- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mua ôtô 7 tỷ hết tiền, đại gia lại trộm cắp gà vịt trong làng để lấy tiền đổ xăng
Khi không còn tiền đổ xăng nữa, đại gia này đã nghĩ ra cách "kiếm tiền" không ai tưởng tượng được.
Khi không còn tiền đổ xăng nữa, đại gia này đã nghĩ ra cách "kiếm tiền" không ai tưởng tượng được.
Tưởng rằng chỉ có những kẻ nghiện ngập, túng quẫn mới đi trộm cắp nhưng một trường hợp đại gia đi ăn trộm lại khiến người dân ở thị trấn Lân Thủy, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, phải ngỡ ngàng. Người đàn ông giấu tên, 50 tuổi, là một đại gia giàu có trong vùng, sống trong căn biệt thự cao tầng và có thu nhập ổn định.
Bắt đầu từ tháng 4 năm nay, người dân tại thị trấn Lân Thủy liên tục bị mất trộm gà, vịt. Sau một thời gian điều tra, cảnh sát địa phương đã xác định được nghi phạm thông qua hệ thống camera giám sát trên đường và nhận thấy người này thường xuyên lái xe quanh làng vào ban đêm.
Người dân liên tục bị mất trộm gà, vịt trong đêm.
Tới chiều ngày 22/5, cảnh sát đã quyết định bắt giữ người đàn ông này. Tuy nhiên, anh ta lại lái chiếc ô tô của mình đi khắp nơi để hóng gió, khiến quá trình bắt giữ gặp khó khăn. Tới cuối ngày hôm đó, người đàn ông mới chịu quay về nhà và cảnh sát đã bố trí người trực sẵn để bắt giam.
"Anh ta lái một chiếc xe hơi sang trọng, vì xe xịn nên đi nhanh hơn cả chúng tôi trên đường cao tốc. Chúng tôi hoàn toàn không thể bắt được. Mãi cho tới khi anh ta rời khỏi cao tốc và tiến về nhà, chúng tôi mới bắt được trên một con đường hẹp", anh Zhang Hua, một nhân viên cảnh sát địa phương cho biết.
Chiếc ô tô gần 7 tỷ của người đàn ông.
Trong quá trình khai báo, người đàn ông kia nói rằng gia đình mình rất có điều kiện. Nhưng gần đây, sau khi chi tiền để mua một chiếc ô tô hiệu BMW trị giá 2 triệu nhân dân tệ (gần 7 tỷ đồng), người đàn ông này đã không còn tiền để tiêu xài, đổ xăng đi chơi nữa. Chính vì vậy, anh ta mới nảy sinh ý định trộm cắp gà, vịt của người dân quanh vùng để có tiền đổ xăng.
Hiện tại, người đàn ông này đã bị cảnh sát thị trấn Lân Thủy tạm giam, chờ giải quyết. Không những phải trả giá vì tội trộm cắp mà anh ta còn phải đền bù thiệt hại cho những người nông dân bị mất gà, vịt suốt thời gian qua.
Theo Khampha
-
Thế giới4 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới9 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới11 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới23 giờ trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".
-
Thế giới1 ngày trướcTự tập môn "tạ gáy" - treo cổ bằng dây để kẽo giãn cột sống - theo hướng dẫn trên mạng, không có ai giám sát, người đàn ông 50 tuổi ở Trung Quốc gặp nạn, tử vong.
-
Thế giới1 ngày trướcDù công việc rất đơn giản nhưng người ứng tuyển làm nhân viên lò hỏa táng có thạc sỹ triết học, kiến trúc sư..., giới trẻ Trung Quốc than thở bằng cấp quá mất giá.