- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chuyện về phi tần kỳ lạ của Hoàng đế Khang Hi: Xuất thân từ gia tộc cao quý, đột nhiên "bốc hơi" không để lại vết tích nào trong sử sách
Nàng là một trong những phi tần kỳ bí nhất thời nhà Thanh mà đến hiện tại vẫn không ai có thể lý giải được.
- Chuyện về nàng phi tần si tình: Vì nhớ nhung Hoàng đế Ung Chính mà sinh bệnh rồi qua đời, 7 năm sau mới được Hoàng đế Càn Long chôn cất
- Suy cho cùng thái y cũng là một nam nhân, tại sao Hoàng đế lại không hề lo lắng khi phái họ đến hậu cung xem bệnh cho các phi tần?
- Phi tần có phong hiệu độc nhất vô nhị thời nhà Thanh: Là con gái của quan nuôi ngựa nhưng trở thành phi tử đặc biệt nhất của Hoàng đế Gia Khánh
Nữ nhân này là một trong những vị phi tần đầu tiên của Hoàng đế Khang Hi nhưng sau khi nhập cung được vài năm thì đột nhiên biến mất trong lịch sử, bất luận là sống hay chết đều không có bất kỳ ghi chép nào. Nàng trở thành một trong những sự việc kỳ bí nhất thời nhà Thanh. Đó chính là An tần Lý thị.
Trong các tài liệu lịch sử không ghi chép về năm sinh, năm mất của Lý thị. Chỉ biết nàng xuất thân từ Hán quân Chính Lam kỳ, con gái của Tổng binh quan Cương A Thái và cháu nội của Hàng tướng Lý Viễn Phương.
Ảnh minh họa.
Nói về Lý Viễn Phương, ông vốn là một vị tướng nhà Minh. Vào năm Vạn Lịch thứ 46, gia tộc Ái Tân Giác La đưa quân tiến vào trung nguyên, trở thành chủ nhân của vùng đất này và xây dựng chế độ phong kiến nhà Thanh hơn 200 năm.
Trong lịch sử, khi triều đại cũ bị diệt vong và triều đại mới được lập nên, một số đại thần sẽ tự sát nhưng một số khác sẽ lựa chọn đầu hàng và sống phụ thuộc vào triều đại mới. Và Lý Viễn Phương đã chọn đầu hàng nhà Thanh.
Là vị tướng đầu tiên đầu hàng, Lý Viễn Phương vẫn được trọng dụng, ông được phong làm phó tướng tam đẳng và thành thân với con gái Ái Tân Giác La thị của Bối Lạc A Ba Thái. Tuy nhiên, trước khi cưới Ái Tân Giác La thị, Lý Viễn Phương đã có vợ, người này đã sinh ra Cương A Thái, phụ thân của An tần Lý thị. Do đó, Lý thị không hề mang dòng máu hoàng tộc Ái Tân Giác La.
Về sau, Lý thị nhập cung thông qua Bát kỳ tuyển tú và trở thành phi tử của Hoàng đế Khang Hi.
Ảnh minh họa.
Tháng 8 năm Khang Hi thứ 16, Hoàng đế đại phong hậu cung. Khi đó, ngoài Lý thị được phong An tần, còn có 6 nữ nhân khác được tấn phong, đó là Vương Giai thị phong thành Kính tần, Đổng thị phong thành Đoan tần, Mã Giai thị phong thành Vinh Tần, Quách Lạc La thị phong thành Nghi tần, Nạp Lạt thị phong thành Thông tần, Hách Xá Lý thị phong thành Hi tần. 7 nữ nhân này là Thất tần sơ niên của Hoàng đế Khang Hi.
An tần Lý thị không sinh con nhưng lại đứng đầu trong Thất tần sơ niên, địa vị trong hậu cung chỉ đứng sau Hoàng hậu và Quý phi; điều này có thể thấy nàng đã dựa vào gia tộc để có được vinh sủng ở hậu cung.
Sau khi nhận được sắc phong Tần vị, Lý thị không còn xuất hiện trong các ghi chép lịch sử nữa. Thậm chí đến thời gian qua đời cũng không ai biết rõ mặc dù xuất thân hiển hách và phân vị Tần cũng khá cao ở hậu cung. Đến hiện tại, số phận của nàng vẫn là một bí ẩn không lời giải đáp.
Ảnh minh họa.
Nhiều thế hệ sau cho rằng, khoảnh khắc rực rỡ nhất trong cuộc đời An tần Lý thị chính là thời điểm nàng vào cung. Sau khi nhập cung rồi được phong Tần vị, Lý thị dần dần biến mất trong dòng chảy của lịch sử. Như hàng nghìn nữ nhân chốn thâm cung, nàng chết hay sống cũng chẳng ai nhớ đến nữa.
Mãi đến sau này, một số nhà nghiên cứu lịch sử đã đưa ra 3 giả thiết về sự "bốc hơi" của An tần Lý thị. Giả thiết đầu tiên là liên quan đến mẫu tộc, có thể gia tộc Lý thị đã gây ra tội lớn làm ảnh hưởng đến An tần, do đó nàng đã bị Hoàng đế xử lý.
Giả thiết thứ 2 là vì bê bối cá nhân. Có thể trường hợp của An tần Lý thị tương tự với Kế Hoàng hậu của Hoàng đế Càn Long. Vì một hành động quá đáng mà bị xử tử một cách bí mật.
Giả thiết thứ 3, An tần Lý thị liên quan đến một số sự kiện chính trị khiến Hoàng đế Khang Hi tức giận và bị giết chết.
Tuy nhiên, giả thiết chỉ là giả thiết, không thể xem đó chính là lịch sử. An tần Lý thị sẽ mãi là một bí mật lớn trong lịch sử Trung Hoa.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Thế giới4 giờ trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới4 giờ trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới9 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới14 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới15 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".