- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sinh nở mẹ chồng nói bận phải về quê, tôi giận không trả lời điện thoại của bà, nửa năm sau tôi mới biết sự thật mà rơi nước mắt
Lúc mang thai sức khỏe tôi hơi yếu, mẹ chồng lên thành phố chăm nom dọn dẹp, ngày 3 bữa bà nấu cho tôi những món hợp khẩu vị.
- Sau khi kết hôn, tôi lặng lẽ gửi bưu điện 3 triệu mỗi tháng cho mẹ, một năm sau, mẹ vừa khóc vừa gọi điện bảo tôi đừng gửi nữa
- Vợ đang mang bầu muốn ăn sầu riêng, tôi liền chạy xe đi mua, vừa về thì nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong cửa, tôi ném ngay sầu riêng vào sọt rác
- Chồng đột ngột qua đời ngay sau đám cưới, mẹ chồng giận dữ đuổi tôi, đến khi nói điều này thì bà van xin tôi đừng đi
Tôi sinh ra trong gia đình giàu có nhưng lại lấy chồng xuất thân bình thường. Bố mẹ tôi là người sống khá thoáng và không coi trọng tiền bạc nên ngay từ đầu ông bà không cấm đoán tôi, để tôi tự quyết định cuộc đời mình. Bố mẹ chỉ luôn nói với tôi rằng: "Vật chất là thứ ngoài thân, bản chất con người mới là quan trọng nhất".
Luôn ghi nhớ lời bố mẹ nên khi gặp chồng, thấy anh là người hiền lành chịu khó tôi đã ưng ý ngay. Chúng tôi yêu nhau khoảng 2 năm thì anh dẫn tôi về ra mắt bố mẹ. Lần đầu gặp, bố mẹ anh rất thân thiện và thể hiện lối sống mộc mạc đơn sơ khiến tôi cảm động và thấy gần gũi như đã quen từ lâu.
Khi kết hôn, biết nhà chồng không có tiền, bố mẹ đẻ mua cho tôi một căn nhà ở thành phố. Chồng đi làm vài năm cũng tiết kiệm được chút tiền nên anh góp mua nội thất, trang hoàng lại nhà cửa. Tôi hạnh phúc khi có người chồng đức độ lại được bố mẹ chồng hiền lành, bố mẹ đẻ thì ủng hộ về tài chính.
Sau đám cưới, hai đứa sống vui vẻ bên nhau nhưng bố mẹ chồng thì rất hiếm khi lên thành phố thăm chúng tôi. Ông bà sợ làm phiền, cộng thêm đường xá không biết, lại chẳng quen ai nên cả năm trời mới đến được một lần. Về phía chúng tôi, hai đứa tháng nào cũng về thăm bố mẹ ở quê. Mỗi lần trở lại thành phố, bố mẹ chồng cẩn thận gói ghém cho chúng tôi nhiều thực phẩm sạch. Tôi rất biết ơn bố mẹ chồng dù những món đồ đó không đắt đỏ nhưng là tấm lòng đáng quý.
Đến lúc mang thai sức khỏe tôi hơi yếu, mẹ chồng lên thành phố chăm nom dọn dẹp, ngày 3 bữa bà nấu cho tôi những món hợp khẩu vị. Tôi không phải làm bất cứ việc gì trong nhà, ai nhìn cũng bảo tôi có phúc gặp được người mẹ chồng như vậy.
Nhưng trước khi sinh 2 ngày, mẹ chồng tôi bỗng nói ở quê có việc phải về gấp. Đến lúc tôi sinh, mẹ chồng cũng bặt vô âm tín. Tôi giận dỗi trong lòng, thấy mình không được nhà chồng quan tâm, trong khi tôi sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Lúc ở viện tôi còn cáu với chồng: "Mẹ bận gì đến nỗi không lên đây lúc em sinh cháu, còn việc gì quan trọng hơn đâu. Trước mẹ quan tâm đến em như vậy, giờ sinh rồi cứ như không có chuyện gì ấy".
