- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đại lộ Thăng Long tắc như không có lối thoát: Bố muộn làm, con nghỉ học
Nhiều người tham gia giao thông mệt mỏi trước tình trạng tắc cứng vào giờ cao điểm tại đoạn Đại Lộ Thăng Long giao với Lê Quang Đạo. Không ít người bị đi làm muộn hoặc buộc phải cho con nghỉ học.
8h ngày 19/3, đứng giữa đường dưới trời mưa, chị Đào Thu Hà (37 tuổi, ở chung cư Gemek 1, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) cố lấy chiếc điện thoại trong túi soạn tin nhắn xin phép trưởng phòng cho đến muộn.
Chị Hà cho biết, hai ngày nay, khi di chuyển trên Đại lộ Thăng Long đoạn giao cắt với đường Lê Quang Đạo (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chị gặp phải cảnh tắc cứng gần như không lối thoát.
"Sáng thứ hai (18/3), tôi phải mất cả tiếng đồng hồ mới đi qua được nút giao này, sáng nay tình hình cũng không khá hơn, thậm chí còn chật vật do mưa lớn. Đoạn đường gần như tê liệt vì ô tô, xe máy chen chúc nhau di chuyển. Ngày thứ hai trong tuần tôi xin đến muộn vì không muốn bị phạt tiền", chị Hà kể.
Người dân chôn chân đứng trước đoạn ngã tư tắc cứng ở Đại lộ Thăng Long (Ảnh: Hồng Hạnh).
Anh Vũ Đình Mạnh (nhà ở Đại Mỗ, Nam Từ Liêm) cho biết, hai ngày qua dù đã đi làm sớm hơn so với thường lệ khoảng 30 phút nhưng anh vẫn gặp cảnh tắc cứng.
"8h30 cơ quan đã vào làm nhưng 8h20 tôi vẫn còn chôn chân ở đoạn Đại lộ Thăng Long. Xung quanh tôi nhiều người cũng than trời vì đi làm muộn, có người còn nói sẽ bị phạt tiền nếu không đến đúng giờ", anh Mạnh than phiền.
Có nhà ở Hoài Đức nhưng anh Nguyễn Văn Hùng cho con đi học ở một trường tiểu học thuộc phố Nguyên Hồng, quận Ba Đình để tiện đưa đón vì gần chỗ làm của bố. Tuy nhiên, sáng 19/3, anh Hùng đành xin cho con nghỉ học, anh cũng nghỉ làm chỉ vì tắc đường.
Anh Hùng kể, ngay điểm đèn xanh đèn đỏ có một rào chắn được dựng lên để phục vụ thi công đường. Đoạn đường thường ngày đã tắc, giờ bị thu hẹp hơn một nửa nên khiến các xe gần như không có lối thoát.
Bố con anh Hùng mất 40 phút mới thoát được điểm tắc này. Chưa kịp thở phào thì họ lại nhìn thấy dòng xe ùn ứ ngay điểm xuống hầm chui Trung Hòa. Nhìn đồng hồ đã hơn 9h, anh Hùng chán nản nhắn tin xin nghỉ cho cả bố và con.
"Hôm qua cũng vì tắc đường mà bố đi làm muộn, con đến lớp khi các bạn đã học được nửa buổi. Hôm nay tôi xin nghỉ luôn vì có thoát được tắc đến lớp cũng đã 10h. Chiều con chỉ học ngoại khóa. Tình hình này, chiều về lại tắc nữa nên hai bố con ở nhà cho đỡ mệt mỏi", ông bố này nói.
Thoát được nút tắc, nhiều người lại gặp ngay cảnh ùn ứ đoạn hầm chui Trung Hòa và lối vào vành đai 3 trên cao (Ảnh: Kien Nguyen Trung).
Vì phải nhích từng chút một tại điểm giao Đại lộ Thăng Long và Lê Quang Đạo vào sáng 18/3 nên sáng nay, anh Trần Đạt nhà ở Nam Từ Liêm đã chuyển hướng, luồn lách vào các con đường tắt để đi sang đường Tố Hữu, Lương Thế Vinh. Nhưng anh Đạt đi đến đâu cũng kẹt cứng vì nhiều người có lựa chọn giống anh, cố tránh "điểm đen" nói trên nhưng không thành.
Anh Vũ Thành Long di chuyển từ nhà thuộc khu đô thị Splendora (An Khánh, Hoài Đức) vào nội thành để đi làm.
Thường ngày đi ô tô, anh chỉ mất khoảng 40 phút để tới công ty nhưng sáng nay, người đàn ông này mất 2 tiếng đồng hồ. "Công trường thi công dựng đúng ở ngã tư đèn đỏ, nhiều luồng xe qua lại vào nội đô nên đường tắc cứng là vì thế", anh Long nói.
Theo tìm hiểu của phóng viên, đoạn đường Đại lộ Thăng Long giao với đường Lê Quang Đạo rơi vào tình trạng tắc cứng giờ cao điểm, đặc biệt là vào khung giờ sáng những ngày qua là do nút giao này đang có công nhân thi công dự án đường Lê Quang Đạo kéo dài nối quận Nam Từ Liêm với quận Hà Đông. Đoạn đường này dự kiến thông xe kỹ thuật ngày 1/4.
Dự án đường Lê Quang Đạo kéo dài có tổng chiều dài hơn 2,6km, với diện tích sử dụng đất khoảng 11,86ha.
Dự án có tổng mức đầu tư gần 706 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng hơn 163 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 408 tỷ đồng...
Tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài có điểm đầu giao với Đại lộ Thăng Long (thuộc địa phận phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) (Ảnh: Nguyễn Hải).
Tuyến đường có điểm đầu giao với Đại lộ Thăng Long (thuộc địa phận phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm), điểm cuối tại ranh giới với khu đô thị Dương Nội (quận Hà Đông), do UBND quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư.
Những ngày qua, đoạn đường được gấp rút hoàn thiện các công đoạn cuối cùng, đoạn giao với Đại lộ Thăng Long được dựng rào chắn để thi công. Chính điều này đã dẫn đến tình trạng ùn tắc kéo dài những ngày đầu tuần.
Theo Dân trí
-
Thời sự50 phút trướcBan Tôn giáo Chính phủ đề nghị các địa phương quan tâm, khi ông Thích Minh Tuệ tới địa bàn không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, gây cản trở và ảnh hưởng an toàn giao thông, gây phức tạp về an ninh trật tự...
-
Thời sự2 giờ trướcĐang ngồi nhậu với nhóm bạn, người đàn ông đứng dậy bước vài bước thì rơi xuống hồ nước, trong khi những người khác vẫn vui vẻ hát karaoke. Sau 1 ngày, nạn nhân mới được phát hiện trong tình trạng đã tử vong.
-
Thời sự2 giờ trướcĐại diện cả The Coffee House và một nhân sự phía Việt Tower đều cho biết đã làm việc với gia đình bác sĩ Lý về vấn đề bồi thường.
-
Thời sự4 giờ trướcSau khi nghe phần bào chữa của các luật sư, đại diện Viện kiểm sát bất ngờ đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Trần Thanh Phong.
-
Thời sự16 giờ trướcÔng Lê Trường Giang, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ), bị cáo buộc có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
-
Thời sự16 giờ trướcGiáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng người được mạng xã hội gọi là "Sư Thích Minh Tuệ" không phải là tu sĩ Phật giáo
-
Thời sự19 giờ trướcKhi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, nam thanh niên đã điều khiển xe máy lao vào tổ công tác khiến trung tá CSGT bị gãy chân.
-
Thời sự19 giờ trướcQuân “Idol” cùng 3 thanh niên khác cùng bị truy tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy với khối lượng hơn 10kg.
-
Thời sự20 giờ trướcVề nguồn gốc số tiền cho Phan Quốc Việt vay, bà Đàm Thị Trinh giải thích, đó là tiền gia đình kinh doanh từ hàng chục năm qua, tiền người thân gửi về và 1.000 cây vàng là của hồi môn...
-
Thời sự21 giờ trướcTrước tình trạng người có tầm ảnh hưởng (KOL) quảng cáo không đúng, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) đề nghị quy định KOL khi nêu cảm nhận về sản phẩm, dịch vụ, có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ về quá trình sử dụng, gắn với nội dung quảng cáo.
-
Thời sự23 giờ trướcRiêng tại Hà Nội, chưa đầy một tháng qua, đã có 2 cụ bà bị những kẻ giả danh công an đe dọa, lừa đảo 15 và 18 tỷ đồng.
-
Thời sự23 giờ trướcCông an TP Hà Nội vừa tiếp nhận tin báo của gia đình anh Nguyễn Duy Kiên (SN 2002, ở phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân) về việc anh Kiên đi khỏi nhà từ ngày 10/5/2024 đến nay chưa về, hiện không rõ tung tích ở đâu.
-
Thời sự1 ngày trướcBác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, nữ bác sĩ trẻ Hoàng Minh Lý bị kính rơi vào người ở The Coffee House đang trong quá trình hồi phục.
-
Thời sự1 ngày trướcLiên quan đến vụ 2 nữ sinh lớp 9 nhảy cầu tự tử ở Bắc Ninh, nhiều người đặt ra câu hỏi: Tại sao giới trẻ ngày nay lại có những suy nghĩ bồng bột lựa chọn cái chết?