- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hé lộ nguyên nhân Đường Nhuệ đánh người trong trụ sở công an
Tại trụ sở công an phường, Đường Nhuệ và bà Lý xảy ra cự cãi về việc mất cắp chiếc xe máy. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc Đường đánh mẹ con bà Lý ngay trong trụ sở.
Vợ chồng Đường Nhuệ.
Nạn nhân bị Đường Nhuệ đánh có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Theo cáo trạng truy tố, năm 2013, được người bạn thông tin cho biết bà Đinh Thị Lý có khả năng xin được việc làm, do đó chị Nguyễn Thị Thanh Giang (SN 1980, quê Nghệ An, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đến gặp bà Lý vừa đưa số tiền 310.000.000 đồng để xin cho cháu mình vào làm ở Cục Hải quan thành phố Hà Nội.
Sau một thơi gian không thấy bà Lý xin được việc cho cháu, chị Giang nhiều lần đến nhà của bà Lý ở Hà Nội tìm nhưng không gặp.
Biết bà Lý có nhà ở thành phố Thái Bình, thông qua người bạn cùng chơi thể thao nói chuyện là có quen biết Nguyễn Xuân Đường và cho số điện thoại, chị Giang đã gọi cho Đường nhờ tìm giúp bà Lý xem còn ở thành phố Thái Bình không để chị về gặp, giải quyết vấn đề xin việc cho cháu.
Đường đồng ý, đã đi tìm và thấy bà Lý ở nhà. Khoảng 21h ngày 17/11/2014, Đường điện báo cho chị Giang biết là bà Lý đang có mặt ở nhà tại thành phố Thái Bình. Nhận được tin Đường báo, chị Giang nhờ bạn là anh Lê Văn Chương (SN 1976, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) cùng đi taxi về Thái Bình.
Đến 0h ngày 18/11/2014, chị Giang tìm đến nhà bà Lý gọi cửa nhưng không ai mở nên đã cùng anh Chương lên xe taxi ngồi chờ đến 4h cùng ngày anh Chương đi taxi về Hà Nội đi làm, còn chị Giang đi ăn sáng.
Do chị Giang không biết đường đi lại ở thành phố Thái Bình nên Đường điện thoại cho anh Nguyễn Xuân Bình (anh vợ Đường) bảo đến gặp chị Giang.
Đường Nhuệ đánh hai mẹ con tại tầng 1 trụ sở CA
Khoảng 7h ngày 18/11/2014, anh Bình đến nhà bà Lý, gặp chị Giang đang đứng ngoài cửa gọi, bà Lý mở cửa nhưng không cho chị Giang vào nhà. Chị Giang đề nghị với bà Lý lên công an phường giải quyết việc bà xin việc cho cháu của chị thì bà Lý đồng ý.
Sau đó chị Giang cùng anh Bình, bà Lý và anh Mai Thế Duy (con bà Lý) lên trụ sở Công an phường Trần Lãm. Khi đến trụ sở, thấy Công an phường đang họp giao ban trên Hội trường tầng 2 nên bốn người vào phòng tiếp công dân dưới tầng 1 ngồi đợi.
Cuộc đối thoại dẫn đến việc Đường Nhuệ đánh người trong trụ sở công an
7h10 cùng ngày hôm đó, Nguyễn Xuân Đường đi xe ô tô đến nhà bà Lý, mục đích để hỏi về việc tối 17/11/2014, bà Lý điện cho Đường nói người đi cùng Đường tối 14/11/2014 đã lấy trộm xe máy của anh Duy nhưng khi đến thấy cửa khóa, hỏi thì biết bà Lý đã lên trụ sở Công an phường Trần Lãm, Đường tìm đến nơi, vào phòng tiếp công dân.
Tại đây, Đường hỏi bà Lý "Bà bảo ai ăn cắp xe của bà", bà Lý nói "Tao có bằng chứng camera là thằng Nam em mày lấy", Đường nói "Nếu bà có bằng chứng thì cứ báo công an, còn nếu không thì đừng như vậy, bà nói láo thì tôi tát vỡ mồm", bà Lý nói "mày tát đi".
Đường liền đi đến chỗ bà Lý ngồi, dùng tay phải quàng vào cổ bà Lý. Anh Duy thấy vậy đã đứng dậy can ngăn, dùng tay đẩy Đường ra. Lúc này, Đường xoay người dùng tay đánh trúng mặt anh Duy. Còn chị Giang thấy vậy ra can ngăn, Đường sau đó về nhà.
Cao trạng thể hiện, lúc này Công an phường Trần Lãm vừa kết thúc cuộc họp giao ban, sau khi biết được việc đánh nhau, ông Phạm Khắc Thực và Trần Mạnh Tản là chỉ huy công an phường đã làm việc với bà Lý, chị Giang và báo cáo với lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình.
