Bộ phim Luật đời - đạo diễn Mai Hồng Phong và Hoàng Nhung đã kết thúc trên VTV1. Tên ban đầu của phim là Luật đời cha và con, xoay quanh số phận của ba nhân vật: Kiều Linh, Cường, Đại.
Diễn viên Diệu Hương - người đảm nhận vai Kiều Linh tâm sự: “Trong phim có đoạn Kiều Linh đọc số điện thoại của mình cho Cường. Gần đây chủ nhân số điện thoại đó gọi cho em trách là tại sao em lại cho cả nước biết số điện thoại của anh ta để số máy đó bây giờ luôn bị gọi vào".
 |
| Cảnh trong phim Luật đời |
Đó là một số điện thoại hú họa do diễn viên lồng tiếng tự nghĩ ra, chẳng may trùng với một số điện thoại có thật. Diệu Hương phân trần: “Nhất định em sẽ cải chính hộ anh trên báo chí: Số điện thoại trong phim chỉ có tính chất minh họa”.
Trong phim, Kiều Linh - một sinh viên lên Hà Nội gặp công tử con nhà giàu - Cường. Cô dự định dựa vào Cường để sống. Nhưng Cường chỉ chơi bời với cô. Kiều Linh mang mảnh khăn có dấu vết của thời con gái đến nhà Cường tống tiền.
Đến nhà, cô chỉ gặp ông bà của Cường. Nhận được 100 triệu, Kiều Linh dùng số tiền đó đi học và làm lại cuộc đời. Cô có bằng cấp và đỗ vào một công ty nước ngoài. Tại đó cô gặp Đại là bố của Cường.
Lúc đó, vợ Đại vừa mất, Kiều Linh yêu Đại thực sự và có thai. Đại quyết định cưới Kiều Linh. Nhưng Cường biết chuyện quay lại tống tiền cô vì cô đã từng làm thế với Cường. Mọi chuyện vỡ lở, Kiều Linh bị sảy thai, về quê, Cường đi du học.
Cổ vũ cho cả hai người yêu
Ở tập 35 có cảnh Cường đến nhà Kiều Linh tống tiền. Bất ngờ Đại, bố của Cường đến bắt gặp, hai bố con đánh nhau. Hai người nện nhau túi bụi, Diệu Hương thì ở ngoài hô: Cố lên! cố lên!
Cảnh ngay trước đó, Diệu Hương vừa khóc lóc rất lâm li xong lại quay ra nhiệt tình cổ vũ đánh nhau. Đạo diễn Mai Hồng Phong phải quát Diệu Hương yên lặng. Diệu Hương nói vui: Cả hai đều là người yêu em nên em phải cổ vũ cho cả hai thôi!
Nhưng những lúc vui vẻ như thế trong khi làm Luật đời không nhiều. Phần lớn là những cảnh dằn vặt, cãi vã, va chạm và các diễn viên lúc nào cũng ở trong tình trạng căng như dây đàn. Ê-kíp của phim lại hầu hết là diễn viên có kinh nghiệm nên mọi người luôn làm việc nghiêm túc.
Những diễn viên trẻ vì thế cũng cảm thấy chút áp lực để có thể kịp với guồng chung. Khi casting, vai Kiều Linh dự định do diễn viên Kiều Anh đảm nhận, sau đó Diệu Hương được chọn. Nhưng mọi người trong đoàn cứ quen gọi Diệu Hương là Kiều Anh. Diệu Hương bị ức chế và phải nói dỗi với đạo diễn: Anh gọi đúng tên thì em mới diễn được!
Đạo diễn cũng khóc
Luật đời do hai đạo diễn Hoàng Nhung và Mai Hồng Phong cùng dàn dựng. Trong tập cuối cùng, có cảnh Kiều Linh bị sảy thai. Đó là cảnh kết phim, có ý nghĩa giải quyết tất cả mọi vấn đề trong phim. Khi mọi chuyện vỡ lở, Cường và ông bà của Cường cùng sỉ vả Kiều Linh.
