- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nam thanh niên kể hành trình tìm nữ sinh Việt tử vong trong thảm kịch ở Hàn Quốc
Hành trình tìm và đưa nữ sinh Việt tử vong tại Hàn Quốc về với ba mẹ là hành trình đầy đau đớn của một chàng trai trẻ…
14h15 ngày 3/11, thi thể nữ sinh Đinh Thị T. đã được đưa về quê nhà Bình Định. Trong vòng tay ba mẹ, người thân và bà con làng xóm, cô gái bé nhỏ ấy sẽ không còn cô đơn nữa.
Trong đám tang cô nữ sinh xấu số, có chàng trai lặng lẽ ngồi nơi góc sân, ánh mắt luôn hướng về phía di ảnh T.
Người đồng hành cùng T. về Việt Nam.
Chàng trai tên B.V.M., người đã thay mặt gia đình trong đám tang T. tại Hàn Quốc.
Trong những ngày xảy ra thảm kịch ở Hàn Quốc, M. tất tả ngược xuôi cùng đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, cơ quan chức năng Hàn Quốc hoàn tất thủ tục để T. được “trở về” quê nhà sớm nhất.
Hôm qua, M. đã đưa T. về quê nhà ở Việt Nam, đến nơi T. nằm xuống để thả một bông hoa, một nắm đất lên phần mộ.
Cách đây 3 năm, khi cô gái 18 tuổi rời quê Bình Định đi du học tại Hàn Quốc, M. là người ở bên động viên, hỗ trợ cô gái trẻ nhanh chóng thích nghi với môi trường sống ở nước ngoài.
3 năm qua, T. vừa học ngành Quản trị kinh doanh vừa bán mỹ phẩm online và làm mẫu ảnh để có thu nhập tự trang trải cuộc sống, học tập và gửi tiền về phụ giúp cha mẹ sinh hoạt hàng ngày.
Và hành trình 3 năm đó của T. luôn có M. cùng bước…
14h15 ngày 3/11, thi thể nữ sinh Đinh Thị T. đã được đưa về quê nhà Bình Định. Trong vòng tay ba mẹ, người thân và bà con làng xóm, cô gái bé nhỏ ấy sẽ không còn cô đơn nữa.
Đến tận giờ phút này, khi nhìn di ảnh T. trên chiếc bàn thờ nghi ngút khói hương, M. vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng T. đã rẽ hướng đi về thế giới khác…
Bằng giọng trầm buồn xen chút mệt mỏi, M. kể lại 4 ngày đau thương vừa qua.
Đêm 29/10 có lẽ sẽ đi vào ký ức của chàng trai trẻ với nhiều ám ảnh nhất.
Khi nghe tin T. tới quận Itaewon ở trung tâm thủ đô Seoul của Hàn Quốc vui chơi cùng nhóm bạn, nhưng sau đó do bị xô đẩy nên T. bị lạc khỏi nhóm, bạn bè từ đó mất liên lạc với T., M. vội vàng đi tìm.
M. không tin ở mắt mình khi chứng kiến một địa điểm sôi động với những con đường và ngõ hẻm chật hẹp với nhiều quán bar, nhà hàng hai bên giờ tan hoang, một hàng dài người nằm bất tỉnh trên đường, nhiều người đang cố gắng hô hấp nhân tạo cho các nạn nhân, rồi rất nhiều thi thể được phủ bằng vải màu xanh.
Những chiếc xe cấp cứu nối đuôi nhau đi vào con hẻm và cảnh sát yêu cầu mọi người di chuyển để lấy chỗ cấp cứu cho những người gặp nạn.
M. chạy tới nhìn mặt từng nạn nhân còn nằm trên đường để tìm T., lòng thầm cầu khẩn, đừng thấy T. trong số đó.
Cả một đêm ngược xuôi vừa kiếm tìm vừa liên tục liên lạc với T. qua số điện thoại cũng như các tài khoản mạng xã hội nhưng không thấy hồi âm, lòng M. như lửa đốt.
Khi ba mẹ T. điện thoại cho anh với giọng lo lắng vì không thể liên lạc được với con gái, M. lại cùng những người bạn của T. chạy đi chạy lại nhiều lần tới bệnh viện, phòng gym - nơi đặt thi thể nạn nhân để kiếm tìm.
M. tự trấn an mình rằng, không thấy có nghĩa là T. vẫn bình an.
Chiều 30/10, sau một cuộc gọi, N. vội tới bệnh viện và đau đớn khi thi thể phía nhà chức trách gọi tới nhận dạng đúng là T.
M. run run gọi điện cho ba mẹ T.: “ Đúng là em T., con xin lỗi vì đã không bảo vệ được em ”. Khi phía đầu dây bên kia tiếng khóc vỡ òa, thì bên này, nước mắt M. cũng đã vòng quanh.
Ba mẹ T. không thể bay sang Hàn Quốc, nên M. là người được ủy quyền tiến hành các thủ tục pháp lý để đưa thi thể nữ sinh về quê hương sớm nhất.
Chàng trai trẻ tự dặn mình không được ngã quỵ, dù nỗi đau bóp nghẹt trái tim vẫn phải bình tĩnh để thay gia đình lo hậu sự cho T.
