- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dùng tiền sinh hoạt mua rượu uống, người phụ nữ Ấn Độ bị chồng đánh tử vong
Phát hiện vợ dùng gần hết số tiền chi tiêu gia đình để mua rượu uống say mèm, Golak đánh mất lý trí, lao đến tấn công vợ cho đến khi cô tắt thở.
Cách đây vài ngày, Golak Bihari Jena - người đàn ông 42 tuổi ở thành phố Bhubaneswar, bang Odisha, Ấn Độ - đã đưa 7.000 rupee (khoảng hơn 2 triệu đồng) cho vợ là Swapna (40 tuổi) để chi tiêu gia đình. Nhà họ không thuộc diện khá giả nên khi đưa tiền cho vợ, Golak dặn dò phải chi tiêu tiết kiệm.
Tối hôm đó khi đi làm về, Golak thấy vợ say rượu nằm lăn trên cánh đồng gần nhà. Sau khi bế Swapna về nhà, Golak liên tục hỏi vợ đã tiêu tiền vào việc gì. Swapna không nói rõ được nên hai vợ chồng cãi nhau nảy lừa.
Golak yêu cầu vợ trả lại số tiền anh ta đã đưa lúc sáng, nhưng chỉ nhận lại được 1.400 rupee. Sau đó, Swapna thừa nhận cô đã dùng phần lớn số tiền chồng đưa để mua rượu và ăn uống no say một bữa.
(Ảnh minh họa)
Golak cực kỳ tức giận, cho rằng vợ đã tiêu xài vô độ lại không biết lỗi. Trong lúc lời qua tiếng lại, người đàn ông này đánh mất lý trí, dùng một tấm ván gỗ đánh vợ đến chết.
Khi phát hiện Swapna không còn thở, Golak quấn xác vợ vào chăn rồi giấu trong căn phòng ít sử dụng, nói dối hai con nhỏ (con trai 6 tuổi và con gái 7 tuổi) là mẹ đến thành phố khác làm việc. Mãi đến khi cậu con trai cả 19 tuổi ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ căn phòng hoang và mở cửa kiểm tra thì sự thật mới bị phanh phui. Cậu lập tức báo cảnh sát.
Theo thông tin từ cảnh sát, cả hai vợ chồng Golak và Swapna đều nghiện rượu và thường xuyên cãi vã vì những vấn đề nhỏ nhặt. Golak đã bị bắt và cảnh sát đang điều tra chi tiết toàn bộ vụ án.
Theo VTC
-
Thế giới1 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới5 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới7 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới19 giờ trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".
-
Thế giới1 ngày trướcTự tập môn "tạ gáy" - treo cổ bằng dây để kẽo giãn cột sống - theo hướng dẫn trên mạng, không có ai giám sát, người đàn ông 50 tuổi ở Trung Quốc gặp nạn, tử vong.
-
Thế giới1 ngày trướcDù công việc rất đơn giản nhưng người ứng tuyển làm nhân viên lò hỏa táng có thạc sỹ triết học, kiến trúc sư..., giới trẻ Trung Quốc than thở bằng cấp quá mất giá.