- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé sơ sinh 20 ngày tuổi sống sót kỳ diệu sau 3 tiếng bị mẹ chôn sống, lý do khiến mọi người thêm căm phẫn
Sau 3 tiếng bị chôn vùi dưới lớp đất cát lạnh giá chỉ 3 độ C, sinh linh nhỏ bé ấy vẫn còn sống và cất tiếng khóc nên người qua đường mới phát hiện kịp thời.
Vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày 18/1 ở Shahjahanpur, miền bắc Ấn Độ, may mắn là một người qua đường phát hiện kịp thời nên tính mạng của em bé không gặp nguy hiểm.
Bé gái sơ sinh mới được 20 ngày tuổi đã bị chính tay bố mẹ mình đào đất chôn sống dưới thời tiết lạnh giá chỉ 3 độ C. Cô bé đã nằm dưới đất suốt 3 tiếng đồng hồ thì được một người đi qua đường phát hiện và cứu sống.
Sau 3 tiếng bị chôn vùi dưới lớp đất cát lạnh giá chỉ 3 độ C, sinh linh nhỏ bé ấy vẫn còn sống và cất tiếng khóc nên người qua đường mới phát hiện kịp thời.
Theo anh Dharmendra Kumar, người đầu tiên nghe thấy tiếng khóc của bé gái, kể lại: "Tôi đi ngang qua khu vực này vào khoảng 19h 30 phút tối hôm đó thì bất chợt nghe thấy tiếng một đứa Trẻ sơ sinh đang khóc.
Tôi lần theo hướng phát ra âm thanh và đến một bãi đất trống. Tôi nhanh bới đào đất lên thì phát hiện một đứa trẻ sơ sinh vẫn còn sống.
Tôi hô hoán mọi người giúp đỡ đưa em bé đi bệnh viện đồng thời báo cáo sự việc với cảnh sát.
Đó là hành động quá tàn nhẫn, tôi không thể nào hiểu được người ta lại có thể bỏ mặc một đứa trẻ mới sinh trong điều kiện thời tiết lạnh giá như vậy".
Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra và phát hiện kẻ gây ra tội ác không ai khác chính là bố mẹ của bé gái, một người đàn ông 30 tuổi và một phụ nữ 28 tuổi.
Cặp vợ chồng này đã tự tay chôn sống đứa con thứ 3 của mình nhưng nghe lý do càng khiến người ta thêm phẫn nộ.
Theo đó, cặp vợ chồng này được 2 người họ hàng "mách" đến gặp thầy phù thủy, ông ta phán rằng đứa trẻ đã bị quỷ ám nên cần phải "tiêu diệt".
Đầu óc mê tín dị đoan đã khiến cặp đôi này mất hết tính người, nhẫn tâm chôn sống cả con gái ruột của mình.
Hiện tại, bé gái đang được các nhân viên y tế chăm sóc.
Ngay sau đó, người cha, dì, chú của bé gái và cả tên thầy phù thủy đã bị cảnh sát bắt giữ. Còn người mẹ vẫn đang lẩn trốn cảnh sát.
Người cha, dì, chú của bé gái và cả tên thầy phù thủy đã bị cảnh sát bắt giữ.
Ông thầy phù thủy cũng bị bắt giữ.
Cảnh sát trưởng Subhash Chandra Shakya cho biết: "Hành động nhẫn tâm này được thực hiện theo lời khuyên của một ông thầy phù thủy.
Ông ta tuyên bố rằng cô bé đã bị quỷ ám và sự hiện diện của cô bé trong nhà sẽ phá hủy cuộc sống của cặp vợ chống ấy. Chúng tôi đã bắt giữ tất cả những người có liên quan, riêng mẹ của bé gái vẫn đang bỏ trốn".
Theo Helino
-
Thế giới5 giờ trướcMột vụ việc vừa xảy ra tại Thái Lan đã khiến những người quen biết của nạn nhân không khỏi bàng hoàng, đau xót.
-
Thế giới16 giờ trướcNhiều người trẻ kéo đến đồn cảnh sát ở thành phố Changsha (Trung Quốc) chụp ảnh sau sự lan truyền của một bộ phim tài liệu.
-
Thế giới16 giờ trướcTrong bức ảnh Mèo Béo chụp cùng bạn gái, nhiều người xót xa khi nhìn vào bàn tay biến dạng của anh vì cày game suốt thời gian dài.
-
Thế giới18 giờ trướcHoàng tử Harry đã phủ nhận khả năng gặp lại cha ruột trong chuyến đi về Anh. Nguyên nhân được phía Công tước xứ Sussex đưa ra là Vua Charles quá bận rộn, không sắp xếp được thời gian.
-
Thế giới22 giờ trướcCamera an ninh ở một bến tàu điện trên cao tại Thái Lan đã ghi lại được hình ảnh gã đàn ông hùng hổ lao đến với mục đích cưỡng bức cô gái.
-
Thế giới23 giờ trướcMột sinh viên y khoa nằm trong top những người thông minh nhất Hàn Quốc đã bị bắt vì tình nghi sát hại bạn gái.
-
Thế giới23 giờ trướcTại tòa, biện minh cho hành vi sàm sỡ cô dâu trong đêm tân hôn, phù rể khai rằng anh ta mắc chứng rối loạn giấc ngủ và mộng du, nhưng không thoát được án tù.
-
Thế giới1 ngày trướcLực lượng chức năng phải mất nửa năm để phá vụ án này.
-
Thế giới1 ngày trướcMột người đàn ông vô gia cư ở Arnhem, Hà Lan chết thương tâm sau khi thùng rác mà anh đang nằm ngủ trong đó bị đổ vào thùng xe tải nghiền chở rác tái chế.