Thứ bảy, 22/11/2008, 11:45 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Valencia trước bài toán khó Sevilla  Gallas bị tước băng đội trưởng của Arsenal  Ông Hỷ nói có, ông Chung bảo không  Hoa hậu Bình Phương: “Tôi yêu nụ cười của Đức Tiến!”  Arsenal & M.U "lành ít dữ nhiều"
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Hoa hậu Bình Phương: “Tôi yêu nụ cười của Đức Tiến!”
SÀNH
Chút nắng cuối cùng
XẢ
Quá khứ đau thương
SỐNG
"Yêu" ở tuổi xế chiều
KHỎE
Bí mật của những giấc mơ
LẠ
Di thể của nhà sư không phân hủy sau 3 tuần viên tịch
NGHỈ
Thứ bảy (22/11) của bạn
XẾ
Chiếc Harley Davidson “khủng” nhất Việt Nam
CHƠI
NHÌN
Ảnh lạ trong năm
VĂN HÓA
Nhiếp ảnh gia Thái Phiên:
"Buông máy là Trư Bát Giới, cầm máy là Đường Tăng"
Thứ hai, 11/2/2008, 16:43 GMT+7

Ngày khai giảng, tôi lên đọc diễn văn thì ở dưới hàng ghế phụ huynh có người nói: "Đừng tưởng thằng cha đó đạo đức, hắn đi chụp ảnh khỏa thân đấy"...

Sinh năm Canh Tý (1960), hiện Thái Phiên là một trong những nhiếp ảnh gia nude hàng đầu tại Việt Nam với 46 giải thưởng trong nước và quốc tế. Ngoài ra, anh còn có hơn 300 tác phẩm khác được chọn triển lãm tại 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

thaiphien9.jpg
Nhiếp ảnh gia Thái Phiên

Mới nhập tiệc, say hỏng bét!

- Anh đánh giá thế nào về ảnh nude hiện nay ở Việt Nam?

- Ảnh nude ở VN hiện phát triển như một đứa trẻ suy dinh dưỡng nhưng không được ai chăm sóc, khuyến khích cả. Nó tự phát. Nhưng cái cây hoang tự mọc trên đất cằn thì kỳ lạ thay, sức sống của nó lại rất mãnh liệt. Nhưng so với thế giới thì ảnh nude VN vẫn còn quá hiền lành.

- Vậy ảnh nude của VN chưa được ở điểm nào?

- Đó là sự né tránh. Tôi chụp để được công bố chứ không phải để thỏa cái đam mê của mình. Không phải người nghệ sĩ không thể thăng hoa, vấn đề là muốn được công bố thì phải được cấp phép, mà muốn cấp phép thì ảnh phải hiền. Nó là một vòng luẩn quẩn...

- Vậy là anh sẽ chỉ  công bố những bức ảnh "hiền hiền" trong triển lãm?

- Tất nhiên, mới nhập tiệc thì ta đưa rượu mạnh ra làm gì? Say ngay từ đầu thì hỏng bét (cười).

Đừng tưởng thằng cha đó đạo đức...

- Trong khi ảnh nude vẫn đang còn là một sự kiêng kỵ ở VN thì những người cầm máy như anh hẳn đã phải chịu đựng nhiều điều tiếng?

- Chịu đựng ư? Xin lỗi cho tôi hỏi ngược lại bạn đã có gia đình chưa? Bạn thử nghĩ xem, nếu chồng bạn đi chụp ảnh khỏa thân thì bạn sẽ nghĩ như thế nào? Để chụp một bức ảnh, áp lực của bản thân, gia đình và xã hội luôn đè nặng lên vai người nghệ sĩ chụp ảnh nude.

- Nhưng cái nào nặng hơn?

- Cái nào cũng nặng như nhau, vì nó không cùng đơn vị đo lường để chúng ta có thể so sánh được. Tôi lấy một ví dụ, ngày trước tôi là chủ tịch hội phụ huynh ở trường mầm non nơi con tôi theo học. Mỗi khi đến ngày khai giảng, tôi lên đọc diễn văn thì ở dưới hàng ghế phụ huynh có người nói: "Đừng tưởng thằng cha đó đạo đức, hắn đi chụp ảnh khỏa thân đấy". Như vậy là chụp ảnh nude là phi đạo đức. Tôi đã trăn trở, dằn vặt, thậm chí bỏ máy mấy tháng trời liền. Để có được bức ảnh, người nghệ sĩ đã phải đổ mồ hôi, thậm chí đổ máu... Có người đã phải đi trại cải tạo vì những bức ảnh nude.

- Có bao giờ đứng trước một người mẫu đẹp mà anh để 1% cảm xúc xác thịt len lỏi vào đầu mình không?

- Không. Bình thường có thể tôi là Trư Bát Giới nhưng khi đã cầm máy lên thì tôi là Đường Tăng. Đứng trước người mẫu khỏa thân thì trước hết phải làm chủ mình. Cái nhìn của mình phải trong sáng, trái tim mình phải nồng nàn, cái đầu mình phải tỉnh táo.

- Nghĩa là khi chụp, anh ép mình phải nghĩ như thế?

- Điều đó là tự nhiên như hơi thở chứ tôi không gượng ép, nó giống như bác sĩ khi mổ xẻ thì chỉ tính toán đến chuyên môn làm thế nào để vết mổ đó đẹp, an toàn chứ không để ý vết mổ ấy nằm ở đâu, trên bộ phận nào của cơ thể. Hơn nữa, khi nhìn bức ảnh người ta sẽ hiểu lúc bấm máy anh đã nghĩ gì. Nếu nó tục thì chắc chắn anh đã nghĩ tục khi bấm máy.

Theo Thanh Hà
GiaDinhNet.gif

Gửi email bài viết In bài viết
TIN MỚI:
Khổ như… "ông hoàng", "bà chúa"   (21/11/2008)
Bật mí về nghề đóng thế cảnh nóng   (21/11/2008)
"Bầu sô" Việt xuất ngoại   (21/11/2008)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Khổ như… "ông hoàng", "bà chúa"
Bật mí về nghề đóng thế cảnh nóng
"Bầu sô" Việt xuất ngoại
Những "ngôi sao" chẳng ngại xấu
Chuyện lạ trong làng ca sĩ
Người ta làm gì trên sân khấu?
Phim truyền hình có bắt được nhịp của cuộc sống?
Bảo tàng mỹ thuật kỳ quặc nhất thế giới
Gameshow: Nhiều nhưng dấu ấn là bao nhiêu?
Live show: Sức hấp dẫn ngày càng giảm?
TOP
XÃ HỘI
Nạn đinh tặc vẫn "sống khoẻ"
KINH TẾ
Chứng khoán châu Á bất ngờ phục hồi
VĂN HÓA
LHP Rồng Xanh 29: Sự lên ngôi của những gương mặt trẻ
THỂ THAO
ĐTVN: Ngày đổi gió…!
THẾ GIỚI
Cướp biển - Nghề... hốt bạc ở Somali
CUỘC SỐNG SỐ
Họ hàng nhà “mốc xì” vẫn phát triển như nấm
KHÁM PHÁ
Bắt khối u "nhịn ăn" để diệt ung thư
HỒ SƠ
Công lý phải được thực thi
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo điện tử VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn