- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé gái 7 tuổi bỏng nặng vì mẹ đổ nước sôi vào người, hé lộ bi kịch gia đình
Đau xót trước hình ảnh bé gái 7 tuổi bị bệnh nặng nhưng khi biết tình trạng của người mẹ, không ai có thể trách được cô.
Vào ngày 27/11 vừa qua, truyền thông Trung Quốc đưa tin về trường hợp thương tâm của bé gái Xiaoli, 7 tuổi đã bị bỏng nặng vì bị mẹ đổ nước sôi vào người. Cô bé phải trải qua ca phẫu thuật ghép da nguy hiểm tại bệnh viện thứ 3 thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Cô bé đã bị bỏng cấp độ 3 khá nghiêm trọng và đau đớn.
Cộng đồng mạng đã lên tiếng chỉ trích người mẹ quá nhẫn tâm và độc ác vì đổ nước sôi vào người con gái ruột. Tuy nhiên sau đó, sự thật về người mẹ đã hé lộ khiến nhiều người phải có suy nghĩ khác.
Bé gái bị bỏng nặng vì mẹ đổ nước sôi vào người.
Theo chia sẻ của bố Xiaoli, người mẹ của em bị bệnh tâm thần đã nhiều năm, không kiểm soát được hành vi của mình. Người bố đau đớn kể lại: "2h sáng ngày 30/10, trong một phút không tỉnh táo, mẹ con bé đã đổ nước sôi lên người con khiến phần đầu, mặt, ngực và hai bên vai bị bỏng rất nặng. Tôi lập tức đưa con vào bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ nói rằng phải tiến hành phẫu thuật ngay vì tình trạng khá nghiêm trọng".
Tới ngày 26/11 vừa qua, bé gái Xiaoli đã hoàn thành ca phẫu thuật ghép da cuối cùng. Tình trạng sức khỏe của em đã tốt hơn, không còn ảnh hưởng tới tính mạng nhưng vẫn bị những cơn đau hoành hành. Xiaoli khóc liên tục và nói rất muốn về nhà. Hiện tại, bố và bà nội phải thay nhau túc trực để chăm sóc cô bé.
Xiaoli đã phẫu thuật ghép da nhưng vẫn còn rất đau đớn.
Bố của Xiaoli của chia sẻ thêm, mẹ của em được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần cấp độ 2 từ 10 năm trước. Khi đó, gia đình đã đưa tới Quảng Đông để điều trị nên tình hình cũng khá hơn. Mặc dù bệnh chưa khỏi hẳn nhưng người mẹ vẫn tỏ ra rất thương con, chưa bao giờ làm hại ai, không hiểu hôm đó đã bị điều gì làm kích động mà ra tay tàn nhẫn với Xiaoli. Ngay sau đó, người mẹ này cũng được đưa tới bệnh viện để điều trị tâm lý.
Mẹ của Xiaoli bị bệnh tâm thần từ 10 năm trước.
Sau khi biết được sự thật, cư dân mạng tỏ ra vô cùng đau xót trước hoàn cảnh gia đình của bé gái Xiaoli. Ai cũng mang tâm trạng vừa thương xót vừa trách móc người mẹ, đồng thời khuyên nhủ gia đình nên cẩn thận khi để người mẹ tâm lý không ổn định tiếp xúc với con nhỏ: "Thương con quá, chỉ mong con chóng khỏi để về với gia đình", "Không ai cấm mẹ ở bên con nhưng để xảy ra điều này thì thương tâm quá", "Nếu người mẹ không ổn định tâm lý thì gia đình nên cẩn trọng, đừng để cô ấy làm tổn hại tới người khác nhất là trẻ em"...
Theo Khám phá
-
Thế giới1 giờ trướcMột phụ nữ đấm vào mõm cá sấu để cứu em gái song sinh nằm trong số những người nhận được huân chương Gallantry Medal đầu tiên của Quốc vương Anh Charles III.
-
Thế giới12 giờ trướcMột tiktoker tại Mỹ đã đưa ra những thông tin sai lệch và thiếu kiểm duyệt về mặt y tế, vô tình đưa một cuốn sách vô danh bán được 60.000 bản.
-
Thế giới13 giờ trướcGiấu biệt việc trúng số 10 triệu nhân dân tệ (35 tỷ đồng), anh Chu cho em gái một phần và mua tặng vợ cũ một ngôi nhà; vợ anh biết liền đòi ly hôn và phát đơn kiện.
-
Thế giới18 giờ trướcVương tự sát do cảm giác tội lỗi khi tưởng bạn gái qua mạng vì mình mà chết, không biết rằng cô ta vẫn sống vui vẻ và thật ra đã ngoài 40 tuổi, từng ly hôn, tái hôn.
-
Thế giới18 giờ trướcHai bên không ai nhượng bộ cho đến khi có bằng chứng rõ ràng.
-
Thế giới21 giờ trướcÍt nhất 14 người đã thiệt mạng, 70 người bị thương và nhiều người vẫn đang mắc kẹt sau khi một tấm biển quảng cáo khổng lồ rơi xuống đám đông ở Mumbai, Ấn Độ hôm 13/5 (giờ địa phương).
-
Thế giới1 ngày trướcMặc dù người chồng thừa nhận bị vợ cắm sừng nhiều lần nhưng lý do khiến anh ta sát hại vợ mình lại là điều không ai có thể đoán ra.
-
Thế giới1 ngày trướcHọc dở cấp 3, nghề chính là lao công nhưng cô Đàm làm giám đốc cho 127 công ty, được trả lương chưa tới 40 triệu đồng mỗi năm; cô bị bắt và mới bị kết án tù.
-
Thế giới1 ngày trướcXong việc bước ra, thấy chồng ngủ say trong ô tô, vợ không nỡ gọi mà tự bắt xe về, đến khuya khi chị trở lại tìm thì người chồng đã tử vong do ngộ độc khí CO.