- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Biết chồng cặp kè bồ nhí, vợ ung dung nấu phở 5 ngày từ bữa sáng đến bữa đêm, hội chị em nể vì quá cao tay
Chẳng lồng lộn đánh ghen, chửi mắng chồng câu nào, lại còn rất ngọt ngào chiều chuộng từng bữa ăn, mà 5 ngày liên tiếp toàn phở là phở, cách làm đầy bình thản của bà mẹ trẻ này khiến dân tình phục sát đất, bởi vì quá thông minh và cao tay.
Chuyện ngoại tình cặp kè bây giờ xảy ra quá nhiều khiến chị em luôn lo sợ, nghĩ nhiều cách "phòng cháy còn hơn chữa cháy". Cuộc sống hôn nhân hiện tại hạnh phúc cũng không ai đảm bảo được rằng sáng mai tỉnh dậy, bỗng đùng cái phát hiện chồng có bồ.
Thế nên, hội chị em bắt đầu có thói quen tâm sự chia sẻ những bí kíp giữ lửa vợ chồng, hoặc nếu lỡ bị cắm sừng thì phải chuẩn bị sẵn cả series trả đũa thâm sâu, đơn cử như cô vợ cao tay trị chồng ngoại tình mới đây được các mẹ ủng hộ vô cùng.
"Ngày
biết chồng có bồ, em bực lắm. Em đã chuyển thực đơn của lão
sang ăn phở. Sáng ăn phở, tối phở, ăn khuya cũng phở.
5 ngày rồi, hôm nay hắn thắc mắc. Chồng thèm cơm lắm, phở ăn sáng thôi. Em cười trừ, trưa nay em in hết tin nhắn hắn nhắn tin với bồ cùng 1 tô phở phần lão.
Chiều nay chồng em không đi làm. Đang ở nhà chờ em về thanh minh, có lẽ niềm tin trong em đã hết, tình yêu cũng đã chết. Em nên trả anh về với thế giới trăng hoa của anh, đúng không chị em?".
Mẩu status rất ngắn nhưng lại chứa đựng cả một câu chuyện dài phía sau, mà chẳng cần kể lể với nhau hội chị em ai cũng hiểu. Diễn biến không quan trọng, quan trọng là kết quả, đã phát hiện ngoại tình thì chẳng có bà vợ nào bình tĩnh mà viết truyện văn hoa.
Điều đáng nói ở đây là kế sách cao tay chị N.B.A áp dụng để dằn mặt người chồng. Anh chán cơm thèm phở thì chị sẵn sàng chiều, nhưng ăn nhiều anh đã thấy sợ chưa? Dù ăn phở rất ngon nhưng cuối cùng anh vẫn phải xin chị để được ăn cơm nhà, chị chẳng nói lời nào vẫn khiến chồng sợ hãi.
Bát phở vợ nấu ngon rơi nước mắt, nhưng sau đó là chuỗi ngày hoảng hốt của người chồng (Ảnh minh họa)
Đôi
khi chẳng làm gì lại mang về kết quả ngoài mong đợi. Trị tội chồng lăng
nhăng hay bắt quả tang ngoại tình thì lâu nay các mẹ đã bày ra cả một
bộ sưu tập, nhưng trả đòn ghen kiểu "mềm mại như hoa" của mẹ B.A thì
đúng là siêu độc nhất vô nhị! Chỉ mỗi bí kíp "cho ăn phở 5 ngày liên
tiếp", bà mẹ trẻ đã dạy chồng bài học xương máu không cần đụng tay chân, cũng chẳng tốn lời nào, khiến mọi người tấm tắc khen ngợi.
"Mẹ này cao tay quá, bái phục thật"; "Ôi biết chuyện tày đình mà chị vẫn bình tĩnh đáp trả hay thật"; "Sau này chồng em mà léng phéng em xin nhận mẹ nó làm sư phụ, cho em xài lại chiêu này"...
Cả nghìn người vẫn đang lót dép hóng chị B.A kể tiếp xem chồng xin lỗi chị thế nào. Mấy bát phở cũng đủ làm giật mình, các anh chồng có còn dám lập phòng nhì nữa không? Đừng tưởng phụ nữ không nói gì là họ không hề biết, chẳng qua là họ khuất mắt trông coi, hoặc âm thầm dạy các anh bài học mà trong mơ các anh cũng không thể nghĩ đến!
Theo Helino
-
Tâm sự7 giờ trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự7 giờ trướcLúc ấy, tôi giận lắm nhưng vì muốn giữ thể diện cho chồng nên chỉ cười trừ cho xong chuyện.
-
Nhà đẹp13 giờ trướcNhững cây cảnh này này sợ mùa hè, tiếp xúc với ánh nắng là lá bị cháy, héo, vàng lá, thậm chí "bỏ mạng".
-
Tâm sự13 giờ trướcMột lần con để quên điện thoại ở nhà, tò mò mở ra tôi phát hiện clip sex của chính con mình. Tôi rất sốc, không tin đó là sự thật vì chưa bao giờ mảy may nghĩ đến tình huống như thế này
-
Mẹo vặt14 giờ trướcKhông chỉ dùng để hạn chế bầm dập cho trái cây, những chiếc túi lưới xốp còn có nhiều công dụng khác mà bạn nên tận dụng.
-
Yêu14 giờ trướcCô ấy chua xót nói với tôi: “Dù kết hôn với ai, mình hy vọng bạn sẽ ghi nhớ 3 lời khuyên này”.
-
Tâm sự14 giờ trướcVợ chồng sống với nhau không thể tránh khỏi những chuyện cãi vã. Tôi nghĩ rằng đó là chuyện của 2 vợ chồng và sẽ tự giải quyết. Nhưng lúc nào mẹ chồng cũng can thiệp, bênh con trai bất chấp mọi lý lẽ, đay nghiến con dâu bằng những từ cay nghiệt nhất.