Ngay sau đó, Công an thành phố đã làm việc với bà Lý, anh Duy và những người liên quan đến 15h cùng ngày. Bà Lý, anh Duy yêu cầu được đưa đi giám định thương tích, cán bộ cơ quan điều tra đã đưa cả hai đi khám tại Bệnh viện đa khoa thành phố Thái Bình nhưng do máy chụp hỏng nên đưa sang Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.
Kết quả xác định, bà Lý không bị thương tích gì, được cán bộ đưa về trụ sở Công an phường Trần Lãm, sau đó bà được Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) mời lên làm việc do có đơn trình báo của chị Giang tố cáo bà Lý lừa đảo, chiếm đoạt với số tiền 310.000.000 đồng. Còn anh Duy bị gãy lồi xương hàm bên dưới phải, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra 15%.
Theo Tổ Quốc
-
Pháp luật3 giờ trướcCơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã khởi tố "Hải Idol" và 3 đồng phạm trong vụ đoàn xe rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh.
-
Pháp luật7 giờ trướcPhạm Đức Hải (Hải "idol") cùng 3 đồng phạm vừa bị Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương khởi tố trong vụ đoàn xe rước dâu dừng đỗ giữa đường để chụp ảnh.
-
Pháp luật1 ngày trướcBức xúc vì hàng xóm to tiếng với vợ mình chỉ vì chuyện dùng vòi xịt nước, Nguyễn Văn Bắc ở Hà Tĩnh đã cầm dao đâm chết người này và làm bị thương một người khác.
-
Pháp luật2 ngày trướcTổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Cục Điều tra chống buôn lậu để trao đổi thông tin với Hải quan các nước, Interpol, Tổ chức Hải quan thế giới....lập chuyên án đấu tranh các đường dây buôn lậu vàng, chuyển tiền bất hợp pháp xuyên quốc gia.
-
Pháp luật2 ngày trướcCông an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) vừa bắt quả tang Nguyễn Bá Khánh (SN 1991, chủ thầu xây dựng) và Lường Văn Cường (SN 1994, quản lý lao động) chia nhỏ ma túy (heroin) để bán và trả công cho công nhân bằng ma túy.
-
Pháp luật2 ngày trướcMột người đàn ông ở Hà Nội bị lừa số tiền gần 2,5 tỷ đồng khi tham gia "làm nhiệm vụ VIP" trên mạng xã hội.
-
Pháp luật2 ngày trướcTạo lập hơn 50 nhóm trên Telegram, 2 đối tượng đăng tải nội dung môi giới mại dâm trên toàn quốc để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
-
Pháp luật3 ngày trướcNgười mẹ giao xe ô tô BMW cho con trai “biểu diễn” gây náo loạn tại trung tâm TP.HCM. Mới đây, hai mẹ con bị CSGT xử phạt hành chính.
-
Pháp luật6 ngày trướcKhông có tiền tiêu nên Lường Văn Nam lên kế hoạch cướp chiếc Hyundai Accent của chị N. T. ở Hà Nội rồi bỏ chạy.
-
Pháp luật6 ngày trướcSau tiếng “bốp” khô khốc, chị H ngã vật xuống đất. Trong cơn choáng váng chị H vẫn cảm nhận được bàn tay của gã đàn ông vừa đánh mình đang lục lọi. Biết mình đã gặp kẻ cướp, nhưng chị H chẳng thể làm gì, chị nằm im, bất lực.
-
Pháp luật11/05/2024Nghe tiếng hô hoán cứu, một số người dân đã nhanh chóng chạy ra và thấy L. đang cầm dao. Thấy vậy, họ chạy vào nhà cầm gậy ra khống chế đối người này.
-
Pháp luật10/05/2024Tại phiên tòa, Đào Thị Mộng Thường khẳng định mình và nạn nhân có quan hệ tình cảm, số tiền kia là “tình phí” do người đàn ông cho.
-
Pháp luật08/05/2024Công an thành phố Lai Châu đang điều tra vụ việc người đàn ông bị đánh hội đồng dã man ở một cây xăng trên địa bàn. Người dân và cộng đồng mạng rất bất bình về tính côn đồ, hung hãn của nhóm người sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội.
-
Pháp luật08/05/2024Ba người sống lang thang ở công viên, cùng nhau đi nhậu, sau đó 2 người trong nhóm bàn nhau cướp tiền của người còn lại. Sau khi bị cướp, người này dùng dao đâm chết 1 trong 2 người đã cướp tiền của mình. Vụ án xảy ra tại công viên ở Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.