- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị tiểu tam mỉa mai ngoại hình trước mọi người, chị vợ đọc vanh vách con số bí ẩn này khiến ả bồ chạy mất dép
Thay vì đánh ghen ầm ĩ thì tôi lại bình thản rút điện thoại ra đọc to, rõ ràng những con số này cho tình địch nghe. Vậy mà vừa hỏi cô ta một câu, ả đã chạy vội.
- Ngày tôi ra tòa ly hôn, mẹ chồng giao giấy tờ nhà đất cho rồi đưa ra lời tuyên bố khiến mọi người kinh ngạc
- Đi ra từ phòng khám sản, vợ liên tục gào to "Anh ơi em mất con rồi" khiến tôi sững sờ còn mọi người liếc nhìn khó hiểu
- Ngày chia tài sản, bố mẹ cho tôi toàn bộ nhà đất và sổ tiết kiệm nhưng vợ đứng lên tuyên bố chỉ xin hồ sen trước sự bàng hoàng của mọi người
Từ ngày có chồng con, tôi ít chăm chút vẻ bề ngoài của mình. Phần vì cũng nghĩ giờ đẹp ai ngắm, làm điệu với ai; phần vì cũng bận công việc chẳng có thời gian mà ăn diện. Cuộc sống vội vã, tất bật khiến tôi lúc nào cũng cuống cuồng, nhiều khi thời gian ngủ còn chẳng có.
Lao đầu vào kinh doanh, mở thêm nhà hàng bún bò Huế tối nào tôi cũng về nhà lúc 9-10h tối. Chồng tôi không thích kinh doanh nên anh để kệ tôi tự làm không giúp đỡ hay can thiệp vào. Về nhà muộn, chồng con ngủ hết nhiều khi tôi cũng tủi nhưng vì kinh tế, vì cuộc sống tốt hơn tôi lại cố. Tôi luôn muốn phấn đấu trở thành người phụ nữ tự chủ, giàu có và không phải sống nhờ chồng.
(Ảnh minh họa)
Bận bịu với công việc, chồng thì hiền lành, sợ gái lạ nên tôi không bao giờ nghĩ anh ngoại tình. Cho đến thứ 2 tuần trước, một cô gái chừng 30 tuổi, ăn mặc mát mẻ đến quán tôi. Vừa nhìn thấy tôi mang bún ra cho khách, cô ta đã tiến lại gần bĩu môi rồi mỉa mai, chê bai tôi trước mặt bao người: "Loại vợ xấu như chị thì chồng chán, tìm đến tôi là đúng thôi. Vợ mà người như cái thùng phi, hôi rình mùi bún bò thật tởm lợm. Nhìn chị tôi buồn nôn, chị nên chủ động rời khỏi anh Duy (chồng tôi) đi".
Bất ngờ trước thái độ trơ trẽn, tự xưng là tiểu tam của cô gái lạ kia, tôi không quát tháo, đánh mắng như các chị vợ thường làm vì đây là quán của tôi, chỗ làm ăn bao người nhìn vào. Tôi chỉ cười nhẹ, bình thản rút điện thoại ra đọc to, rõ ràng số dư tài khoản ngân hàng của mình lên tới 100 triệu cho cô ta nghe và hỏi lại:
"Thu nhập 1 tháng của chị đó, em thì 1 tháng kiếm được bao nhiêu? 5 triệu, 10 triệu hay là ăn bám chồng chị? Chị ngoại hình xấu thì có thể sửa đẹp ngay nhưng nhân cách em xấu thì không sửa nổi đâu? Muốn làm vợ hợp pháp, em cứ kiếm được số tiền đó rồi nuôi được chồng chị đi, chị sẵn sàng "nhường chồng" cho em ngay, không phải ép!".
Tái mặt trước số dư tài khoản của tôi, cô ta không nói lại câu nào mà bực tức bỏ đi. Khách khứa ở quán vỗ tay khen tôi dằn mặt tình địch giỏi, nhưng tôi thì chẳng thấy hả hê, vui vẻ chút nào cả. Thực sự đây là cú sốc, cái tát đối với tôi. Bị cắm sừng, bị sỉ nhục ngoại hình tôi uất ức, nhục nhã lắm chứ chẳng ổn chút nào.
(Ảnh minh họa)
Chuyện tình nhân đến quán tôi gây gổ chồng biết, anh xin lỗi và xin tôi bỏ qua. Anh thú nhận qua lại với cô ta chỉ vì muốn "đổi gió", nhìn thân hình cô ta đốt mắt, nuột nà trong khi đó vợ thì béo, người toàn mùi đồ ăn. Chẳng hiểu sao nghe chồng nói, tôi lại òa khóc nức nở. Cảm giác tủi thân, bị chồng chê rồi ngoại tình khiến tôi mệt mỏi, buồn chán vô cùng.
Đúng là rất lâu rồi tôi không chịu làm đẹp, giảm cân, cứ ăn uống thả phanh mà quên mất rằng đàn ông mê ngoại hình nhất. Tôi phải lấy lại vóc dáng mảnh mai trước đây để lấy đó làm bí quyết giữ chồng, khiến chồng mê mệt mình. Quyết tâm làm điều đó, tôi cũng gật đầu tha thứ cho chồng vì tôi không thể ly hôn khiến tiểu tam đắc ý được.
Tôi sẽ trả thù cô ta bằng cách sống thật hạnh phúc, có ngoại hình bắt mắt. Nhờ cô ta tôi mới nhìn nhận bản thân, cuộc hôn nhân của chính mình mà sửa sai, vun đắp thay vì vô tình đẩy tổ ấm vào vực thẳm, bên bờ tan vỡ.
(minhtu...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự9 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự10 giờ trướcKhi thấy con gái có những hành động này, người mẹ đã rất lo lắng và muốn nhờ chuyên gia tư vấn.
-
Tâm sự11 giờ trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
-
Tâm sự15 giờ trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
Tâm sự2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.