- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ông bố cầu xin kẻ trộm trả lại điện thoại chứa hình ảnh của con gái đang nguy kịch vì bệnh hiểm nghèo
Người bố khiến người dùng mạng ở Úc xúc động: "Có lẽ ai đó tìm thấy chiếc điện thoại đã sử dụng nó hoặc đem bán.
- Diện mạo hiện tại của Mason Moon - nhóc tỳ hot nhất châu Á một thời, đáng chú ý nhất lại chính là ông bố cực phẩm của đứa trẻ
- Con đang bệnh sắp chết không có tiền chữa trị thì bỗng dưng nhặt được ví của người lạ, ông bố quyết tìm chủ nhân trả lại và cái kết đầy bất ngờ
- Cậu bé khóc lóc hết sức 'drama' vì không nhận ra ông bố mới cắt tóc, dân mạng dù thương vẫn đòi chế meme
Người bố khiến người dùng mạng ở Úc xúc động: "Có lẽ ai đó tìm thấy chiếc điện thoại đã sử dụng nó hoặc đem bán. Nhưng hãy hiểu cho, với chúng tôi chuyện này còn quan trọng hơn cả tiền bạc, nó là cả cuộc đời".
Sau 2 ngày, bài đăng của anh Jay Windross (viết hôm 20/4) đã nhận được hơn 30k lượt thích và 128k lượt chia sẻ. Ai nấy đều rất xúc động và cảm thương cho tình cảnh của gia đình này.
Số là vợ của Jay - cô Dee Windross - đã bỏ quên chiếc điện thoại của mình trong nhà vệ sinh của trung tâm mua sắm Chadstone, thành phố Melbourne. Hơn cả một món đồ thông thường, chiếc điện thoại ấy chứa hầu như mọi hình ảnh của cô con gái cặp đôi Windross. Em gái đến nay được 330 ngày tuổi (11 tháng tuổi) thì có hơn 200 ngày phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt...
Bé gái nhỏ đang yếu dần đi
Ngay từ khi sinh ra, sức khỏe của bé gái đã không ổn nhưng các bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân. Dạo gần đây, tình hình của em đang yếu đi và bố mẹ nhà Windross e rằng, đây là những ngày cuối cùng mà họ còn lại với thiên thần nhỏ của mình.
Sau nhiều nỗ lực cố khôi phục hình ảnh, thậm chí báo cảnh sát bang Victoria nhưng đều không có kết quả khả quan; anh Jay chỉ còn biết đăng đàn lên Facebook, cầu mong ai đang giữ chiếc điện thoại thất lạc sẽ nghe được lời thỉnh cầu của vợ chồng mình:
Ảnh chụp màn hình bài đăng của Windross
Nội dung bài chia sẻ: Ai đó đã lấy đi điện thoại của Dee trong toilet tại trung tâm thương mại Chadstone vào khoảng 5h30 chiều 20/4. Đó là một chiếc Samsung Galaxy S8 với ốp lưng màu tím. Con gái 11 tháng tuổi của chúng tôi đang yếu dần tại phòng chăm sóc đặc biệt, đây là những ngày cuối cùng của bé bên cạnh bố mẹ. Và chiếc điện thoại kia chứa mọi kỉ niệm của chúng tôi với con. Có thể người tìm thấy chiếc điện thoại đã sử dụng nó hoặc đem bán. Nhưng hãy hiểu cho, với chúng tôi chuyện này còn quan trọng hơn cả tiền bạc, nó là cả cuộc đời. Nếu tiền nong là điều bạn đang cần, chúng tôi sẵn sàng chuộc lại chiếc điện thoại mà không đòi hỏi gì hơn. Chúng tôi, với tư cách người làm bố mẹ, xin bạn đừng xóa đi những bức ảnh quý giá. Vì nó lưu giữ mọi kí ức mà chúng tôi có với con gái. Nếu bạn muốn giữ chiếc điện thoại, ổn thôi, nhưng hãy để chúng tôi sao chép các hình ảnh từ đó trước nhé. Chúng đáng giá hơn tất thảy mọi thứ trên đời! [Thông tin liên hệ] Mong rằng mọi người hãy giúp chia sẻ bài đăng này! |
Được biết, sau 2 ngày, gia đình Jay Windross vẫn chưa tìm được chiếc điện thoại. Hai bố mẹ trẻ đang canh cánh chờ một ai đó liên hệ trực tiếp với họ, hoặc thông qua các y tá tại bệnh viện nhi Monash - nơi con gái đang được điều trị tích cực, thậm chí liên hệ với trung tâm thương mại Chadstone để trao trả món đồ cũng được. Điều mà nhà Windross mong mỏi nhất chỉ là tìm lại những hình ảnh của con gái mà thôi. Hiện giờ, những bức ảnh mà họ có là những tấm hình từng được chia sẻ lên Facebook.
Cộng đồng mạng ở Úc vẫn đang nhiệt tình chia sẻ bài viết và kêu gọi truy tìm chiếc điện thoại chứa những hình ảnh đầy ắp kỉ niệm, những khoảnh khắc thiêng liêng của bố mẹ trẻ với con gái của họ - từ lúc chào đời vào 11 tháng trước.
Theo Helino
-
Thế giới2 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới4 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới17 giờ trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới21 giờ trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".
-
Thế giới1 ngày trướcTự tập môn "tạ gáy" - treo cổ bằng dây để kẽo giãn cột sống - theo hướng dẫn trên mạng, không có ai giám sát, người đàn ông 50 tuổi ở Trung Quốc gặp nạn, tử vong.
-
Thế giới1 ngày trướcDù công việc rất đơn giản nhưng người ứng tuyển làm nhân viên lò hỏa táng có thạc sỹ triết học, kiến trúc sư..., giới trẻ Trung Quốc than thở bằng cấp quá mất giá.
-
Thế giới1 ngày trướcMưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở Nam Brazil đã khiến ít nhất 149 người chết và hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng.