- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Uống rượu say nhờ cậu bạn thân đưa về, sáng ra tỉnh dậy tôi sốc nhìn cảnh tượng trên người
Tôi say bí tỉ không biết gì nhưng Tùng vẫn hoàn toàn tỉnh táo cơ mà? Tại sao cậu ấy có thể làm điều đó với tôi?
Tôi là người phụ nữ không quá tệ nhưng đường tình duyên lại rất lận đận. Nhan sắc không thuộc hàng chim sa cá lặn song cũng được nhận xét là ưa nhìn, thanh tú. Lại thêm công việc ổn định, gia đình nề nếp thế mà 29 tuổi đầu rồi tôi vẫn chưa tìm được bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình.
Cách đây 2 tuần là sinh nhật tuổi 29 của tôi. Chẳng muốn tổ chức sinh nhật rình rang, tôi chỉ rủ cậu bạn thân tên Tùng đi ăn tối, sau đó hai đứa đến quán bar uống rượu. Đến lúc đứng dậy ra về thì tôi đã say nhũn cả người, đi đứng cũng không vững, phải nhờ Tùng dìu mới đi được.
Tôi bảo Tùng rằng tôi say lắm rồi và nhờ cậu ấy đưa về nhà. Chúng tôi là bạn thân nhiều năm nay nên tôi rất tin tưởng Tùng, có thể đặt sự an toàn của bản thân vào tay cậu ấy.
Chúng tôi là bạn thân nhiều năm nay nên tôi rất tin tưởng Tùng. Ảnh minh họa
Tôi không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào và mọi chuyện sau đó diễn ra sao, chỉ biết khi tôi mở mắt ra vào tờ mờ sáng hôm sau thì đập vào mắt là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Nói xa lạ cũng không đúng vì thực tế tôi đã tới căn phòng này chơi không ít lần rồi. Đó chính là phòng riêng của Tùng! Kinh hãi hơn cả là lật chăn lên thì tôi phát hiện trên người mình không có một mảnh vải che thân!
Tôi nghĩ hay do mình say rượu nôn ọe ra quần áo và Tùng đã tốt bụng giúp tôi thay đồ. Nhưng trên người tôi đến đồ lót cũng không còn, do đó tôi lập tức gạt khả năng ấy đi. Vừa hay nghe được tiếng nước chảy trong nhà tắm và cảm nhận trên cơ thể có những dấu hiệu khác lạ, tôi kinh hoàng nghĩ lẽ nào đêm qua tôi và Tùng đã xảy ra quan hệ? Tôi say bí tỉ không biết gì nhưng Tùng vẫn hoàn toàn tỉnh táo cơ mà? Tại sao cậu ấy có thể làm điều đó với tôi?
Tùng tắm xong từ nhà tắm bước ra, thấy tôi đã tỉnh dậy và đang ngồi đờ đẫn trên giường thì vội bước lên ôm chặt tôi vào lòng rồi dịu dàng nói:
“Thực ra tớ đã có tình cảm với cậu từ lâu rồi. Nhưng cậu luôn nói tớ không phải mẫu đàn ông cậu yêu thích nên tớ chẳng dám bày tỏ lòng mình. Chuyện đêm qua là do tớ cố tình đấy. Nếu cậu có giận thì hãy cứ đánh chửi tớ đi nhưng sau đó hãy cho phép tớ được chăm sóc cậu nhé. Mong ước của tớ là có thể biến cậu trở thành cô dâu của mình…”.
Tôi ngỡ ngàng đến không thốt nên lên lời. Hóa ra lý do cho việc bao năm nay Tùng không yêu ai được lâu và luôn thân thiết với tôi, sẵn sàng có mặt mỗi khi tôi cần chính là vì cậu ấy có tình cảm với tôi.
Nếu hiện tại từ chối Tùng, để vuột mất cậu ấy thì tôi lại có chút không cam lòng. Ảnh minh họa
Sau khi rời khỏi nhà Tùng, tôi đã nghĩ rất nhiều về lời tỏ tình của cậu ấy. Khách quan mà nói Tùng là một người đàn ông chẳng có điểm nào để chê. Cậu ấy có công việc ổn định với mức lương cao, thậm chí đã mua được nhà riêng. Tùng có lối sống chuẩn mực, không sa đà vào những tệ nạn xấu, thực sự là một người chồng và người cha lý tưởng.
Thế nhưng đúng như Tùng nói, cậu ấy không phải là mẫu đàn ông ưa thích của tôi. Bởi cậu ấy thiếu một chút cá tính và hoang dại khiến tôi phải phát cuồng. Song mẫu đàn ông mà tôi thích lại không mặn mà lắm với hôn nhân và chẳng phải một người chồng tốt. Đó cũng là lý do mà tôi và những người yêu cũ cứ đứt gánh giữa đường.
Thực lòng tôi rất muốn nhận lời cầu hôn của Tùng để thỏa nguyện được yên bề gia thất và bố mẹ cũng đỡ lo lắng. Ông bà có cậu con rể như Tùng chắc chắn sẽ vui mừng lắm. Nhưng tôi sợ tình cảm mình dành cho cậu ấy không đủ sâu nặng để tôi toàn tâm toàn ý với Tùng. Nhỡ đâu vào một phút yếu lòng nào đó tôi lại phản bội Tùng thì sao. Song nếu hiện tại từ chối Tùng, để vuột mất cậu ấy thì tôi lại có chút không cam lòng. Thật khó xử quá, tôi không biết nên chọn lựa thế nào nữa!'
Theo Thoidaiplus.giadinh.net.vn
-
Tâm sự7 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự8 giờ trướcKhi thấy con gái có những hành động này, người mẹ đã rất lo lắng và muốn nhờ chuyên gia tư vấn.
-
Tâm sự9 giờ trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
-
Tâm sự13 giờ trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
Tâm sự2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.