- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi quý chị dâu nhưng chị chỉ muốn đuổi tôi đi lấy chồng
Tôi thì chưa muốn kết hôn, vẫn muốn yêu đương khoảng 2-3 năm nữa.
Chị dâu hơn anh trai tôi 5 tuổi, ngày anh đưa chị vể ra mắt, không ai hiểu được tại sao anh lại yêu chị, muốn cưới chị. Chị nhìn già dặn hơn hẳn anh, lại từng 1 đời chồng và giờ đang nuôi 1 đứa con gái 3 tuổi. Bố mẹ tôi phản đối nhưng vô tác dụng, vì anh tôi tuyên bố đã từng yêu vài người nhưng không thấy hợp ai ngoài chị Khương. Không lấy chị thì thôi anh chẳng lấy vợ, ở vậy phụng dưỡng bố mẹ đến hết đời. Anh tôi nói thế thì bố mẹ tôi nào dám cản nữa. Thế là đám cưới diễn ra.
Từ sau khi cưới, sống cùng nhà với chị, tôi mới hiểu tại sao anh mình lại yêu chị đến thế. Chị rất dịu dàng, hiểu biết sâu rộng, con gái chị cũng rất ngoan, bi bô suốt cả ngày nên bố mẹ tôi quý cháu lắm. Cứ đi đâu cả buổi là lúc về lại phải tìm ôm cháu một lúc mới hết nhớ.
Chị Khương làm ở một công ty công nghệ, công việc của chị là lập trình viên, điều này khiến tôi khá bất ngờ vì tôi cứ tưởng nghề này chỉ nam giới làm, không ngờ chị lại xuất sắc đến thế. Việc nhà chị cũng rất tháo vát, chị làm mọi thứ khoa học, nhanh chóng, kể cả nấu ăn cũng nhanh, chị có thể nấu liền 3 món bằng 1 chiếc chảo, không cần đến dao thớt mà dùng kéo, thế nên dọn rửa bát cũng rất nhàn.
hế mà lúc nào ngồi nói chuyện với nhau, chị cũng hỏi tôi dự định khi nào cưới. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi từ ban đầu chỉ biết thở dài mỗi khi nhìn con dâu, giờ thì hài lòng, đi khoe hàng xóm suốt thôi. Nói gì cũng phải có mở màn bằng câu "con Khương nhà tôi" đầy tự hào. Duy chỉ có 1 điều, chị rất hay hỏi về bạn trai tôi. Hồi đầu thì chị hỏi tôi có người yêu chưa, sao không yêu đương đi, tuổi trẻ phải yêu đương mới thấy thú vị. Đến khi tôi có bạn trai thì chị hỏi sao nay không đi chơi, phải để bạn trai chiều chuộng, yêu đã không chiều thì đừng mong cưới về được chiều... Chúng tôi yêu nhau được 1 năm thì chị lại tiếp tục hỏi có kế hoạch gì chưa? Bao giờ thì cưới?
Tôi có cảm giác chị rất muốn tôi lấy chồng, phải chăng chị chê tôi phiền hà? Tôi là em chồng nhưng chẳng mấy khi tôi làm phiền đến anh chị, và càng không có chuyện tôi khó tính hay gây khó dễ gì cho chị. Thế mà lúc nào ngồi nói chuyện với nhau, chị cũng hỏi tôi dự định khi nào cưới. Tôi thì chưa muốn kết hôn, vẫn muốn yêu đương khoảng 2-3 năm nữa. Giờ nên nói thế nào để chị dâu không hỏi việc này nữa đây và chấp nhận tôi sẽ ở nhà thêm 3 năm nữa?
Theo Phụ nữ mới
-
Tâm sự17 giờ trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự18 giờ trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai. Anh ấy nói dù không liên hệ và chu cấp cho con suốt thời gian qua nhưng vẫn dành một khoản cho con...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐôi khi phía sau sự êm đềm của một gia đình là những bí mật giả tạo đáng buồn.
-
Tâm sự1 ngày trướcNói chị đừng giận chứ tôi cực kỳ dị ứng với mấy cái vụ chồng ngoại tình với thư ký trẻ, rồi đến khi xảy ra chuyện do lợi dụng chức vụ, quyền hạn dùng tiền công bao bồ trẻ, khiến mất ghế lại có thể bị truy cứu ra tòa nếu không khắc phục hậu quả thì lại xuống giọng van xin vợ con cứu giúp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCơn giận lên đến đỉnh điểm, Dung không chịu đựng được nữa, đẩy cửa xông ra giật lấy điện thoại của chồng ném xuống đất, tức tưởi nói trong nước mắt: "Tôi chán anh lắm rồi, ly hôn đi".