Đại thì bất lực không hiểu chuyện gì xảy ra, mọi người còn lại dồn Kiều Linh đến đường cùng khiến cô sảy thai, trong khi Linh nhận hết tội lỗi về mình và chỉ cầu mong cho đứa con được sống. Đó là đoạn xúc động của phim và rất vất vả mới quay được.
Đạo diễn Hoàng Nhung đảm nhận phân cảnh này. Chị muốn tất cả tập trung nên đề nghị mọi người không được trêu đùa. Bình thường khi Diệu Hương đeo bụng bầu giả là đoàn phim lăn ra cười, nhưng hôm đó kể cả diễn viên Thanh Quý, Hà Văn Trọng đều phải căng ra để nhập vai.
Chưa hết, mấy chú lớn tuổi làm âm thanh, ánh sáng trong đoàn lại đổ xô vào góp ý về cách diễn cảnh sảy thai. Họ góp ý là sảy thai không quá đau đớn, vật vã như Diệu Hương diễn, và cho rằng đạo diễn Hoàng Nhung chưa có kinh nghiệm về sinh nở nên không biết cách thể hiện.
Nhưng đạo diễn lại muốn làm phim phải quá lên một chút thì mới tạo được hiệu quả. Vậy là để tránh tình trạng “lắm thầy nhiều ma”, đạo diễn Hoàng Nhung yêu cầu mọi người chuẩn bị xong hết phần kỹ thuật thì ra ngoài chỉ còn lại đạo diễn và năm diễn viên. Các diễn viên được yêu cầu diễn đến cùng, đến khi nào không diễn được nữa thì mới dừng, không cắt cảnh.
Đến khi xong cảnh đó đạo diễn mới thở phào: Xong rồi! Không còn gì để diễn nữa! Cảnh Kiều Linh vật vã, cái bụng bầu được lồng với mảnh vải trinh đã rất gây ấn tuợng và được lấy làm hình ảnh khi chạy generic, poster và trailer. Đ
ạo diễn Mai Hồng Phong không ở hiện trường cảnh quay này, khi dựng phim anh mới được xem. Anh gọi điện thoại cho Diệu Hương, khóc và nói rằng rất thích cảnh này và những người trong phòng dựng phim cũng đang rất xúc động.
Diệu Hương nghe điện thoại cũng đã khóc, cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế. Cô diễn viên trẻ chuyên đóng vai hiền lành xưa kia đã thấy được công sức mình bỏ ra là không uổng phí, bõ những ngày quay xong, cô đau đầu, căng thẳng vì phải diễn nhiều cảnh vật vã, khóc lóc.
Một bộ phim - hai đạo diễn
Hai đạo diễn, hai cách làm việc tưởng như khác nhau nhưng vẫn ăn khớp. Đạo diễn Mai Hồng Phong là người chau chuốt về hình ảnh, không để tâm đến thời gian, miễn đạt chất lượng. Anh làm việc với diễn viên theo hướng khơi gợi và rất tôn trọng diễn viên.
Anh cho diễn viên làm những gì họ thích, nếu sai mới nắn lại. Nhưng đạo diễn Mai Hồng Phong cũng lại nổi tiếng là người nóng nảy và kỹ tính ở hãng phim. Khi làm phim này, diễn viên đều lo đạo diễn Mai Hồng Phong mắng, nhưng chính anh lại là người pha trò để mọi người bớt căng thẳng, vì bản thân nội dung phim Luật đời vốn đã rất nặng nề.
Đạo diễn Hoàng Nhung thì nữ tính, hướng diễn viên làm theo những kinh nghiệm chị đã trải qua, có cách làm việc chắc tay và nhanh. Khi cảm nhận về nhân vật, nếu diễn viên và đạo diễn cùng tâm huyết thì cảm nhận sẽ giống nhau nên không phải chỉnh sửa nhiều.
Theo Hà Thúy Phương
