- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nữ nha sĩ giết người: Nỗi đau hóa hận thù của người vợ bị phản bội và tội ác khiến cho nhiều người thương cảm
Là phụ nữ, có lẽ không có nỗi đau đớn xót xa nào hơn khi biết được chồng mình đang dan díu với người phụ nữ khác bên ngoài.
Là phụ nữ, có lẽ không có nỗi đau đớn xót xa nào hơn khi biết được chồng mình đang dan díu với người phụ nữ khác bên ngoài. Cũng chính vì sự tức giận đến mức không thể kiểm soát được lý trí, người vợ trong câu chuyện dưới đây đã gây ra tội lỗi tày đình và phải trả giá bằng 15 năm bị giam sau song sắt.
Clara Suarez là một công dân nhập cư từ Colombia đến Houston, Mỹ để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Là một cô gái vừa có nhan sắc lại có học thức, Clara từng đạt được danh hiệu Hoa hậu Colombia Houston, sau đó trở thành một nha sĩ. Cũng từ đây, cô đã gặp và kết hôn cùng David Harris, cũng là một bác sĩ nha khoa nổi tiếng vào năm 1992.
Vợ chồng Harris từng rất hạnh phúc cho đến khi có sự xuất hiện của kẻ thứ 3.
Cùng với nhau, vợ chồng David và Clara đã mở rộng và phát triển việc kinh doanh trong ngành nha khoa của mình, tạo nên một chuỗi phòng khám rất thành công tại Friendswood, Texas. Cuộc sống của gia đình Harris tưởng chừng càng hạnh phúc viên mãn hơn với sự chào đời của hai con trai sinh đôi, nào ngờ chỉ vài năm sau đó tình cảm của họ lại bắt đầu rạn nứt vì David có người phụ nữ khác bên ngoài.
Nhờ một phòng thám tử điều tra theo dõi, Clara mới biết được người phụ nữ kia không ai khác lại chính là cô tiếp tân xinh đẹp đang làm việc tại phòng khám của vợ chồng họ, Gail Bridges. Những lần đôi tình nhân lén lút hò hẹn gặp nhau đều bị ống kính thám tử ghi lại chi tiết và báo cáo về cho Clara. Điều này đã làm cho cô vô cùng đau lòng và tức giận.
Thời điểm Clara gây án, trên xe còn có sự có mặt của con riêng của David, Lindsey.
Ngày 24/7/2002, một lần nữa, người vợ lại đau đớn nghe thám tử báo lại rằng chồng mình đang ở cùng nhân tình tại khách sạn Hilton, vịnh Nassau, Texas. Trong cơn ghen tuông đến đỉnh điểm, Clara đã phóng xe đến địa điểm hẹn hò và vạch trần mối quan hệ của chồng với cô tiếp tân. Theo lời kể lại của nhân chứng, Gail đã bị Clara đánh cho một trận ra trò trước khi Clara bị nhân viên bảo vệ khách sạn lôi ra ngoài.
Sự giận dữ chưa dừng lại ở đó, sau khi đi lấy xe, Clara đã kiên nhẫn ngồi đợi cho đến khi David và Gail bước ra khỏi cửa khách sạn và đạp chân ga tông thẳng vào đôi nhân tình. Con gái riêng của David, Lindsey Harris, cũng có mặt trên xe của Clara vào thời điểm xảy ra sự việc. Lindsey kinh hoàng kể lại rằng, Clara đã cán lên người David không chỉ một lần mà còn vòng xe lại cán thêm 2 lần nữa. Đoạn băng ghi hình của chính thám tử tư mà Clara đã thuê cũng xác nhận lời khai này.
Tòa tuyên phạt Clara với mức án 20 năm tù giam.
