Hậu trường‘Sao’ Việt có xứng đáng là thần tượng của giới trẻ?
Thường nhậtMỗi kg hóa chất biến thành hàng nghìn cốc cà phê
Hậu trường
Thường nhậtChiều 23/2, anh Đặng Đức Giang (22 tuổi), Ngô Xuân Trung (33 tuổi, giám đốc một công ty TNHH) cùng một số người đi vào nhà anh Võ Hoàng Châu Long ở xã Tráng Việt để đòi nợ. Theo anh Trung, trước đó vợ anh có cho anh Long vay 800 triệu đồng. Nhóm 5 người đi đòi nợ không mang theo vũ khí. Tại nhà anh Long, hai bên lời qua tiếng lại, Trung cầm chén ném vỡ kính mặt bàn.
Cùng lúc này, trưởng công an xã Tráng Việt và một số công an khác xuất hiện. "Ông Thìn trưởng công an đã rút súng bắn tôi. Thấy vậy, Giang lao vào cũng bị bắn", anh Trung nói.
Sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Mê Linh phẫu thuật gắp 2 viên đạn ra khỏi ngực. Bác sĩ Trịnh kể, khoảng 15h cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận hai nạn nhân trong tình trạng có vết thương ở ngực, máu chảy nhiều. "Vết thương sâu khoảng 1,5-2 cm ở phần mềm thành ngực, nằm chéo nên sau khi phẫu thuật không quá nguy hại đến tính mạng", bác sĩ Trịnh nói.
![]() |
| Lê Xuân Trung với vết thương đang được điều trị. Ảnh: Bá Đô. |
Trao đổi với VnExpress.net, thượng tá Vũ Đức Lập, Phó công an huyện Mê Linh cho biết, chiều 23/2 nhận được tin báo xảy ra vụ đập phá đồ đạc trong nhà dân, công an xã đã đến giải quyết. Cùng đi với Trưởng công an xã Tráng Việt - Đàm Văn Thìn còn có một số công an viên.
"Theo báo cáo của công an xã, thấy thái độ của nhóm người đi đòi nợ hung hãn, anh Thìn đã rút súng bắn đạn cao su ra bắn. Nhóm đòi nợ đã dùng gậy gỗ xông vào đánh anh Thìn rồi bỏ trốn", ông Lập nói.
Theo thượng tá Lập, sáng 24/2 công an huyện đã họp về vụ việc trên. "Chúng tôi đang điều tra xem đó có phải là vụ chống người thi hành công vụ hay không. Trưởng công an xã sử dụng súng bắn đạn cao su (công cụ hỗ trợ) có trong trường hợp cần thiết hay không...", ông Lập nói.
![]() |
| Nhiều người dân xã Tráng Việt bàn tán sau khi xảy ra sự việc. Ảnh: Bá Đô. |
Theo lãnh đạo công an huyện, ông Thìn làm Trưởng công an xã được vài năm nay.
Mỗi kg hóa chất biến thành hàng nghìn cốc cà phê
Rùng mình 9x “xuống tay” man rợ hơn sát thủ
Thiếu nữ toạc quần khi cố trèo qua dải phân cách
Làm xăng bẩn: Quá dễ!
Kỳ lạ thiếu nữ si mê kẻ "hại đời" mình
Hãi hùng “dịch vụ” đòi nợ thuê: Lời kể của “đại ca giang hồ”
Thâm nhập đường dây tiêu thụ lợn chết dịch
Kỳ dị dịch vụ bán... “con giống đại gia”
Bi hài khi phụ huynh đổ xô tìm trường điểm cho con
Những lứa đôi chết thảm ở Sêrêpôk đã bên nhau thiên thu
Tình trạng mua bán tinh trùng trên mạng Internet đã diễn ra trong suốt thời gian dài và ngày càng rầm rộ. Nhưng các cơ quan chức năng dường như bất lực trước hoạt động vi phạm pháp luật này.
Cô ta lén bế con trai của mình ra hiên nhà, đặt con mình vào một chiếc rổ lớn, lấy một con dao dài 40cm và sát hại em bé.
Nửa đêm, nữ sinh lớp 12 lẻn vào nhà dùng gối đè lên mặt và bóp cổ ông nội cho đến khi bất tỉnh rồi lục túi lấy tiền.
"Bộ đội thì đánh giặc cho giỏi, nông dân thì làm nhiều thóc gạo, nhà ngoại giao thì khôn khéo đấu tranh..."
“Nói chuyện bắt HLV Taekwondo Lê Minh Khương ở khoang hạng VIP là không phải, vì tôi ngồi khoang hạng thường, nhìn thấy người ta bẻ tay ông ấy ở khoang hạng thường”, đạo diễn Trần Lực bất bình lên tiếng.
Vì sao Lê Hoàng Hùng, một người chồng hết mực yêu vợ, thương con, cả cuộc đời hầu như không có lỗi lầm gì đáng kể đối với vợ, cuối cùng lại nhận lấy cái chết thảm thương do chính vợ mình gây nên?