Hậu trường
‘Sao’ Việt có xứng đáng là thần tượng của giới trẻ?
câu hỏi này tưởng chừng quá dư thừa và đơn giản.
Người nổi tiếng
NS Quốc Bảo: Sao tôi phải 'rút lui trong danh dự'?
"Tôi chả làm gì mất danh dự để mà phải “rút lui trong danh dự” cả!

 
 
Gửi bài viết In bài viết   Cỡ chữ
Đổi giờ học, giờ làm: nếp nhà đang rối!
08/02/2012 09:57 (GMT +7)

Ra khỏi nhà từ sáng sớm, về nhà khi phố đã lên đèn và bữa cơm tối diễn ra lúc nửa đêm – đó là lịch sinh hoạt hàng ngày mà nhiều gia đình thủ đô đang và phải tiếp tục trong thời gian tới, sau khi Hà Nội thực hiện đổi giờ học và làm việc từ ngày 1.2.

Bữa chiều thành lúc nửa đêm

Một tuần nay, bữa cơm tối nhà chị Kim ở N06B2 khu đô thị Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội muộn hơn bình thường đến gần hai tiếng đồng hồ. Dù chị Kim tan sở lúc 17g nhưng con gái chị đang học cấp 3 trường Kim Liên hôm nào ít tiết thì 18g tan, hôm học đủ sáu tiết thì 19g mới ra khỏi trường nên chị Kim phải ở lại cơ quan đợi con.

Nhà cách xa trường, tối để cháu về một mình tôi không yên tâm. Từ hôm thay đổi giờ học tôi đều ở lại đợi con. Về đến nhà nhanh cũng hết 45 phút, chẳng kịp thay đồ chạy thẳng vào bếp. Thức ăn phải đi chợ cho cả tuần chứ sáng đi sớm, tối về muộn chợ nào phục vụ. Nấu nướng xong, tắm gội ngồi vào bàn ăn thì đã gần 21g”, chị Kim chia sẻ.

Theo lời chị Kim, cơm nước xong con cái cũng mệt nhoài còn sức đâu mà ngồi vào bàn học. Hôm sau, nếu phải học thêm buổi sáng làm gì còn thời gian ôn bài. Sáng cháu ra khỏi nhà cùng bố mẹ lúc chưa 7g và về nhà đã hơn 19g. Con gái chị Kim đang theo học tiếng Anh buổi tối tại trung tâm lúc 19g30 nhưng nay phải nghỉ để xếp lại lịch. Cô bé đang học lớp 10 này cho biết, căntin trường cháu bây giờ tấp nập vì về muộn học sinh phải ăn tạm bánh hay uống sữa. Các hoạt động ngoại khoá cháu cũng phải dừng lại để thu xếp cho phù hợp. Nhiều bạn ở lớp cháu trước đây tự đi học, nay do về muộn bố mẹ phải đón đưa.

“Cũng may các cháu đã lớn, chứ những gia đình có con học ở nhiều cấp khác nhau bố mẹ xoay như chong chóng. Tối về còn chăm con nhỏ thì không biết thế nào”, chị Kim nói.

Ảnh SGTT

Quay cuồng từ sáng đến tối

Cô giáo Quỳnh, dạy tin học một trường ở quận Cầu Giấy cho biết, cô có hai cháu nhỏ, một mầm non, một tiểu học. Trước đây, cả nhà có thể ra khỏi nhà cùng một giờ. Mỗi ngày, hai vợ chồng thu xếp xem ai đón đưa các con tiện nhất. Từ hôm thay đổi giờ học, giờ làm thì 7g cô phải có mặt ở trường, nên cần ra khỏi nhà lúc hơn 6g. Mọi việc cho con ăn sáng, chuẩn bị đến lớp đều do chồng đảm nhận. Buổi sáng còn khắc phục được nhưng buổi chiều thật khó.

Những hôm có tiết cuối ca chiều thì 19g mới tan lớp. Các con thì 17g đã trả hết lớp. Chồng cô 17g tan sở nhưng về tới trường các con cũng mất cả tiếng đồng hồ. Mẹ về đến nhà lao nhanh vào lo cơm nước, vệ sinh, cho các con ăn xong đã 22g đêm. Con lớn đang học tiểu học cũng cần ôn bài, con bé cần đi ngủ sớm cũng không thể.

“Có hôm dạy cả hai buổi, về nhà xong hết việc đã khuya. Ông bà nội ngoại đều ở xa, không đỡ được. Sinh hoạt của cả nhà thật sự bị đảo lộn”, chị Quỳnh than. Trước đây, chị đón các con về làm hết mọi việc gia đình đến 19g là xong. Bữa tối nào gia đình cũng vừa ăn, vừa trò chuyện và xem tivi. Từ hôm thay đổi giờ học và làm việc, thời gian trở nên quý hơn vàng, bữa cơm bắt đầu đã quá khuya làm gì còn thời gian tâm sự, trò chuyện!

Vợ chồng anh Sơn ở ngõ 111 Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội cùng công tác trong ngành ngân hàng cho hay: “Do tính chất công việc chúng tôi phải có mặt ở cơ quan lúc 7g30. Hai con tôi đang học mầm non, 8g mới bắt đầu học. Cơ quan cách nhà xa nên phải đi trước 30 phút, cả nhà ra khỏi nhà khi chưa 7g. Nay các cháu học muộn, bố mẹ đi sớm. Buổi sáng chúng tôi đành đưa con tới trường sớm và xin vào lớp gửi sớm. Buổi chiều bố mẹ và con cùng tan một giờ nhưng các con cũng phải vào lớp trả muộn chờ bố mẹ về đón. Thật khổ cho các cháu!”

Nỗi khổ người này là... niềm vui cho người khác

Lại có những gia đình thấy việc thay đổi giờ giấc phù hợp với mình. Vợ chồng chị Chinh ở D4 Nghĩa Tân, Hà Nội đều là công chức nhà nước. Trước đây, cả nhà phải đi sớm cùng nhau vì cơ quan làm sớm. Nay giờ làm bắt đầu lúc 8g nên anh chị có thời gian cho con ăn sáng ở nhà rồi cùng nhau tới trường vì các con anh chị cũng 8g mới học. Buổi chiều, cả nhà tan cùng giờ nhưng anh chị thu xếp để ai về sớm hơn sẽ đón các con.

Tại hội nghị đánh giá về đổi giờ học sau một tuần thực hiện do sở Giao thông vận tải vừa tiến hành, nhiều đơn vị liên quan đều cho rằng nếu nhận định đổi giờ học và làm khiến việc ùn tắc giảm là chưa khách quan. Bởi số sinh viên các trường học lại chưa đầy đủ, chưa kể lực lượng lao động tự do còn chưa trở về thủ đô hết. Thời gian thực hiện còn ngắn, phải chờ thêm một thời gian mới có thể đánh giá chính xác.

