Thứ bảy, 22/11/2008, 09:53 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Công an xã sẽ được hưởng lương và phụ cấp mới  Khởi tố, bắt tạm giam chủ xe “cướp tiền hành khách”  Bí mật của những giấc mơ  Ô tô lật ngửa, “vắt ngang” đường sắt  Man City ra giá 75 triệu euro cho Buffon
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Ashlee Simpson đã sinh con trai
SÀNH
Họp mặt bạn bè
XẢ
Quá khứ đau thương
SỐNG
Hỏng mắt vì đua mốt đeo kính giãn tròng
KHỎE
Sự thật về ngộ độc thực phẩm
LẠ
Nhà thổ ở Đức miễn phí vào cửa cho khách xăm tay
NGHỈ
Đố vui (21-11)
XẾ
Hiu hắt thị trường xe máy cuối năm
CHƠI
Nhiệm vụ khó khăn
NHÌN
Ảnh lạ trong năm
VĂN HÓA
NV Thuỳ Linh nói về bộ phim "Vòng nguyệt quế":
"Nên xem hết rồi hãy nhận xét!"
Chủ nhật, 20/7/2008, 16:06 GMT+7

Vòng nguyệt quế (25 tập, Trung tâm Sản xuất phim truyền hình - Đài THVN (VFC) đang phát sóng vào 20g10 trên VTV1 (từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần) đang gây nên dư luận trái chiều. Có cả những ý kiến phản ứng khá gay gắt của khán giả được đăng tải trên các báo và gửi về Đài THVN đề nghị ngừng phát sóng bộ phim này. Để rộng đường dư luận, chúng tôi trao đổi với nhà văn Thuỳ Linh- Phó giám đốc VFC- người biên tập bộ phim này.

thuylinh1.jpg
 Nhà văn Thuỳ Linh- Phó giám đốc VFC- người biên tập bộ phim "Vòng nguyệt quế"

Một số bài viết và ý kiến khán giả được đăng tải trên một số tờ báo bày tỏ sự chê trách bộ phim khá nặng nề. Thưa chị, có phải vì người xem nôn nóng và vội vàng đánh giá nhân vật hay nội dung bộ phim trong khi phim mới đi chưa được nửa chặng đường?

Bây giờ bạn mới hỏi tôi câu này e rằng đã muộn. Từ tập 11 trở đi đã là câu trả lời cho điều bạn hỏi. Bộ phim kéo dài 25 tập. Các tình tiết, nhân vật, câu chuyện đã được tính đến trong sự phát triển sao cho hợp lý nhất (tất nhiên theo quan điểm của chúng tôi thôi).

Có thể khán giả và các phóng viên viết bài phê bình về những tập đầu của bộ phim không thấy như vậy và họ có quyền có quan điểm riêng của họ. Nhưng tôi chỉ xin lưu ý là để đánh giá về một tác phẩm nghệ thuật thì nên bình tĩnh xem hết rồi hãy nói nhận xét của mình chứ không nên chỉ vài chi tiết ban đầu mà đã qui kết cái tội nào đó cho cả bộ phim. .

Theo chị, những lời phê phán về nhân vật Hân ăn nói xấc láo, về những lời thoại không ăn nhập với nhân vật và bắt chước theo sách vở...

Ta thử đặt ngược lại vấn đề: tại sao Hân lại ăn nói ngỗ ngược với bố mẹ như vậy? Bố mẹ cô đã làm gì để khiến cô phản ứng như vậy… Đành rằng bố mẹ nào cũng lo và chăm sóc con hết lòng, nhưng đôi khi sự chăm sóc thái quá đã vô tình áp đặt lên lớp trẻ những điều cha mẹ mong muốn chứ không phải là đứa con họ mong muốn… Phản ứng của đứa con là dường như khó tránh khỏi, nhất là đứa con đó lại có cá tính bướng bỉnh và thông minh như Hân. Tôi lại thấy đằng sau sự phản ứng của Hân sẽ cho các bậc phụ huynh nhiều bài học hơn. Hãy lắng nghe nguyện vọng và mơ ước của con mình…

vongnguyetque6.jpg
Cô nhà văn trẻ Hân - bút danh Đông Bích (do Bích Huyền thủ vai) trong bộ phim "Vòng nguyệt quế"

Còn những câu nói đao to búa lớn đầy sách vở của Hân trong những tập đầu là thể hiện cá tính thích chơi trội, muốn khẳng định cái tôi của một cô gái sớm nổi tiếng và muốn nổi tiếng hơn nữa thì cũng là lẽ thường. Nếu ngay từ đầu cô ta đã tỏ ra khôn ngoan và kín kẽ, thông thái thì còn gì là cô Hân cao ngạo, trẻ con, và làm sao khán giả thấy được sự trưởng thành của cô sau này?

Những tập sau bạn sẽ thấy Hân như lột xác… Sự lột xác ấy không ai có thể dạy dỗ cho cô ấy mà chính cô ta phải tự nhận ra, phải vươn lên, phải đứng dậy sau những vấp ngã… Sự hoàn thiện ấy mới là gốc rễ bền chặt của mỗi người chứ không phải vì ai, vì cái gì…

"Vòng nguyệt quế" là một trong ít phim đi sâu khám phá những ngóc ngách trong thế giới người viết văn, công tác xuất bản… Nhưng một số người trong giới cho rằng, Hân mới chỉ là một cá thể mà không phải nhân vật điển hình cho ai hay giới nào cả. Chị nghĩ gì về ý kiến này?

Chúng ta đã được dạy dỗ quá nhiều về nhân vật điển hình đến nỗi bất cứ nhân vật nào trong phim ảnh hay trong văn học cũng đem ra mổ xẻ theo cách nhìn này. Riêng cá nhân tôi thích các cá biệt… Cá biệt làm nên sự độc đáo và khiến người ta nhớ. Trong các cá biệt ấy chứa đựng rất nhiều tính phổ quát… Tôi bắt gặp mình ở sự ngỗ ngược, thích gì làm nấy, không thích bố mẹ áp đặt lên mình thời tuổi trẻ như Hân. Và tôi tin là nhiều bạn trẻ cũng vậy.

thuylinh2.jpg
Nhà văn Thuỳ Linh: "Tôi gặp tuổi trẻ mình ở sự ngỗ ngược của Hân"

Cũng có ai đó bắt gặp sự cao ngạo, thích đôi co, nói những điều to tát trong tranh luận như Hân khi còn hung hăng; cũng sẽ có nhiều kẻ bắt gặp mình trong sự đố kỵ, ganh ghét với người khác như Hạ Liên. Và trong cuộc đời không thiếu người sẵn sàng làm mọi chuỵên để trả thù người khác… Cuộc sống mà!

