- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phận đời bi kịch bị giam lỏng như nô lệ và chết không toàn vẹn dưới tay chồng của người mẫu gợi cảm nổi tiếng nước Mỹ
Ở độ tuổi 20 xinh đẹp rạng rỡ như hoa với sự nghiệp tương lai rộng mở, chẳng ai nghĩ rằng Dorothy lại có một số phận quá đau đớn
Ở độ tuổi 20 xinh đẹp rạng rỡ như hoa với sự nghiệp tương lai rộng mở, chẳng ai nghĩ rằng Dorothy lại có một số phận quá đau đớn, cuối cùng lại chết một cách thảm thương trong tay người chồng đầu ấp tay gối nhiều năm trời.
Dorothy Ruth Hoogstraten, sau này được biết với nghệ danh Dorothy Stratten, sinh ra và lớn lên tại Vancouver, Canada. Năm 17 tuổi, khi còn là nhân viên phục vụ tại một quán kem, Dorothy đã lọt vào mắt xanh của gã côn đồ Paul Snider, lớn hơn cô 9 tuổi.
Cô gái trẻ sở hữu một thân hình cực kỳ bốc lửa cùng gương mặt xinh đẹp mỹ miều, tên Paul biết rằng nếu chiếm được Dorothy, hắn chẳng khác gì sở hữu được một mỏ vàng vô giá. Suốt khoảng thời gian sau đó, Paul ra sức tán tỉnh Dorothy với những ngón nghề sành sỏi. Hắn dùng đủ mọi thủ đoạn, từ lời ngon ngọt có cánh, những bữa ăn tự nấu lãng mạn và rất nhiều món quà tặng có giá trị… và rất nhanh chóng đã khiến cho cô nữ sinh ngây thơ xiêu lòng.
Sau khi cả hai hẹn hò, Paul đã vẽ nên một cuộc sống xa hoa lộng lẫy, thuyết phục bằng nhiều lời lẽ để Dorothy chụp ảnh khỏa thân gửi đến tạp chí Playboy. Không lâu sau, Dorothy chính thức chuyển đến Los Angeles, trở thành nhân viên phục vụ tại lâu đài thỏ của ông trùm Hugh Hefner. Đến năm 1978, Dorothy và Paul tổ chức đám cưới.
Nhan sắc tuyệt vời của Dorothy đã giúp cho cô thăng tiến rất nhanh trong lĩnh vực người mẫu khỏa thân cũng như mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền khác. Năm 1979, Dorothy được bình chọn là Playmate của tháng, đến năm 1980 cô lại giành được danh hiệu Playmate của năm. Dorothy bắt đầu nhận được khá nhiều lời mời tham gia show truyền hình cũng như được diễn xuất trong hàng loạt bộ phim nổi tiếng.
Cùng với sự nghiệp đang lên như diều gặp gió của Dorothy thì tên Paul ngày càng tỏ ra kiểm soát bởi hắn muốn chiếm hữu cô là của riêng và trục lợi từ cô. Cho đến một lần nọ, ông trùm Playboy đã kéo Dorothy qua một bên và khuyên cô hãy từ bỏ tên Paul, tìm lấy sự tự do cho mình vì trong mắt ông, Paul hoàn toàn là một kẻ lợi dụng, mục đích của hắn chỉ muốn kiếm chác trên cơ thể của Dorothy không hơn không kém. Dorothy đem chuyện này kể lại cho Paul nghe, không ngờ lại khiến cho hắn nổi cơn giận dữ điên loạn.
Dorothy đã bị chính gã chồng vũ phu sát hại dã man.
Từ sau lần đó, Paul càng tỏ ra kiểm soát Dorothy nghiêm ngặt hơn. Hắn sợ "con ngỗng đẻ trứng vàng" sẽ bỏ hắn mà đi. Tên Paul không chỉ nhốt Dorothy trong nhà, hắn còn giữ luôn chìa khóa xe hơi, kiểm tra điện thoại và mọi cuộc gọi của của cô, chưa kể đến những lúc nổi giận, hắn còn thẳng tay đánh đập cô không thương tiếc. Tất cả mọi người xung quanh đều biết Dorothy sống khốn khổ ra sao nhưng họ cũng không biết làm cách nào có thể giúp được cô gái trẻ.