Sau cú tông trực diện, Gail may mắn chỉ bị thương nhẹ nhưng David thì tử vong ngay tại chỗ. Cảnh sát lập tức bắt giữ Clara với hành vi cố ý giết người cùng với đơn khởi kiện của con gái riêng của David, Lindsey và cả bố mẹ của anh. Sau phiên tòa xét xử năm 2003, Clara bị tuyên phạt 20 năm tù giam và thụ án tại nhà tù ở Gainesville, Texas.
Vụ án của Clara lúc bấy giờ nhận được sự đồng cảm khá lớn từ một bộ phận dư luận. Nhiều người cho rằng cũng vì bị chồng phản bội, Clara mới gây ra tội ác của mình. Nếu như David không có tật mèo mỡ, nếu như anh ta rạch ròi trong chuyện tình cảm, kiên quyết chấm dứt mối quan hệ với Clara trước khi bắt đầu cuộc tình với Gail, có lẽ mọi thứ sẽ không đến mức bi kịch như vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa, giết người cũng là chuyện sai trái không có lời lẽ nào để biện minh và Clara phải trả giá cho những gì mình gây ra.
Sau hai lần bị tòa bác bỏ đơn xin ân xá, ngày 11/5 vừa qua, Clara đã chính thức được thả tự do sau 15 năm thụ án trong tù.
Clara cười rạng rỡ trong ngày được thả tự do.
Vụ án giết chồng vì ghen tuông của Clara từng được nhà văn Steven Long viết thành sách xuất bản hồi năm 2004. Nhiều năm qua, câu chuyện của Clara cũng được đưa vào nhiều chương trình truyền hình về điều tra vụ án và phim ảnh.
Theo Helino
-
Thế giới2 giờ trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".
-
Thế giới3 giờ trướcTự tập môn "tạ gáy" - treo cổ bằng dây để kẽo giãn cột sống - theo hướng dẫn trên mạng, không có ai giám sát, người đàn ông 50 tuổi ở Trung Quốc gặp nạn, tử vong.
-
Thế giới14 giờ trướcDù công việc rất đơn giản nhưng người ứng tuyển làm nhân viên lò hỏa táng có thạc sỹ triết học, kiến trúc sư..., giới trẻ Trung Quốc than thở bằng cấp quá mất giá.
-
Thế giới19 giờ trướcMưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở Nam Brazil đã khiến ít nhất 149 người chết và hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng.
-
Thế giới23 giờ trướcThủ tướng Slovakia Robert Fico không còn trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng sau khi bị bắn hôm 15/5.
-
Thế giới23 giờ trướcLa Sùng Sang, cựu giáo viên tiểu học ở Hải Nam, Trung Quốc vừa bị thi hành án tử hình vì tội xâm hại 29 nữ sinh; học sinh nhỏ nhất mới 6 tuổi.
-
Thế giới1 ngày trướcMáy bay riêng của ông Donald Trump va chạm với một máy bay khác tại sân bay ở Florida nhưng chưa rõ cựu tổng thống Mỹ có mặt thời điểm đó hay không.
-
Thế giới1 ngày trướcThủ tướng Slovakia Robert Fico đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị trúng đạn trong một vụ nổ súng.
-
Thế giới1 ngày trướcSau vụ cháy trung tâm thương mại Marywilska 44, Warsaw, Ba Lan, nơi có nhiều người Việt kinh doanh, nhiều phương án hỗ trợ để giúp đỡ bà con đã được đưa ra.
-
Thế giới1 ngày trướcVới số tiền nhận hối lộ từ giới doanh nghiệp, cựu quan chức Trung Quốc Trần Cương có thể thỏa mãn mong ước của bản thân về căn biệt phủ rộng lớn nằm ở thủ đô Bắc Kinh.
-
Thế giới1 ngày trướcMột sinh viên Trung Quốc đang theo học tại Australia đã được cảnh sát giải cứu sau khi bị một băng đảng tại Thái Lan bắt cóc, đòi tiền chuộc 8 triệu nhân dân tệ (hơn 28 tỷ đồng).