- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cậu bé mẫu giáo phăm phăm xách cặp vào lớp, nhìn vào cánh tay trái, đến cô giáo cũng phải ngợi khen gia đình giỏi dạy con
Cậu bé mẫu giáo phăm phăm xách cặp vào lớp, nhìn vào cánh tay trái, đến cô giáo cũng phải ngợi khen gia đình giỏi dạy con
- Chỉ với 700 ngàn đồng, tỷ phú Jack Ma "cứu" con thoát khỏi nghiện game nặng nhưng câu răn dạy con sau đó mới khiến hàng triệu phụ huynh "dậy sóng"
- Hiểu lầm phổ biến khi nuôi dạy con trai đa số cha mẹ đều mắc phải, bạn có nằm trong số đó?
- Con gái Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh bị cha mẹ kiên quyết cấm làm 1 chuyện, nghe giải thích mới thấy dạy con quá khéo!
Ở độ tuổi mẫu giáo, trẻ nhỏ thường sẽ mải chơi hơn là thích đi học. Chính vì vậy, từng có nhiều câu chuyện cười ra nước mắt khi bố mẹ phải nịnh rồi dọa nạt để trẻ ngoan ngoãn đến trường. Thậm chí, từng có trường hợp bà nội phải cầm gậy dọa thì cháu mới chịu đi học.
Tuy nhiên không phải đứa trẻ nào cũng lười đến trường. Câu chuyện dưới đây là một ngoại lệ. Thời gian trước, cư dân mạng Trung Quốc từng được phen xôn xao trước hình ảnh một cậu bé phăm phăm xách cặp vào lớp. Điều đáng nói là tay trái của cậu bé đang bị gãy, phải bó bột.
Thế nhưng cậu nhóc không viện cớ để nghỉ ở nhà mà vẫn hừng hực tinh thần học tập. Cậu nhóc vừa xách cặp bằng tay phải, vừa ngoan ngoãn cúi đầu chào mỗi khi có một cô giáo đi ngang qua.
Cậu bé bị gãy tay nhưng vẫn hào hứng đi học.
Được biết, đứa trẻ do nghịch ngợm, trèo lên tủ gỗ ở nhà nên đã bị ngã gãy tay. Bố mẹ bé sau đó đưa con đến bác sĩ thăm khám và trấn an tinh thần. Sau khi băng bó, bác sĩ đã trò chuyện và giải thích cho cậu nhóc biết, hành động trèo leo rất nguy hiểm. Đến khi về nhà, bố mẹ cậu bé tiếp tục nói chuyện và yêu cầu con phải tự mình đối mặt với hậu quả mình gây ra.
Không chỉ vậy, cậu bé còn vui vẻ chào mọi người.
Cả hai đưa con đến trường mẫu giáo học bình thường, giả vờ chỉ tiễn con đến cửa rồi đi về. Thực tế, cả hai luôn âm thầm quan sát con từ đằng sau và không khỏi vui mừng khi thấy cậu bé không hề khóc lóc mà vẫn vui vẻ đi học như ngày thường.
Cô giáo chủ nhiệm sau khi biết câu chuyện cũng không khỏi khen ngợi cách dạy dỗ con của hai vợ chồng. Thực tế, trẻ nhỏ đôi khi nghịch ngợm và gây ra những hậu quả ảnh hưởng không chỉ đến bản thân mà còn những người xung quanh.
Bố mẹ lúc này không nên chiều chuộng, bao che lỗi của con mà nên giải thích để trẻ hiểu, đồng thời cho trẻ tự chịu hậu quả về sai lầm của mình. Trong một phạm vi thích hợp, để trẻ tự lập và học được tính cách mạnh mẽ là điều vô cùng tốt, giống như cặp vợ chồng trong câu chuyện trên.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Làm mẹ16 phút trướcTrong khi một số người lên tiếng cho rằng Cherry chưa đủ tuổi để điệu đà như vậy thì số khác lại bảo vệ cô bé.
-
Làm mẹ4 giờ trướcMẹ chồng tôi một mực khẳng định chỉ pha sữa đúng theo lời tôi dặn nhưng không hiểu sao hộp sữa dùng 3 ngày là đã hết.
-
Làm mẹ7 giờ trướcPhép xã giao rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày hay ở nơi làm việc.
-
Làm mẹ19 giờ trướcGiáo sư hàng đầu Trung Quốc Lý Mai Cẩn đã chia sẻ về những cách nuôi dưỡng EQ cao cho con.
-
Làm mẹ1 ngày trướcDù biết con hay có thói quen xé giấy thành rác vụn nhưng mẹ Quốc Thiên (*) không ngờ trong đống giấy vụn ấy lại có một sự thật đang được che giấu.
-
Làm mẹ2 ngày trướcĐại gia Đức An luôn dành thời gian đọc sách cho con, kể chuyện cho con mỗi trước khi đi ngủ.
-
Làm mẹ2 ngày trướcNền giáo dục tốt nhất không phải là dạy bằng tai mà bằng sự ảnh hưởng tinh tế.
-
Làm mẹ4 ngày trướcCó một kiểu nuôi dạy con của cha mẹ khiến trẻ dần hình thành sự 'ảo tưởng về quyền lợi', dần hình thành tính ích kỉ.
-
Làm mẹ4 ngày trướcNuôi dạy một đứa trẻ bướng bỉnh, có ý chí mạnh mẽ là thử thách lớn đối với cha mẹ.
-
Làm mẹ4 ngày trướcCon gái tôi bình thường rất ngoan nên tôi khá lơ là. Ai ngờ lại xảy ra chuyện đó.