- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cặp bồ với giúp việc trẻ ngay tại nhà, chồng không ngờ khi vợ phát hiện lại xử sự thế này
Bởi chồng chị không coi ngôi nhà và mấy mẹ con chị là tổ ấm, mà chỉ lấy cớ biến nơi này thành chỗ kín đáo để anh ấy hưởng lạc, "mèo mả gà đồng" với cô giúp việc trẻ trung, xinh đẹp kia thôi.
Em cứ thành thật bày tỏ quan điểm riêng của em mà không sợ chị giận rằng em ủng hộ để chị sớm chấm dứt hôn nhân với người đàn ông mang tiếng là chồng chị đó.
Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Chồng bỗng thành soái ca khi nhà có cô giúp việc trẻ, xinh, thì anh ấy không xứng đáng với vai trò làm người trụ cột trong gia đình, không xứng đáng là bờ vai để chị nương tựa suốt cuộc đời này.
Bởi chồng chị không coi ngôi nhà và mấy mẹ con chị là tổ ấm, mà chỉ lấy cớ biến nơi này thành chỗ kín đáo để anh ấy hưởng lạc, "mèo mả gà đồng" với cô giúp việc trẻ trung, xinh đẹp kia thôi.
Đừng tốn công níu kéo làm gì cho mệt, đừng tiếc nuối, buồn khổ nữa làm gì cho ảnh hưởng đến sức khỏe, bên chị còn có bố mẹ, có người thân, có đồng nghiệp, chị cũng còn trẻ, công việc ở khách sạn cũng ổn định, chị cứ bình tĩnh, tháo gỡ từng việc một, nhất định mọi người sẽ chung tay giúp cho mẹ con chị vượt qua giai đoạn nhạy cảm này.
Chị là người phụ nữ nhân hậu, sống có trách nhiệm với cộng đồng, với các con, chị yên tâm là không lâu nữa chị sẽ có được mái ấm với người đàn ông xứng đáng nếu chị muốn xây dựng hạnh phúc mới. Chúc chị luôn khoẻ, may mắn, thành đạt trong cuộc sống riêng, cũng như trong sự nghiệp. Chia sẻ cùng chị.
Theo TPO
-
Tâm sự2 giờ trướcCửa vừa mở, bất chợt một cô gái trẻ với cái bụng bầu đổ nhào vào lòng chồng tôi khóc rưng rức… Tôi chết lặng khi nghe cô gái lạ nức nở rằng cô lặn lội từ một miền quê nghèo, cách nhà tôi cả mấy trăm cây số để tìm chồng tôi. Lý do là chồng tôi dụ dỗ, hứa hẹn cho cô danh phận, cho cuộc sống sung sướng ở thành phố nên cô mù quáng yêu anh.
-
Tâm sự2 giờ trướcVới tôi, ngôi nhà này không chỉ là nơi ở, mà còn là tổ ấm, là chốn neo đậu những ký ức về ba thuở sinh thời.
-
Tâm sự2 giờ trướcMấy tháng nay, vợ cứ mở miệng ra là đòi “chữa lành” vì áp lực cuộc sống. Thế rồi một ngày đẹp trời, vợ mang về 4 con cún cảnh để thực hiện mục đích.
-
Tâm sự7 giờ trướcThương con làm nhà nước lương ba cọc ba đồng lấy đâu tiền mua nhà, tôi đã bán hết nhà cửa, đất đai cho con 3 tỷ mua chung cư. Nhưng sống cùng con rể, càng ngày tôi càng cảm thấy mệt mỏi.
-
Tâm sự10 giờ trướcThấy cháu gái có "của ăn của để", chú vội tìm đến đòi quyền lợi!
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh đừng giận chứ nếu đây là chuyện của tôi, tôi sẽ không ngần ngại đưa đơn ra tòa chấm dứt hôn nhân với cô vợ trẻ, có hiểu biết mà lại nhẫn tâm qua mặt chồng, cặp bồ để đến nỗi khi nhân tình cao chạy xa bay thì ôm bầu về nhà xin chồng tha thứ như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNghe N. chê bố mẹ mình bằng toàn từ ngữ xúc phạm, tôi thương ông bà đến trào cả nước mắt.