- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cảnh sát Bangkok bắt giữ 4 người Việt nghi trộm quần áo hàng hiệu từ cửa hàng H&M
Ngày 16/11, cảnh sát Thonglor, Bangkok đã tiến hành bắt giữ 4 đối tượng người Việt nghi trộm cắp quần áo từ cửa hàng H&M...
- Mỹ nhân "hồng nhan họa thủy" Hong Kong: Ở với ai thì người đó phá sản, tham phú phụ bần và cái giá phải trả ở tuổi xế chiều
- Hoàng hậu được mệnh danh là "Thiên cổ đệ nhất Hồ ly": dùng nhan sắc và bí thuật phòng the làm sụp đổ nhà Hạ
- Thái tử Charles từng cố thử yêu Công nương Diana, quên tình cũ Camilla nhưng chính điều này đã khiến mọi thứ vỡ tan
Ngày 16/11, cảnh sát Thonglor, Bangkok đã tiến hành bắt giữ 4 đối tượng người Việt nghi trộm cắp quần áo từ cửa hàng H&M thuộc khu vực sầm uất Sukhumvit.
Trang tin Khaosod dẫn lời cảnh sát Thonglor cho biết, nhóm nghi phạm bao gồm Nguyễn Thị Phương Thảo, 31 tuổi, Trần Đức Việt, 24 tuổi, Nguyễn Thị Phương Mai, 29 tuổi và Lý Thu Hương, 24 tuổi.
Trước đó, nhóm này liên tục mang theo giỏ xách, ba lô xuất hiện tại nhiều cửa hàng H&M ở Bangkok, khiến nhân viên cửa hàng đã nghi ngờ, cảnh giác.
(Ảnh: Khaosod)
Đến chiều 15/11, cửa hàng gần đường Sukhumvit phát hiện 1 người phụ nữ (sau đó xác định là Thảo) cố gắng lấy cắp hàng hóa. Ngay sau khi bị phát hiện, Thảo đã để lại túi hàng và tìm cách ra khỏi trung tâm thương mại, nhưng đã bị nhân viên an ninh kịp thời giữ lại.
Túi xách do Thảo để lại có khoảng 7 món đồ hiệu khác nhau từ cửa hàng H&M, tất cả đã tháo gỡ thiết bị chống lấy cắp (thiết bị chống trộm nhỏ, thường được gắn lên quần áo ở Thái Lan và chỉ được nhân viên tháo ra khi tính tiền).
(Ảnh: Khaosod)
Tiếp đó, cảnh sát bắt giam thêm 3 người khác là Việt, Mai và Hương khi lục soát khách sạn thuộc khu Talat Noi, Bangkok và phát hiện nhiều món đồ hiệu H&M đáng ngờ. Hiện tại nhóm này phủ nhận mọi cáo buộc. Họ không nói tiếng Thái và cảnh sát đã nhờ đến một phiên dịch viên để tiếp tục điều tra.
Báo Khaosod của Thái Lan kêu gọi người dân cảnh giác và trình báo cảnh sát nếu phát hiện các vụ trộm cắp tương tự.
Theo Helino
-
Thế giới8 giờ trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới8 giờ trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới13 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới18 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới19 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".