- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Giết người rồi bán thi thể để làm đám cưới ma, 5 năm sau kẻ thủ ác mới đền tội, dân mạng rùng mình khi biết đối tượng mà hắn nhắm đến
Hung thủ đã lợi dụng hủ tục đám cưới ma để bán xác chết thu lợi bất chính.
Mới đây, trang The Paper đưa tin, được sự phê chuẩn của Tòa án Nhân dân Tối cao, sáng ngày 8/2 Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Thanh Dương, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) đã thi hành án tử hình với kẻ cố ý giết người Mã Sùng Hoa.
Theo hồ sơ vụ án, sau khi ra tù vào tháng 2/2016, Mã Sùng Hoa đã lợi dụng phong tục lạc hậu ở miền Bắc tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) để lừa nhiều phụ nữ thiểu năng trí tuệ hoặc mắc bệnh tâm thần để giết và bán thi thể của họ để đổi lấy một khoản tiền.
Tháng 3/2016, hắn nghe tin Lưu Tăng Bình, một người dân làng Lưu Gia Câu, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) đang cần mua một thi thể để tổ chức đám cưới ma (âm hôn) cho chú ruột của mình. Sau khi tìm hiểu, Mã Sùng Hoa đã chọn mục tiêu là Lưu Thái Hà (45 tuổi) sống tại thành phố Thanh Dương, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc).
Lưu Thái Hà vốn mắc bệnh tâm thần và đang sống cùng mẹ là Tôn Tú Cầm. Lúc đó, hung thủ đã đến nhà Lưu Thái Hà với danh nghĩa người mai mối để tìm hiểu gia cảnh nạn nhân. Nhân lúc không ai để ý, hắn đã tiêm cho Lưu Thái Hà vài liều thuốc an thần promethazine hydrochloride và một số thuốc khác mà hắn mua được ở chợ đen.
Mã Sùng Hoa bị bắt.
Đến ngày 2/4/2016, hắn thông báo đã tìm được đối tượng kết hôn cho Lưu Thái Hà, sau khi đưa cho Tôn Tú Cầm 2.000 NDT (7,2 triệu VND theo tỷ giá hiện tại), hắn đã đưa Lưu Thái Hà rời khỏi nhà. Hắn đưa nạn nhân đến tỉnh Cam Túc bằng taxi, sau đó trú ẩn tại một hang động bỏ hoang. Tại đây hắn tiếp tục nhiều lần tiêm promethazine hydrochloride cho Lưu Thái Hà, khiến cô tử vong.
Sáng hôm sau, hắn thuê một người làm việc trong nhà xác địa phương chở thi thể Lưu Thái Hà giao cho gia đình Lưu Tăng Bình và nhận số tiền 35.000 NDT (125,2 triệu VND theo tỷ giá hiện tại).
Tiếp đó, Mã Sùng Hoa đến một ngôi làng khác ở tỉnh Cam Túc và bắt cóc An Phúc Vinh với sự giúp đỡ của 2 đồng bọn. An Phúc Vinh vào thời điểm đó đã 51 tuổi và cũng mắc bệnh tâm thần như nạn nhân Lưu Thái Hà.
Bằng cách thức tương tự, hung thủ đã tiêm promethazine hydrochloride cho An Phúc Vinh, khiến nạn nhân chết tại một hang động bỏ hoang. Sau đó, Mã Sùng Hoa bán thi thể An Phúc Vinh cho Trần Tái Khảo để thực hiện đám cưới ma cho bố của Trần Tái Khảo với số tiền 42.000 NDT (150,2 triệu VND theo tỷ giá hiện tại).
Ảnh minh họa.
Tuy nhiên, ngày 13/4/2016, khi thi thể của An Phúc Vinh đang trên đường di chuyển đến thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Thiểm Tây thì kẻ thủ ác và đồng bọn đã bị bắt.
Qua nhiều phiên tòa xét xử, Mã Sùng Hoa đều bị tuyên án tử hình. Hắn đã cố ý tước đoạt mạng sống của người khác, cấu thành tội cố ý giết người; lợi dụng hủ tục đám cưới ma để bán xác chết thu lợi bất chính; bắt cóc phụ nữ mắc bệnh tâm thần và tiêm thuốc an thần đến chết. Hành vi của hung thủ đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Ngày 8/2/2021, Mã Sùng Hoa đã thi hành án tử hình, trước khi thụ án, hắn đã gặp gỡ người thân của mình.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thế giới6 giờ trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới6 giờ trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới11 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới16 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới17 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".