- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nam sinh tốt bụng bị bạn cùng phòng đâm hơn 100 nhát dao, hung thủ hé lộ nguyên nhân ngược đời khiến ai nấy lạnh người
Những năm gần đây, nhiều vụ sinh viên đại học có chỉ số IQ cao, tư chất tốt nhưng lại là những "con quỷ chưa lộ diện" giết người dã man và tự tay hủy hoại tương lai tươi sáng của chính mình khiến dư luận Trung Quốc không khỏi bàng hoàng.
- Mẹ bị 3 con gái giết hại, chủ mưu là kẻ kề cận ngay bên cạnh, xúi giục hung thủ gây án mà không cần động đến một ngón tay
- Thấy nội y của "kẻ thứ 3" trong phòng tắm, nữ hiệu trưởng xinh đẹp gây ra bi kịch ám ảnh, lời khai đau thấu tâm can
- Vụ bé Nhật Linh bị giết tại Nhật: Kẻ sát nhân phải đền bù khoản tiền lớn cho gia đình và lời nói xót xa của bố nạn nhân tại phiên toà mới nhất
Vào ngày 15/9, 1 vụ mưu sát có chủ đích nghiêm trọng đã xảy ra ở Đại học Thẩm Dương, Trung Quốc. 1 nam sinh viên bị đâm hơn 100 nhát dao tại ký túc xá của trường và tử vong ngay tại chỗ.
Ngay sau hôm xảy ra sự việc, phía nhà trường đã thông báo cho gia đình nạn nhân tin xấu (Ảnh chụp chân dung nạn nhân)
Theo giấy chứng tử, nam sinh tử vong tại khu vực ký túc xá của trường, nguyên nhân là mất máu cấp tính do hơn 100 nhát dao đâm sâu vào lồng ngực. Theo lời khai của nhân chứng thì 1 phút trước khi xảy ra án mạng, nạn nhân có mâu thuẫn với bạn cùng phòng họ Vương, lý do xoay quanh chuyện muốn đổi phòng.
Được biết, các sinh viên ở cùng phòng với hung thủ đã đồng loạt xin giáo viên đổi sang phòng khác nhiều lần, nhưng nhà trường không phê duyệt. Vào ngày 13/9, nam sinh họ Vương (hung thủ) đã cãi nhau với các sinh viên khác trong phòng ký túc xá, giáo viên của trường đã liên lạc với gia đình y, nhưng họ lấy lý do bận nên không thể đến trường giải quyết, nào ngờ chỉ trong vòng 2 ngày sau đã xảy ra vụ việc thương tâm.
Gia đình nạn nhân khi biết tin đã vô cùng sốc vì ngày thường con trai mình có quan hệ khá tốt với hung thủ.
"Trong trí nhớ của tôi thì Vương là 1 người trầm tính, ít nói, có học lực khá và cũng rất lễ phép." - Bố nạn nhân nói.
Những mâu thuẫn trong ký túc xá của học sinh, sinh viên diễn ra khá phổ biến, tuy nhỏ nhưng sâu và thường dẫn đến bi kịch
Hiện nay, trẻ vị thành niên phạm pháp trở thành 1 vấn nạn nhức nhối của xã hội Trung Quốc. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này liên quan đến đời sống kinh tế, văn hóa, giáo dục và là kết quả tác động tổng hợp do nhiều yếu tố tiêu cực đem lại. Hung thủ tuy trưởng thành về thể chất nhưng tâm lý vẫn chưa lớn, dễ bốc đồng, mất kiểm soát, tâm lý dễ bị tổn thương và không đủ sức đối mặt với những thất bại.
Trong đó có vụ án điển hình giết bạn cùng phòng của nam sinh viên họ Vương nêu trên. Qua điều tra, hung thủ sống khá nội tâm và khép mình, không thích nói chuyện với bạn cùng lớp. Y bị ảnh hưởng bởi tâm lý sinh ra ở nông thôn, nhà nghèo nên tự ti. Lên đại học, y có mối quan hệ khá thân thiết với nạn nhân. Sau đêm cãi vã vào ngày 13/9, y cảm thấy "không vui", nghĩ rằng bạn học đang chế giễu và lừa dối mình, ngọn lửa hận thù âm ỉ trong lòng đến 2 ngày sau liền bùng cháy thành cơn giận dữ gây ra cái chết thảm của bạn.
"Vương rất cục tính, đôi khi hay nổi nóng không lý do. Cậu ấy (nạn nhân) là người hòa đồng, tính cách thân thiện nên nói chuyện được với Vương, vì không muốn không khí trong ký túc xá mất vui nên thường xuyên đứng ra nói đỡ cho hung thủ." - 1 sinh viên trong phòng nói.
Theo 1 nhân chứng khác kể, hôm xảy ra mâu thuẫn đỉnh điểm, tức ngày 13/9, nam sinh họ Vương đã có những lời lẽ xúc phạm đến bạn thân, khiến nạn nhân tức giận to tiếng nói lại vài câu. Vương sau đó khai báo với cảnh sát rằng mỗi lần ký túc xá xảy ra mâu thuẫn, nạn nhân đều đứng ra hòa giải, nhưng đối với y thì việc này giống như là 1 kiểu "sỉ nhục công khai", nạn nhân chỉ thương hại y mà thôi.
"Tôi không cần bạn bè như hắn, 1-2 lần còn được, đằng này lần nào hắn ta cũng coi tôi như kẻ ngốc, cuối cùng tôi cũng đã trút được giận." - Trích lời khai của hung thủ.
Mẹ nạn nhân khóc cạn nước mắt, cầm ảnh con trai ngồi trước cổng trường học ngay sau hôm xảy ra sự việc thương tâm
"Do từ bé đã sống ở môi trường tiêu cực, tâm lý bị tổn thương nên khi lớn lên hung thủ hình thành tâm lý đối chiếu ngược. Đối với những người tử tế lại cho rằng họ đang coi thường mình. Những người này thường rất tiêu cực, thực tế có đôi khi không đến mức xấu, nhưng dưới lăng kính của người bị méo mó tâm lý thì cuộc đời chỉ toàn 1 màu u ám." - Giáo viên Ninh Hạ dạy môn phân tích tâm lý học của trường Đại học Thẩm Dương phân tích tâm lý của hung thủ.
Trên thực tế, nhà trường cũng có trách nhiệm nhất định về những thiệt hại gây ra cho học sinh.
Trong những năm gần đây tại Trung Quốc xảy ra nhiều vụ sinh viên đại học có chỉ số IQ cao, tư chất tốt nhưng lại là những "con quỷ chưa lộ diện" giết người dã man và tự tay hủy hoại tương lai tươi sáng của chính mình. Điều đặc biệt đáng chú ý là có sự gia tăng đáng kể tội phạm đang ở độ tuổi vị thành niên.
Vụ án trên đã nhấn mạnh thêm việc giáo dục sức khỏe tinh thần cần được quan tâm đúng mực hơn nữa. Bên cạnh đó, cán bộ tư vấn học đường cũng phải tăng cường nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân của các em học sinh. Mong rằng những bi kịch tương tự sẽ không xảy ra thêm nữa.
Theo Trí thức trẻ
-
Thế giới1 giờ trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới1 giờ trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới6 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới10 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới12 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".
-
Thế giới1 ngày trướcTự tập môn "tạ gáy" - treo cổ bằng dây để kẽo giãn cột sống - theo hướng dẫn trên mạng, không có ai giám sát, người đàn ông 50 tuổi ở Trung Quốc gặp nạn, tử vong.