX 2010 - Thêm lựa chọn xe sang
CHƠI
Chuột túi tập bay
NHÌN
"Sao" với những khoảnh khắc giống nhau đến lạ kỳ!
SỐNG
Khổ sở vì bố mẹ xúc phạm nhau
Thứ ba, 29/7/2008, 14:53 GMT+7

"Đã đập vỡ cái bình sao không chịu nhận mà còn đổ tội cho con mèo? Mày cũng dối trá như bố mày ấy" - chị Thơm mắng con. Cậu bé 8 tuổi òa lên khóc, không phải vì bị mắng mà vì thấy bố mình bị xúc phạm.

Do không chấp nhận quá khứ ngoại tình của chồng, chị Thơm (34 tuổi, Gia Lâm, Hà Nội) quyết định ly thân trước khi chia tay hẳn. Bé Trung ở với mẹ. Thương con sớm phải sống trong một gia đình không toàn vẹn, Thơm cố gắng để bé không thiếu một tí gì. Để đạt được điều đó, chị làm việc ngày đêm. Sự vất vả cộng thêm nỗi cô đơn và nỗi hận người chồng phụ bạc khiến chị luôn căng thẳng, và giải tỏa bằng cách nói xấu chồng với con trai.

Bố con là kẻ lăng nhăng, vô trách nhiệm, dối trá... Những lời như vậy thường xuyên dội vào tai Trung. Và hễ cậu bé mắc lỗi gì là người mẹ lại lập tức quy cho là giống bố.

Thấy cháu ngoại ngày một lầm lì, thu mình, học hành sút kém, mẹ chị Thơm tìm cách hỏi han. Cậu bé òa khóc: "Bà ơi cháu nhớ bố quá!". Hóa ra những lời của mẹ không làm Trung bớt yêu bố, bởi dù phản bội vợ, chồng chị Thơm luôn là người yêu chiều con. Nhớ thương bố, thèm có bố bên cạnh nhưng không dám nói với mẹ vì cảm thấy như thế là có lỗi, cậu bé thấy vô cùng khổ sở. Trung cũng bị tổn thương khi hình ảnh người cha mà cậu bé vốn rất tự hào lại bị bôi nhọ, và cậu dằn vặt không biết bố mình thực sự có những tính xấu ấy không.

xucpham.jpg
Không nên "nhồi nhét" vào đầu trẻ bằng những lời chỉ trích về bố/mẹ chúng

Còn Thu (17 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) lại ghét và hận bố vì tin lời mẹ. Hồi Thu còn nhỏ, bố cô phải ra nước ngoài kiếm sống và gửi tiền về cho gia đình. Không hiểu vì lý do gì, người mẹ luôn nói rằng bố bỏ đi xa hưởng sung sướng một mình mà không hỗ trợ gì, để mẹ con ở nhà vất vả nuôi nhau. Thương mẹ quá, Thu lớn lên trong nỗi căm ghét bố. Em không bao giờ viết thư, quà nhận được cũng vứt đi không dùng.

Người cha trở về không được con chào đón. Thu lạnh nhạt, xem thường bố ra mặt, thường xuyên tỏ ra hỗn láo dù đối với bất cứ ai khác, em luôn là người lễ phép. Lúc này, mẹ Thu thấy ân hận và tìm cách "đính chính" các thông tin trước đây, nhưng đã quá muộn. Cho rằng mẹ nói tốt cho bố cũng chẳng qua vì tính vị tha của bà mà thôi, cô thiếu nữ càng ghét bố hơn.

"Tuổi thơ của tớ khô cằn vì nỗi hận ông ấy, và ngay cả bây giờ nữa, trái tim tớ đau lắm mỗi khi nói hỗn với bố, mà không thể khác đi được" - Thu tâm sự với bạn thân.

Anh Khuyến (46 tuổi, Hà Đông, Hà Tây) cũng hối hận vì đã nói xấu vợ cũ với con gái. Nhiều năm trước, do thói hay nhậu nhẹt với bạn bè, để một mình vợ đánh vật với chuyện làm ăn, anh bị vợ bỏ. Tự ái, lại càng hận hơn khi thấy chị chóng tái giá và kinh doanh phát đạt, Khuyến trút nỗi đắng cay lên con gái.