Theo Gia Minh
SGTT


TIN MỚI:
‘Đại chiến’ gia đình vì tiền anh, tiền tôi (21/05/2012)
Quản lý tiền trong gia đình tưởng đơn giản nhưng hóa ra lại lắm chuyện rắc rối. Không ít cặp vợ chồng cãi nhau nảy lửa chỉ vì chuyện tiền nong.
Chồng "nhịn" lâu thành quen (21/05/2012)
‘Từ lúc vợ bầu bí đến khi con đã được hơn 4 tháng, chồng mình vẫn không ‘động đậy’ gì cả. Sau mình khuyến khích mãi, chồng mới chịu ‘e dè’ tháng 1-2 lần. Bây giờ, bé nhà mình 1 tuổi rưỡi, mình ‘gạ’ mãi, ‘hắn’ mới chịu ‘tăng’ lên 3-4 lần/tháng. Trước đây, chồng mình không lười như thế này đâu. Chắc lại ‘chán cơm, thèm phở’ chăng?’ – Linh tâm sự.
Héo mòn vì chồng ích kỷ (21/05/2012)
Lẽ ra trở thành bờ vai vững chãi cho vợ con dựa vào, nhiều ông chồng lại chỉ biết nghĩ đến bản thân, bắt cả gia đình chiều theo sở thích của riêng mình. Gặp phải những ông chồng như vậy, không ít bà vợ héo mòn vì cô độc.
TIN ĐÃ ĐƯA:
‘Đại chiến’ gia đình vì tiền anh, tiền tôi (21/05/2012)
Quản lý tiền trong gia đình tưởng đơn giản nhưng hóa ra lại lắm chuyện rắc rối. Không ít cặp vợ chồng cãi nhau nảy lửa chỉ vì chuyện tiền nong.
Chồng "nhịn" lâu thành quen (21/05/2012)
‘Từ lúc vợ bầu bí đến khi con đã được hơn 4 tháng, chồng mình vẫn không ‘động đậy’ gì cả. Sau mình khuyến khích mãi, chồng mới chịu ‘e dè’ tháng 1-2 lần. Bây giờ, bé nhà mình 1 tuổi rưỡi, mình ‘gạ’ mãi, ‘hắn’ mới chịu ‘tăng’ lên 3-4 lần/tháng. Trước đây, chồng mình không lười như thế này đâu. Chắc lại ‘chán cơm, thèm phở’ chăng?’ – Linh tâm sự.
Héo mòn vì chồng ích kỷ (21/05/2012)
Lẽ ra trở thành bờ vai vững chãi cho vợ con dựa vào, nhiều ông chồng lại chỉ biết nghĩ đến bản thân, bắt cả gia đình chiều theo sở thích của riêng mình. Gặp phải những ông chồng như vậy, không ít bà vợ héo mòn vì cô độc.
Cân đong gia đình-sự nghiệp: Gánh nặng đàn ông (21/05/2012)
Kết hôn có thể được xem như một thay đổi lớn trong cuộc đời con người, thường khi nhắc đến những khó khăn trong hôn nhân, người ta nghĩ ngay đến thân phận phụ nữ mà quên rằng người đàn ông cũng có những lúc cảm thấy…kiệt sức!
Quái chiêu ôsin chốn Hà thành (21/05/2012)
Vừa lên phòng, anh Châu hoảng hốt khi phát hiện túi xách gồm 5 chiếc điện thoại, ipod, 1 máy ghi âm đã không cánh mà bay. Chạy xuống nhà, anh mới hay ôsin mới thuê đã kịp “cuốn gói”, xin nghỉ vô thời hạn từ sáng.
Khám phá ngôn ngữ của “cậu nhỏ” (19/05/2012)
Hiểu biết về đặc điểm, sở thích của “cậu nhỏ” là cách hiệu quả nhất để kết nối và tạo cảm giác thỏa mãn từ cả 2 phía.
Ly hôn cho rảnh "nợ" (19/05/2012)
Nhiều bạn trẻ lập gia đình vội vã rồi ly hôn nhanh chóng và kết luận hôn nhân là dấu chấm hết cho tình yêu. Khái niệm về cuộc sống gia đình với họ sẽ là một chuỗi mâu thuẫn, cãi vã, khổ đau và trách nhiệm.
Vợ nghén "dính phải" chồng vô tâm (18/05/2012)
Mang bầu sang tháng thứ 3, có đêm bị đói, nhờ chồng nấu cho bát phở ăn liền thì Hằng bị từ chối: ‘Để mai đi. Người ta đang buồn ngủ chết đi được’.
Chồng làm, vợ theo sau dọn (17/05/2012)
‘Đang cho con bú, mình nhờ ‘lão’ chồng tranh thủ bấm móng tay cho con. ‘Lão’ cắt được cho con cái móng ở ngón tay trỏ thì con giãy nên ‘lão’ vứt toẹt cái bấm móng xuống sàn. Mình nhắc ‘lão’ cất gọn thì ‘lão’ nhăn nhó rồi đá cái bấm móng vào chân bàn. Gai mắt quá nên mình phải vừa bế con vừa dọn cho ‘lão’’ – Nguyên than thở về anh chồng ‘chỉ quen bầy, không quen dọn’ của mình.
Đừng bắt anh làm... chuột bạch (17/05/2012)
Tổ ấm là nơi chứa đựng mọi sự chăm sóc, thương yêu dành cho nhau của đôi vợ chồng. Nhưng đôi khi đó cũng là phòng thí nghiệm để con người ta dùng những phép thử khiến bạn đời phải dở khóc, dở cười.

