- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hoang mang khi được đồng nghiệp tặng 5 triệu đồng trong ngày sinh nhật
Vào ngày sinh nhật của tôi, bạn trai không tặng quà gì. Vậy mà anh đồng nghiệp lại tặng tôi món quà hậu hĩnh làm tôi bối rối vô cùng.
Sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi nộp hồ sơ xin việc ở nhiều nơi và cuối cùng cũng có 1 công ty chịu nhận vào làm. Ở đó công việc rất bận rộn nên ai cũng tập trung vào việc của mình, chỉ có mỗi anh Hưởng là nhiệt tình giúp đỡ tôi.
Anh chỉ bảo tôi cách làm các hợp đồng, soạn thảo văn bản đúng chuẩn, nghiệp vụ kế toán của công ty, thậm chí cả cách ăn nói ứng xử với đồng nghiệp và cấp trên sao cho không mất lòng ai. Nhờ sự tận tình chỉ bảo của anh ấy mà tôi bắt kịp với công việc và được mọi người trong công ty coi trọng.
Để cảm ơn lòng tốt của anh Hưởng, tôi thỉnh thoảng mời anh đi ăn trưa hay uống cà phê. Chúng tôi có thể ngồi nói chuyện cả tiếng đồng mà không biết chán. Câu chuyện của 2 người xoay quanh vấn đề tình yêu, gia đình và công việc.
Thấy tôi và Hưởng thân thiết với nhau, chị đồng nghiệp tên Ánh cảnh báo là anh ấy đã có vợ con, tốt nhất nên tránh xa ra. Tôi bảo bản thân đã có bạn trai và biết chuyện anh ấy có gia đình. Mối quan hệ của tôi với Hưởng rất trong sáng, không làm ảnh hưởng đến gia đình của nhau và mong mọi người không hiểu nhầm.
Chị Ánh cho rằng chắc chắn Hưởng có tình cảm với tôi thì mới quan tâm nhiều thế, không phải là tình bạn đơn thuần. Khi chưa xảy ra vấn đề gì thì tôi nên hạn chế tiếp xúc với anh ấy, đừng để chị vợ biết chuyện đến tận công ty đánh ghen rồi xấu mặt. Tôi cảm ơn ý tốt của chị ấy nhưng không muốn tự dưng lạnh nhạt với anh Hưởng mà chờ thêm 1 thời gian rồi dần dần tìm cách hạn chế.
Hôm kia là sinh nhật tôi, anh Hưởng chuyển cho 5 triệu mua đồ tùy thích. Tôi rất bất ngờ trước sự hào phóng của anh ấy. Tôi và bạn trai yêu nhau suốt 3 năm nay mà chưa bao giờ anh tặng tôi món quà nào. Thế mà anh Hưởng chỉ là đồng nghiệp lại tặng món quà lớn thế. Tôi không vui mà thấy lo, phải chăng anh ấy đang có ý đồ khác với tôi chứ không đơn giản là tình bạn.
Theo mọi người, tôi nên làm thế nào để anh Hưởng chủ động nới khoảng cách mà không làm ảnh hưởng tới tình bạn, tình đồng nghiệp?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự14 giờ trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự16 giờ trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.
-
Tâm sự20 giờ trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai. Anh ấy nói dù không liên hệ và chu cấp cho con suốt thời gian qua nhưng vẫn dành một khoản cho con...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐôi khi phía sau sự êm đềm của một gia đình là những bí mật giả tạo đáng buồn.
-
Tâm sự1 ngày trướcNói chị đừng giận chứ tôi cực kỳ dị ứng với mấy cái vụ chồng ngoại tình với thư ký trẻ, rồi đến khi xảy ra chuyện do lợi dụng chức vụ, quyền hạn dùng tiền công bao bồ trẻ, khiến mất ghế lại có thể bị truy cứu ra tòa nếu không khắc phục hậu quả thì lại xuống giọng van xin vợ con cứu giúp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCơn giận lên đến đỉnh điểm, Dung không chịu đựng được nữa, đẩy cửa xông ra giật lấy điện thoại của chồng ném xuống đất, tức tưởi nói trong nước mắt: "Tôi chán anh lắm rồi, ly hôn đi".