Bất cứ trong ngành nghề, lĩnh vực, trong mọi loại người làm ở bất cứ đâu, ở bất cứ công việc gì đều có thể tìm thấy những tính xấu đó… Tôi không tin có một nghề, một người nào đó hoàn hảo chỉ toàn những tốt đẹp. Thế hệ 8X chỉ là cái cớ trong bộ phim này. Thực ra tác giả kịch bản Hà Thuỷ Nguyên và người đồng cảm là tôi muốn bày tỏ sự tin tưởng vào lớp trẻ hôm nay. Họ dám sống hết mình, dám lộn trái họ ra với tất cả xấu tốt, dám chịu trách nhiêm… Họ trải qua cơn “bạo bệnh tinh thần” của chính mình để đứng dậy vươn tới cõi thiện và sự cao thượng…

vongnguyetque5.jpg

Một số cảnh trong phim "Vòng nguyệt quế"

Phim có một số câu thoại hay một số chi tiết khiến người trong cuộc “động lòng” vì làm xấu hình ảnh của họ. Đụng chạm đến những vấn đề khá nhạy cảm trong xã hội, nhất là với người cầm bút, chị có cho rằng cần phải rút kinh nghiệm cho những phim sau?

Những nhân vật trong Vòng nguỵêt quế đụng đến vài thế hệ của một nghề cụ thể, đó là những người cầm bút. Trong lúc trà dư tửu hậu, người ta thường kể về thói xấu, chơi xấu nhau hay chuyện bê tha, sa đoạ của người này hay người khác trong làng nghệ thụât… Tác giả trẻ Hà Thuỷ Nguyên viết về giới cầm bút vì đó là lĩnh vực chị am hiểu hơn cả. Chứ nói rộng ra thì tâm lý nhân vật, những câu chuyện trong bóng tối ở phía sau vòng hào quang ở bất cứ lĩnh vực nào, không chỉ trong lĩnh vực nghệ thuật cũng có. Nhưng khi chuyện đó được đưa lên phim ảnh (mà chỉ là phần nào) thì tại sao lại phải khó chịu? Nếu bạn không có thói xấu đó thì tôi tin là bạn rất bình thản lắng nghe.

Cuộc sống mà tôi biết, bạn biết, hay ai đó biết chỉ là một góc nhỏ, một cạnh của một lăng kính lấp lánh của cuộc sống… Chúng ta có thể xem, thưởng thức một tác phẩm nghệ thụât bằng cảm xúc riêng. Nhưng khi đưa ra lời đánh giá thì không nên áp đặt vào đó kinh nghiệm riêng của mình…

Như thế có nghĩa là chị vẫn giữ vững quan điểm của mình về bộ phim?

Nếu bạn tiếp nhận cuộc sống “như nó đang là” (như trong một bộ phim nào đó đưa ra) với cái tâm bình thản, không thành kiến, không suy xét theo kinh nghiệm riêng, thì tôi tin bạn sẽ khách quan hơn trong đánh giá, và cảm xúc của bạn sẽ luôn tươi mới… Hình ảnh của mỗi người là do họ tạo dựng lên bằng chính nhân cách và năng lực của họ chứ không ai có thể bôi xấu họ, nhất là chỉ qua một bộ phim… Vậy thì sợ gì bộ phim ám chỉ nói xấu mình? Tôi rất mong sẽ có nhiều kịch bản được xây dựng theo cách đặt vấn đề như Hà Thuỷ Nguyên… Chỉ e khả năng hạn chế chưa thể làm hết được.

Xin cảm ơn chị!

Theo Hải Đông
theothaovanhoa.gif

Gửi email bài viết In bài viết
huong - Không rõ - ha.huong8182@yahoo.com

Tôi nghĩ nên dừng chiếu bộ phim này càng sớm càng tốt để dành thời gian chiếu những bộ phim khác mang ý nghĩa hơn.

Bao Tuan - Không rõ - thaibinh144@yahoo.com

Làm ơn ngừng phát sóng bộ phim này đi . Tôi thấy nó quá "chối" .Chẳng hiểu họ nghĩ sao khi bỏ tiền làm phim kiểu như thế ???

Hieu - Không rõ - ngohieu73@yahoo.com.vn

Tôi là một người rất thích xem phim của người Việt, tôi cũng làm nghề liên quan dến phim ảnh, nhưng với câu trả lời của chi Thùy Linh như: "Còn những câu nói đao to búa lớn đầy sách vở của Hân trong những tập đầu là thể hiện cá tính thích chơi trội, muốn khẳng định cái tôi của một cô gái sớm nổi tiếng và muốn nổi tiếng hơn nữa thì cũng là lẽ thường"... thì tôi thấy chua ổn vì những bộ phim truyền hình thường rất dài, nên lượng chuyển tải nội dung, cá tính nhân vật... tới người xem đôi khi không liên tục, đối với một số thanh thiếu niên và cả người trưởng thành chỉ coi vài tập đầu, thì tính giáo dục của bộ phim xem như bỏ đi, điều nay theo tôi cái chị xây dựng chỉ thích hợp với những phim ít tập thôi.

Thành Dom - Không rõ - xanhdatroi83@yahoo.com

Nếu tôi là Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, tôi đã đuổi học cô sinh viên Hân rồi. Không thể hiểu thời gian nào cô dành cho việc học. Toàn thấy yêu, uống rượu, ăn cháo lòng, đi uống nước, cặp kè và quan hệ tình dục.Yêu lung tung, hôm trước phát hiện sự giả dối của ông Long, tức tối, yêu ngay Quang. Trời ơi, là nhà văn trẻ đầy xúc cảm mà cô ta đã trơ lì như vậy sao. Bình thường ngay, đi chơi được ngay. Mà nhà cô bé này cũng tự do thật, tôi quá xấu hổ cho bố mẹ cô bé. Con tôi thế thì tôi không bao giờ để như vậy. May mà đây chỉ là kịch bản của một nhà văn, chứ ngoài đời không như vậy đâu THƯA CÔ NHÀ VĂN. Tóm lại, Phi lôgíc, Phi thực tế, sáo rỗng, thô thiển. Đi đến kết, mà các bạn trẻ xem được, thì trời ơi, tôi lo cho thế hệ sinh viên Nhân văn sau này quá.

Nguyễn Thu Hà - Không rõ - thuha77@yahoo.com

Tại sao lại phải ngưng chiếu Vòng nguyệt quế.Tôi thấy phim hay đấy chứ. Giới cầm bút đừng tự ái, vì nếu đọc truyện, ký hoặc blog của các nhà văn, nhà báo thì sự thực họ còn kinh khủng hơn Vòng nguyệt quế nhiều. Họ , những người cầm bút có nhiều điều để "công bố" hơn nữa. Và họ xứng đáng được như vậy. Cây bút mà, nó cũng thẳng, cũng xiên xiên , cong cong như mọi thứ khác thôi. Và những người cầm cây bút ấy cũng cần được đồng nghiệp hay chính bản thân mình ngiên cứu và đưa lên phim ảnh một cách chân thực. Đừng nên làm thì được nhưng đưa lên công chúng những việc làm ấy thì không được. Tôi ủng hộ quan điểm của nhà văn Thuỳ Linh.

huyen - Không rõ - hoanghonmautim38@yahoo.com.vn

Tôi không chấp nhận được 1 nhân vật như Hân. Một sinh viên năm thứ 4, lại là khoa Văn, nhưng tính cách và cách sống thì quá buông thả. Cô ta không thể là đại diện cho thế hệ nhà văn 8X. Một nhân vật cực kỳ phản cảm.

truonggiang2008@gmail.com - Không rõ - truonggiang2008@gmail.com

Đành rằng văn chương cần có năng khiếu nhưng để trở thành nhà văn nổi tiềng cần phải có bề dày kinh nghiệm để mài sắc ngọn bút, đằng này mới đang là sinh viên có lẽ chỉ năm thứ nhất(18 tuổi) đã nổi danh rồi liệu vấn đề này có khả thi không. Một cô con gái sinh ra trong gia đình có giáo dục từ bé ít ai lại ăn nói hỗn láo và ít gần gũi với bố mẹ, hay là vì cô Hân là con một nhỉ???

Nguyễn Lê Minh - Không rõ - leminhnguyenngoc@yahoo.com

Ô hô!!!!!!!!!!!!!!! Các nhà làm phim truyền hình của đài Truyền hình Việt Nam hay thật! Ai cũng có một câu trả lời "chuối " không thể chịu được. Trước là ông đạo diễn Thanh Hải, giờ đến bà biên kich Thuỳ Linh : "Nên xem hết rồi hãy nhận xét!". Thử hỏi xem thiên hạ có ai trả lời như thế không nhỉ ngoài mấy ông bà này, các vị hãy nghĩ đi, khi xem phim TH của nước ngoài có cần phải xem hết thì mới thấy nó hay và hấp dẫn như ở ta không cơ chứ.

hongnhung - Không rõ - hongnhungd@gmail.com

Tôi nghĩ, bộ phim này đã mang lại những cảm xúc rất thật cho riêng tôi, không phải vì tôi cũng là dân viết lách. Trái lại tôi không hề cảm thấy bị động chạm vì một số câu nói của nhân vật trong phim. Mỗi chúng ta đều tìm thấy mình trong đó, nếu không để cái TÔI của mình bị tự ái quá lớn thì tôi nghĩ mọi người cũng sẽ đón nhận bộ phim này với một thái độ bình thản.

thảo dân - Không rõ - thaodan6931@yahoo.com.vn

Tôi đồng ý với chị Linh ở chỗ tác phẩm nghệ thuật phải có cái riêng của nó và không phải bất cứ nhân vật nào cũng phải mang tính điển hình , thế nhưng chị Linh quên một điều là Đài TH là của nhiều người và tính giáo dục của nó hiện nay là rất cao , thế cho nên nếu như có nhiều người phàn nàn về bộ phim này thì nhà Đài nên nghe và sửa chứ không nên vặn vẹo lại vì thực ra Đài tồn tại và phát triển là vì ai , vì người nhà Đài hay vì đa số DÂN xem Đài đây ?

Trần Trung - Không rõ - trung.nt77@gmail.com

Tôi cũng có cùng quan điểm với nhà văn Thùy Linh.Chúng ta hãy cứ thưởng thưc hết bộ phim đi đã.Cuộc sống là thế.Qua đây, cho phép tôi gửi đến nhà văn , nhóm làm phim lời cảm ơn và chia sẻ .

huong - Không rõ - laraclak@yahoo.com

Không biết bộ phim này nó thế nào mà từ lúc chưa phát sóng đến khi phát sóng đã lắm chuyện lùm xùm thế nhỉ? Một phương thức quảng bá ư???. Có lẽ đây là bộ phim truyền hình đầu tiên mà tôi thấy có ý kiến "nên dừng chiếu..."

Hiếu - Không rõ - hieu@yahoo.com

Phim này mình cũng ko xem nên ko có ý kiến. Chỉ xem loáng thoáng nên chỉ thấy buồn cười về cách ăn mặc của các nhân vật trong phim. Nhớ nhất là đoạn anh nhà Thơ bị bắt vì tội gì đó. Anh công an thì mặt áo mùa đông, anh thì mặc áo mùa hè. Cứ loạn cả lên.

ngoc - Không rõ - ngocnn61@yahoo.com.vn

Tôi cũng xem bộ phim này. Tôi không thích nhân vật Hân vì ngườ ta gán ghép cho cô ta những tính cách không phù hợp. Một sinh viên đang thời kỳ thực tập mà đã quan hệ yêu đương và cả tình dục phóng túng. Mới ngủ với ông Long xong sáng hôm sau đã yêu tha thiết anh Quang ?! đang là sinh viên mà ăn nói với bố mẹ như người lạ. Còn anh chàng Thái trông dáng thư sinh, nhà thơ mà tính tình nóng nảy ,hầm hồ, bốc đồng thì không phù hợp. Nhưng vào giờ đó mà không xem phim này thì không có chương trình gì khác, đành xem để giết thời gian vậy.

bac - Không rõ - conbac@gmail.com

"Nếu xem hết rồi..." quá khó cho khán giả, làm sao chúng tôi có đủ dũng khí để xem hết được! Tôi thấy các vị ở đây cũng "rỗi hơi". Cứ như tôi chẳng xem gì hết hóa hay, chả phải bực tức, khó chịu gì hết. Nếu xem tivi tôi chỉ xem thời sự, thể thao, phim khoa học, tài liệu... còn phim VN thì... xin lỗi. "Hổng dám" coi đâu.

khongro - Không rõ - thuhuongqn83@yahoo.com

Tôi đã xem rất nhiều bộ phim của hàng phim truyền hình Niệt Nam nhưng chưa bao giờ nhận xét gì cả, nhưng đến khi theo dõi từ đầu đến giờ của bộ phim Vòng Nguyệt Quế thì thật sự thất vọng. Bối cảnh nhân vật trong phim giống như không thể hiện hết mình Vì vậy mong đoàn làm phim xem xét lại và sẽ đưa ra nhiều bộ phim có ý nghĩa hơn.

quanganh - Không rõ - haoquanganh@yahoo.com

Phim "Vòng Nguyệt Quế" không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người VN. Tôi không hiểu sao một cô gái thông minh và bản lĩnh như Hân lại có thể dễ dàng rơi vào vòng tay lọc lừa của ông Long nhanh và dễ dàng như vậy? Làm sao mà xã hội này lại có thể chấp nhận được hai người khác giới công khai ở chung phòng với nhau giữa một cuộc hội thảo "ở chung phòng thì em đi đâu phải báo cho anh biết chứ!". Là sinh viên đại học, thái độ xấc xược và bất cần của Hân với bố mẹ mình có thể chấp nhận được không? Nếu con gái của những người làm bộ phim này xem và bắt chước lối sống như Hân thì họ sẽ nghĩ sao nhỉ?

khanh - Không rõ - hiblinkybill@yahoo.com

Tôi đọc 16 comment ở đây và thấy có đến 12 ý kiến ngừng chiếu, như vậy rõ ràng khán giả đã tỏ ra quá mệt mỏi với bộ phim này. Vậy mà cô biên tập Thùy Linh vẫn dửng dưng. Có vẻ như nhà đài và cô này đang cố áp đạt cái gọi là quan điểm nghệ thuật đối với công chúng. Thật coi thường khán giả quá mức. Nói xin lỗi, chúng tôi thiếu gì chương trình hay hơn để xem. Ngụy biện cho sự phản cảm của chính mình chỉ khiến các vị dần mất đi khán giả thôi ạ!

Nguyen - Không rõ - Nguyen74@yahô.com.vn

Cho tôi đặt lại câu hỏi: Chị nói Tôi bắt gặp mình ở sự ngỗ ngược, thích gì làm nấy... như Hân. Liệu giờ con chị là một cô gái như Hân. Chị có ủng hộ hay lấy làm vinh dự???Tôi nghĩ, mỗi bộ phim hay mang tính giáo dục hay phản ánh một khía cạnh nào của cuộc sống không cần phải đưa nhân vật 'Lột tả" quá khủng khiếp như thế. Cá tính và thông minh gì mà cãi lại cha mẹ, thầy cô chan chát như thế. Tôi thấy nhiều phim Việt nam và nước ngoài cũng phản ánh nhiều khía cạnh xấu của cuộc sống nhưng họ đâu cứ cần phải chửi thật bậy, thì mới lột tả được nhân vật là vô văn hoá mặc dù ngoài đời thật , việc đó còn khủng khiếp hơn nhiều. Hay bây giờ phim ảnh phải là thế thì mới sát cuộc sống?Chúng tôi xem phim để giải trí nnhưng cũng để lấy từ phim ra những bài học mà răn dạy con cái. Nhưng xem đến cô Hân cãi bố mẹ, con gái 5 tuổi của tôi nói rằng: Cô Hân này hư nhỉ mẹ nhỉ, mắng cả bố mẹ, thôi mẹ đừng xem và chúng tôi đồng ý chuyển kênh. Chắc đến 8 h, tôi phải tránh VTV1.

Trần Trọng Lý - Không rõ - ỷtongly44@hotmail.com

Cuộc thảo luận của các bạn xem truyên hình về phim Vòng nguyệt quế khá lý thú, khiến tôi chưa bao giờ tham gia thảo luận hay tranh luận nay cũng muốn có ý kiến. Các bạn nói nhiều về tính giáo dục của phim, nhấ t là phim vô tuyến. Tôi cũng thấy phim ảnh cần có tính giáo dục,nhưng có nhiều cách giáo dục. Thí dụ báo chí và truyền hình hàng ngày đưa tin các vụ lừa đảo, giết người, cướp của, hàng trăm cô gái xếp hàng chờ mấy anh khuyết tật Hàn quốc hay Đài loan xem mặt thì là gì? Liệu có tuyên truyền cho những thứ rác rưởi đó? Chắc không ai nghĩ thế. Vậy thì khi xem phim người ta cũng phải tự chọn lọc mà học cái gì hoặc coi cái gì là xấu xa, để mà tránh.

Nếu bây giờ chị Thuỳ Linh đưa lên truyền hình một nhân vật thánh thiện, cái gì cũng tốt, cũng đẹp, rất "ný tưởng" thì các bạn có tiêu hoá được không, hay lại "na nối" ầm ĩ là không hiện thực? là tô hồng hiện thực? Là văn nghệ phải đạo?

Nhà văn nhà báo còn kinh khủng hơn trong phim của chị Thuỳ Linh nhiều. Mời các bạn ghé qua vài blog của Văn nghệ sỹ, thí dụ như Quanglap52, sẽ thấy chị Thuỳ Linh còn e dè lắm, chưa đi đến gần cuộc sống nhà văn đâu, tôi mà là nhà biên kịch hoặc viết kịch bản phim cứ bám sát blog này, khối chuyện hay và sinh đông mà các bạn phản đói chị Thuỳ Linh còn toát mồ hôi nữa kia.

Hoặc như các bạn đọc nhưng bài tranh luận nẩy nửa của các nhà làm phim, từ Giám đốc hãng phim đến đạo diễn biên kịch, hoạ sỹ chung quanh bộ phim mà người ta gọi là phim cúng cụ Lý Công Uẩn thì thấy chị Thuỳ Linh chưa là cái đinh gì. Eo ôi, văn nghệ sỹ lối sống và ngôn ngữ cao thủ lắm chứ. Vậy đừng chê trách chị Thuỳ Linh, người làm cái việc đưa sự thật lên để ta được thưởng thức.Mặc dù chị chưa lột tả được hết cái hay cũng như cái dở của giới được coi là tinh hoa của nước nhà.

Pham Minh Hien - Không rõ - pmhien3009@yahoo.com

Những gì tôi định nói trên này thì các khán giả và bạn xem truyền hình đã đề cập hết trên này .Nói tóm lại là bộ phim này (Vòng Nguyệt Quế ) là quá dở ,quá vô lý và quá tệ .Tôi cũng thấy tiêu đề của bộ phim này chẳng có gì ăn nhập với nội dung của phim ,chẳng có nhân vật nào xứng đáng để đeo vòng nguyệt quế ở đây cả.

Hải Hà - Không rõ - nghipt_hn@yahoo.com

Phỏng vấn người biên tập bộ phim này thì ai chẳng biết trước được nội dung.Ai đủ cam đảm xem hết cái bộ phim này thì quả thật người đó xứng đáng được nhận ""Vòng nguyệt quế" !!! Chỉ khổ mọi người ở vùng sau vùng xa không muốn cũng phải xem vì chẳng xem được kênh nào khác,!!!

dương hải sơn - Không rõ - duonghaison_vt@yahoo.com

Tôi cảm thấy đây là 1 bộ phim hay, mô tả sự thật rất chính xác. Có lẽ vì nó quá thật nên gây ra sự phản cảm ở không ít người. Nhưng chúng ta không thể chối bỏ sự thật đó. Bộ phim có nhiều nét chấm phá trong nghệ thuật miêu tả tâm lý hiện nay.

chich choe - Không rõ - choe_c@yahoo.com

Tôi thấy thất vọng với những câu trả lời kiểu như là nên xem hết phim rồi hãy có ý kiến. Thật không thể hiểu nổi. Những bộ phim nhiều tập khi trình chiếu ở nước ngoài, họ luôn trưng cầu ý kiến của người xem qua từng tập phim để rút kinh nghiệm và sửa đổi, còn cái kiểu trả lời của mấy ông bà đạo diễn ở Việt Nam thì toàn là bao biện và bảo thủ, nhất định là mình đúng, còn người xem phim toàn không hiểu biết gì. Rõ ràng là đến 90% khán giả xem phim không thể yêu nổi cái cô sinh viên - nhà văn xấc láo và buông thả kia, thế mà đạo diễn vẫn cứ nguỵ biện được, vẫn không biết đón nhận những lời nhận xét chân thành của khán giả. Không hiểu bà đạo diễn này làm phim là để phục vụ ai? Phục vụ cá nhân bà hay phục vụ người xem truyền hình!

trung thanh - Không rõ - gachngoixd@yahoo.com

Bộ phim quá dở hơi. Không có cốt chuyện, nhân vật không có gì là rõ ràng. Nên ngừng chiếu là hợp lý nhất.

phonglan - Không rõ - phonglan6258@yahoo.com

Vì sao trong phim có tập thì tất cả mọi người đi xe máy đều đội mũ bảo hiểm, chỉ có các nhân vật chính không đội. Sau đó tất cả đều đội và hiện tại thì không một ai đội cả. Có phải quá coi thường khán giả không?

Meo Rung - Không rõ - bachdiephbc@yahoo.com

Tôi đồng ý với ý kiến của bạn Hải Hà là nên trao Vòng Nguyệt Quế cho ai có đủ can đảm xem hết phim này !

Minh Huong - Không rõ - minhhuong08@yahoo.com

Ngược lại với đa số ý kiến các bạn, tôi thấy đây là bộ phim thực sự đáng xem. Mặc dù không tránh khỏi một vài hạt sạn thường thấy ở phim Việt nam, nhưng cá nhân tôi cho rằng bộ phim đã phản ánh thực chất một góc đời sống thực của văn đàn hiện nay nói riêng cũng như giới trẻ VN nói chung.Tôi đang rất chăm chú theo dõi những tập tiếp theo của bộ phim này...

Sao khue - Không rõ - ctk1977@gamil.com

Tôi tháy quá lạ là sao có quá nhiều người phản đối bộ phim đến vậy thậm chí còn có những lời nói hơi quá đáng, hay là.... nhân vật Liên đã ra ngoài đời rồi vậy ?

Nguyễn văn HÙng - Không rõ - vanhung@yahoo.com

Nhiều người phê phán bộ phim Vòng nguyệt quế, cho là nó không có tính giáo dục, nó không thực...Riêng cá nhan tôi thấy câu chuyện và những tình tiết trong phim là rất thực, chính vì nó thực nên bị phản ứng kiểu có tật giật mình. Còn ý kiến cho rằng xem phim có hại cho thanh thiếu niên thì tôi cũng khg đồng ý. Thanh thiếu niên cần được tiếp cận với thực tại đời sống sơm, cần sớm nhận biết xã hội mà chúng phải bước vaò nó như thế nào. Đó cũng là cách chuẩn bị cho các em vào đời.

Tại sao cũng lứa tuổi mà trẻ em nước ta dường như chậm "lớn, chậm người lớn hơn" trẻ em nước ngoài. Có thể các em khg được sớm chuẩn bị kiến thức , vì các bạc phụ huynh ôm ấp con mình quá lâu, tránh mưa nắng cho các em quá lâu , hơn mức cần thiết nhiều. Nên các em ra đời dễ bị "cảm cúm". Thực tại đã được các tác giả Vòng nguyệt quế phản ánh khá chân thực và sinh động.

Đừng phê phán tác giả đã đưa ra hiện thực ấy, mà hãy tìm cách giải quyết những vấn đề tác giả nêu ra. Chúng ta đọc Chí Phèo, không ai phê phán Chí Phèo, ngược lại rất thông cảm với thân phận của anh, sống trong môi trường nó thế thì anh là ...Chí Phèo. Cũng không ai phê phán Nam Cao đã đẻ ra nhân vật ấy, mà còn ca ngợi ông, người ta chỉ lên án cái xã hội đã biến người nông dân hiền lành thành Chí Phèo.

Vậy cũng đừng vội phê phán các chị nữ tác giả Vong nguyệt quế. Hãy phê phán thói đời đã là những môi trưòng điều kiện để cái xấu được dung dưỡng, phát triển. Tôi không muốn xem những phim giáo dục răn dạy lộ liễu. Nếu làm những phim như thế thì... xin phép tôi đi học lớp giáo dục công dân còn hay hơn và lượng giáo huấn cao hơn nhiều.

haythacmac - Không rõ - haythacmac@yahoo.com

Theo tôi nghĩ thì cái khán giả muốn đề cập đến ở đây là tình tiết của bộ phim chứ không phải kết cục của bộ phim nói gì. Nhà văn Thùy Linh của chúng ta đã đưa ra một câu bào chữa cho bộ phim chả ăn nhập gì với những điều khán giả đang thắc mắc, lên án bộ phim. Có quá nhiều những tình tiết phản cảm thiếu lôgic nhiều khi mang tính chất cực đoan.... và tôi cũng không chấp nhận điều đó. Có thể kết cục của bộ phim là hạnh phúc là sự thành công , hay sự thất bại đau khổ trong mỗi nhân vật ... nhưng cái cần của khán giả không hẳn phải như thế.

Nguyễn Mạnh Cường - Không rõ - traihathanhdixebabanh@yahoo.com

Đọc các bác bàn luận em thấy vui quá. Thú thực là film Việt Nam em chả xem đâu, vì film Mỹ, Hàn,Nhật hay hơn nhiều thì tội gì xem film Việt. Nhưng thấy các bác rôm rả thì em cũng chõ vào nổ một cái.

Vì bộ film này em không xem nên em chỉ nghe ý kiến của mọi người xung quanh: Bố em thì tối nào cũng xem và tỏ ra thích thú, cụ trình độ trung cấp. Bà chị em quen cũng cảm thấy bộ film hay, tỏ vẻ rất thích cô nhà văn Đông Bích, bà chị tốt nghiệp một trường Đại học dân lập.

Những người khác em chưa hỏi nên không dám ngoa ngôn. Như vậy là 1 già 1 trẻ trình độ khác nhau nhưng vẫn cùng chung quan điểm (em chưa có điều kiện khảo sát mấy vị trình độ văn hoá cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ hay giáo sư). Điều đó để thấy rằng đây là một bộ film không quá tệ, và nếu ai đó cảm thấy không thích thì mời xem kênh khác.

Thấy các bác các chú các cụ các cô ở đây nhấn mạnh đến vấn đề giáo dục nhiều quá. Thế em hỏi các bác một câu, film Việt Nam từ xưa đến nay nhân văn là thế, ra rả đạo đức, đặt việc giáo dục lên hàng đầu là thế sao mà học sinh vẫn có người dốt? Mĩ film nó sex là thế, bạo lực máu me là thế sao các vị phụ huynh vẫn muốn gửi con sang đó học hành, thế hoá ra các vị muốn con cái từ bỏ một đất nước mà cả đến lĩnh vực giải trí là truyền hình cũng ra rả giáo dục, để sang học ở một nước "vô giáo dục" như Mĩ à?

Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Ô hô ai tai. Lại nhớ đến câu chuyện chả biết thật hay bịa, về một ông giảng viên bắt sinh viên dưới làm bài còn mình ngồi ôm laptop xem film sex.

Minh Tú - Không rõ - hungvido@vnn.vn

Theo tôi, nên dừng chiếu bộ phim này. Vì sao ư? Câu trả lời rất đơn giản là phim chẳng ra làm sao cả. Dừng để chiếu phim khác. Tôi thấy bộ phim này nó không gần gũi với cuộc sống của con người. Nói chung là nó không hay, mất thì giờ của người xem, không xem thì buồn, xem rồi lại bực cả mình. Nhiều lúc tôi cứ phải tự hỏi mình rằng hay do trình độ cảm nhận của mình chưa tốt, kiến thức xã hội ít nên phim hay không biết là hay. Có lẽ tôi phải đi học tiến sĩ thì mới tiêu hóa nổi mấy chục tập phim này. Cảm ơn

Vũ Hưng - Không rõ - Hung_3ddd@yahoo.com.vn

Tôi nhận thấy bộ phim này không có một chút gì gọi là có sự giáo dục. Thậm chí xem chỉ thấy mệt mỏi và căng thẳng thêm mà thôi.

Dương Van Tuấn - Không rõ - tuandv250283@yahoo.com

Phim xây dựng là để phục vụ khán giả, vậy mà khi gây phản cảm cho khán giả thì tác giả lại thanh minh là nó được xây dựng theo cách cảm nhận riêng của tác giả, khán giả không hiểu được. Vậy thì phim sản xuất ra chỉ nên dành cho người viết ra nó chứ không nên bắt ép khán giả xem và cảm nhận theo lối kỳ quặc của mình.Tôi nghĩ phim chị Thùy Linh đã tiếp nối cho phong cách sống suy nhân cách của nhiều người trong giới trẻ hiện nay mà xã hội đang lên án!

huyen ly - Không rõ - ecolemese@yahoo.com

Tôi chưa bỏ qua một tập phim nào của Vòng Nguyệt Quế và tôi xin khẳng định ĐTH nên có một ban bệ nào đó để thẩm định phim trước khi cứ bắt khán giả phải cố mà xem như thế này. Phim không có gì để học, sở dĩ tôi cứ "phải" xem là để xem nó dở đến mức nào. Tới nay, đã tới "cao trào" của phim rồi mà tôi chưa thấy một nhân vật nào đáng hay để đại diện cho lớp trẻ hoặc 8, 9 x cả.

Tôi là một người trẻ tuổi nhưng chắc chắn là tôi và nhiều người khác không thể đồng ý với lối sống của những diễn viên cả chính và phụ trong phim. Xin hỏi những người làm phim và những người khen phim này, ý nghĩa của bộ phim này là gì???Có thể có những phim rất hay, có thể có những phim rất dở. Vậy nên mới có hai giải là Quả cầu vàng và Mâm xôi vàng cùng tồn tại. Nhưng vấn để ở đây là ĐTH Trung ương nên tôn trọng khán giả một chút, chí ít là ở khâu chọn phim để đừng phí "Gìơ vàng phim Việt".

Chúng tôi mong muốn được xem những phim hay. Nếu không, đương nhiên chúng tôi sẽ chuyển kênh khác. Rất mong ĐTH lắng nghe những nhận xét của khán giả, đừng đưa những ý kiến kiểu như là "Phần đông đều thích phim của tôi (tao, tớ...)" ra mà biện luận. Hay hoặc dở thì khán giả bao giờ cũng đưa ra những nhận xét đúng nhất. Các vị làm phim cho khán giả xem hay là các vị xem???

H-Hải - Không rõ - haidh75@gmail.com

Từ bất cứ điều gì, dù xấu hay tốt ta đều có thể học được một cái gì đó, hãy tôn trọng những người làm ra bộ phim, hãy lắng nghe và suy nghĩ nhiều hơn.

Hùng - Không rõ - hungdt@gmail.com

Tôi nghĩ hình như nhà đài và ban biên tập cũng như nhà sản xuất phim cố tình phớt lờ ý kiến khán giả , khi bị chê thì họ không tiếp thu ý kiến mà lại đưa ra những lời ngụy biện ,xin lỗi nhưng cho tôi nói thẳng , phim các vị làm ra là cho người dân xem , nếu người dân chê nhiều thì coi như bộ phim thất bại ...

Tại sao chẳng khi nào các nhà làm phim đưa ra nội dung phim trước rồi hỏi ý kiến khán giả trước khi làm nhỉ ??? Họ chỉ biết làm phim của mình rồi chiếu lên , ai xem thì xem ai không xem thì thôi , xin lỗi nhưng thật sự là phản nghệ thuật .

nguyen văn Hùng - Không rõ - vanhung@yahoo.com

Tối qua, 23.7/2008, tôi lại được xem Vòng nguyệt quế. May quá vì nhà Đài không chiều theo ý một số người mà ngừng chiếu phim này. Ý kiến chê phim này có nhiều, nhưng tập trung vào 2 ý:

1/Phim đưa ra hình mẫu nhân vật không đúng với thuần phong, mỹ tục của Việt Nam ta, con gái gì mà hỗn láo với cha mẹ, nêu gương xấu cho lớp trẻ. Nhưng chi tiết và nhân vật trong phim không có trong xã hội ta, lớp trẻ không hư hỏng thế.

2/ Phim ảnh phải có tính giáo dục, Vòng nguyệt quế giáo dục con người hư hỏng đi. Tóm lại là nói tác giả phim hơi bội nhọ, không giáo dục thanh thiếu niên...

Tôi nghĩ khác. Hiện thực mà các tác giả Vòng nguyệt quế đưa ra còn khá nhẹ, chưa thấm vào đâu so với thực tế ta biết, ta đối mặt hàng ngày. Từ quan sát cuộc sống quanh ta, hay qua các phương tiện truyền thông, nói rõ hơn là báo chí ,TV, hàng ngày ta tiếp nhận một lượng thông tin có thể nói là khổng lồ những vụ việc đau lòng: con giết bố chỉ vì vai chục ngàn tiền lẻ, con đánh bố, mẹ và mới đây thôi cả nước bàng hoàng chuyện một ông con giời kiện mẹ ra toà đòi 150 triệu tiền công nuôi dưỡng, con kiện đòi nhà của bố mẹ...

Tại sao không có ai kiện báo chí nói điêu, kiện báo chí đưa những tin trái ngược với thuần phong mỹ tục của người Viẹt Nam? Và lại nữa, những chuyện như thế , tầy trời như thế mà vẫn là sự thực 100%. Một sự thực đau lòng hơn gấp triệu lần cô Hân cãi bố mẹ vài câu. Sao không thấy ai nói đó là bịa đặt, là không có trong đời sống thực tế? Không có ai đoì các Tổng biên tập không đăng những tin đó hoặc tương tự?

Vậy báo chí khác phim ảnh ở chỗ nào? Phải chăng báo chí đưa tin phải chính xác nên có quyền đưa sự thật đau lòng? Còn các tác phẩm nghệ thuật như phim ảnh có quyền và coi thủ pháp hư cấu là đặc điểm của nghệ thuật lại không được đưa sự thật vào tác phẩm của mình? Phải hư cấu và hư cấu theo cách tô hồng hiện thực hay lảng tránh hiện thực mới đáp ứng những khán giả kia chăng?

Tôi thật chẳng hiểu sao nữa. Tôi hiểu cách lập luận của nhiều người là như thế này: bất chấp thực tại thế nào, lên phim thì mọi việc phải như nó cần có, theo đúng chuẩn mực đạo đức xã hội: con bao giờ cũng ngoan ngoãn, không được cãi bố mẹ, con gái chỉ được yêu một người và lấy ngưòi đó làm chồng, phải thánh thiện như thiên thần, nhan sắc, tài đức trọn vẹn. Ôi tìm đâu ra, nếu các vị có con trai mà đưa ra những tiêu chuẩn đó thì con các vị ế vợ thôi.

Và hơn nữa các vị đàn ông thì thử nhìn vào bà vợ của mình, rồi nhìn ngay vào bản thân mình một cách thực sự cầu thị, thì sẽ thấy gì, các vị và các bà vợ của các vị đâu có hoàn hảo, sao cứ bắt nhân vật trên phim hoàn hảo. Các vị đã bao giờ cãi bố, mẹ, đã bao giờ ngọai tình, thậm chí đã đi karaoke có tay vịn?

Người đời có câu: nghĩ một đằng, nói một nẻo, làm một nẻo khác. Trong 3 hành động trên, hành động nói bao giờ cũng đẹp nhất, lonh lanh nhất và cũng là hành động đáng ngờ nhất. Còn chuyện tính giáo dục của nghệ thuật. Cái này giới học thuật và “các nhà “ tranh cãi mãi rồi. Tiêu biểu là cuộc tranh luận nổi đình đám giữa nghệ thuật vị nghệ thuật và nghệ thuật vị nhân sinh, rồi cuộc tranh luận giữa văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa và hiện thưc, hoặc cuộc tranh luận về các chức năng của văn học nghệ thuật.

Tôi chỉ muốn nói một điều, ngày nay mà đưa những nội dung giáo dục vào phim ảnh hoặc văn học một cách lộ liễu, thô thiển thì không ai xem. Người ta tìm đến văn học , phim ảnh không để được nghe rao giảng đạo đức một cách trịch thượng.

Nhà biện kịch, nhà đạo diễn cũng chỉ là một người bình thường làm sao giáo dục được nhân dân. Ngồi dưới hàng ghế xem phim của họ là biết bao bậc kiệt hiệt, bao giáo sư, tiến sỹ, bao bậc hiểu biết thâm uyên. Họ xem phim vì cảm nhận nghệ thuật của tác giả hay, độc đáo, truyền tải những điều họ chưa hoặc không cảm nhận được vì họ không phải là nghệ sỹ, họ cần những cái chỉ nghệ sỹ mới phát hiện ra và xử lý rất hay bằng hình ảnh, hình tượng. Còn giáo huấn thì trong số những người xem nhiều người đạo cao đức trọng lắm, giáo huấn họ không ổn đâu.

Nghệ sỹ, với tâm hồn nhạy cảm, dễ rung động, xúc động, dễ say, khó tỉnh không dám nhận trách nhiệm dạy dỗ thiên hạ. Mà đề nghị khán giả tha cho họ cái nhiệm vụ giáo dục quần chúng.

Tóm lại, tôi nghĩ phim Vòng nguyệt quế chẳng có gì đáng phải lên án cả. Nói nó không hay, còn nhiều điều khiên cưỡng, dựng cảnh, sáng tạo tình tiết còn chưa đắt, chưa làm người xem say mê, diễn viên có những người đóng nhiều phim quá,cùng giờ chiếu có thể thấy anh ta,chị ta trên những kênh khác nhau, với những phim khác nhau,mà diễn xuất phim nào cũng như phim nào thi đúng hơn.

Mấy ý kiến nôm na mang ra trao đổi cùng những người quan tâm , yêu quí điện ảnh nước nhà.,.

DNT HP - Không rõ - dnthp@yahoo.com

-"Phản ứng của đứa con là dường như khó tránh khỏi, nhất là đứa con đó lại có cá tính bướng bỉnh và thông minh như Hân. Tôi lại thấy đằng sau sự phản ứng của Hân sẽ cho các bậc phụ huynh nhiều bài học hơn. Hãy lắng nghe nguyện vọng và mơ ước của con mình…". Vậy thưa nhà văn phản ứng của 1 đứa con như nhân vật Hân liệu có chấp nhận được không. Điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến đời sống của tuổi trẻ hiện nay.

- Đồng ý là tác phẩm nghệ thuật là phải có hư cấu, nhưng hư cấu vô lý: 1 nhân vật thông minh như Hân lại phải đi làm ở 1 nhà sách do người yêu cũ của mình làm GĐ, 1 bà bán báo mắng và bắt khách hàng phải mua hàng của mình, 1 nhân vật Hân là nhà văn quá dễ dãi trong tình cảm, hay làm nhà văn thì phải thế?

Giới trẻ sẽ học được gì từ bộ phim: bướng bỉnh, cãi lại bố mẹ, con gái bỏ nhà đi chơi đêm mấy ngày, không coi ai ra gì, mình là nhất. NGUY HIỂM quá...

Và còn nhiều lắmNên ngừng phát sóng bộ phim này. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến phim GIỜ VÀNG trên VTV1

Cún con - Không rõ - laibc.studio@lemediavn.com

Tôi thấy bộ phim này hay đấy chứ. Tuy có động chạm nhưng là có thể chấp nhận được và Tôi cũng nghĩ rằng: khi lên phim nên có khoảng 50% là sự thật thì xem sẽ càng thú vị hơn chứ giả tạo hay kịch quá thì lại không hay (giống như phim Hàn Quốc vậy, càng xem càng thấy mệt và nó chẳng thật gì cả).

Điển hình như phim Trung Quốc, các bạn có thấy hấp dẫn không, đó là trong cốt truyện có đến khoảng 35% là sự thật. Chúng ta cứ làm thật thì chẳng phải lo gì điều tiếng dư luận cả vì mỗi người một quan điểm. Tốt nhất nên đặt cái chung, cái đúng, cái thật lên hàng đầu.

Lien - Không rõ - lien2268@yahoo.com

Tôi không hiểu sao lại có người phản đối bộ phim này. Có lẽ cũng dễ hiểu thôi khi một chút sự thực được hé mở thì nhiều người giả dối muồn che đạy vào. Tôi nghĩ bộ phim phản ánh rất chân thực thời đại. Những người phản đối bộ phim này vì họ quá quen với xem những bộ phim Việt Nam có các nhân vật chính quá hoàn hảo về nhân cách đến nỗi không thể có được ở ngoài đời. Bộ phim mới chỉ hé mở chút ít sự thưc ngoài đời. Còn thực tế còn hơn rất nhiều lần như vậy. Chính bản thân các bạn là người hiểu hơn ai hết về sự thực đó.

Dia Trung Hai - Không rõ - bachdiephbc@yahoo.com

Nội dung và tình tiết trong phim không có gì là quá xa lạ bởi cuộc sống vô cùng đa dạng. Nếu kịch bản phim có phi lý hơn nữa thì trên thực tế nó vẫn có thể xảy ra. Cái kém cỏi ở bộ phim này là diễn viên.. diễn quá tệ, không nhập vai .. và quá gượng gạo ...nhất là vai Quang, vai nhà thơ Thái ... diễn như diễn kịch. Chán quá !

vì sao - Không rõ - visao010184@yahoo.com

Tôi nghĩ đạo diễn và các nhà biên kịch đã ko chú ý đến năng lực cảm thụ thẩm định nghệ thuật của khán giả. Chúng tôi ý kiến về bộ phim một cách công bằng và thẳng thắn nhất. Ko vì lợi ích nào riêng tư cả. Chỉ vì một điều làm sao cho phim VN lấy lại được lòng mến yêu của khán giả.

PR về bộ phim thì hấp dẫn trong khi bộ phim chẳng có sự hấp dẫn nào. Vòng nguyệt quế và nhiều nhiều bộ phim khác còn quá "mì ăn liền". Đạo diễn và nhà biên kịch hình như còn thiếu một cái tầm để thổi hồn, cá tính cho nhân vật.

Hay là tại diễn viên? Nhưng tôi thiết nghĩ chẳng một diễn viên nào có thể diễn xuất tốt khi chính bản thân họ cũng "choáng" với những kiểu lời thoại "hot". Tôi còn nhớ trong tập phim ngày 18/07 vừa qua. Khi nghe lời thoại của hai nhân vất: "Em đóng cửa vào đi" - "Đóng thì đóng làm gì mà cứ nhặng cả lên", tất cả chúng tôi đều phải thốt lên 2 tiếng "Bó tay", không fải bó tay về nhân vật mà bó tay về các nhà làm phim.

Cá tính của Hân sẽ không trở thành thô thiển, sống sượng nếu các nhà làm phim biết cách kết hợp cá tính ấy với tình tiết, lời thoại với thực tế cuộc sống.

Khán giả chúng tôi không ngây thơ với mặt sau của đời sống văn nghệ sỹ, họ cũng là người, họ khổ hơn chúng tôi vì họ còn cầm bút, lạc thú của họ có được đôi khi bị nhòm ngó nhiều hơn những đối tượng khác trong xã hội. Cũng dễ hiểu thôi vì họ là những người sáng tạo cái đẹp.

Nhưng đừng để màn ảnh kia biến họ thành cái gì đó quá "rác rưởi" trong cảm nhận của mọi người. Tôi sợ, các nhà văn ngoài đời bị nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh hơn khi bộ phim này kết thúc. Bộ phim không để lại tiếng vang mà lại để lại hậu quả thì thật đáng buồn.

hai - Không rõ - hungtv1983@gmail.com

Tôi thấy một số khán giả nên xem lại trình độ của mình đị. Sao lại bảo là nhân vật không đại diện cho thế hệ này thế hệ nọ, sao lại bảo là càng xem càng thấy mệt mỏi. Nên nhớ đây là phim phản ánh hiện thực chứ không phải đại diện cho một thế hệ nào cả. Thử hình dung các chị em xem phim Hàn cứ khóc sướt mướt thì sao lại bảo càng xem càng mệt mỏi. Có lẽ phim phản ánh quá thực tế làm động chạm đến một bộ phận trong tâng lớp nghệ sĩ đã làm cho nhiều ngừôi thấy tự ái. Nên nhớ rằng ở ngoài đời còn có nhiều cái kinh khủng hơn, đáng lên án hơn nhiều. Tôi thấy đây là bộ phim ổn cả về nội dung, diễn viên diễn xuất nên khen hơn là chê. Nếu không cónhững bộ phim như thế này thì rất khó cho điện ảnh VIệt Nam phát triển. Tôi ủng hộ ekip làm phim và hy vọng họ sẽ có nhiều bộ phim hay hơn nữa.

THANH THUY - Không rõ - thuy232001@yahoo.com

Tôi thấy phim rất thực tế và đồng ý với quan điểm đi tìm những nét cá biệt trong cuộc sống để khám phá những điều chưa biết. Chẳng có gì để bình luận nhiều. Mỗi người đều có quan điểm riêng của mình và đừng bao giờ dùng cái " tôi" của mỗi người để đánh giá cả một tác phẩm. Nếu không thích thì đừng xem. Theo tôi thấy thì rất nhiều người thích xem phim này đấy chứ.

Thoa - Không rõ - Thoa12@yahoo.com

Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Haythacmac@yahoo.com, nghĩa là cái khán giả muốn đề cập là tình tiết của bộ phim chứ không phải là tư tưởng chủ đề của phim. Tất nhiên, phim nào chẳng hướng tới cái đẹp dù nó nói về cái xấu. Nhưng quan trọng nhất là tình tiết trong phim có hợp lý, logic và thoả đáng hay không mới đủ thu hút khán giả. Nhà Đài nên nhớ khán giả Việt ngày nay có trình độ thẩm định rất cao và họ có quá nhiều sự lựa chọn. Nếu cứ tiếp tục chiếu những phim như VNQ thì việc khán giả ròi bỏ "Giờ vàng" trên VTV1 là đương nhiên. Tình tiết trong phim VNQ cực kỳ xộc xệch, phản cảm. Không cần thiết phải dừng chiếu phim, nhưng từ nay nhà Đài nên lựa chọn kịch bản phim một cách nghiêm túc và kỹ càng hơn. Tôi tiếc cho đạo diễn MHP khi đã nhận kịch bản này.

Thanh - Không rõ - buithithanh@thaibinh.gov.vn

Một bộ phim không có chiều sâu, khập khiễng với một một mối tình tay ba tay tư luẩn quẩn, các bối cảnh trong phim không khớp với thực tế, không mang ý nghĩa giáo dục( trên đường phố trong khi tất cả mọi người tham gia giao thông đều mang mũ xe máy duy chỉ có các diễn viên tham gia bộ phim là vẫn mải mê phô diễn mà không để ý rằng mình đang vi phạm luật giao thông... nói tóm lại là Vòng Nguyệt Quế là một bộ phim qúa dở.

Trang - Không rõ - sweetyjapan@hotmail.com

Xem hết phim Vòng nguyệt quế mà tôi cảm giác chưa bao giờ Đài truyền hình VN lại cho chiếu một bộ phim phi thực tế và tồi tệ như thế! Nhiều tình tiết làm người xem phát cáu, phát xấu hổ vì trình độ và sự cẩu thả của đạo diễn và biên kich . Một người sẵn sàng nhường người yêu cho người khác để rồi lấy vợ, rồi lại đi bồ bịch với người yêu cũ.Cô vợ mới đầu gian xảo, lừa mãi mới lấy được anh ta, thế mà lại quay ra hối cải rồi quyết định đi tu sau khi đã có con được 3 tuổi!!

Một nhà thơ nổi tiếng có học vấn hẳn hoi chỉ vì thất tình mà đi lang thang để rồi dính nghiện..toàn những chuyện phi lý. Tôi không hiểu tại sao Đài THVN có thể duyệt một bộ phim kém c