Đa phần chị em phụ nữ đều cho rằng không nên thú nhận việc "mất trinh" vì nếu bản thân mình tự thú nhận mất cái ngàn vàng thì chắc chắn tình yêu sẽ tan vỡ hoặc nếu có kết hôn thì cuộc sống trở nên rất tệ hại.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, nhiều người đã bắt đầu tính việc mua sắm, sửa sang nhà cửa ngay từ bây giờ. Không những thế, giới "làm ăn" hay những người kỹ tính đã rục rịch chuẩn bị "tìm" người hợp tuổi đến xông nhà đầu năm.

Nhà tâm lý cho biết, hiện nay, giới trẻ có cái nhìn thoáng hơn và dễ dàng chấp nhận quan hệ tình dục trước hôn nhân, nhưng do ảnh hưởng từ tư tưởng phong kiến - coi trọng trinh tiết của phụ nữ, họ vẫn nặng nề chuyện “còn” - “mất”. Nhiều nam giới bày tỏ, họ có thể tự cho phép mình “tìm hiểu” rất nhiều phụ nữ trước khi chọn được vợ nhưng lại không thể chấp nhận nửa kia từng biết đến người đàn ông khác. Điều này dẫn đến không ít bi kịch trong gia đình.

Nhưng người đàn ông bị vợ áp chế thường bị tổn thương rất nặng cả về thể xác lẫn lẫn tâm hồn, cả trong sinh hoạt, công việc và giao thiệp xã hội. Hầu hết các ông chồng bị bạo hành đều không dám lên tiếng, họ e ngại vì nghĩ “mình là thằng đàn ông để vợ bạo hành thì thực sự rất mất sĩ diện”, nhất là các trường hợp bị vợ bạo hành về thể xác.

Một năm mới sang, có rất nhiều tâm trạng khác nhau, vui vẻ có, buồn đau có, nhớ nhung cũng có... hãy gửi những tâm sự của mình trong không khí Xuân đang về vào địa chỉ mail: lhanh@vietnamnet.vn để những tâm sự của bạn được chia sẻ với Tintuconline cùng với biết bao độc giả của trang báo. Tintuconline sẽ "lì xì" những phần quà thú vị cho những độc giả có những "tác phẩm" hay và độc đáo thu hút được đông đảo bạn đọc quan tâm.

Đêm động phòng - đêm lẽ ra được hạnh phúc nhất đời nhưng Bích đã hoảng loạn bởi cách "yêu" vồ vập, xé rách áo, giựt đứt nội y của chồng. Không có một lời âu yếm, tân lang mạnh tay, mạnh chân, dồn dập khiến cơ thể cô rã rời đau đớn...

Khi tôi hỏi có đúng hiện nay có nhiều phi công trẻ lái máy bay bà già không, nhiều bạn thanh niên, cả nam lẫn nữ trả lời rằng: Hơi bị nhiều! Giật mình vì những thay đổi mạnh dạn của các bạn trẻ, tôi quyết tâm đi tìm cái bí mật ẩn giấu trong phong trào này và khám phá nhiều điều thú vị.



 
 