Bản thân tôi sinh con đầu lòng nên lóng ngóng trong chuyện chăm con. Lúc này tôi rất cần mẹ chồng nhưng bà lại về quê, tôi đành nhờ mẹ đẻ sang phụ giúp. Có mấy lần, mẹ chồng gọi điện lên cho tôi nhưng tôi vẫn còn giận bà nên không nghe máy. Tôi nghĩ, chắc bà cũng sẽ tự hiểu lý do vì sao tôi không trả lời điện thoại.
Bẵng đi nửa năm bố mẹ chồng không hề đến thăm tôi và cháu trai, tôi càng ngày càng tức giận, hỏi chồng lý do thì anh cũng ấp úng bảo không biết. Đến hôm nay, tôi đang ngủ trưa trong phòng, bỗng nghe chồng gọi điện thì thầm với mẹ: "Mẹ ơi con biết rồi, con sẽ lo tiền nong. Mẹ chịu khó chăm sóc bố thật tốt nhé. Con sẽ thu xếp về sớm".
Tôi nghe xong thì choáng váng nghĩ không biết bố chồng có chuyện gì. Tôi gặng hỏi chồng lúc đầu anh ấy còn chối nhưng cuối cùng thừa nhận, khi gần ngày tôi sinh thì bố chồng đột ngột bị xuất huyết não. Mẹ chồng vội vàng về quê, sợ tôi lo lắng nên bà còn dặn không được nói cho tôi biết. Khi bố chồng tỉnh lại thì cũng bị liệt nên bà phải ở quê để chăm sóc.
Trách chồng không nói sớm hơn khiến tôi hiểu lầm mẹ chồng bấy lâu nay. Chồng kể mẹ bảo sợ tôi lo lắng, sinh con ảnh hường tâm lý nên phải giấu. Tôi nghe xong mà lòng nóng ran rồi chảy nước mắt, thương mẹ chồng một mình gánh vác việc lớn như vậy. Ngay hôm sau, hai vợ chồng tôi cùng con trai nhỏ về quê thăm bố mẹ chồng. Giờ tôi mới thực sự thấy thương ông bà như bố mẹ đẻ của mình, từ giờ tôi phải đối xử với họ tốt hơn.
(thuminh...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự1 giờ trướcTrong cơn bốc đồng, cô ấy có thể tuôn ra hàng tràng những lời mắng nhiếc, nhục mạ chồng. Cô ấy lôi ra ti tỉ thứ chuyện từ đời nảo đời nào của hai vợ chồng để đay nghiến sự không ra gì của chồng cô ấy.
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi không ngờ, chồng tôi phản bội vợ con lại đi ngoại tình với người phụ nữ như vậy.
-
Tâm sự10 giờ trướcCứ nghĩ đến chuyện, giờ anh ta là người yêu của em gái chồng và rất có thể sẽ thành con rể quý của bố mẹ chồng tôi, thành em rể của vợ chồng tôi, tôi lại run rẩy, không đứng vững.
-
Tâm sự13 giờ trướcEm ủng hộ để chị có động thái dứt khoát với một lá đơn ra tòa chia tay chồng. Chị phải để chồng biết cái giá cần trả cho sự phản bội vợ con của anh ấy đắng cay đến mức nào chị ạ.
-
Tâm sự1 ngày trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
Tâm sự1 ngày trướcBởi không những chồng chị phạm tội thâm lạm công quỹ mà còn lệnh cho kế toán sửa chữa, làm sai lệch sổ sách để có nhiều tiền ăn chơi cùng bồ trẻ. Sai phạm đó không hề nhỏ đâu chị nhé.
-
Tâm sự1 ngày trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
Tâm sự1 ngày trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi có quan hệ ngoài luồng hơn nửa năm nay và giờ muốn chấm dứt vì cảm giác tội lỗi với vợ con. Bạn tình của tôi dọa sẽ công khai nếu tôi rời bỏ cô ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrở về nhà tôi buồn bã báo tin với vợ. Cô ấy lo lắng hối thúc tôi đi chữa bệnh và bao nhiêu vợ cũng bỏ ra hết.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi thấy con gái có những hành động này, người mẹ đã rất lo lắng và muốn nhờ chuyên gia tư vấn.
-
Tâm sự2 ngày trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.