- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cặp vợ chồng U70 sập bẫy lừa đảo online, suýt mất hết 6 tỷ đồng tiền hưu trí
Cặp vợ chồng già run rẩy bước vào phòng trực của một sở cảnh sát địa phương và nói rằng họ muốn tự đầu thú. Nhưng sau khi điều tra, cảnh sát mới phát hiện ra họ không phải thủ phạm, mà lại chính là nạn nhân của một vụ lừa đảo online.
- "Con bị đâm xe rồi, hãy chuyển tiền ngay": Chi tiết bất thường trong lời kêu cứu giúp người cha thoát bẫy kẻ lừa đảo trong phút chót
- Lừa đảo 8 phụ nữ, "quý ông" phải trèo cửa sổ tầng 23 trốn khỏi bị bao vây
- Lời kể của nhân viên tổng đài lừa đảo: Thấp thỏm sợ bị bắt, nhận lương 7 triệu vẫn "cắn răng" làm vì một lý do cay đắng
Đầu tháng 8/2022, bà Trương, 62 tuổi (đã đổi danh tính để đảm bảo riêng tư) nhận được một cuộc điện thoại lạ khi đang đi mua hàng tạp hóa. Người đầu dây bên kia có thái độ cực kỳ cứng rắn, nói với bà rằng bà đã nộp đơn làm thẻ tín dụng ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 11/5 và đã tiêu hơn 10.000 NDT (khoảng 33 triệu VNĐ).
Hiện nay khoản chi tín dụng đã đến hạn thanh toán, bây giờ bà có hai phương án giải quyết, một là trả hết nợ trong một khoảng thời gian cho phép, hai là phải trực tiếp làm việc với cảnh sát, đồng thời người này còn “nhắc nhở” bà không được thông báo cho con cái biết.
Bà Trương không khỏi hoang mang, nói rằng muốn làm việc với cảnh sát. Chỉ lát sau, một người tự xưng là "cảnh sát" đã liên lạc với bà qua cuộc gọi video. Người này giới thiệu rất rõ ràng và đầy đủ nhưng thông tin như mã số cảnh sát, đơn vị công tác…, có vẻ đáng tin cậy.
“Viên cảnh sát” nói rằng hai vợ chồng bà bị tình nghi tham gia vào một vụ lừa đảo mạng viễn thông lớn ở Trùng Khánh. Anh ta còn cho ông bà xem clip và hình ảnh những nghi phạm bị còng tay và đang bị thẩm vấn. Những thông tin chi tiết như vậy khiến đôi vợ chồng già có chút hoảng sợ và bắt đầu tin rằng họ thực sự có liên quan đến vụ án.
Nhưng bà Trương vẫn còn tỉnh táo, bà nói rằng họ chưa bao giờ đến Bắc Kinh, cũng chưa đăng ký thẻ tín dụng. Họ chỉ cung cấp thông tin danh tính của mình cho hướng dẫn viên du lịch trong những chuyến đi gần đây. Vì thế có thể là hướng dẫn viên du lịch đã lấy trộm thông tin nhận dạng của họ. Không ngờ, bên kia lại nói trong số người bị bắt có một hướng dẫn viên du lịch, đồng thời cho xem thông tin danh tính của người đó.
Phía “cảnh sát” liên tục “giải thích” rằng sự việc này nghiêm trọng đến mức nào và thậm chí hai ông bà có thể bị truy nã. Chốt lại cuộc trò chuyện, “cảnh sát” yêu cầu hai ông bà cần phải đăng ký lại toàn bộ số thẻ ngân hàng và mật khẩu mới để vụ án có thể được xử lý.
Những người lớn tuổi như ông bà Trương sợ hãi trước lời nói đó nên đã cung cấp toàn bộ thông tin của mình, đồng thời hàng ngày họ đều báo cáo tình hình của mình cho phía “cảnh sát”.
Suốt khoảng thời gian sau đó hai ông bà già ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Cuối cùng họ đưa ra quyết định đến trực tiếp cơ quan công an đầu thú để làm rõ sự việc.
Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, cảnh sát kết luận đây là một vụ lừa đảo mạo danh các cơ quan có thẩm quyền, cụ thể trong trường hợp này là cảnh sát.
Cảnh sát biết thêm rằng cặp vợ chồng già có hơn 2 triệu NDT (khoảng 6.6 tỷ VNĐ) trong thẻ ngân hàng, đây là toàn bộ số tiền quỹ hưu trí của họ.
Để ngăn chặn kịp thời kẻ xấu lấy đi số tiền, cảnh sát nhanh chóng tới các chi nhánh ngân hàng điều tra, giúp ông bà lão lập tài khoản ngân hàng mới, đảm bảo an toàn cho số tiền.
Cảnh sát đồng thời đưa ra nhắc nhở: Các cơ quan thực thi pháp luật xử lý các vụ việc trực tiếp, không xử lý các vụ việc qua gọi điện hay tin nhắn, và sẽ không yêu cầu số thẻ ngân hàng hay mật khẩu. Nếu người dân gặp phải tình huống tương tự, họ phải cảnh giác và gọi cảnh sát trợ giúp kịp thời để tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo viễn thông trực tuyến và bị thiệt hại tài sản.
Theo Nhịp sống thị trường
-
Thế giới1 giờ trướcThủ tướng Slovakia Robert Fico không còn trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng sau khi bị bắn hôm 15/5.
-
Thế giới1 giờ trướcLa Sùng Sang, cựu giáo viên tiểu học ở Hải Nam, Trung Quốc vừa bị thi hành án tử hình vì tội xâm hại 29 nữ sinh; học sinh nhỏ nhất mới 6 tuổi.
-
Thế giới2 giờ trướcMáy bay riêng của ông Donald Trump va chạm với một máy bay khác tại sân bay ở Florida nhưng chưa rõ cựu tổng thống Mỹ có mặt thời điểm đó hay không.
-
Thế giới5 giờ trướcThủ tướng Slovakia Robert Fico đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị trúng đạn trong một vụ nổ súng.
-
Thế giới6 giờ trướcSau vụ cháy trung tâm thương mại Marywilska 44, Warsaw, Ba Lan, nơi có nhiều người Việt kinh doanh, nhiều phương án hỗ trợ để giúp đỡ bà con đã được đưa ra.
-
Thế giới21 giờ trướcVới số tiền nhận hối lộ từ giới doanh nghiệp, cựu quan chức Trung Quốc Trần Cương có thể thỏa mãn mong ước của bản thân về căn biệt phủ rộng lớn nằm ở thủ đô Bắc Kinh.
-
Thế giới21 giờ trướcMột sinh viên Trung Quốc đang theo học tại Australia đã được cảnh sát giải cứu sau khi bị một băng đảng tại Thái Lan bắt cóc, đòi tiền chuộc 8 triệu nhân dân tệ (hơn 28 tỷ đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcNhiều người thắc mắc rằng liệu phi công có thực sự ngủ được trên máy bay hay không, đặc biệt là trong những chuyến bay dài. Câu trả lời là có, họ hoàn toàn có thể chợp mắt và nghỉ ngơi trong khi máy bay vẫn đang bay trên bầu trời.
-
Thế giới1 ngày trướcChính quyền Pháp triển khai chiến dịch truy lùng sau khi các tay súng phục kích đoàn xe ở Normandy để giải cứu một tù nhân, giết chết 2 quản ngục và làm bị thương 3 người khác.
-
Thế giới1 ngày trướcVụ nam thanh niên Trung Quốc có biệt danh Mèo béo tự sát sau khi bị bạn gái lấy hết tiền rồi chia tay đã gây chấn động ở một quốc gia nơi đàn ông đông hơn phụ nữ và phải chịu áp lực chu cấp cho bạn gái ngay cả trước khi kết hôn.
-
Thế giới1 ngày trướcMột phụ nữ đấm vào mõm cá sấu để cứu em gái song sinh nằm trong số những người nhận được huân chương Gallantry Medal đầu tiên của Quốc vương Anh Charles III.