- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé trai 2 tuổi rơi từ tầng 11 xuống đất, thoát chết thần kỳ nhờ chiếc bỉm đang mặc
Theo Strait Times, một bé trai 2 tuổi đã sống sót sau cú ngã từ tầng 11 một chung cư ở Sengkang, Singapore vào ngày 25/11
Theo Strait Times, một bé trai 2 tuổi đã sống sót sau cú ngã từ tầng 11 một chung cư ở Sengkang, Singapore vào ngày 25/11. Các nhân chứng cho rằng chiếc bỉm đã cứu mạng em.
Trào nước mắt trước bức thư anh trai bé nhỏ bỏ học đi làm thuê để kiếm tiền chữa bệnh cho em gái
Cư dân chung cư Rivervale Crescent vào khoảng 10 giờ sáng 25/11 vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy một bé trai 2 tuổi rơi xuống bụi cỏ.
Bác sĩ Lenny Wan phụ trách phòng bệnh của chung cư đã nhanh chóng có mặt. Ông nói rằng bé trai vẫn hay biết mọi chuyện và òa khóc dữ dội, em gặp chấn thương khá nghiêm trọng ở phần bên trái cơ thể. Bao gồm vết thương hở lớn ở tay trái, gãy xương nhiều vị trí và mắt trái cũng chảy máu.
Chỉ 5 phút sau, xe cấp cứu đã tới và bác sĩ Wan hỗ trợ cố định cổ, đưa nạn nhân đến bệnh viện. "Tôi khá ngạc nhiên vì cú ngã từ tầng 11 có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng hơn. Nhìn chung, khả năng sống sót khi ngã của trẻ em là cao hơn người trưởng thành do cấu tạo cơ thể khác nhau", ông Wang cho biết.
Chung cư nơi xảy ra tai nạn hy hữu (trái) và mọi người xung quanh đang giúp đỡ nạn nhân
Mọi người cũng phát hiện chiếc bỉm rách bươm của nạn nhân tại hiện trường. Theo tờ Strait Times ghi nhận, cửa ban công đã không đóng lại, bé trai đứng nghịch trên ghế đẩu sau đó bất cẩn ngã xuống từ tầng 11.
Trang Shin Min Daily News dẫn lời một nhân chứng khẳng định, chiếc bỉm mà bé trai đang mặc đã may mắn vướng vào sào phơi quần áo ở tầng 4, giúp cản bớt cú ngã nguy hiểm. Sau đó bỉm rách và bé trai rơi tiếp từ tầng 4 xuống bụi cỏ lớn dưới đất.
Bệnh viện em được đưa tới là Viện Bà mẹ và Trẻ em KKH. Được biết đến tối 25/11 cùng ngày, tình trạng của em đã ổn định. Bệnh viện và cả bố của nạn nhân từ chối cho biết thông tin cụ thể.
Hàng xóm trong chung cư nói rằng bố mẹ của bé trai gặp tai nạn là cặp vợ chồng dưới 30 tuổi, cư xử hòa nhã nhưng hơi khép kín.
Theo Helino
-
Thế giới5 giờ trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới5 giờ trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới10 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới14 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới16 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".