- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Loạt sắc thái đáng yêu hết nấc của các chú tiểu trong ngày xuống tóc đón lễ Phật Đản ở Hàn Quốc
Trong dịp lễ sắp tới, các cậu bé sau khi xuống tóc sẽ phải xa gia đình và sống trong đền 23 ngày. Có lẽ vì thế mà nhiều em đã lo lắng và khóc nhưng một số khác lại vô cùng hứng khởi với trải nghiệm sắp tới.
Trong dịp lễ sắp tới, các cậu bé sau khi xuống tóc sẽ phải xa gia đình và sống trong đền 23 ngày. Có lẽ vì thế mà nhiều em đã lo lắng và khóc nhưng một số khác lại vô cùng hứng khởi với trải nghiệm sắp tới.
Vào ngày 12/5 sắp tới, lễ Phật Đản sẽ được tổ chức tại chùa Jogye, Seoul, Hàn Quốc. Các gia đình sẽ đưa con đến thực hiện nghi lễ xuống tóc, sau đó ở lại đền sinh hoạt, học về Phật pháp và trở về nhà sau khi dịp lễ kết thúc.
Phải xa gia đình một thời gian và xuống tóc lên chùa là một trải nghiệm lạ lẫm đối với các em nhỏ. Vì thế, trong ngày xuống tóc sáng ngày 22 vừa qua, nhiếp ảnh gia đã ghi lại những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu của những chú tiểu này. Các cậu bé có em thì lo lắng, khóc lóc; có em lại vô tư như ngày thường và một số lại rất nghiêm túc thực hiện tất cả các nghi lễ.
Dưới đây là loạt sắc thái biểu cảm vô cùng đáng yêu của những cậu bé sắp sửa trở thành chú tiểu cùng trải nghiệm cạo đầu xuống tóc của mình:
Một cậu bé đang nhắm mắt hồi hộp chờ sư thầy xuống tóc cho mình
Trước khi cạo thì còn hớn hở như thế này!
Sau khi xuống tóc, có cậu bé còn sờ tay lên mái đầu trọc với vẻ mặt lo lắng và hỏi sư thầy: "Thầy đã cạo lông mày chưa ạ?"
Một trong số các bà mẹ ngắm con từ xa và nói: "Tôi không lo lắng về việc sẽ không được nhìn thấy con trong 23 ngày tới và mong rằng thằng bé sẽ trưởng thành khi trở về nhà lúc đại lễ kết thúc".
Sau lễ xuống tóc, những nhà sư sẽ tuyên bố: "Bây giờ các con đã trở thành một tu sĩ Phật giáo, hãy cố gắng rèn luyện bản thân như một nhà sư thực thụ."
Lễ Phật Đản là ngày kỉ niệm trọng đại của các tín đồ Phật Giáo, tưởng nhớ Đức Phật Siddhartha Gautama sinh ra tại vườn Lumbini, diễn ra vào ngày 15 tháng 4 âm lịch hàng năm. Riêng ở các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam thì dịp lễ thường diễn ra vào ngày 8/4 âm lịch.
Theo Helino
-
Thế giới3 giờ trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới3 giờ trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới8 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới12 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới14 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".