Được sự trợ giúp của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, cùng cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại đây, M. đã hoàn tất được giấy tờ để có thể thi thể đưa T. về quê như ý nguyện của ba mẹ T.
Ngày 31/10, lễ viếng T. được tổ chức theo nghi thức Đạo Phật, tại nhà tang lễ Bệnh viện Bucheon thuộc Đại học Soonchunhyang.
Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tới viếng và chia buồn, rất nhiều du học sinh Việt Nam và người Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc cũng đem theo đóa cúc trắng tới chia tay T. lần cuối.
Nhiều bạn du học sinh Việt khi tới viếng chia sẻ họ vô cùng bàng hoàng và sốc khi nhận tin T. qua đời. Các bạn khuyên nhau luôn chú ý an toàn và đừng chủ quan trong các sự việc có nguy cơ tập trung đông người.
Do ý nguyện của ba mẹ T. muốn nhận thi thể con gái nên việc hoàn tất giấy tờ, hồ sơ phải tiến hành gấp rút và nhanh chóng
Chiều 2/11, linh cữu của T. được đưa ra sân bay để làm thủ tục về Việt Nam. Trên đường ra sân bay, rồi gần 5 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, M. cố nhắc mình phải cười trên suốt quãng đường để T. về thanh thản mà nước mắt cứ rơi.
Biết lần này là mãi mãi chia xa, tấm vé máy bay dành cho T. là vé một chiều. Vé khứ hồi chỉ dành cho mình M. Chẳng thể ngờ, M. lại đưa T. về trong hoàn cảnh nghiệt ngã thế này. Cũng chẳng thể ngờ lần đầu cả hai cùng đi trên một chuyến bay về quê hương lại cũng là lần đồng hành cuối cùng.
Sáng 4/11, máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. M. tiếp tục nhận linh cữu T. để đưa lên ô tô, tiếp tục hành trình hơn 600 km về quê hương T.
Theo tính toán của M., khoảng 11h cả hai sẽ về tới Bình Định, nhưng do lái xe lạc đường nên 14h15 xe mới dừng lại trước cổng nhà T..
Sau khi cùng gia đình đưa T. vào nhà, M. lặng lẽ ngồi ở góc sân.
5 ngày qua, M. hầu như không ngủ, phần vì lo lắng làm sao hoàn tất giấy tờ, thủ tục nhanh nhất để đưa T. về nhà, phần vì nỗi đau chẳng thể tỏ bày.
M. sẽ ở lại, cùng gia đình tiễn T. nốt đoạn đường về với đất mẹ, ngày 7/11 sẽ trở lại Hàn Quốc lo mọi thủ tục pháp lý cho em T. và tiếp tục làm việc, phấn đấu mà không có T. bên cạnh.
Theo VTC
-
Thời sự4 giờ trướcNgày và đêm nay (12/5), do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, miền Bắc và các tỉnh Thanh Hoá – Quảng Bình chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối nay cũng có mưa dông cục bộ.
-
Thời sự1 ngày trướcHiện nữ bệnh nhân đã được phẫu thuật 2 lần, đang theo dõi sức khỏe tại phòng hậu phẫu, vẫn có nguy cơ bị liệt.
-
Thời sự1 ngày trướcMở gói đồ khách đưa để kiểm tra, chị Hiền tá hỏa khi thấy số vàng miếng, nhẫn vàng bên trong. Chị không tham lam, ngay lập tức báo cho ông chủ cửa hàng.
-
Thời sự1 ngày trướcCơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam cán bộ CSGT ở Gia Lai lái ô tô gây tai nạn khiến 1 người phụ nữ đang đi bộ tử vong.
-
Thời sự1 ngày trướcTrần Yến Như tạo hoá đơn giả, thể hiện chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tài sản của một tiệm vàng tại Đà Nẵng.
-
Thời sự2 ngày trướcBị kính dày rơi trúng người, nữ bác sĩ biết có thể không qua khỏi nên gọi điện về thông báo cho gia đình, cảm ơn công ơn sinh thành của bố mẹ trước khi hôn mê.
-
Thời sự2 ngày trướcMột số đại gia sau khi "nhúng chàm" đã thi hành án với số tiền hàng nghìn tỷ đồng, như Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng (hơn 8.000 tỷ đồng), ông Phan Sào Nam (hơn 1.384 tỷ đồng).
-
Thời sự2 ngày trước3 cháu nhỏ rủ nhau ra hố nước tắm không may có 2 cháu bị đuối nước, 1 cháu chạy về gọi ông nội ra cứu. Tuy nhiên, trong quá trình xuống cứu ông nội cũng gặp nạn.
-
Thời sự2 ngày trướcBan quản trị chuỗi Bánh mì chảo Cột Điện Quán cho biết đã quyết định đình chỉ vĩnh viễn hoạt động của cơ sở Cột Điện Quán Thái Bình vì đã không tuân thủ các nội quy và yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm của chuỗi.
-
Thời sự2 ngày trướcHôm nay (9/5), Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Hồ Xuân Hải (SN 1971, trú xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm) mức án tử hình về tội giết người.
-
Thời sự2 ngày trướcLiên quan đến vụ tai nạn của nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý, The Coffee House đã chính thức có phản hồi.