Dorothy và Peter nảy sinh tình cảm khi cô tham gia vào bộ phim do ông làm đạo diễn.
Năm 1980, trong lúc tham gia vào bộ phim do Peter Bogdanovich làm đạo diễn. Sự chân thành, nhẹ nhàng của vị đạo diễn đã khiến cho trái tim Dorothy rung động. Qua việc thuê thám tử theo dõi, tên Paul phát hiện ra mối quan hệ bí mật của Dorothy nên đã dùng mọi cách để hăm dọa, đòi hủy nhan sắc, phá hoại nghề nghiệp của cô. Đến lúc này Dorothy đã không thể chịu nổi sự áp bức của Paul. Cô quyết định dọn đến sống cùng Peter, công khai tình yêu và chính thức đệ đơn ly hôn với tên chồng vũ phu.
Biết rằng không thể níu giữ được Dorothy, tên Paul một mặt giả vờ nhượng bộ, mặt khác, hắn đã tính toán trong đầu một âm mưu thâm hiểm. Tháng 8 năm 1980, tên Paul hẹn Dorothy đến nhà để giải quyết một số thủ tục ly hôn. Hắn nói muốn kết thúc êm đẹp để cả hai có thể trở lại thành bạn bè tốt. Dorothy thơ ngây vẫn tin rằng lời nói của Paul là sự thật, cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ biết bao. Chẳng ngờ rằng tất cả chỉ là một màn kịch hoàn hảo của tên Paul.
Cô đào nóng bỏng bạc mệnh bị sát hại khi chỉ vừa tròn đôi mươi.
Lừa được Dorothy đến nhà. Tên Paul nhân lúc cô không đề phòng đã dùng vũ lực tấn công, kéo Dorothy lên phòng ngủ. Tên ác thú đội lốt người đã trói cô vào giường, cưỡng bức, hành hạ sau đó dùng súng bắn thẳng vào mặt cô. Theo kết quả điều tra, sau khi bị giết chết, Dorothy vẫn tiếp tục bị tên hung đồ cưỡng bức. Thỏa mãn xong cơn cuồng nộ, tên Paul đã dùng súng bắn vào đầu tự sát. Thi thể của Dorothy và Paul được hai người bạn cùng nhà của hắn ta phát hiện vào tối muộn cùng ngày.
Cái chết khủng khiếp của cô mẫu Playboy nóng bỏng ở độ tuổi 20 đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng lẫn xót xa. Sau này câu chuyện thương tâm của cô đã nhiều lần được chuyển tải vào phim truyền hình. Nhiều bài hát cũng được ra đời để tưởng nhớ đến cô đào hồng nhan bạc mệnh.
Cái chết của cô đào nóng bỏng khiến cả nước Mỹ bàng hoàng vì quá khủng khiếp.
Dorothy được chôn cất tại nghĩa trang Westwood Village Memorial Park tại Los Angeles, đây cũng là nơi an nghỉ của Marilyn Monroe và ông trùm Playboy Hefner.
Theo Helino
-
Thế giới1 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới5 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới7 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới20 giờ trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".
-
Thế giới1 ngày trướcTự tập môn "tạ gáy" - treo cổ bằng dây để kẽo giãn cột sống - theo hướng dẫn trên mạng, không có ai giám sát, người đàn ông 50 tuổi ở Trung Quốc gặp nạn, tử vong.
-
Thế giới1 ngày trướcDù công việc rất đơn giản nhưng người ứng tuyển làm nhân viên lò hỏa táng có thạc sỹ triết học, kiến trúc sư..., giới trẻ Trung Quốc than thở bằng cấp quá mất giá.