Sau hơn 45 ngày được tại ngoại, hoa hậu Phương Nga và Thùy Dung xuất hiện khi đến cơ quan Cảnh sát điều tra nhận quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.
Sau hơn 45 ngày được tại ngoại, hoa hậu Phương Nga và Thùy Dung xuất
hiện khi đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM nhận quyết định
tạm đình chỉ điều tra vụ án.
Trưa 14/8, Trương Hồ Phương Nga (áo hoa) và
Nguyễn Đức Thùy Dung xuất hiện tại trụ sở cơ quan Cảnh sát điều tra
Công an TP.HCM để nhận quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án Lừa đảo
chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, hôm 9/8, cơ quan Cảnh sát điều
tra Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án với lý
do chờ kết quả giám định chứng cứ phục vụ cho quá trình điều tra. Hơn 45
ngày sau khi được tại ngoại, đây là lần đầu tiên Phương Nga và Thùy
Dung xuất hiện trước báo chí. Trả lời Zing.vn, hai bị can cho biết mình đang trong tình trạng ổn định về sức khỏe, tinh thần cũng như thể chất.
Hai cô gái xuất hiện với nụ cười tươi tắn,
rạng rỡ, khác hẳn vẻ ngoài nhợt nhạt tại tòa hồi tháng 6. Tuy nhiên, họ
cũng cho biết sức khỏe thực sự của mình không được tốt như vẻ bề ngoài.
Sau khi bị tạm giam hơn 2 năm, Phương Nga gặp vài vấn đề về hô hấp. Còn
Thùy Dung kể do cô không được tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời nên
mắt yếu và cơ thể suy nhược, thiếu canxi.
Chia sẻ về những ngày của mình sau khi được
tại ngoại, Phương Nga cho biết cô thường ở nhà đọc sách và tập yoga,
còn Thùy Dung phụ gia đình bán thuốc. Chỉ khi có lệnh triệu tập của cơ
quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, hai cô mới phải lên làm việc.
Trong cuộc trò chuyện với Zing.vn,
Phương Nga và Thùy Dung kể nhiều về cuộc sống trong trại tạm giam.
"Điều đáng sợ nhất không phải là thiếu thốn về vật chất mà đó là việc
bạn hoàn toàn bị cô lập, không được trò chuyện với bạn bè, người thân",
Thùy Dung kể. Khi được hỏi về gia đình, Thùy Dung không cầm được nước
mắt. Cô cho biết điều mất mát to lớn nhất sau hơn 2 năm bị tạm giam đó
là việc cô không được gặp ông bà ngoại và bà nội lần cuối trước khi họ
qua đời, cũng như phải nhìn thấy ba mẹ của mình già đi nhiều kể từ khi
cô bị bắt.
Phương Nga cũng kể về mối quan hệ đã qua
với Cao Toàn Mỹ. Cô liên tục gọi Mỹ là "anh" và cho biết mình chưa bao
giờ có ý định sẽ kiện ngược lại Cao Toàn Mỹ về tội vu khống. "Tôi đã ảo
tưởng rằng tình cảm anh Mỹ dành cho tôi là tình yêu", Nga chia sẻ.
Phương Nga và Thùy Dung cho biết bên cạnh
những lời gièm pha, đàm tiếu, vẫn có rất nhiều người bày tỏ sự ủng hộ,
động viên các cô. "Nhiều người nhắn tin quan tâm, nhưng họ vẫn chưa dám
đi cà phê với tôi. Tôi cũng hiểu điều đó. Tôi không muốn những người ủng
hộ mình phải gặp xui xẻo vì mình. Như Dung vì tôi mà liên lụy tới vụ án
này", Phương Nga nói.
Trả lời câu hỏi về tình bạn giữa hai người,
Phương Nga và Thùy Dung khẳng định sẽ luôn luôn "sống chết vì nhau", ở
bên nhau trong mọi biến cố của cuộc đời.
Cảm xúc trái ngược của Phương Nga và Cao Toàn Mỹ sau phiên toà. Hoa hậu Phương Nga cười tươi sau phiên toà, trong khi ông Cao Toàn Mỹ điềm tĩnh trở về trong vòng vây của báo giới.
Phát hiện có hơn 170 triệu đồng trong tài khoản, không biết của ai nhưng Phạm Khắc Dũng vẫn rút ra chi tiêu cá nhân và không trả lại cho nạn nhân như cam kết.
Lực lượng chức năng sẽ xét nghiệm ADN, xác định danh tính thi thể được phát hiện trên biển Đà Nẵng nghi là cháu bé ở thị trấn Lăng Cô (Huế) mất tích lúc đi gửi trẻ.
Học là trưởng phòng của công ty bất động sản, lợi dụng lòng tin của đồng nghiệp, kêu gọi góp vốn mua nhà, đất giá “sập hầm” rồi chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng đánh bạc.
Ngày 20/5, lãnh đạo UBND phường Trần Quang Diệu (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ cháu bé 7 tháng tuổi tử vong do nứt sọ não nhưng chưa rõ nguyên nhân.
Nguyễn Văn Năm (SN 1999, ở huyện Gia Lộc, là chú rể) cũng đã bị khởi tố sau sự vụ Hải idol tổ chức cho 4 xe sang đón dâu dừng giữa đường, dàn hàng ngang để chụp ảnh, quay video phát lên mạng xã hội nhằm câu like.
Ngày diễn ra đám cưới nhân viên cũ, Hải "idol" xếp đội hình xe, cùng nhiều người dừng 4 xe sang giữa đường để dàn cảnh chụp ảnh, phát livestream câu like.
Học là trưởng phòng của công ty bất động sản, lợi dụng lòng tin của đồng nghiệp, kêu gọi góp vốn mua nhà, đất giá “sập hầm” rồi chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng đánh bạc.
Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.