- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nợ nần chồng chất, người bán hoa quả dạo rao bán một con mắt để có tiền
Câu chuyện về một người bán trái cây dạo ở Bangkok (Thái Lan) đề nghị bán một bên mắt của mình để giải quyết các khoản nợ nần, gây xôn xao dư luận nước này.
Theo tờ The Nation (Thái Lan), vụ việc liên quan tới một người bán hoa quả dạo bị vướng phải nợ nần quá nhiều nên quyết định rao bán một bên mắt của mình, đang thu hút sự chú ý từ dư luận nước này.
Trên trang mạng xã hội, tài khoản có tên "Panda Lab Doctor" cho biết, người đàn ông 57 tuổi vốn làm nghề bán hoa quả ở quận Bang Bon, thủ đô Bangkok. Người đàn ông đặt một tấm bảng phía trước quầy hoa quả với dòng chữ "Cần bán gấp một bên mắt".
Khi phóng viên địa phương liên lạc, người đàn ông giấu tên cho biết đang thực sự cần tiền gấp nên buộc phải rao bán một bộ phận trên cơ thể. Người này không bịa ra câu chuyện để lấy sự cảm thông từ công chúng.
Người đàn ông bán hoa quả rao bán một con mắt của mình để trả nợ (Ảnh: The Nation).
"Tôi đã vay một khoản tiền lớn để đầu tư nhưng thất bại. Đến giờ tôi không còn khả năng hoàn trả nên tìm mọi cách khắc phục", người đàn ông nói.
Tại Thái Lan, hành vi buôn bán nội tạng là bất hợp pháp. Nước này đã đưa ra một số luật và quy định nhằm ngăn chặn hành vi tương tự. Các bác sĩ tham gia phẫu thuật, tiếp tay cho hành vi buôn bán nội tạng cũng bị quy kết vi phạm nghiêm trọng đạo đức y khoa.
Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ Thái Lan cũng đưa ra những quy định rất rõ về cấm bán nội tạng, chỉ cho phép nhận từ phía người thân.
Nguồn tin từ chính phủ nước này cho biết, người bán hoa quả trong câu chuyện phía trên là một trong số hơn 100.000 người dân Thái Lan đang bị mắc nợ lớn sau khi vay tiền từ những kẻ cho vay nặng lãi với lãi suất cao.
Ông Payong Srivanich, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Thái Lan cho biết, tổng số nợ phi chính thức trên toàn Thái Lan có thể lên tới 3,97 nghìn tỷ baht.
Hiện chính phủ Thái Lan đặt ra mục tiêu giải quyết các vấn đề trên vào chương trình nghị sự quốc gia cùng việc triển khai chương trình giảm nợ.
Theo Dân trí
-
Thế giới6 giờ trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới6 giờ trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới11 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới16 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới17 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".