Vợ nghén "dính phải" chồng vô tâm
Mang bầu sang tháng thứ 3, có đêm bị đói, nhờ chồng nấu cho bát phở ăn liền thì Hằng bị từ chối: ‘Để mai đi. Người ta đang buồn ngủ chết đi được’.
Khám phá ngôn ngữ của “cậu nhỏ”
Hiểu biết về đặc điểm, sở thích của “cậu nhỏ” là cách hiệu quả nhất để kết nối và tạo cảm giác thỏa mãn từ cả 2 phía.
Ly hôn cho rảnh "nợ"
Nhiều bạn trẻ lập gia đình vội vã rồi ly hôn nhanh chóng và kết luận hôn nhân là dấu chấm hết cho tình yêu. Khái niệm về cuộc sống gia đình với họ sẽ là một chuỗi mâu thuẫn, cãi vã, khổ đau và trách nhiệm.
Quái chiêu ôsin chốn Hà thành
Vừa lên phòng, anh Châu hoảng hốt khi phát hiện túi xách gồm 5 chiếc điện thoại, ipod, 1 máy ghi âm đã không cánh mà bay. Chạy xuống nhà, anh mới hay ôsin mới thuê đã kịp “cuốn gói”, xin nghỉ vô thời hạn từ sáng.
Chồng "nhịn" lâu thành quen
‘Từ lúc vợ bầu bí đến khi con đã được hơn 4 tháng, chồng mình vẫn không ‘động đậy’ gì cả. Sau mình khuyến khích mãi, chồng mới chịu ‘e dè’ tháng 1-2 lần. Bây giờ, bé nhà mình 1 tuổi rưỡi, mình ‘gạ’ mãi, ‘hắn’ mới chịu ‘tăng’ lên 3-4 lần/tháng. Trước đây, chồng mình không lười như thế này đâu. Chắc lại ‘chán cơm, thèm phở’ chăng?’ – Linh tâm sự.
Héo mòn vì chồng ích kỷ
Lẽ ra trở thành bờ vai vững chãi cho vợ con dựa vào, nhiều ông chồng lại chỉ biết nghĩ đến bản thân, bắt cả gia đình chiều theo sở thích của riêng mình. Gặp phải những ông chồng như vậy, không ít bà vợ héo mòn vì cô độc.
Cân đong gia đình-sự nghiệp: Gánh nặng đàn ông
Kết hôn có thể được xem như một thay đổi lớn trong cuộc đời con người, thường khi nhắc đến những khó khăn trong hôn nhân, người ta nghĩ ngay đến thân phận phụ nữ mà quên rằng người đàn ông cũng có những lúc cảm thấy…kiệt sức!
‘Đại chiến’ gia đình vì tiền anh, tiền tôi
Quản lý tiền trong gia đình tưởng đơn giản nhưng hóa ra lại lắm chuyện rắc rối. Không ít cặp vợ chồng cãi nhau nảy lửa chỉ vì chuyện tiền nong.
Chồng "nhịn" lâu thành quen (1)
‘Từ lúc vợ bầu bí đến khi con đã được hơn 4 tháng, chồng mình vẫn không ‘động đậy’ gì cả. Sau mình khuyến khích mãi, chồng mới chịu ‘e dè’ tháng 1-2 lần. Bây giờ, bé nhà mình 1 tuổi rưỡi, mình ‘gạ’ mãi, ‘hắn’ mới chịu ‘tăng’ lên 3-4 lần/tháng. Trước đây, chồng mình không lười như thế này đâu. Chắc lại ‘chán cơm, thèm phở’ chăng?’ – Linh tâm sự.
Héo mòn vì chồng ích kỷ (0)
Lẽ ra trở thành bờ vai vững chãi cho vợ con dựa vào, nhiều ông chồng lại chỉ biết nghĩ đến bản thân, bắt cả gia đình chiều theo sở thích của riêng mình. Gặp phải những ông chồng như vậy, không ít bà vợ héo mòn vì cô độc.
Quái chiêu ôsin chốn Hà thành (0)
Vừa lên phòng, anh Châu hoảng hốt khi phát hiện túi xách gồm 5 chiếc điện thoại, ipod, 1 máy ghi âm đã không cánh mà bay. Chạy xuống nhà, anh mới hay ôsin mới thuê đã kịp “cuốn gói”, xin nghỉ vô thời hạn từ sáng.
Khám phá ngôn ngữ của “cậu nhỏ” (0)
Hiểu biết về đặc điểm, sở thích của “cậu nhỏ” là cách hiệu quả nhất để kết nối và tạo cảm giác thỏa mãn từ cả 2 phía.
Ly hôn cho rảnh "nợ" (0)
Nhiều bạn trẻ lập gia đình vội vã rồi ly hôn nhanh chóng và kết luận hôn nhân là dấu chấm hết cho tình yêu. Khái niệm về cuộc sống gia đình với họ sẽ là một chuỗi mâu thuẫn, cãi vã, khổ đau và trách nhiệm.
SỰ KIỆN