"Lo mà học hành đi con ạ, đừng có học thói mới nứt mắt đã lẳng lơ như cái đứa đẻ ra mày", "Đi chơi với thằng nào đấy? Tao có cố dạy đến đâu thì cái máu đĩ thõa của mẹ mày vẫn ở trong người mày. Nó bỏ tao chỉ vì tiền"... Những câu nói này khiến con gái anh đau đớn, nhưng rồi cũng dần quen. Cô bé thấy mình thấp kém hơn hẳn những bạn gái khác có mẹ chính chuyên, và nghĩ có cố đến mấy thì mọi người cũng không tôn trọng mình được.

Tình cờ nghe thanh niên trong vùng kháo nhau về sự dễ dãi của cô con gái 18 tuổi, rằng cô sẵn sàng lên giường với những người săn đón mình, nhất là khi được tặng quà, Khuyến nổi giận, về mắng và tát con gái. Rồi anh điếng người khi nghe con bảo: "Đằng nào cũng vậy thôi, bố chẳng bảo con mang dòng máu của mẹ trong người, trước sau cũng thành gái đứng đường là gì?".

Còn rất nhiều trẻ em và vị thành niên khác bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề do bố nói xấu mẹ và ngược lại. Theo bà Nguyễn Hương Trà, chuyên gia tư vấn tâm lý - hôn nhân gia đình, đây là một thói quen khá phổ biến khi vợ chồng chia tay hoặc không cơm lành canh ngọt với nhau. Người này nói với con những điều không tốt của người kia để thỏa nỗi ghét hận, hoặc để lôi kéo con về "phe" mình.

Khi bị nghe những lời như vậy, đứa trẻ có thể tin hoặc không tin. Trong cả hai trường hợp, các em đều bị tổn thương, có thể rất nghiêm trọng. Đứa trẻ nào cũng coi bố mẹ là hình mẫu của đạo đức, và luôn muốn tự hào về những người sinh ra mình. Khi nói xấu vợ/chồng với con, bạn đã cướp đi của trẻ cái quyền đó. Đối với đứa trẻ, không gì cực lòng hơn là phải tủi hổ vì cha mẹ. Con bạn sẽ rất đau đớn, nỗi đau này không chia sẻ được với bạn nên lại càng có sức "công phá" mãnh liệt, nhất là đối với những trẻ đã lớn.

Vì vậy, chuyên gia Hương Trà khuyên các phụ huynh nên kiềm chế. Ngay cả khi vợ/chồng mình có những điều không tốt, cũng không nên nói tất cả sự thật với con. Những điều cần nói ra, nên khéo léo và chỉ tiết lộ từ từ theo mức độ trưởng thành của trẻ. Còn nếu bạn nói với con những điều xấu mà vợ/chồng không có, khi lớn lên thường trẻ cũng sẽ nhận ra và sẽ thất vọng về bạn.

Theo Hải Hà
vnexpress.gif

Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
Đi học cách cho con ăn   (06/01/2009)
Khi con trẻ nhìn thấy cảnh riêng tư   (06/01/2009)
Xin vợ cho ly hôn   (06/01/2009)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Để "chuyện yêu" không bị già trước tuổi
Khi con trẻ nhìn thấy cảnh riêng tư
Trở thành người tình của... ông xã
Công cuộc làm mới hôn nhân
Quá gần gũi con cũng gây bi kịch
Yêu người có vợ: Một kết cục buồn
Chồng ơi, em... chán!
Rắc rối chuyện nhà có ôsin
Khi vợ làm sếp
"Vung tay" để làm đẹp
TOP
XÃ HỘI
Trời tối, một doanh nghiệp tráo cây to thành... cây bé
KINH TẾ
Đã hết hạn tăng vốn chứng khoán
VĂN HÓA
"Bão Rock" đổ bộ vào thành phố Đà Nẵng
THỂ THAO
Real lên kế hoạch “cuỗm” Theo Walcott
THẾ GIỚI
Khủng hoảng nhân đạo Gaza: LHQ nói có, Israel nói không
CUỘC SỐNG SỐ
"Tìm em nơi đâu"
KHÁM PHÁ
Ruợu vang giúp tăng trí nhớ
HỒ SƠ
'"Công chúa đỏ" của Trung Nam Hải và sự trả thù của Giang Thanh
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn