Văn hóa
“Vụ nữ sinh đánh nhau là cái tát vào mặt người lớn”
Nhà văn-nhà báo Nguyễn Quang Thiều tỏ ra vô cùng bức xúc...
Sân khấu điện ảnh
Cánh diều đói gió
Khán giả yêu điện ảnh thờ ơ với lễ trao giải này
Xem
Hành trình 20 năm đến với giải Oscar
Sandra Bullock đã có 20 năm lao động nghệ thuật vất vả

 
 
Gửi bài viết In bài viết   Cỡ chữ
Giáp Tết giá gửi xe vượt rào gấp 5 lần
09/02/2010 11:17 (GMT +7)
Hà Nội vào những ngày giáp Tết người đi mua sắm tại các chợ đông lên nên những hàng trông xe được đà chặt chém khách.

Khóa cổ xe cũng phạt tiền

Chợ Ngã Tư Sở luôn là điểm nóng về loạn giá trông xe, những ngày giáp tết khách đến mua hàng đông nên người trông xe được đà chém giá. Giá vé xe quy định là 2000 đồng/ vé/ lượt ban ngày tại chợ này  đã được đẩy lên tới 10.000 đồng. Xe đạp 1 nghìn đồng / lượt gửi được thu lên 3 nghìn nhiều người đưa 4000 đồng cũng chẳng được trả lại.

 Chị Nhàn (Lê Trọng Tấn) bức xúc khi lỡ tay khóa cổ xe, khi ra lấy xe chị bị nhân viên mắng chửi tới tấp. Khi trả tiền vé chị  hoảng lên vì nhân viên quát 20.000 đồng, trong đó tiền phạt vì khóa cổ xe là 10.000 đồng. Tức điên người, định đôi co nhưng nghĩ cảnh giữa đường giữa chợ nên chị trả tiền cho qua.

Nơi giữ xe phố Hàng Ngang, Hoàn Kiếm

Khi chúng tôi thắc mắc giá giữ xe đắt anh trông xe trợn mắt quát “đắt thì mang ra đường mà để, ai hầu dắt xe vào rồi lôi xe ra cho chúng mày”.  Thấy chẳng đấu khẩu được nên chúng tôi trả tiền rồi đi cho nhanh.

Tại chợ Đồng Xuân giá vé xe được người trông xe lấy đến 5000 đồng, thắc mắc thì bị doạ là ngày mai còn lấy gấp đôi. Chị Hằng (Ngô Gia Tự, Gia Lâm) sang chợ lấy hàng cho biết, nhiều khi biết mình bị chém nhưng chẳng biết làm gì, nếu thắc mắc quá hôm sau đến lấy hàng họ nhớ mặt không cho gửi nữa phải  đi ra chỗ nhà dân gửi giá còn đắt gấp đôi, gấp ba.

Dọc phố Hàng Ngang, Hàng Đường, Hàng Gai quận Hoàn Kiếm đã mọc lên vài điểm trông xe tư nhân. Tại đây có biển to ghi rõ mức phí nhưng hầu hết đều tăng giá gấp 3 đến 5 lần mức giá đã ghi.

Đi dọc dãy phố Hàng Đào đến chợ Đồng Xuân gặp không ít đội trật tự của phường cũng như lực lượng chức năng theo dõi quản lý, nhưng dường như việc các điểm giữ xe đội giá không nằm trong quản lý của họ.

“Giá như nhân viên trông xe cứ ngọt ngào giải thích vì sao giá đắt thì mình còn đỡ tức, đằng này hỏi là họ quát mắng, nhiều người còn không ngần ngại chửi ngay vào mặt mình lúc đấy chỉ dại người khôn” – chị Nguyễn Thị Hương phố Bạch Đằng, Hoàn Kiếm than thở.

Gửi xe vào viện được đà tăng

Không chỉ các điểm giữ xe ở các chợ, trung tâm mua bán tăng giá vào dịp cận tết, mà các điểm giữ xe khác cũng được dịp ăn theo tăng giá.

Khu vực đường Hai Bà Trưng gần Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản Trung ương  được một công ty đấu thầu trông xe. Giá vé do cục thuế Hà Nội in và ghi giá rõ ràng là 2000 đồng. Mặc dù không đội lên gấp 4, 5 lần nhưng cũng tăng lên 5000 đồng/lượt. Do điều kiện chật hẹp nên các bệnh viện đều không có nhiều diện tích cho khách gửi xe nên khách phải mang ra ngoài gửi.

Trước cổng phòng khám 58, Hai Bà Trưng, vừa vào gửi xe tôi bị gọi lại và đòi trả tiền trước, tôi chỉ đưa 3000 đồng, chị trông xe nói “5000 em ơi”. Tôi thắc mắc quy định có 2000 chị thu đắt cũng lên 3000 thôi. Chị bảo nhanh: đây là đất công ty phải thuê nên công ty bảo thu như thế nào thì thu như thế.

Chúng tôi quan sát gần nửa giờ đồng hồ thấy những người thu vé xe một cách vô tội vạ, mỗi người thu một giá có người thu 5000 nhưng một vài người hình như là khách quen nên nhà xe thu 3000 đồng.

Bệnh viện Thanh Nhàn được coi là nơi thu vé khá chuẩn,bảng niêm yết giá ghi thêm số điện thoại của ban giám đốc bệnh viện nên nhân viên có muốn xé rào kiếm thêm cũng khó. Còn hầu hết người đến gửi xe tại các bệnh viện đều bị chém đẹp cũng không thể kêu.

Theo ông Đặng Văn Chính - Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn, việc trông giữ xe được giao cho bảo vệ trông xe và ông tham gia trực tiếp vào quá trình giám sát để không ảnh hưởng đến bệnh nhân cũng như người nhà  bệnh nhân.  Giá vé thu đúng quy định của thành phố. Trước đó, có nhiều nhân viên trông xe đã bị thôi việc vì hành động  thu sai quy định.

Theo Phương Thúy
 

Quang cao

TIN MỚI:
Vụ cháy làm 7 người chết: Rộ tin đồn có người phóng hỏa (12/03/2010)
Vụ hỏa hoạn thương tâm cướp đi mạng sống của 7 thành viên trong một dòng họ, cho đến hết ngày 11/3, vẫn đang được xác minh nguyên nhân. Tuy nhiên, dư luận đã rộ lên tin đồn “có người cố tình phóng hỏa đốt nhà”.
Khó xử phạt đối với tội xả rác bừa bãi (12/03/2010)
Rác thải không được tập kết đúng nơi quy định vẫn xuất hiện nhan nhản trên đường sau ngày áp dụng quy định mới về quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Xử lý nghiêm xích lô “dù” (12/03/2010)
Ngày 11-3, Trung tá Nguyễn Văn Tòng - Đội trưởng Đội CSGT số 1 cho biết, nhằm đảm bảo TTATGT, chống ùn tắc tại các tuyến phố cổ cũng như trên toàn thành phố, đơn vị tiếp tục tập trung xử lý nghiêm các lái xe xích lô “dù”.
TIN ĐÃ ĐƯA:
Suýt mất mạng vì tìm kho báu theo lời báo mộng (08/02/2010)
Phát súng cướp cò của người bạn suýt lấy đi tính mạng của anh Văn khi anh này cùng người thân loay hoay đào bới tìm kho báu theo lời báo mộng của một vị thần.
Nghẹt thở về quê đón Tết ông Táo (06/02/2010)
Các bến xe khách tại Hà Nội chiều 5/2 đông nghịt người bắt xe về quê. Rất nhiều người xếp hàng dài tại khu vực bán vé để chờ đến lượt.  
Vườn chim không đón khách dịp Tết vì sợ cháy (05/02/2010)
Sáng nay 5/2, tin từ Ban quản lý Vườn chim Bạc Liêu (tại xã Hiệp Thành, thị xã Bạc Liêu) cho biết sẽ hạn chế khách vào tham quan vườn chim từ đây cho đến khoảng tháng 4 âm lịch vì sợ hỏa hoạn.
Hàng ngàn nông dân lao đao vì quất (04/02/2010)
Trận mưa lớn kéo dài, cộng thêm thời tiết nắng nóng suốt mấy ngày vừa qua đã khiến hàng ngàn hộ dân trồng quất cảnh ở Văn Giang - Hưng Yên lâm vào tình cảnh lao đao do quất rụng quả, xuống mã, thương buôn ép giá…
Bắt khỉ trong quán nhậu (02/02/2010)
Cảnh sát Môi trường, Công an Quảng Bình cho biết lực lượng trinh sát của phòng này đã phát hiện tại quán ăn Sáu Hòa (ở thôn Cây Thị, xã Cảnh Hóa, Quảng Trạch) có 3 con khỉ đang bị nhốt.
TP.HCM: Triều cường lên nhanh và ở mức cao (31/01/2010)
Sáng sớm hôm qua, đỉnh triều trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An (TP.HCM) đã lên mức 1,42m. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ hôm qua cho biết, mực nước trên các sông, rạch tại TP.HCM đang lên nhanh theo triều và ở mức cao, trong đó đỉnh cao nhất xuất hiện vào sáng 1.2, là ngày đầu tuần.
Tết Canh Dần - Tết El Nino (30/01/2010)
Tết Canh Dần được dự báo sẽ là cái tết không có giá rét ở miền Bắc như mọi năm và đợt El Nino đặc biệt lần này còn khiến hầu khắp cả nước rơi vào tình trạng khô hạn nặng cho đến tháng tư,
Taxi "hất" CSGT lên nắp capo (28/01/2010)
Vượt xa “kỷ lục” của nhiều CSGT từng gặp nạn trước đây, lần này, đại úy Nguyễn Ngọc Dũng thuộc đội CSGT số 3 phải lánh nạn trên nắp capo xe taxi suốt quãng đường gần 1km.
Cảnh cáo nguyên Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (27/01/2010)
Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu hôm qua cho biết đã ra quyết định cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Trần Văn Thức - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, nguyên Chủ tịch UB MTTQ tỉnh này.
Hà Nội tăng 6 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa (26/01/2010)
Thay vì 23 điểm như dự kiến, đêm Giao thừa tết Nguyên Đán Canh Dần 2010, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 29 điểm, gồm 4 điểm tầm cao và 25 điểm tầm thấp trong khoảng thời gian 15 phút.

Đèn đỏ sáng lên, lập tức 2 em bé khoảng 7 - 9 tuổi lao xuống chắn trước đầu các xe máy, tay cầm chiếc mũ cũ rách, len lỏi xin từng người. Khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, dòng phương tiện lao nhanh, 2 em này vẫn đứng giữa đường loay hoay tìm lối thoát. (Ảnh: Gia đình và xã hội).

Sáng ngày 5/3, hàng trăm người dân thành phố Quy Nhơn, Bình Định tập trung về khu vực bãi Xép (phường Ghềnh Ráng) để xem con cá khổng lồ, nặng khoảng 500 kg, vừa được đưa vào bờ. (Ảnh: Bee)

Sau khi đi cầu thai tại Đan Viện Biển Đức, chị Nhiệm được sơ thông báo đã có thai. Mặc dù chiếc bụng cứ lớn dần trong suốt 16 tháng nhưng chị Nhiệm không siêu âm thấy thai nhi mà chỉ thấy khó thở, mệt mỏi. Ngày 2/3, tại BV Chợ Rẫy, các bác sĩ đã siêu âm cho chị Nhiệm và phát hiện thấy một khối u rất lớn kèm theo nhiều dịch trong ổ bụng. (Theo CAND Online)

Có lẽ nhờ dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới nên năm nay số lượng du khách dự hội Lim 2010 (tỉnh Bắc Ninh) đông hơn hẳn mọi năm. Tuy nhiên, có đi rồi mới thấy không ít người phải lắc đầu ngao ngán. (Ảnh: Người lao động)

Sự việc xảy ra vào đầu giờ sáng nay, 1/3, trong hầm đường bộ Kim Liên, chiều từ Kim Liên đi Đại Cồ Việt. Hàng trăm xe máy đi đến đoạn giữa hầm liên tục tự ngã ra đường, khiến giao thông trong hầm liên tục bị ùn ứ. (Ảnh: Dân trí)

Hội cướp phết ở Hiền Quan, Lâm Thao, Phú Thọ nhằm đề cao tinh thần thượng võ, ngợi ca sức khỏe. Lễ hội cướp phết (là quả cầu nhỏ, người ta tin rằng ai cướp được nó sẽ may mắn cho mình và cả làng xóm) diễn ra cả ngày 13 tháng giêng. Cả trăm trai làng đã lao vào cuộc chiến cướp phết, và năm nay nó đã vượt giới hạn, trở thành một cuộc loạn đả kinh hoàng. Trong ảnh: một chàng trai tham gia cướp phết bị đánh hội đồng tàn bạo! - Ảnh: Đức Thảo (Tuổi trẻ)

Mọi năm tết Nguyên đán là khoảng thời gian cao điểm rét mướt và mưa phùn. Sự đời quay ngược trong năm nay, dân Huế bỗng dưng thèm một đợt không khí lạnh để… thêm vị đầm ấm trong mùa xuân (Ảnh: Tuổi Trẻ)



 
113
Đôi tình nhân 9X cướp tài sản
Hôm qua (11-3), cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng Nguyễn Minh Đức và Nguyễn Hồng Anh (SN 1992) về hành vi cướp tài sản.

Hé lộ nguyên nhân vụ “xe điên” ở Cầu Giấy
Chiếc xe Ford “hạ gục” hơn 20 người cùng phương tiện trên đoạn đường dài chừng 200m tại ngã tư Xuân Thủy - Phạm Hùng - Hồ Tùng Mậu đã va chạm với 2 chiếc xe khác trước khi “nổi điên” đâm vào hàng loạt người đi đường.
  • Chỉnh trang đô thị hướng tới Đại lễ 1.000 năm
    Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định việc triển khai các dự án chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm hiệu quả, phục vụ kịp thời Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.
  • Tổng tấn công muỗi cầu Băng Ky
    Hai sở, một quận cùng quản lý một đoạn kênh. Khi phát dịch, cơ quan nào cũng đùn đẩy trách nhiệm.

Đứa con không mong đợi
Không, giờ tôi không đơn độc, tôi còn đứa bé trong bụng. Con ạ, mẹ con mình từ nay sẽ cùng song hành trước mọi bão táp cuộc đời. Vì mẹ biết mẹ đủ tư cách để có con, nên mẹ mới làm mẹ.
  • Những phận đời mới bên cây cầu lớn nhất Đông Nam Á
    Để chuẩn bị cho sự thay đổi lớn của địa phương, khi phà ngưng hoạt động, UBND thị trấn Cái Vồn (Cần Thơ) đã hỗ trợ cho vay tiền để người dân tự chuyển đổi nghề nghiệp. Mặt khác, kêu gọi các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thu nhận người thất nghiệp vào làm việc.
  • Rượu ngâm “thần dược”
    Trong bình bằng nhựa là rượu ngâm với rễ cây và ít củ có hình tròn. Biết bao người đang săn tìm loại rượu này để trở nên mạnh khỏe, cường tráng như… thần.

Tuyển sinh lớp 1: Rục rịch "chạy" trường
Có mặt tại các Mầm non sau giờ tan học trong những ngày này, chúng tôi chứng kiến cảnh nhiều phụ huynh lớp lá “sấp ngửa” đón con để kịp giờ đi học thêm của bé.
  • Nhiều ngành học mới “đánh” đúng nhu cầu
    Trong khi Bộ GD-ĐT chưa phát hành cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2010”, một số trường đại học đã công bố rộng rãi về những ngành mới được cho là hết sức hấp dẫn thí sinh do đáp ứng đúng nhu cầu nhân lực của xã hội hiện tại và sắp tới.
  • Chậm phát hành cẩm nang tuyển sinh ĐH, CĐ 2010
    Văn phòng Bộ GD-ĐT, đơn vị trực tiếp phụ trách việc in ấn, phát hành cuốn cẩm nang này cho biết, cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2010” dự kiến sẽ phát hành vào hôm nay 12-3.

Mẹ - món quà vô giá
Lầm lũi vì chồng con với bao lo toan nên mới năm mươi mà tóc mẹ tôi đã bạc trắng. Mẹ tôi quên mất rằng, mình từng là một phụ nữ rất đẹp. Chị em tôi thường trầm trồ trước bức chân dung thiếu nữ đôi mươi của mẹ: da trắng tóc dài, mày ngài mắt phượng.
  • "Bị chồng đánh không được hưởng bảo hiểm y tế"
    Ăn roi tuy hơi đau một tý (lại còn đau hơn khi không được tính bảo hiểm y tế!), nhưng đừng tưởng, ăn kẹo là chỉ sâu răng (cái này lại càng không được tính bảo hiểm, thậm chí chết lúc nào cũng không biết!)...
  • Bảy nàng con gái của Eva
    Tại sao lại là bảy mà không là sáu hay là mười? Hãy nghe chuyện của các nàng, có thể bạn sẽ thấy mình từng gặp nhiều hơn hoặc ít hơn chừng ấy.

Giá xăng dầu công khai cỡ nào?
Các cơ quan quản lý cho rằng có thể giám sát được sự minh bạch của doanh nghiệp xăng dầu khi cách tính giá mặt hàng này được công khai.
  • Xóa bỏ hủ tục để bảo vệ nữ quyền
    Sau khi đăng bài phản ánh về chuyện “Con gái không được mang họ cha” ở xã Sơn Đồng (huyện Hoài Đức) và Cộng Hòa (huyện Quốc Oai), Hà Nội, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi không đồng tình với phong tục kỳ lạ này.
  • Bảo vệ tiếng Việt và chuyện... leo cột mỡ
    Nhiều người lo ngại về thực trạng của tiếng Việt hiện nay. Là một nhà ngôn ngữ học, PGS.TS Phạm Văn Tình lại có một cái nhìn rất biện chứng về hiện tượng này.

 
"Cò" nhà trọ lại tung hoành
Đã thành thông lệ, cứ đầu tháng 3 hàng năm, các sĩ tử từ các tỉnh lại đổ xô về Hà Nội để luyện thi đại học. Nhiều nhà trọ đã xập xệ, cũ hỏng cũng bị chủ nhà trọ "hét" mức giá bắt chẹt người thuê.
Sắp khai tòa vụ rút ruột tượng đài Điện Biên Phủ
TAND tỉnh Điện Biên cho biết, 8 bị cáo trong vụ rút lõi, xà xẻo tiền đúc tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ được đưa ra xét xử từ 29/3. Sau 2,5 năm điều tra, vụ án tượng đài hụt 100 tấn đồng, thất thoát 2,7 tỷ đồng đã được CQĐT làm rõ.
Cứu rừng Tây Bắc
Ông Hà Công Tuấn, cục trưởng Cục Kiểm lâm (Bộ NN&PTNT), cho biết đến chiều 8-3 các điểm cháy rừng ở Sơn La, Yên Bái và Lai Châu - khu vực cháy rừng dữ dội nhất trong tuần đầu tháng 3-2010 - đã gần như được khống chế.
Vợ chồng “quản gia” bị thiêu chết lúc nửa đêm
Khi mọi người phá được khóa và mở toang cửa phòng thì ngọn lửa vẫn đang bùng cháy dữ dội. Giữa khói lửa mịt mù, loáng thoáng hai bóng người đang giãy giụa. Dù rất cố gắng, mọi người vẫn không thể cứu được hai vợ chồng “quản gia” của khu trọ.
Thêm một vụ công an “xin” tiền doanh nghiệp
Viện lí do ngân sách xã hạn hẹp, Trưởng Công an xã Ngũ Hiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội), đã ký công văn đề nghị các đơn vị doanh nghiệp, cơ quan đóng trên địa bàn “hỗ trợ” 500.000 đồng để bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) trong dịp tết Canh Dần 2010.
Truy sát nhau bằng súng trên Đại lộ Đông Tây
Một vụ thanh toán nhau bằng cách dùng súng và mã tấu truy sát giữa hai băng nhóm giang hồ đã diễn ra vào khoảng 20h30"" tối 8/3 tại ngã ba Đại lộ Đông Tây - Hồ Hảo Hớn thuộc phường Cô Giang, quận 1, TP Hồ Chí Minh.
Đốt hầm Thủ Thiêm đã được đặt đúng độ sâu thiết kế
Đến 18g ngày 8-3, đốt hầm dìm đã được đặt lên ray dẫn giữa hai mặt hầm tức đúng độ sâu thiết kế. Ray dẫn sẽ cho phép kéo tịnh tiến đốt hầm theo phương ngang đến sát đầu hầm. Dự kiến đến 23g sẽ hoàn tất việc kết nối.
Rượu ngâm “thần dược”
Trong bình bằng nhựa là rượu ngâm với rễ cây và ít củ có hình tròn. Biết bao người đang săn tìm loại rượu này để trở nên mạnh khỏe, cường tráng như… thần.
Không được sử dụng mũ bảo hiểm bơm hơi
Mũ bảo hiểm bơm hơi có độ bền đâm xuyên và kết cấu mũ chưa đạt chất lượng nên không được sử dụng cho người tham gia giao thông trên mô tô xe máy.
Ứng trước vốn năm 2010 cho địa phương thực hiện tốt kiên cố hóa trường lớp
Bộ GD-ĐT cũng đề nghị Thủ tướng trong năm 2010, cho phép các địa phương thực hiện tốt Đề án, có kết quả giải ngân vốn TPCP giao đạt tỷ lệ cao, được ứng trước vốn năm 2011 để thực hiện.
10 người xé áo, xát muối ớt, đánh dã man 1 phụ nữ vì ghen (19)
Hơn 10 người đánh 1 người. Cả nhóm dùng kéo cắt tóc, muối ớt xát vào cơ thể; lấy vật nhọn đâm, đập vào tay; chân đá vào bụng, vào "vùng kín" của cô gái bị nghi là quan hệ bất chính với một người đàn ông.
Rùng mình chuyện nạo thai đêm (17)
Quá nửa đêm, đường Phùng Hưng (Hà Đông, Hà Nội), đoạn gần Viện 103 vẫn thấp thoáng người vào ra. Như bao người con gái đến đây, tay tôi bấu chặt gấu áo anh bạn đồng nghiệp, khuôn mặt xám ngoét, ánh mắt thất thần…
Cứu con gái thoát khỏi "tổ quỷ" (13)
Tết Canh Dần đối với gia đình bà Trương Thị Thống là một cái Tết buồn ảm đạm. Con cái, đứa phiêu dạt làm thuê trong Nam, đứa thất học lêu lổng ở nhà, đứa thì bị người ta lừa gạt bán vào tổ quỷ giờ sống chết ra sao không ai hay biết.
Chuyện kể dưới ngọn đèn đường: Chồng xứ lạ (7)
Mẹ tôi đã bỏ quê Hưng Yên đi làm dâu một nơi xa lắc, xa bằng những chuyến xe khách hai ngày. Bây giờ tôi chỉ làm dâu xa mẹ ba tiếng đồng hồ máy bay, mà nỗi khắc khoải thương xót như nhân đôi từ đời mẹ truyền lại đời con gái.
Thực khách mắc lỡm (6)
Những năm gần đây, du khách trẩy hội chùa Hương luôn than phiền về hình ảnh hàng chục hàng quán “thịt thú rừng” bày bán la liệt từ bến đò Yến Vĩ đến tận chân chùa Thiên Trù. PV đã đi sâu tìm hiểu và “phanh phui” một sự thật: Thịt thú rừng ở đây thực chất là thịt chó, thịt thỏ.
Thực khách mắc lỡm
Những năm gần đây, du khách trẩy hội chùa Hương luôn than phiền về hình ảnh hàng chục hàng quán “thịt thú rừng” bày bán la liệt từ bến đò Yến Vĩ đến tận chân chùa Thiên Trù. PV đã đi sâu tìm hiểu và “phanh phui” một sự thật: Thịt thú rừng ở đây thực chất là thịt chó, thịt thỏ.
Lá thư kêu cứu và nỗi đau tê tái của cô dâu VN ở TQ
Những cô gái Việt Nam sang Trung Quốc theo đường không chính thức vào những năm 90 của thế kỉ trước giờ hầu hết đã sinh con. "Thế hệ thứ 2" của họ đã đến tuổi đi học, nhưng đều thuộc diện “3 không”: không có quốc tịch, không phải công dân, không có hộ khẩu.

Lạnh gáy chuyện 10 năm nằm trên 11 hài cốt ở Nghệ An
Trong một giấc chiêm bao, chị Nhung thấy được một số bộ hài cốt đang chôn ngay dưới giường ngủ và trong phần đất gia đình. Khi khai quật thì đúng là có thật.
Sự thật về những sản phẩm chữa trị bách bệnh
Theo quảng cáo, máy hiệu ứng đa năng Q.G. có tác dụng phòng và chữa được rất nhiều loại bệnh. Tuy nhiên, cho đến nay, Bộ Y tế chưa có thông báo về loại máy nào có tác dụng chữa bệnh đa năng như vậy

Ăn thịt heo tế thần... á khẩu
Heo cúng xong được mua đi bán lại đến khi nào lớp da quay bạc màu, thịt có dấu hiệu hư thối thì họ mới chịu xẻ thịt. Để giảm mùi hôi của heo quay, trước khi xẻ thịt đám con buôn đem phết lớp màu, gia vị rồi quay lại cho át mùi hôi.
“Mục sở thị” thủ đoạn tinh vi của taxi gian lận cước
Mới đi được chưa đầy 500m, gần được ¼ vòng Bờ Hồ, đồng hồ tính tiền của chiếc taxi mang biển kiểm soát 30K- 5528 đã nhảy lên tới hơn 70.000 đồng.

Đốt tiền ở đền Bà chúa Kho
Cứ đầu năm và cuối năm lại có hàng vạn người bỏ tiền thật mua tiền vàng mã đem đốt ở đền Bà chúa Kho (làng Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh)
Chuyện về MC đám cưới… làng
Tại một đám cưới ở Hưng Yên, khi cô dâu chú rể đang làm lễ vái tổ tiên ông bà trong nhà thì bên ngoài hội trường, MC đám cưới lại điều hành hôn lễ bằng một bài hát khá phản cảm: "Trái tim bên lề".

Hồi hộp... cáp treo
Mất điện 45 phút, hàng trăm khách lơ lửng trên cabin cáp treo. Đến chiều 20.2, hệ thống cáp treo Chùa Hương vẫn không hoạt động. 
Độc chiêu lừa trong thế giới mãng xà
Đám con buôn pín rắn đều thuộc lòng công thức biến gân bò thành pín mãng xà và pín của bất kỳ con gì nếu muốn.


SỰ KIỆN